PDA

View Full Version : Bài học của cuộc sống



BMK
10-07-2007, 06:25 PM
Không nên kỳ vọng con anh làm bác sĩ, làm luật sư, hoặc là làm xí nghiệp gia, chính trị gia, không nên hạn chế chúng nó như vậy, bởi vì chức nghiệp nào cũng không quan trọng, cái quan trọng là chúng nó nhận biết và thể nghiệm cuộc sống.

Nên giáo dục chúng nó làm một người có tâm hồn trách nhiệm, hiểu được trách nhiệm của mình và hiểu được trách nhiệm của người khác.

Và cũng dạy chúng nó làm một người vui vẻ. Con người thời nay càng ngày càng không hiểu được cái gì là vui vẻ, chúng nó cho rằng vui vẻ là cuồng hoan tác lạc, trai gái rong chơi. Không phải như thế, vui vẻ chân chính là một loại tâm trạng vui vẻ tự nhiên, đơn thuần yên lặng.

Người trước dạy họ làm thế nào để tôn trọng cuộc sống, người sau dạy họ làm thế nào để hưởng thụ cuộc sống. Mà một người vừa hiểu được tôn trọng cuộc sống, vừa hiểu được việc hưởng thụ cuộc sống, thì tự nhiên họ có thể kinh doanh làm cho cuộc đời của họ phong phú thêm nhiều.

Suy tư:

Cha mẹ nào cũng muốn con mình học hành thành tài để sướng cái thân sau này, cho nên có những cha mẹ chỉ định, ép buộc con mình học những ngành nghề mà chúng nó không thích, thế là:

- Có những người đi học làm bác sĩ, nhưng họ thích cau có gắt gỏng với bệnh nhân, vì họ chỉ học cách hành nghề mà không học cách sống vui vẻ với bệnh nhân.

- Có những người đi học làm thầy giáo, nhưng lại trở thành những ông thầy mất dạy, vì họ chỉ học chữ chứ không học nhân lễ nghĩa, chỉ học những công thức toán học mà không học trí tín...

Người Ki-tô hữu bất cứ làm công việc gì cũng đều luôn đặt Lời Chúa trước mặt mình, để Lời Chúa hướng dẫn họ chu toàn tốt trách nhiệm của mình, và trong khi làm công việc thì họ nếm được hạnh phúc to lớn, đó là niềm vui được phục vụ Chúa trong chính công việc của mình.

Họ là người vừa hưởng thụ được cuộc sống đáng yêu, vừa vui vẻ hạnh phúc làm người phục vụ tha nhân, đó chính là bài học của cuộc sống vậy.

[align=right:30bc8bf3e3](Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb)[/align:30bc8bf3e3]