PDA

View Full Version : Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho Ba của bạn Maryt



Maryt
02-01-2011, 08:11 PM
Xin cả nhà lại một lần nữa hiệp ý cầu nguyện cho Ba của bạn Maryt, bác vừa mới mổ xong hiện còn rất yếu...

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho Bác và già đình trong lúc này. Xin Thánh Pegerine (quan thầy của bệnh tật) chữa lành mọi vết thương cho Bác và ban sức khoẻ cho Bác mau bình phục.

hongbinh
02-01-2011, 08:24 PM
Nguyện Xin Chúa và Mẹ Maria nâng đỡ và ban ơn cho ba của bạn Maryt, nguyện ân sủng của Chúa và tình thương của Mẹ Maria đổ tràn xuống cho người bệnh và những người thân yêu, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu Xin Chúa nhậm lời chúng con amen

Caohuong
02-01-2011, 08:26 PM
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/loduccopy1.jpg


Mẹ ôi! khoan thay! nhân thay!
Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con
Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con.

Ti_Amo
02-01-2011, 08:33 PM
Xin Chúa thương chữa lành. Amen

Masafot
02-01-2011, 09:35 PM
Xin Chúa thương chữa lành cho Ba Maryt sớm bình phục. Chúng con cùng hiệp lời cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Phù Hộ. Xin Chúa nhận lời chúng con!
:77::77::77:

Rosa_Huong
05-01-2011, 10:25 AM
Lạy Cha nhân từ, xin thương xót đến thân xác yếu đuối này :77::77::77:

JosKhaiNguyen
05-01-2011, 12:16 PM
Lạy Chúa,Chúa đã phán dạy rằng:bây hãy xin thì bây sẽ được...Xin Chúa đoái thương nhìn đến người con Chúa là ba của bạn Maryt đang trên giường bệnh,xin Chúa nâng đỡ và chữa lành cách đặc biệt cho ông,để ông sớm bình phục và tiếp tục sứ mạng Chúa trao phó ở cuộc sống đời này."Lạy Chúa.con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,nhưng xin Chúa phán 1 lời thì Linh Hồn con sẽ lành mạnh".
Mong gia đình bạn Maryt luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa nhé.Ngài chẳng bỏ rơi ai có lòng trông cậy và tín thác vào Ngài bao giờ cả.
Lạy Chúa Giêsu,con tín thác vào Chúa

forget_me_not
05-01-2011, 12:19 PM
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/loduccopy1.jpg


Mẹ ôi! khoan thay! nhân thay!
Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con
Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con.


Xin Mẹ dủ lòng thương nhậm lời chúng con nài van.

bekinhcan0612
16-01-2011, 04:46 PM
Lạy Chúa,nếu những lời cầu xin của chúng con mà đẹp lòng Chúa thì xin Chúa thương nhậm lời chúng con.Amen

teresa_my88
17-01-2011, 08:28 AM
Xin Chúa thương nhậm lời chúng con.
Mong cho ba của chị Maryt mau lành bệnh.

augustino.nghia
17-01-2011, 09:44 AM
CHÚNG CON CẦU XIN CHÚA!

Nganguyen
17-01-2011, 11:48 AM
lạy chúa ! con nài xin chúa thương ban cho những lời cầu xin người bệnh nhân của chúg con đang bệnh và ba con mau khỏi lại nhe chúa , xin nhận con con cầu xin .

hoatuylip
17-01-2011, 10:32 PM
nguyện xin Chúa Ba Ngôi Chí Thánh xin ghé mắt thương xem chúng con đến những hẻ đau khổ tật nguyền.

ĐỨC BÀ CỨU KẺ LIỆT KẺ KHỐN- CẦU CHO CHÚNG CON
ĐỨC BÀ CỨA KẺ LIỆT KẺ KHỐN- CẦU CHO CHÚNG CON
ĐỨC BÀ CỨA KẺ LIỆT KẺ KHỐN- CẦU CHO CHÚNG CON.

Titanic
18-01-2011, 12:25 AM
Xin Chúa giúp bác mau khỏe trở lại... :77:

onggiachonggay_99
18-01-2011, 07:49 AM
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.