PDA

View Full Version : LỜI TRI ÂN.



uyennhi_8822
11-01-2011, 10:01 AM
LỜI TRI ÂN.
Kính gửi quý ông bà cô bác chú cháu cậu dì anh em trong gia đình TCVN!
Mấy ngày vừa qua Hiền Lâm gặp nhiều chuyện buồn về gia đình, về bạn hữu và cả về bản thân.
Cụ thể là người anh ruột của Hiền Lâm bị tai nạn giao thông phải giải phẫu mổ cả hai chân ở bệnh viện Quân Khu 4 – Vinh.
Bạn trai thân cùng lớp trước đây của Hiền Lâm cũng bị tai nạn giao thông phải mổ mão tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Một người thầy đáng kính của HL là viện phụ Ignatio vừa qua đời.
Bên cạnh đó, trong công việc của Hiền Lâm cũng xảy ra những chuyện dở khóc dở cười mà HL phải khổ tâm khi xử lý trọng bên lý thì mất bên tình…
Ôi “ngôi sao hiểu lòng tôi”.

Tuy nhiên, Hiền Lâm đã không cô đơn mà luôn được nhiều người trong gia đình TCVN quan tâm cầu nguyện, cùng với những lời động viên chân tình của chú Nghĩa, chị Trang, Xuân Hương, Nganguyen, mimosa_jolly, toliem, pé Cọp… qua yahoo chat và yahoo mail. Cách riêng xin cám ơn khainguyên, một người hầu như đồng hành chia sẻ suốt thời gian vừa qua của Hiền Lâm.
Đáng ra, những ngày qua HL đã lên mạng để tạ ơn mọi người, nhưng vì hai người ở hai bệnh viện Nam - Bắc xa xôi nên HL phải bay đi bay về không có giờ nghỉ, đồng thời phải tham gia giúp lễ Đức Giám Mục Đaminh NCT trong thánh lễ cha Ignatio vừa qua.

Vì thế, hôm nay HL mới có dịp nhờ người em gửi thư này lên TCVN để tri ân mọi người. Thật sự HL không biết phải nói gì để cám ơn mọi người cho đủ, chỉ biết cúi đầu đa tạ và nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị!

Xin chân thành tri ân!


Hiền Lâm

Con mạo muội đánh máy và đăng giùm, vì HL của con đang bận nhiều quá, và đang đi bệnh viện, xin mọi người thông cảm.

Nganguyen
11-01-2011, 08:47 PM
cảm tạ chúa vì những người nhà con cũng bị tai nạn cuối năm nay nhưng con xin cảm tạ chúa vì chúa vẫn thuơng là chưa đến nỗi như bao người khác đau khổ hơn . con cũng xin dâng những đau khổ của anh em con để chịu vì yêu mến chúa . để cầu nguyện cho người cần ơn chúa hơn . con xin cảm tạ chúa .muôn đời chúc tụng và ngợi khen chúa .

JosKhaiNguyen
11-01-2011, 09:04 PM
Èo,khi làm việc gì đó cho ai,chỉ cần người đó vui,hạnh phúc và vượt qua được những khó khăn thì mình cũng cảm thấy vui lắm rồi."Cuộc sống cần phải cho đi thật nhiều,đôi lúc không cần phải nhận lại"cứ cho đi và hãy cho đi không cần suy nghĩ.Đơn giản vậy thôi hihi.Niềm vuui của người được ta cho cũng chính là niềm vui của ta mà.Nên chú HL cũng không cần phải cảm ơn con đâu ạh."Muốn ai làm cho mình cái gì,thì chính mình cũng hãy làm cho người ta như vậy".Vì đó là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa,hãy không ngừng quan tâm,không ngừng san sẻ cho nhau trong mọi việc,như thế ta sẽ thấy cuộc sống thật hạnh phúc và đẹp biết bao nhiêu.Xin tình Yêu Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện trong mọi người

Nganguyen
12-01-2011, 11:26 PM
cảm tạ cha vì một ngày buồn vui lẫn lộn , nhưng con vẫn xin cảm tạ cha , dù thời gian qua đi con chưa làm gì được gì lớn hay giởi gì , tuy là việc tầm thường thôi nhưng trong cái tầm thường đó lại có nghỉa lớn lao phải không cha .Nhưng con xin cảm tạ cha vì biết hông ân của cha ban cho con và gia đình đang gặp sự khó vì bệnh của Ba con . chị em con , nhưng xin cho tất cả mọi người trong gia đình con được vui vẻ chấp theo ý cha mà thôi . Lạy cha con dâng len cha người anh em con ngày mừng bộn mạng thì xin cha luôn hành với người anh em con trên mọi nẻo đường . chúc tụng và ngợi khen cha . Muôn đời con xin cảm tạ cha.