dominico_dung
10-01-2011, 01:49 PM
"Như chim sơn ca ngứa cổ hát chơi"
Mến tặng tất cả những ai đã và đang sống xa phố thị!
Không còn mang nổi mùa Xuân
Không còn gom được Hạ buồn xác ve
Không còn nhặt lá Thu về
Không còn che gió Đông se dáng hài
Đời ta "tứ tuyệt" chia tay
Bỏ về góc núi vợt mây làm màn
Kéo mưa làm sợi tơ đàn
Ngắt vài tia nắng làm hàng giậu thưa
Giữ đêm bầu bạn tửu vừa
Canh ngày kẻo vắng gà trưa... ó... ò...
Ta chào phố thị ơ hờ
Một đi chẳng biết bao giờ đoái nhân
Mình ta ngược phố lên rừng
Buồn vui đô hội chỉ từng ấy thôi
Xứ rừng chỉ hai mùa vui
Nắng ca cháy cổ, mưa bùi khúc ngâm
Bốn mùa thật chỉ thanh âm
Gã thi sĩ rởm dệt thầm trong mơ
Ly ca, nay vịnh chút thơ
Ngoài hiên đọng giọt sương chờ tri âm
Trầm mình cô quạnh lâm râm...
Hơi rừng thơm đượm ngỡ nhầm... tiên sa!
Đêm phố núi tịch liêu!
Mến tặng tất cả những ai đã và đang sống xa phố thị!
Không còn mang nổi mùa Xuân
Không còn gom được Hạ buồn xác ve
Không còn nhặt lá Thu về
Không còn che gió Đông se dáng hài
Đời ta "tứ tuyệt" chia tay
Bỏ về góc núi vợt mây làm màn
Kéo mưa làm sợi tơ đàn
Ngắt vài tia nắng làm hàng giậu thưa
Giữ đêm bầu bạn tửu vừa
Canh ngày kẻo vắng gà trưa... ó... ò...
Ta chào phố thị ơ hờ
Một đi chẳng biết bao giờ đoái nhân
Mình ta ngược phố lên rừng
Buồn vui đô hội chỉ từng ấy thôi
Xứ rừng chỉ hai mùa vui
Nắng ca cháy cổ, mưa bùi khúc ngâm
Bốn mùa thật chỉ thanh âm
Gã thi sĩ rởm dệt thầm trong mơ
Ly ca, nay vịnh chút thơ
Ngoài hiên đọng giọt sương chờ tri âm
Trầm mình cô quạnh lâm râm...
Hơi rừng thơm đượm ngỡ nhầm... tiên sa!
Đêm phố núi tịch liêu!