PDA

View Full Version : Công trình đời con



TamHonNho
06-01-2011, 07:24 PM
CÔNG TRÌNH ĐỜI CON



Công trình đời con Ngài tạo dựng
Khoác màu vôi trắng rất sa kiêu
Che phủ gạch trần da sần sụi
Công trình đời con quá mĩ miều

Những đợt mưa chiều mưa vô cớ
Mang về bụi bẩn kết bùn nhơ
Dồn dập bắn vào tường vôi trắng
Công trình đời con bỗng lu mờ
Cơn mưa lụi dần thay màu nắng
Ngỡ mang về lại nét xuân xưa
Bức tường vôi trắng rêu phong phủ
Hoen úa công trình bởi nắng mưa

Là một công trình không tự có
Không thể tự mình chống phong ba
Công trình Ngài xây xin đừng bỏ
Mình con sao thắng nổi gian tà ?
Là một công trình trong vườn thế
Sừng sững bao mùa trải gió sương
Tưởng đứng một mình oai phong đấy
Nếu Chúa không xây chẳng phi thường


Thiều Châu