PDA

View Full Version : Người Trẻ - trong " Mùa Tình Yêu"



Nguyenthienvu
08-01-2011, 10:37 PM
Quê Hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày.... Quê Hương mỗi người chỉ một, Như là chỉ một Mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ...

http://www.youtube.com/watch?v=0YyB26d5JAk&feature=player_embedded

Đi xa, nhớ biết bao những người, những con đường, nhớ dòng sông quê …. Gặp biết bao phận người, nghe biết bao nỗi nhớ quê da diết. Nhưng… phải khẳng định một điều rằng: tình yêu quê hương của người trẻ Bác Trạch thật lớn lao và sâu đậm. Mặc dù sinh sống và làm việc khắp mọi miền của đất nước, xa nhau tới hàng trăm cây số, nhưng những dịp lễ tết, những người trẻ cùng quê vẫn ngồi họp lại để thấy lòng mình “ấm” hơn, để biết rằng, nơi đất khách quê người, ta vẫn không lẻ loi. Và để được nghe giọng nói, cảm nhận “hơi thở” của quê hương qua những người bạn, người anh, người chị này.

Gặp gỡ và nhìn lại, trăn trở khi nghĩ tới những cụ ông, cụ bà ở quê, tới những người già chỉ biết dựa vào nhau mà sống...
Chúa giáng sinh!
Mùa Giáng Sinh là mùa của yêu thương, mùa của sẻ chia. Và là MÙA TÌNH YÊU.
Quê hương Bác Trạch, xét theo một góc độ nào đó, vẫn nghèo lắm. Giáng Sinh đến chỉ biết tặng nhau ánh mắt, nụ cười, những lời chúc thân thương…
Giáng sinh năm 2010 tại quê nhà khác với mọi năm. Không khí nhộn nhịp hơn, lòng người trở nên vui tươi hơn và thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Năm nay các cụ ông, cụ bà ở quê được nhận quà Giáng sinh, món quà của những người trẻ xa quê. Món quà thể hiện lòng biết ơn tới các bậc sinh thành, tới những người đã một thời góp bao nhiêu công sức để xây dựng và gìn giữ truyền thống của Giáo xứ.
Đó là một món quà,một tấm lòng cũng là lời tri ân của các bạn trẻ đến các cụ.
Các bạn trẻ xa quê đã liên lạc với ban đại diện giới trẻ tại quê nhà để gửi những tấm lòng của mình về cho ban đại diện và nhờ ban chuyển tới các cụ ông cụ bà tại quê nhà và đặc biệt là nhưng người neo đơn và tàn tật trong dịp giáng sinh 2010 này.
Buổi chiều ngày 22/12 ban đại diện giới trẻ tại quê nhà đã nhận được tổng số tiền 21 050 000 đ từ các tỉnh Bắc Giang,Hà Nội,Quảng Ninh,Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Tp. Vinh, khu vực Củ Chi, Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số khu vực khác….gửi về .Ngày trong buổi chiều ban đại diện đã vào xin ý kiến linh hướng của Cha Chánh Xứ Aug. Nguyễn Quang Huy , Ngài rất phấn khởi vì nghĩa cử cao đẹp của các bạn trẻ nơi xa dành cho quê hương và Ngài cũng đã trích một số tiền từ quỹ bác ái của Giáo Xứ thêm vào tổng số tiền của các bạn trẻ xa quê .Ngài đã liên hệ ban trùm quàn Giáo Xứ và các Giáo Họ để lấy danh sách để thuận tiện cho ban đại diện hoàn thành công việc của mình.
Trong ngày 23 Ngài cũng đã trực tiếp đi cùng ban đại diện tới các Giáo Họ để gửi món quà Giáng Sinh ấm áp tới những hoàn cảnh khó khăn , neo đơn tàn tật, và những em nhỏ...

Hình ảnh Cha Chánh Xứ Aug tặng quà giáng sinh tại các Giáo Họ
http://lh4.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4ty2MiE-I/AAAAAAAAADI/jz1luB5IGn8/s640/Copy%20of%20IMG_2118.JPG

http://lh5.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4tyl-AjCI/AAAAAAAAADE/RbVyLIxmHTg/s640/Copy%20of%20IMG_2089.JPG
http://lh5.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4t0Dd-PyI/AAAAAAAAADU/POccaf7VAZE/s640/Copy%20of%20IMG_2130_1.JPG
Cha Chánh xứ Aug và ban đại diện đã đến từng gia đình ,từng nhà, từng hoàn cảnh để thăm hỏi sức khỏe và động viên mọi người từ buổi sáng ngày 23 sau thánh lễ ban sáng tới buổi chiều ngày 24 thì hoàn thành.(với gần 100 phần quà tới tất cả các cụ ông cụ bà ,những hoàn cảnh khó khăn neo đơn và những người tàn tật trong giáo xứ, giáo họ) .Và đặc biệt đã tới thăm hỏi và động viên chị Thể nhà bà Cần khuII đã không may bị tai nạn lao động khi làm việc tại công trình Giáo Xứ .Đến nay tình hình sức khỏe của chị đã ổn định hơn.Nguyện chúc chị mau bình phục sức khỏe và bình an trong Chúa Hài Đồng Giêsu.
http://lh4.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR40uriD_9I/AAAAAAAAAHg/AkZvB-bwQnM/s640/P241210_15.32.JPG



Được nhận quà Giáng sinh, đặc biệt lại là quà của các bạn trẻ xa quê hương . Các cụ rất bất ngờ và xúc động. Xúc động không chỉ vì món quà, mà xúc động vì tấm lòng của người trẻ - những người con thân yêu của Giáo xứ. Ấm lòng lắm! Và mãn nguyện nữa… Mãn nguyện vì Chúa đã nhận lời cầu xin mà ban cho Giáo xứ những người con thật hiếu nghĩa, biết thương yêu và chia sẻ, biết nhớ về đất tổ.

Ban đại diện tại quê nhà đã nhận chuyển biết bao lời cám ơn, lời chúc lành tới các bạn trẻ. Cha xứ cũng đã dâng Thánh lễ cầu bình an cho những người trẻ xa quê.
Việc làm của người trẻ, dùng từ để diễn đạt vẫn chỉ có những từ ngữ chung chung: tốt lành, đáng quý, rất hoan nghênh… Nhưng, để cảm nhận hết sự sâu sắc, là những khoảnh khắc đã được BTT_BTR ghi lại:

http://lh3.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR44DC0EIVI/AAAAAAAAAIw/uhIzkyQZN6Q/s640/P241210_15.57.JPG
http://lh3.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4wlx-NnwI/AAAAAAAAAEw/zBFLKu7Mgvs/s640/P241210_09.56.JPG

http://lh5.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4yy_PXcTI/AAAAAAAAAGA/7aCByI_1vqg/s640/P241210_10.26[01].JPG

http://lh5.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR42617jaqI/AAAAAAAAAIA/7rMR9oHf1OE/s640/P241210_15.40.JPG



http://lh3.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR427fZrycI/AAAAAAAAAII/AZdVmgQZzpA/s640/P241210_15.42[01].JPG
http://lh5.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR43txXP-MI/AAAAAAAAAIY/fpGg60mRLpE/s640/P241210_15.50.JPG



http://lh3.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR45HiXCfTI/AAAAAAAAAJY/k5aYLPjW-N8/s640/P241210_16.19[02].JPG
http://lh6.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR45IKsLS7I/AAAAAAAAAJg/uc9j4t3eEx4/s640/P241210_16.23.JPG
http://lh4.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR45IUugPoI/AAAAAAAAAJk/8u-GRvOMdko/s640/P241210_16.29.JPG






http://lh5.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4wQ2bfvPI/AAAAAAAAAEU/vqVTlOf84sY/s640/P241210_09.33.JPG




http://lh3.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4wlnjuIYI/AAAAAAAAAEs/jk_iG8mlwPQ/s640/P241210_09.52.JPG


http://lh6.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4xlbUae6I/AAAAAAAAAFM/sSIiJVqvsP4/s640/P241210_10.13.JPG


http://lh3.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4yWRGfHNI/AAAAAAAAAFg/Ldw7o6OuIjs/s640/P241210_10.23.JPG


http://lh5.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4yXK1GhyI/AAAAAAAAAFs/-ZzpJOscahU/s640/P241210_14.34.JPG


http://lh6.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4zhJHD9vI/AAAAAAAAAGU/ZNlxddB1NLc/s640/P241210_14.45.JPG
http://lh3.ggpht.com/_RI_31vTexrE/TR4z2VP7SsI/AAAAAAAAAGk/XYWs01fvT2s/s640/P241210_14.58.JPG




Xin cảm tạ Cha xứ - Aug. Nguyễn Quang Huy đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng con có thể thực hiện tốt chương trình.Giúp cho việc làm của ban giới trẻ chúng con trở nên ý nghĩa trọn vẹn. !
Xin cảm ơn ông Hier. Phạm Văn Khôi đã tận tình giúp đỡ chúng con thực hiện chương trình từ khi bắt đầu lên ý tưởng cho đến khi được hòan thành tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn chú Hier Đương (trưởng ban giới trẻ tại quê nhà) đã đồng hành cùng chúng con, tạo cơ sở để chúng con thực hiện chương trình.
Và đặc biệt, xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của các bạn trẻ - người con Bác Trạch nơi xa , những ân nhân đã hướng về quê nhà với tất cả tấm lòng.Xin cảm ơn tới các trưởng nhóm khu vực Bắc Giang,Hà Nội,Quảng Ninh,Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Tp. Vinh, khu vực Củ Chi, Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương và những khu vực khác…. đã tận tình giúp đỡ, hy sinh thời gian, công sức trong những ngày cuối năm bận mải để thông tin cũng như đón nhận tấm lòng của các bạn.
Xin cám ơn các anh chị và những bạn trẻ ở quê đã đại diện cho những người trẻ xa quê gửi quà đến các cụ.
Nguyện xin Chúa Ngôi Hai ban muôn ơn lành xuống quê hương chúng ta, nơi Cha Chánh Xứ Aug, nơi các bậc sinh thành và đặc biệt là các bạn trẻ, tương lai của Giáo xứ - Giáo Hội.!

BTT_BTR

theo:
===> http://giaoxubactrach.net/?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc-su-kien/Nguoi-Tre-trong-Mua-Tinh-Yeu-168