nguyễn văn xuân
10-01-2011, 06:52 PM
TA MUỐN KHÓC
Nguyễn Văn Xuân
Ta muốn khóc cho hồn vơi nỗi nhớ
Cho linh thiêng hòa quyện chút niềm đau
Cho thời gian năm tháng gọi qua mau
Ngậm thành chuỗi ngọc kinh, dâng huyền nhiệm
Ta muốn khóc gọi chiều đông tưởng niệm
Cõi thiên thu bay vút tận trời cao
Giọt lệ sầu tấu nhạc với trăng sao
Tỏa cùng khắp nhân gian muôn thế hệ
Ta muốn khóc cho cạn nguồn ngấn lệ
Bản du ca một thoáng chút hương đời
Chút tình ta thân phận một kiếp người
Khóc, không khóc ai chẳng lần rơi lệ
Ta muốn khóc, khóc vương lời kinh kệ
Gọi cội nguồn nhớ từ thủa ban mai
Gọi hồn về lưu bút cảnh thiên thai
Dòng nước mắt tinh khôi chiều nắng nhọc
Ta muốn khóc trên đền vàng lá ngọc
Nhả niềm đau hòa khúc nhạc thiên đình
Để ru ta cho trọn một cuộc tình
Hớp cạn chén đắng cay nguồn ơn phúc
…
http://vn.360plus.yahoo.com/ng_v_xuan/
Nguyễn Văn Xuân
Ta muốn khóc cho hồn vơi nỗi nhớ
Cho linh thiêng hòa quyện chút niềm đau
Cho thời gian năm tháng gọi qua mau
Ngậm thành chuỗi ngọc kinh, dâng huyền nhiệm
Ta muốn khóc gọi chiều đông tưởng niệm
Cõi thiên thu bay vút tận trời cao
Giọt lệ sầu tấu nhạc với trăng sao
Tỏa cùng khắp nhân gian muôn thế hệ
Ta muốn khóc cho cạn nguồn ngấn lệ
Bản du ca một thoáng chút hương đời
Chút tình ta thân phận một kiếp người
Khóc, không khóc ai chẳng lần rơi lệ
Ta muốn khóc, khóc vương lời kinh kệ
Gọi cội nguồn nhớ từ thủa ban mai
Gọi hồn về lưu bút cảnh thiên thai
Dòng nước mắt tinh khôi chiều nắng nhọc
Ta muốn khóc trên đền vàng lá ngọc
Nhả niềm đau hòa khúc nhạc thiên đình
Để ru ta cho trọn một cuộc tình
Hớp cạn chén đắng cay nguồn ơn phúc
…
http://vn.360plus.yahoo.com/ng_v_xuan/