TamHonNho
09-01-2011, 09:10 PM
CHẾT ƠI !:18:
Chết ơi ! người đến khi ta còn mê mải
Rượt đuổi dòng đời tạm bợ phù hoa
Nào vinh hoa quyền uy danh giá
Tất cả đều nặng nợ dở dang
Chết ơi ! người đến trong ta bao ngỡ ngàng
Người bắt ta đi muôn vàn tiếc nuối
Chưa kịp trao những lời trăn trối
Nhắn nhủ người ở lại nhân gian
Phải sống làm sao cho đến lúc chiều tàn
Người đến gọi ta vào miền thương nhớ
Lòng bình yên trả người hơi thở
Thân xác về với thuở ban sơ
Chết ơi ! người đến khi ta không mong chờ
Kiếp người dẫu dài nhưng đâu là đủ
Bởi còn nhiều dự định ngổn ngang
Bởi con tim mang nhiều khát vọng
Chết ơi ! người đến ta ngỡ mình đang mộng
Tưởng mộng qua rồi sẽ tỉnh lại thôi
Hồn ta ơi ! người đến thật rồi
Thôi bỏ lại mộng đời tươi nở
Người dẫn ta đến trước tiệc Trời rộng mở
Chàng rể dịu dàng đến ngỏ lời thiêng :
"Này bạn ơi ! Cỗ sẽ dọn liền
Phải bạn hiền khách của Ta không ?"
Đáp trả làm sao lời chú rể ngọt nồng
Lật vội sổ hồng từng dòng ký sự
Lập công chi giờ đây lưỡng lự
Lúc chàng mời ta có lắng nghe ?
Ta sinh vào đời trong niềm vui của mẹ
Nhưng lúc lìa đời ai khóc ta chăng ?
Sống giữa đời ta có hiến dâng ?
Thác chôn thân đất nặng tình người.
11.2010
Thiều Châu
Chết ơi ! người đến khi ta còn mê mải
Rượt đuổi dòng đời tạm bợ phù hoa
Nào vinh hoa quyền uy danh giá
Tất cả đều nặng nợ dở dang
Chết ơi ! người đến trong ta bao ngỡ ngàng
Người bắt ta đi muôn vàn tiếc nuối
Chưa kịp trao những lời trăn trối
Nhắn nhủ người ở lại nhân gian
Phải sống làm sao cho đến lúc chiều tàn
Người đến gọi ta vào miền thương nhớ
Lòng bình yên trả người hơi thở
Thân xác về với thuở ban sơ
Chết ơi ! người đến khi ta không mong chờ
Kiếp người dẫu dài nhưng đâu là đủ
Bởi còn nhiều dự định ngổn ngang
Bởi con tim mang nhiều khát vọng
Chết ơi ! người đến ta ngỡ mình đang mộng
Tưởng mộng qua rồi sẽ tỉnh lại thôi
Hồn ta ơi ! người đến thật rồi
Thôi bỏ lại mộng đời tươi nở
Người dẫn ta đến trước tiệc Trời rộng mở
Chàng rể dịu dàng đến ngỏ lời thiêng :
"Này bạn ơi ! Cỗ sẽ dọn liền
Phải bạn hiền khách của Ta không ?"
Đáp trả làm sao lời chú rể ngọt nồng
Lật vội sổ hồng từng dòng ký sự
Lập công chi giờ đây lưỡng lự
Lúc chàng mời ta có lắng nghe ?
Ta sinh vào đời trong niềm vui của mẹ
Nhưng lúc lìa đời ai khóc ta chăng ?
Sống giữa đời ta có hiến dâng ?
Thác chôn thân đất nặng tình người.
11.2010
Thiều Châu