con chien ngoan dao
03-01-2011, 09:33 AM
Có một em nhỏ đố Chiên như thế này: (Trích nguyện văn)
01. Có một Cha làm lễ xong, đi vào phòng thánh thay đồ thì chú giúp lễ nói: Thưa Cha, Cha thứ tội cho con vì lúc nãy con mang rượu "chuối" lên cho Cha dâng lễ chứ không phải rượu nho vì rượu nho hết rồi mà con chưa kịp nói với Cha.
Hỏi: - Nếu thành, vì sao lại thành?
- Nếu không thành, vì sao lại không thành?
- Trường hợp thánh lễ không thành thì làm sao cho thánh lễ thành?
- Hỏi thánh lễ có thành không? vì sao?
02. Có 2 bà:
- Bà thứ nhất đi vào giáo xứ xin được bốn mươi bánh lễ đã trở thành Mình Máu Chúa Kitô.
- Bà thứ hai xin được một trăm cái bánh chư trở thành Mình Máu Chúa Kitô. Hai bà mang về trộn lẫn vào nhau:
Hỏi: Sau khi trộn lẫn rồi, một trăm cái bánh kia có trở thành Mình Máu Chúa Kitô hay không? Vì Sao?
(Trả lời giùm Chiên với!!!)
01. Có một Cha làm lễ xong, đi vào phòng thánh thay đồ thì chú giúp lễ nói: Thưa Cha, Cha thứ tội cho con vì lúc nãy con mang rượu "chuối" lên cho Cha dâng lễ chứ không phải rượu nho vì rượu nho hết rồi mà con chưa kịp nói với Cha.
Hỏi: - Nếu thành, vì sao lại thành?
- Nếu không thành, vì sao lại không thành?
- Trường hợp thánh lễ không thành thì làm sao cho thánh lễ thành?
- Hỏi thánh lễ có thành không? vì sao?
02. Có 2 bà:
- Bà thứ nhất đi vào giáo xứ xin được bốn mươi bánh lễ đã trở thành Mình Máu Chúa Kitô.
- Bà thứ hai xin được một trăm cái bánh chư trở thành Mình Máu Chúa Kitô. Hai bà mang về trộn lẫn vào nhau:
Hỏi: Sau khi trộn lẫn rồi, một trăm cái bánh kia có trở thành Mình Máu Chúa Kitô hay không? Vì Sao?
(Trả lời giùm Chiên với!!!)