PDA

View Full Version : Gx. Lạc Quang: Tôn vinh gương sáng vẹn nghĩa, chung tình



nguyễn văn xuân
31-12-2010, 12:12 PM
Gx. Lạc Quang

Tôn vinh gương sáng vẹn nghĩa, chung tình

Thứ 6, 31/12/2010 - 09:02

Hòa chung niềm vui của Giáo hội hân hoan đón mùa hồng ân của đại lễ Giáng sinh, vào lúc 16 giờ, lễ Thánh Gia Thất (26/12/2010), Bổn mạng các gia đình Công giáo, tại giáo xứ Lạc Quang, cha chánh xứ Fx. Trần Văn Thi chủ tế, cùng với cha cố Vinh Sơn Bùi Quang Điện, cha phụ tá Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo đồng tế dâng một Thánh lễ rất trọng thể, sốt sắng để cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt tôn vinh quý ông bà đã trọn tình vẹn nghĩa thủy chung, những tấm gương hiếu thảo, và chúc mừng kỷ niệm 43 đôi hôn phối đại diện của giáo xứ.

Nhìn vào thực trạng xã hội ngày nay, đời sống hôn nhân và gia đình ngày càng giảm sút hết sức trầm trọng: chồng vợ bất đồng tư tưởng dẫn đến oán hờn nhau, sinh ra cãi vã, chửi bới tiến đến “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với nhau làm cho gia đình tan nát; nhiều cặp vợ chồng âm thầm sát hại nhau bằng mọi thủ đoạn để chiếm lấy tài sản hoặc để tự do chung sống với người khác, mặc cho con cái bơ vơ, đau khổ và oán hờn… Những cảnh nghèo khổ và bệnh hoạn cũng là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt và đổ vỡ biết bao mái ấm gia đình vì thiếu đi niềm tin yêu. Bên cạnh đó, cảnh những người con ngang ngược, ích kỷ đã âm thầm mưu mô, toan tính chiếm lấy tiền của, đất đai, nhà cửa của cha mẹ để thụ hưởng riêng; cảnh những người con ngược đãi, khinh miệt, chán chường khi cha mẹ xế chiều hoặc ốm liệt; và qua báo chí cũng như trên trang mạng Internet, nhiều cảnh rất tán tận lương tâm của những quý tử “dành riêng” cho cha mẹ của mình...
Gx. Lạc Quang: Tôn vinh gương sáng vẹn nghĩa

Qua những thực trạng đau lòng đó, cha chánh xứ Fx. đã cùng với ban Giáo lý Hôn nhân và Gia đình và quý Hội đồng Mục vụ, tổ chức một Thánh lễ thật trang trọng như một lễ hội để nhắc nhở mọi người, những người đã nắm tay nhau thề hứa trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh: yêu thương, thủy chung và tôn trọng nhau đến suốt cuộc đời, cho dù cuộc đời có gian nan, nguy khốn hay bệnh hoạn cũng như lúc sang giầu, thịnh vượng. Như chính Đức Kitô đã dạy: “Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9).

Thánh lễ diễn ra tràn đầy ý nghĩa với những lời chia sẻ rất chân tình của cha cố Vinh Sơn. Cha đã khơi gợi cho mọi người thấy: Đức Giêsu rất yêu thích đời sống gia đình. Với bản chất Thiên Chúa, Ngài có Chúa Cha, Chúa Thánh Thần kết hợp thành một gia đình Thiên Chúa. Khi Chúa Cha sai chính Con Một xuống thế làm người, Đức Giêsu đã chọn Thánh Cả Giuse làm cha nuôi và Đức Maria làm mẹ để trở thành một gia đình Thánh. Khi đi rao giảng Nước Trời, Đức Giêsu cũng tập hợp các Thánh Tông đồ lại tạo nên một đại gia đình Giáo hội (Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh). Trước phút lâm chung, theo Tin Mừng thánh Gioan mô tả trong 19, 26-27: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con Bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh.”

Trong gia đìnhThiên Chúa, Đức Giêsu đã vâng lời Đức Chúa Cha để xuống thế làm người; trong gia đình Thánh Gia, Thánh cả Giuse đã tin tưởng theo Thánh ý Thiên Chúa cách trọn vẹn trong âm thầm và chịu đựng trong lặng lẽ để bảo toàn Đức Maria và Hài Nhi Giêsu rất trọn hảo; Đức Maria đã vâng phục Thánh ý một cách rất can trường bằng hai tiếng xin vâng để Ngôi Hai Thiên Chúa được giáng trần cứu thế; Đức Giêsu đã vâng lời và dâng hiến trọn vẹn xác thân qua tình yêu cứu độ của mình để nhân loại được sống…Do vậy, cha cố Vinh Sơn thiết tha kêu mời mọi người hãy tin yêu và vâng phục theo Thánh ý Thiên Chúa; âm thầm chịu đựng và dâng hiến tất cả cho người mình yêu, để cả “hai trở nên một” mà kiến tạo gia đình của mình thành gia đình Thánh:

“Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng” ( Ep 5,31-33).

“Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặy đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” ( Ep 5,1-4).

Sau khi ban phép lành kết lễ, cha chánh xứ Fx. đã trao kỷ niệm chương và phần quà cho 5 cụ đã nêu gương sáng: “Trọn Tình, Vẹn Nghĩa, Thủy Chung”:

1. Ông Phêrô Trần Hữu Bài đã chăm sóc vợ bị ốm liệt suốt 20 năm.
2. Ông Phêrô Vũ Văn Trì (ông trương Trì), chăm sóc vợ bị ốm liệt suốt 12 năm.
3. Bà Maria Vũ Thị Tưởng (bà chánh trương Mùi), vẫn đang tiếp tục chăm sóc cho ông chánh suốt 24 năm qua.
4. Bà Mát-ta Phạm Thị Tin, chăm sóc chồng 10 năm.
5. Bà Maria Nguyễn Thị Hoa (bà trương Hướng), chăm sóc chồng 16 năm ốm liệt.

Và một gương sáng đại diện: “Người Con Hiếu Thảo”:

Anh Giuse Đỗ Quốc Thái và chị Maria Đỗ Thị Thanh Bình, là anh em ruột đã thay phiên nhau chăm sóc cho người cha (ông Giuse Đỗ Văn Thành, ốm liệt 2 năm nay) và người mẹ (bà Maria Nguyễn Thị Thới, ốm liệt 8 năm nay). Anh Thái đi làm ban đêm, ban ngày chăm sóc cha mẹ; chị Thanh Bình đi làm ban ngày, chăm sóc cha mẹ ban đêm.

Tiếp đến, ông Giuse Đỗ Như Thư, Trưởng Ban tổ chức đã tuyên bố danh sách 43 đôi kỷ niệm Hôn Phối: 60 năm (Ngọc khánh): 2 đôi – 50 năm (Kim khánh): 3 đôi – 40 năm: 5 đôi – 30 năm: 8 đôi – 25 năm (Ngân khánh): 5 đôi – 20 năm: 14 đôi – 10 năm: 6 đôi. Cha chánh xứ cùng quý cha đồng tế đã trao bằng kỷ niệm và một phần quà cho quý ông bà có danh sách nêu trên.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giuse Phạm Quang Thiêm đã đại diện quý cụ nêu gương sáng, quý ông bà kỷ niệm hôn phối hôm nay, những người con thảo hiếu xin hết lòng cảm tạ và tri ân cha chánh xứ Fx. chủ tế, quý cha đồng tế. Xin chân thành cảm ơn: quý xơ, quý Ban Mục vụ Hôn nhân và Gia đình, quý Hội đồng Mục Vụ, quý Ban ngành-Đoàn thể cùng tất cả mọi người tham dự. Xin chúc mọi người một mùa Giáng sinh an bình và tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu Hài Đồng cùng một năm mới an khang, thịnh vượng trong tình yêu bao la của Thiên Chúa.

Ước gì tất cả mọi gia đình đều hưởng được phúc lộc dồi dào của Thánh Gia Thất để:


Trăm năm tình viên mãn
Bạc đầu nghĩa phu thê.

Xin"click" vào Link dưới đây để xem các hình trong album này

http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20101230/8292


Trương Hùng (GX Lạc Quang)
Ban TTCG TGP TP Hồ Chí Minh