PDA

View Full Version : Chỉ Chúa mà thôi



TamHonNho
06-01-2011, 07:33 PM
CHỈ CHÚA MÀ THÔI


Tim tôi bằng thịt người ơi
Nỡ nào bắt nó ngậm ngùi đớn đau
Bỡ ngỡ vương mối duyên đầu
Xuyến xao mê mẩn thực hư đâu tường
Thật thà gửi hết yêu đương
Dệt bao mộng đẹp trên đường mai sau
Tưởng rằng chỉ nắm tay nhau
Ngàn non trắc trở có đâu là gì
Tin yêu đánh đổi xuân thì
Tin yêu như thể cuồng si dại khờ
Bóng người khuất giữa cơn mưa
Một chiều tôi biết bơ vơ thật buồn
Mưa hòa giọt lệ trào tuôn
Màn đêm giá rét nẻo đường mình tôi
Tình người cũng chỉ thế thôi
Có đau mới biết chuyện đời phôi pha
Đã rồi cay đắng xót xa
Tim tôi vẫn muốn thứ tha thật nhiều
Độc hành lắm nỗi cô liêu
Tìm về bên Chúa Tình yêu vĩnh hằng
Ngày mai xuôi ngược dẫu rằng
Song hành có Chúa đỡ nâng kiếp người
Bao nhiêu nước mắt khô rồi
Chúa yêu tô điểm nụ cười thắm môi
Dựa dẫm vào Chúa mà thôi
Đổi thay phận mọn cho đời thăng hoa.


Thiều Châu