PDA

View Full Version : Lúa đã đơm bông



hongbinh
04-01-2011, 04:31 PM
LÚA ĐÃ ĐƠM BÔNG


http://truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=3605


Niềm vui của người trồng lúa sau bao ngày vất vả cày bừa, gieo giống và chăm bón khi nhìn thấy những cây lúa trổ bông đong đưa trước gió thoang thoảng toả mùi hương lúa mới, lúc đó mới thấy được niềm vui và hạnh phúc của bao công lao, của những giọt mồ hôi bao tháng ngày tuôn đổ, của nỗi khát vọng mong chờ ngày gặt lúa.

Như những người mẹ trẻ có thai ngoài ý muốn, trước những áp lực của gia đình và của những người thân bắt buộc phải phá thai, nhưng với bản tính tự nhiên của người nữ mà Thiên Chúa đã tạo dựng, lại khao khát được sinh con và nuôi con đã phải vượt qua bao nỗi trắc trở đầy cam go, phải vượt thắng với chính bản thân mình để can đảm gìn giữ sinh linh bé bỏng đang mang trong dạ, ta mới cảm thấy hết được những điều kỳ diệu, lạ lùng của sự sống mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta trân trọng và gìn giữ.

Ngày 2-9-2010 vừa qua, một niềm vui lan toả trong ngôi nhà nhỏ bé mang tên Mái Ấm Giêsu Mai Hoa. Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Caritas Việt Nam, đã đến Mái Ấm nhỏ bé này để ban Bí tích Thánh Tẩy cho bé Giêrađô Trần Minh Khôi là con trai đầu lòng của em Maria Madalena Trần Ngọc Diễm My, 18 tuổi. Để được sinh con và nuôi con, Diễm My đã trải qua những tháng ngày đầy nước mắt, em tưởng chừng đã phải vĩnh viễn xa lìa đứa con thân yêu của mình, nhưng vào giây phút cuối cùng, Thiên Chúa đã ra tay, lời cầu xin của em, một con chiên lạc đàn, lạc lõng, bơ vơ đã được Chúa nhậm lời, Ngài đã cứu giúp và đưa em trở về chung một đàn chiên của Giáo Hội.



http://truyenthongconggiao.org/Portals/0/chuyn%20de%202/image3.jpg

Ngày 28-8-2010 vừa qua, tại Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Tỉnh dòng Sài Gòn, trong mục “Tiếng Nói Người Trong Cuộc”, Diễm My đã mạnh dạn chia sẻ một cách trung thực về cuộc đời trôi nổi của mình trong Khoá Tập huấn Bảo vệ Sự Sống (BVSS), do Caritas Việt Nam tổ chức. Em chia sẻ:


http://truyenthongconggiao.org/Portals/0/chuyn%20de%202/image5.jpg

“Gia đình con có 2 chị em, chị con hiện đang học đại học và con nghỉ học năm 14 tuổi, vì mê chơi game online. Con lên ngoại phụ bán cà phê karaoke, lúc đó quán của ngoại chỉ là quán cà phê bình thường.

Sau một năm, con trở về nhà phụ quán cơm và bưng hủ tiếu. Vì ba mẹ thấy con vất vả, nên quyết định cho con lên ngoại một lần nữa. Nhưng quán của ngoại giờ đây không còn như trước nữa, nó đã trở thành một quán bar. Ban đầu, con chỉ phục vụ nước uống, sau đó, vì muốn được bằng chúng bạn và vì gia đình khó khăn, nên con đã bước vào cái nghề mà xã hội đang lên án ngay trên quán của ngoại. Con đã kiếm được rất nhiều tiền để lo cho gia đình. Con lao vào những cuộc ăn chơi như con thiêu thân. Khi mẹ con biết thì mẹ đã khóc rất nhiều nhưng mẹ âm thầm chịu đựng không nói cho ba biết.

Đến một ngày kia, con đã quen một người, lúc đầu cũng như những người khác, con chỉ quen để kiếm tiền. Sau đó, qua một thời gian dài tiếp xúc, con đã thương anh ấy. Điều gì đến đã phải đến, con đã có thai với anh ấy. Con không dám nói cho anh ấy biết vì sợ anh ấy bắt con đi phá. Và chính lúc này, con phát hiện ra anh ấy không thuơng con, đến lúc chia tay con mới nói cho anh ấy biết. Anh ấy nói: “Tôi đã bo tiền nuôi cô rồi, cô còn bắt tôi nuôi con cô nữa hả”. Anh ấy đã không nhìn nhận đứa con của mình.

Với đứa bé 3 tháng tuổi trong bụng, con trở về nhà. Chấp nhận làm lại cuộc đời mới, đi làm ở pizza inn để nuôi đứa con trong bụng. Con cũng giấu gia đình, vì con sợ ba mẹ biết và bắt phá thai... Qua lời tâm sự của con với một chị bạn làm chung, chị ấy khuyên con nên nói với mẹ. Mẹ và chị con đã khóc rất nhiều khi biết sự thật phũ phàng này.

Mẹ con quyết định dẫn con đi đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để phá thai. Nhưng bác sĩ nói thai đã quá lớn. Bác sĩ tư vấn cho con đến gặp chị Linh, thuộc nhóm BVSS và con được đến Mái Ấm Giêsu. Cô Thuý, người phụ trách Mái Ấm, và Cô Thanh đã khuyên mẹ con hết lời nhưng mẹ con vẫn giữ ý định bắt con phá thai. Ba con thì quyết liệt hơn nữa bắt con ngay ngày hôm sau phải đi phá, nhưng con không muốn mất đứa con của mình. Nhờ lời khuyên của Cô Thuý và Cô Thanh, con đã cầu nguyện nhiều với Chúa: “Chúa ơi! Con không biết Người là ai, nhưng con xin Người cho con giữ lại đứa con của con”.

Sáng hôm sau, ba mẹ dẫn con đến Bệnh viện Hùng Vương để phá. Đến lúc dường như mọi sự không thể khác được thì bác sĩ nói: “Thai đã lớn, nếu phá thì có thể chết cả mẹ lẫn con”. Tạ ơn Chúa, ba mẹ quyết định cho con trở lại Mái Ấm.

Ở đây, con được Cô Thuý và các chị giúp đỡ, đùm bọc, yêu thương, con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Theo lời khuyên của Cô Thuý, con đã đến chào Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, dù đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Một hôm, con đã trào nước mắt khi nghe cha giảng về người phụ nữ ngoại tình, con nghiệm thấy mình cũng chính là người phụ nữ ngoại tình này. Ôi, Chúa thật khoan dung vô bờ bến. Chúa yêu thương và tha thứ cho những ai biết lỗi và quay về với Chúa, con biết Chúa đã tha thứ và yêu thương con.


http://truyenthongconggiao.org/Portals/0/chuyn%20de%202/image6.jpg

Kể từ đây, những lúc khó khăn, những lúc vui buồn, con đã cầu nguyện với Chúa. Chúa đã lắng nghe và ban cho con những gì con cầu xin. Con khao khát được gần Chúa hơn nữa, được làm con cái Chúa. Con đã tìm hiểu đạo Chúa và học Giáo lý. Vào ngày 7-7-2010, tại “MÁI ẤM GIÊSU”, con và cùng 2 chị và một em bé nhỏ đều được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và rước Mình Thánh Chúa, một niềm hạnh phúc tràn ngập tâm hồn con. Con được làm con Chúa với tên Thánh Maria Mađalena. Con yêu quý vị Thánh này vì ngài và con có hoàn cảnh giống nhau và con cũng sẽ giống như ngài. Con sẽ rao truyền về Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa đã dành cho con và cho những người có hoàn cảnh giống như con.

Khoảng 1 tuần trước khi sinh, ba mẹ quyết định không cho con nuôi đứa bé, nên đã dẫn con đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bắt con ký vào một lá đơn cho con của con, cho một gia đình không quen biết, con quyết liệt không ký. Ba mẹ nói: “Nếu con không ký thì ba mẹ sẽ từ con”. Ngày hôm đó, con khóc như mưa và không biết gì nữa, mắt đẫm lệ nhìn lên Chúa mà không nói được lời nào, mọi người trong Mái Ấm an ủi và cầu nguyện cho con. Và Chúa đã ban ơn, ba mẹ con nghĩ lại, không còn giữ ý định bắt con cho con nữa.

Hơn thế nữa, khi bé sinh ra, bé còn được Ông Bà Ngoại ẵm bồng trong vòng tay yêu thương của Ông Bà.

Con Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Đức Mẹ và mọi người đã nâng đỡ và cầu nguyện cho con”.

Tấm lòng đơn sơ chân thành nhưng đầy quyết tâm quay về của em, Chúa đã ban cho em những điều em mong ước, được sinh con, nuôi con, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, của mọi người và nhất là “em và con” đã được trở thành là con cái của Thiên Chúa. Như lời em chia sẻ: “Con được làm con Chúa với tên Thánh Maria Mađalena. Con yêu quý vị Thánh này vì ngài và con có hoàn cảnh giống nhau và con cũng sẽ giống như ngài. Con sẽ rao truyền về Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa đã dành cho con và cho những người có hoàn cảnh giống như con”.


http://truyenthongconggiao.org/Portals/0/chuyn%20de%202/image7.jpg

Em đã rao truyền về Lòng Thương Xót và Tình Yêu bao la của Chúa đã dành cho em trước hết cho chính đứa con bé nhỏ của em và cho người mẹ của em hôm nay cũng hiện diện tham dự Thánh lễ. Sau Thánh lễ, Cha Sơn có tặng cho những người tham dự mỗi người một xâu chuỗi Mân Côi, em cũng xin thêm một chuỗi để tặng cho mẹ và đeo vào cổ mẹ, dù mẹ chưa biết Chúa, qua hành vi bé nhỏ của em, em cũng muốn giới thiệu với mẹ về Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã dành cho em.

Em nhận thấy Thánh nữ Maria Mađalena và em có hoàn cảnh giống nhau và em cũng sẽ trở nên giống ngài khi em quay về với Chúa. Em đúng thật là một Maria Mađalena của thời đại hôm nay mà Thiên Chúa mời gọi em tiếp tục tham gia vào công trình Cứu Độ của Ngài như xưa Ngài đã mời gọi Thánh nữ Maria Mađalena. Hạt lúa chịu thối đi thì sẽ sinh nhiều hạt khác, em đã chịu chết đi con người cũ của mình, can đảm từ bỏ quá khứ đau buồn, tội lỗi để mặc lấy con người mới, đón nhận ánh sáng Phục Sinh của Chúa để hôm nay hạt lúa ấy đã được đơm bông.

truyenthongconggiao
AP. Mặc Trầm Cung tường trình

huy_tuong
17-12-2011, 09:13 PM
Cảm ơn bài viết của bạn nhiều lắm!

huy_tuong
17-12-2011, 09:14 PM
Cảm ơn bài viết của bạn nhiều lắm! Nó đã giúp cho mình có thêm niềm tin về cuộc đời này.