PDA

View Full Version : Giáng sinh ngọt ngào



Damsan
02-01-2011, 12:47 PM
CÂU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO

(Ghi lại từ một thánh lễ Giáng Sinh 25/12/2010 tại một buôn làng: Buôn Dur-Kmăn – Buôn Krang, Giáo xứ Quỳnh Ngọc)

GIÁNG SINH NGỌT NGÀO





http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/tinchinh/vdbinh10/IMG_2709.jpg


Nhớ lại mùa Giáng Sinh năm trước (25/12/2009), khi mà thủ tục pháp lý ở giáo buôn Đur-Kmăn và buôn Krang còn đang gặp khó khăn. Ngày ấy, cha Quản xứ và tập thể cộng đồng dân Chúa ở các giáo điểm thuộc giáo xứ Quỳnh Ngọc vào đây để chung chia niềm vui Giáng Sinh cùng giáo dân ở 2 buôn Đur-Kmăn và buôn Krang đã gặp phải một sự cố mà không biết gọi là vui hay buồn, nhưng là một sự cố đáng nhớ.


Chuyện là thế này,
Vì là lần đầu tiên vào đây, chưa một ai trong chúng tôi biết cụ thể địa điểm giáo dân tập trung để mừng Chúa Giáng Sinh. Chỉ biết là tại nhà một giáo dân, nhưng cũng chưa biết chính xác nhà của giáo dân đó ở đâu. Chỉ biết là nhà ở sát bên đường chính và trước nhà có trang hoàng một hang đá để mừng Giáng Sinh 2009. Chỉ có thế thôi! Cha và con cùng nhau lên đường. Ai cũng chủ quan và tự tin: Địa chỉ ở nơi cửa miệng mình chứ đâu, cứ đi và hỏi thăm dần là được, không có gì đáng ngại cả! Đến một căn nhà sàn khang trang, phía trước nhà cũng trang hoàng một hang đá rất đẹp, nhà cũng ở ngay bên đường chính…
“A! Đây rồi, chạy đâu cho thoát! con nhà Đức Chúa Trời thì dù ở đâu cũng nhận ra ngay mà…”.
Tất cả dừng xe, theo chân linh mục quản xứ, chúng tôi chào mọi người và lên trên nhà theo lời mời của chủ nhà. Có một điều lạ mà trong chúng tôi không ai để ý là từ lúc vào nhà đến giờ, chúng tôi không gặp ai quen biết, và những người ở đây cũng không quen biết chúng tôi. Những cái bắt tay, những lời mời chào chẳng qua chỉ là những cử chỉ xã giao mà thôi! Khi vào trong nhà, chủ nhà giới thiệu với chúng tôi một vị Mục sư chủ trì buổi chia sẻ hôm nay. Lúc này mới vỡ lẽ ra: Đây là địa điểm tập trung để chia sẻ Lời Chúa của anh em Tin Lành. Họ cũng đang chuẩn bị cử hành nghi thức phụng vụ. Rắc rối hơn nữa là bên ngoài có một số thanh niên quá khích, nghĩ rằng chúng tôi đến để phá rối, nên đã có những hành động không được đẹp cho lắm.
Nhưng lỡ vào rồi thì sao mà ra được. Linh mục quản xứ nhanh trí chia sẻ niềm vui Chúa Giáng Sinh, cầu chúc vị Mục Sư và cộng đồng Mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc rồi khéo léo cáo từ. Thật hú vía!!!
Đó là chuyện của năm trước, năm 2009. Năm nay, Giáng Sinh 2010, tất cả đều được định hướng, chuẩn bị cụ thể và hành động rõ ràng hơn.
Chương trình đã được chuẩn bị khá chu đáo:
- Từ những ngày đầu tháng 12/2010, chúng tôi cùng anh em của Ban đại diện 2 buôn đã bắt đầu làm các thủ tục xin phép chính quyền địa phương.
- Ngày 21/12/2010, thanh niên trong buôn tập trung làm Hang Đá với sự đóng góp tài chính của 4 giáo điểm và sự tham gia của Ban Loan báo Tin Mừng (LBTM) giáo họ Buôn Trấp.
- Ca đoàn Buôn Trấp và ca đoàn buôn Talơ – buôn Dray phụ trách hát lễ.
- Địa điểm tại nhà anh Ama Trưng (buôn Kmăn) và thánh lễ sẽ bắt đầu vào lúc 14giờ ngày 25/12/2010.


Và đến hẹn lại lên...
Chiều ngày 25/12/2010, đúng 13giờ30, anh em trong Ban LBTM Giáo họ lên đường. Đến nơi đã thấy một số giáo dân tề tựu ở trước nhà sàn của ông Ama Trưng. Sau những lời chào hỏi thân tình, những cái bắt tay thật chặt, chúng tôi bước lên nhà sàn. Trong nhà cũng đã có nhiều giáo dân đang dọn mình xưng tội. Cha xứ đang ngồi toà, thì ra Ngài còn đến sớm hơn chúng tôi. Tranh thủ, tôi mở máy “chộp” vội vài tấm ảnh để ghi lại cảnh xưng tội nơi vùng xa. Xưng tội mà không có toà giải tội.



http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_2713.jpg


Cộng đồng dân Chúa đến đông dần. Trong nhà đã gần đầy kín mà bên ngoài vẫn còn người đến. (chắc phải có đến hơn 200 người).
14giờ10, cha xứ đã giải tội xong. Ca đoàn và các soeurs đã đến. Trước khi dâng Thánh lễ, chúng tôi cùng các em lớp giáo lý hát bài: “Đêm đông, lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lừa…” Lời bài ca tuy bình dị, nhưng chân thành đã gợi lại cho chúng tôi hình ảnh của một Giáng Sinh cách đây hơn 2000 năm.
Tham dự Thánh lễ hôm nay, ngoài hơn 200 tín hữu của cộng đồng dân Chúa ở buôn Đur-Kmăn – Krang, còn có các soeurs của dòng Chúa Quan Phòng, các soeurs dòng NVHB, anh chị em ở giáo xứ Duy Hoà, ca đoàn Buôn Trấp, buôn Talơ - Draysap, đại diện các giáo điểm trong giáo xứ Quỳnh Ngọc. Đặc biệt hơn nữa là có Đoàn thiện nguyện Tp. Hồ Chí Minh cũng đến với buôn làng mang theo 70 phần quà trao tặng cho bà con giáo dân nơi đây gồm gạo, đường, nước mắm, sữa, bánh kẹo… trị giá hơn 200.000đ/một phần quà để cùng chung chia niềm vui giáng sinh với bà con buôn làng.


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_2745.jpg


Một sự hiệp nhất tuyệt vời! Chỉ khi chứng kiến được cảnh tượng này, người ta mới có thể cảm nhận được hình ảnh của một
“EMMANUEL - THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA”.
14g45, Thánh lễ bắt đầu. Ngoài trời vẫn còn nắng, một thứ nắng nhạt của mùa đông. Những cơn gió đông mang hơi lạnh về, một cái lạnh đặc trưng của ngày Giáng Sinh. Nhưng trong căn nhà sàn này, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, một sự ấm nồng của tình yêu. Vâng, chúng tôi đang sống trong tình yêu, một tình yêu mà Thiên Chúa đã mang đến cho chúng tôi cách đây 2010 năm: “TÌNH YÊU NHẬP THỂ” và chính tình yêu này đã nối kết chúng tôi lại với nhau. Xin muôn ngàn lần tạ ơn Thiên Chúa.
Nhìn những gương mặt hốc hác của những cụ già, ngây thơ của các em nhỏ, tiều tuỵ của những bà vợ, chai sạn của những ông chồng, tôi cảm nhận được cuộc sống thật của những con người quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nhưng trên những khuôn mặt đó vẫn thoảng những nụ cười hồn nhiên, bản chất thật thà của người dân vùng cao này.
Thánh lễ hôm nay gây cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc buồn và vui… lẫn lộn.
Đã có những giọt nước mắt. Ngay chính bản thân linh mục cũng không đọc trọn được lời chào đầu lễ: “Chúa ở cùng anh…chị… xin lỗi, tôi quá xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng này…” (ngài nói). Và trong cộng đoàn tham dự thánh lễ hôm nay, cũng có những bàn tay đưa vội lên khoé mắt…
Theo chương trình, đúng 17giờ30, Linh mục phải về Quỳnh Ngọc dâng thánh lễ và 19giờ30, ngài đến giáo điểm Tân Hoà Đông để dâng lễ. Thế nhưng, khi thánh lễ kết thúc đã hơn 16giờ cha xứ vẫn nán ở lại vui chơi cùng các em nhỏ và chia quà giáng sinh cho bà con buôn làng.
Hơn 16giờ45, cha xứ, chúng tôi cùng các em nhỏ và bà con trong buôn nắm tay nhau làm thành một vòng tròn thật lớn giữa ngôi nhà sàn và cất lên bài ca chia tay: “Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây. Gặp nhau đây rồi chia tay, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy…”


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_2740.jpg


17giờ, phải lên đường thôi. Vậy mà vẫn còn những bàn tay níu kéo,... những bàn tay vẫy chào tạm biệt,... những giọt nước mắt của các cụ già,... những ánh mắt lưu luyến của người ở lại,… còn kẻ đã bước đi không hiểu sao vẫn ngoái đầu nhìn lại…?..?
Tạm biệt nhé! những người con của buôn làng Đur-Kmăn, buôn Krang thân yêu! Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong tình yêu của Chúa Kitô. Xin chúc mọi người một mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
Buôn Trấp, ngày 27/12/2010
Nguyễn Văn Hằng
gpbanmethuot.vn