PDA

View Full Version : GIÁO XỨ HÒA AN, CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN



hongbinh
10-01-2011, 02:57 PM
GIÁO XỨ HÒA AN, CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN



http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/tinchinh/vdbinh10/1285373071[1].jpg


Những khối nhà cao tầng mang dáng dấp biệt thự được xây dựng dọc trên những đỉnh đồi, bất chợt làm mọi người liên tưởng tới hình ảnh của một Đà Lạt với ngàn thông reo hoặc một Sa Pa ẩn khuất giữa màn sương mù.

Vào những năm của thập niên 90 thế kỷ trước, những dòng người di dân từ nhiều nơi đổ dồn về vùng đất mới Đăksông để khai phá vùng đất hoang vu này. Cơn sốt giá cà phê đã thu hút dòng người di cư đến đây một cách ồ ạt và hình thành những cụm dân cư dọc theo biên giới Việt Nam – Campuchia. Năm 1978 khu kinh tế mới Thuận Hạnh được thành lập và sau đó làn sóng di dân tự do góp phần tạo nên hình dáng của huyện mới Đăksông ngày nay. Huyện Đăksông được thành lập vào tháng 6 năm 2001 gồm các xã Trường Xuân, Đăkrung tách ra từ huyện Đăknông và xã Thuận Hạnh, xã Đăkmol, Đăksông tách ra từ huyện Đăkmil. Khi mới thành lập Đăksông trực thuộc tỉnh Đăklăk nhưng nay thuộc về tỉnh Đăknông.


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_6042[1].jpg

Nhà Thờ Hòa An đang được xây dựng.

Thị trấn Đức An, Đăksông thành lập ngày 18 tháng 10 năm 2007. Đây là một thị trấn trẻ nằm cách huyện Đăkmil 30 km về hướng Bắc và cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa 38 km về hướng Nam. Tại thị trấn này, Giáo xứ Hòa An - thuộc thôn 11, Xã Nam Bình - từng bước hình thành và phát triển. Cũng như các Giáo xứ trong toàn khu vực, Hòa An được hình thành xuất phát từ nhu cầu tâm linh của những cư dân ban đầu... Nơi vùng rừng núi hoang vu của đại ngàn Tây Nguyên thuộc Giáo phận Banmêthuột những cộng đoàn Dân Chúa đang dần hình thành. Từ những nhóm người họp nhau ban đầu, thành lập Giáo họ, dần dà quy tụ lại trên một quy mô lớn, thành lập các Giáo xứ như hiện nay.


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/IMG_6041[1].jpg

Bên cạnh công trường ngổn ngang là những gốc cây rừng đại thụ đã được trồng và chăm sóc.

Năm 1997, đây là thời điểm khó khăn chung cả nước. Đăksông được coi như là một vùng kinh tế mới thuần thúy. Cuộc sống nơi đây nghèo nàn, cheo leo trên những đỉnh đồi heo hút, giao thông đường bộ luôn là một trở ngại lớn lao và chưa thuận tiện như bây giờ. Những cư dân đầu tiên của vùng đất mới này vẫn thường tụ họp nhau trong những giờ kinh nguyện. Họ thao thức làm thế nào để quy tụ mọi người lại với nhau trong cùng một giáo điểm. Từ những trăn trở đó dần dà được mọi người hưởng ứng. Họ bàn bạc, chọn địa điểm, khai phá đất đai, dâng cúng, san lấp để làm nhà nguyện. Những người giáo dân đầu tiên của Giáo xứ Hòa An khi ấy là những người đã từng được tắm gội trong nguồn ân sủng của đức tin. Họ đi đâu vẫn luôn mang trong tâm sứ mạng truyền giáo và rao giảng tin mừng. Vì thế chẳng mấy chốc cộng đoàn Dân Chúa nơi đây đã hình thành. Hoàn cảnh của xã hội lúc bấy giờ thật là khó khăn, quan điểm của xã hội luôn nhìn về tôn giáo với một góc nhìn hẹp vì thế mọi hoạt động luôn gặp phải những trở ngại và phiền toái. Tuy nhiên khi nhìn lại ta mới có thể cảm nhận được niềm tin đã giúp cho những người giáo hữu yếu đuối vốn là những nông dân chân đất trở thành kiên nghị và vượt qua những thử thách gian lao. Trong tâm họ vẫn luôn giữ mãi một niềm tự hào và xứng đáng là những người đi mở đất…

• Năm 1998, Cộng đoàn Hòa An quy tụ 181 hộ gia đình với 879 nhân khẩu;

• Ngày 08/04/2000 chính thức thành lập Giáo điểm Hòa An;

• Ngày 01 tháng 08 năm 2001 cộng đoàn Nữ tử Bác ái Vinh Sơn chính thức hiện diện để phục vụ Giáo họ và phục vụ công việc truyền giáo vùng sâu;

• Ngày 30/11/2001, chính thức thành lập Giáo họ Hòa An;

• Ngày 25/01/2005, Giáo xứ Hòa An được thiết lập theo văn thư số 05 của TGM BMT và công văn số 2541 BNC theo Pháp lệnh Tôn giáo;

• Ngày 24/7/2007, Linh mục An tôn Hồ Quang Hải về Quản xứ Hòa An.

Giáo xứ Hòa An hiện có khoảng 2000 giáo dân, 7 Giáo họ và 11 Hội đoàn. Nhà thờ nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao có thể phóng tầm mắt quan sát tới những vùng chung quanh. Tương lai của vùng đất cheo leo này sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn, cảnh quan không thua gì một Đà-lạt, khí hậu quanh năm mát mẻ và những cảnh đẹp vẫn còn tiềm ẩn bên trong của đại ngàn Tây Nguyên. Ở đây gần với khu vực Rừng Lạnh, Núi lửa Thuận An, Năm Cấp của dãy núi Nam Nung, nơi ẩn chứa những huyền thoại của dân tộc M’nông… Thị trấn Đức An đang đẹp dần lên và đời sống dân cư ngày càng phồn thịnh. Cha xứ Hòa An, Linh mục Hồ Quang Hải rất tin tưởng vào tương lai.

Nhà thờ mới đang được xây dựng, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2015. Bên cạnh công trường ngổn ngang là những gốc cây rừng đại thụ đã được trồng và chăm sóc chu đáo. Có lẽ khi khánh thành nhà thờ thì hoa viên cũng đã hoàn chỉnh. Khu vực nhà xứ, hội trường và nhà giáo lý tương đối khang trang. Tham quan bên trong ta nhận ra sự chu đáo của Cha xứ cũng như nỗ lực của Ban hành giáo và toàn thể giáo dân.

Giáo xứ Hòa An, một chặng đường phát triển rất ngắn nhưng thể hiện nhiều tiềm năng. Một Giáo xứ mới trong lòng một thị trấn trẻ của một huyện mới thành lập. Tất cả đều mới và còn nhiều khó khăn. Một thời gian không xa bao lâu nữa, chúng ta sẽ chứng kiến ngọn tháp sừng sững vươn cao của ngôi nhà thờ mới trên đỉnh đồi của thị trấn trẻ này và du khách sẽ nhận ra đây chính là Giáo xứ Hòa An, một Giáo xứ mới thành lập của giáo phận Banmêthuột.

Hoàng Công Nga


http://gpbanmethuot.vn
Bản Tin Nội Bộ: Giáo Hạt Quảng Đức