TamHonNho
09-01-2011, 09:20 PM
Thầm thì ...
Chúa con ơi ! Sao Ngài không thắc mắc ?
Không hỏi rằng : "Con yêu Ta nhiều không ?"
Con lặng lẽ ngước nhìn ôi Thập Giá !
Nói gì hơn kìa trông đôi mắt buồn
Người tình ơi ! Hỡi người con yêu dấu !
Cúi nữa đi nghe tiếng con trả lời
Dẫu kiếp người cũng chỉ là cát bụi
Thì tình con trao cho Chúa cả rồi
Mặc cho đời bao nhiêu phen yếu đuối
Vẫn yêu đương say đắm mối tình Ngài
Người yêu ơi ! Yêu con chi nhiều thế ?
Nhỡ Chúa nhầm đau đớn cả trời mây
Lấy gì đây để đáp tình lạy Chúa ?
Thì từ nay lòng con xin nguyện hứa
Sẽ dấn thân theo Chúa trọn cuộc đời
Bởi chính Ngài lẽ sống của đời con.
Thiều Châu
Chúa con ơi ! Sao Ngài không thắc mắc ?
Không hỏi rằng : "Con yêu Ta nhiều không ?"
Con lặng lẽ ngước nhìn ôi Thập Giá !
Nói gì hơn kìa trông đôi mắt buồn
Người tình ơi ! Hỡi người con yêu dấu !
Cúi nữa đi nghe tiếng con trả lời
Dẫu kiếp người cũng chỉ là cát bụi
Thì tình con trao cho Chúa cả rồi
Mặc cho đời bao nhiêu phen yếu đuối
Vẫn yêu đương say đắm mối tình Ngài
Người yêu ơi ! Yêu con chi nhiều thế ?
Nhỡ Chúa nhầm đau đớn cả trời mây
Lấy gì đây để đáp tình lạy Chúa ?
Thì từ nay lòng con xin nguyện hứa
Sẽ dấn thân theo Chúa trọn cuộc đời
Bởi chính Ngài lẽ sống của đời con.
Thiều Châu