khoailt
09-01-2011, 10:26 AM
Họ giáo Lác Trại nơi Tôi sinh ra là một Giáo Họ nghèo của quê lúa Thái Bình.
Hiện tại họ Lác Trại có 37 gia đình và154 nhân danh, trên tổng số 198 gia đình và 695 khẩu dân của thôn Đầm
Những mong mỏi của bà con họ giáo nhiều năm gần đây, ước mong sẽ trùng tu được Ngôi Thánh Đường được xây dựng từ năm 1926 bởi công sức của Tiền nhân, nhưng do điều kiện chiến tranh, điều kiện thời tiết đã xuống cấp tương đối trầm trọng...
Và giờ đây, ước mong đó đang được thực hiện từ những ngày trung tuần cuối tháng 12 năm 2010, vẫn còn nhiều lo lắng, tính toán về điều kiện vật chất, nhân lực, vẫn đang mang nặng nỗi lo của Cha xứ, của ban trùm và con dân họ giáo, giáo xứ. Ngày đêm cầu nguyện để họ giáo Lác Trại hoàn thiện được ước mong của mình là sẽ có một Ngôi Thánh Đường mới khang trang hơn.. Biến những ước mơ đó bằng lời cầu nguyện Thánh Vincente Quan Thầy, biến lo toan đó bằng sự hy sinh góp công, góp sức mình để ngày ngày mang những viên gạch, xẻng đá dần dần kiến tạo trùng tu, và những côn việc đó ngày đêm đang thực hiện... bởi rất nhiều người.
Chúng con cũng mong mỏi hơn nữa Quý Đấng Bậc, Quý vị cầu nguyện thêm nhiều cho Nam Lỗ chúng con, cho họ Giáo Lác Trại với những công việc xây dựng đang bộn bề, để mọi người có sức khỏe, niềm hăng say, sự hy sinh, và chia sẻ những lo toan tiếp theo..
Xin anh chị em khắp nơi hiệp ý cầu nguyện cho mọi công việc được hoàn thành tốt đẹp theo Ý Chúa Muốn, theo lòng mong ước bấy lâu của họ Giáo nghèo Lác trại chúng con sớm thành hiện thực.
http://www.youtube.com/watch?v=CkwJJ_QvTrA
Những người con của lác trại xin chân thành Tri Ân
Namlo.conggiao.net
Hiện tại họ Lác Trại có 37 gia đình và154 nhân danh, trên tổng số 198 gia đình và 695 khẩu dân của thôn Đầm
Những mong mỏi của bà con họ giáo nhiều năm gần đây, ước mong sẽ trùng tu được Ngôi Thánh Đường được xây dựng từ năm 1926 bởi công sức của Tiền nhân, nhưng do điều kiện chiến tranh, điều kiện thời tiết đã xuống cấp tương đối trầm trọng...
Và giờ đây, ước mong đó đang được thực hiện từ những ngày trung tuần cuối tháng 12 năm 2010, vẫn còn nhiều lo lắng, tính toán về điều kiện vật chất, nhân lực, vẫn đang mang nặng nỗi lo của Cha xứ, của ban trùm và con dân họ giáo, giáo xứ. Ngày đêm cầu nguyện để họ giáo Lác Trại hoàn thiện được ước mong của mình là sẽ có một Ngôi Thánh Đường mới khang trang hơn.. Biến những ước mơ đó bằng lời cầu nguyện Thánh Vincente Quan Thầy, biến lo toan đó bằng sự hy sinh góp công, góp sức mình để ngày ngày mang những viên gạch, xẻng đá dần dần kiến tạo trùng tu, và những côn việc đó ngày đêm đang thực hiện... bởi rất nhiều người.
Chúng con cũng mong mỏi hơn nữa Quý Đấng Bậc, Quý vị cầu nguyện thêm nhiều cho Nam Lỗ chúng con, cho họ Giáo Lác Trại với những công việc xây dựng đang bộn bề, để mọi người có sức khỏe, niềm hăng say, sự hy sinh, và chia sẻ những lo toan tiếp theo..
Xin anh chị em khắp nơi hiệp ý cầu nguyện cho mọi công việc được hoàn thành tốt đẹp theo Ý Chúa Muốn, theo lòng mong ước bấy lâu của họ Giáo nghèo Lác trại chúng con sớm thành hiện thực.
http://www.youtube.com/watch?v=CkwJJ_QvTrA
Những người con của lác trại xin chân thành Tri Ân
Namlo.conggiao.net