tienggoigiuadoi
01-01-2011, 10:39 PM
Nước mắt và nụ cười …
Trong cuộc sống mỗi người mỗi vẻ, mỗi mảnh đời, mỗi cuộc sống. Thiên Chúa đã ban tặng cho ta cái thế giới, sự sống và cuộc sống, Ngài ban cho ta những chặng đường thập giá. Tôi đã nghe một câu chuyện do cha sứ trong lúc giảng đã kể (tôi chỉ dược nghe một lần nên không dược chi tiết…)
Trong nhà dòng, cha quảng dòng dạy thần học và cho các chủng sinh thực hành. Cha dẫn các chủng sinh vào một căn phòng, trong đó chỉ toàn là thập giá, các chủng sinh không biết phải làm gì cho tới khi cha đến. vị cha ấy nói: “các con mỗi người hãy chọn cho mình một thập giá và hãy vát chúng đi tới bên kia trái đất”. các chủng sinh ai cũng ngỡ ngàn, vâng lời cha, ai cũng chọn cho mình một thập giá. Vì phải vát tới tận bên kia trái dất nên ai cũng chon những cây thập giá nhỏ. Trong đó có một chủng sinh đã chon cây thập giá to nhất. cha quảng dòng thấy vậy liền tới và hỏi: “sao con lại chọn cây thập giá lớn nhất này?”. “thưa cha vì Chúa đã ân thưởng cho con rất nhiều, Chúa đã cho con nước mắt và nụ cười, Chúa đã cho con đau khổ và hạnh phúc. Để con cảm nhận được cuộc sống này. Đến lúc con cần phải báo đền. càng đau khổ càng cảm thấy hạnh phúc, co càm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con” chủng sinh ấy đáp.
( tiếp ờ phanxico_tanloi )
Trong cuộc sống mỗi người mỗi vẻ, mỗi mảnh đời, mỗi cuộc sống. Thiên Chúa đã ban tặng cho ta cái thế giới, sự sống và cuộc sống, Ngài ban cho ta những chặng đường thập giá. Tôi đã nghe một câu chuyện do cha sứ trong lúc giảng đã kể (tôi chỉ dược nghe một lần nên không dược chi tiết…)
Trong nhà dòng, cha quảng dòng dạy thần học và cho các chủng sinh thực hành. Cha dẫn các chủng sinh vào một căn phòng, trong đó chỉ toàn là thập giá, các chủng sinh không biết phải làm gì cho tới khi cha đến. vị cha ấy nói: “các con mỗi người hãy chọn cho mình một thập giá và hãy vát chúng đi tới bên kia trái đất”. các chủng sinh ai cũng ngỡ ngàn, vâng lời cha, ai cũng chọn cho mình một thập giá. Vì phải vát tới tận bên kia trái dất nên ai cũng chon những cây thập giá nhỏ. Trong đó có một chủng sinh đã chon cây thập giá to nhất. cha quảng dòng thấy vậy liền tới và hỏi: “sao con lại chọn cây thập giá lớn nhất này?”. “thưa cha vì Chúa đã ân thưởng cho con rất nhiều, Chúa đã cho con nước mắt và nụ cười, Chúa đã cho con đau khổ và hạnh phúc. Để con cảm nhận được cuộc sống này. Đến lúc con cần phải báo đền. càng đau khổ càng cảm thấy hạnh phúc, co càm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con” chủng sinh ấy đáp.
( tiếp ờ phanxico_tanloi )