uyennhi_8822
11-01-2011, 10:01 AM
LỜI TRI ÂN.
Kính gửi quý ông bà cô bác chú cháu cậu dì anh em trong gia đình TCVN!
Mấy ngày vừa qua Hiền Lâm gặp nhiều chuyện buồn về gia đình, về bạn hữu và cả về bản thân.
Cụ thể là người anh ruột của Hiền Lâm bị tai nạn giao thông phải giải phẫu mổ cả hai chân ở bệnh viện Quân Khu 4 – Vinh.
Bạn trai thân cùng lớp trước đây của Hiền Lâm cũng bị tai nạn giao thông phải mổ mão tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Một người thầy đáng kính của HL là viện phụ Ignatio vừa qua đời.
Bên cạnh đó, trong công việc của Hiền Lâm cũng xảy ra những chuyện dở khóc dở cười mà HL phải khổ tâm khi xử lý trọng bên lý thì mất bên tình…
Ôi “ngôi sao hiểu lòng tôi”.
Tuy nhiên, Hiền Lâm đã không cô đơn mà luôn được nhiều người trong gia đình TCVN quan tâm cầu nguyện, cùng với những lời động viên chân tình của chú Nghĩa, chị Trang, Xuân Hương, Nganguyen, mimosa_jolly, toliem, pé Cọp… qua yahoo chat và yahoo mail. Cách riêng xin cám ơn khainguyên, một người hầu như đồng hành chia sẻ suốt thời gian vừa qua của Hiền Lâm.
Đáng ra, những ngày qua HL đã lên mạng để tạ ơn mọi người, nhưng vì hai người ở hai bệnh viện Nam - Bắc xa xôi nên HL phải bay đi bay về không có giờ nghỉ, đồng thời phải tham gia giúp lễ Đức Giám Mục Đaminh NCT trong thánh lễ cha Ignatio vừa qua.
Vì thế, hôm nay HL mới có dịp nhờ người em gửi thư này lên TCVN để tri ân mọi người. Thật sự HL không biết phải nói gì để cám ơn mọi người cho đủ, chỉ biết cúi đầu đa tạ và nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị!
Xin chân thành tri ân!
Hiền Lâm
Con mạo muội đánh máy và đăng giùm, vì HL của con đang bận nhiều quá, và đang đi bệnh viện, xin mọi người thông cảm.
Kính gửi quý ông bà cô bác chú cháu cậu dì anh em trong gia đình TCVN!
Mấy ngày vừa qua Hiền Lâm gặp nhiều chuyện buồn về gia đình, về bạn hữu và cả về bản thân.
Cụ thể là người anh ruột của Hiền Lâm bị tai nạn giao thông phải giải phẫu mổ cả hai chân ở bệnh viện Quân Khu 4 – Vinh.
Bạn trai thân cùng lớp trước đây của Hiền Lâm cũng bị tai nạn giao thông phải mổ mão tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Một người thầy đáng kính của HL là viện phụ Ignatio vừa qua đời.
Bên cạnh đó, trong công việc của Hiền Lâm cũng xảy ra những chuyện dở khóc dở cười mà HL phải khổ tâm khi xử lý trọng bên lý thì mất bên tình…
Ôi “ngôi sao hiểu lòng tôi”.
Tuy nhiên, Hiền Lâm đã không cô đơn mà luôn được nhiều người trong gia đình TCVN quan tâm cầu nguyện, cùng với những lời động viên chân tình của chú Nghĩa, chị Trang, Xuân Hương, Nganguyen, mimosa_jolly, toliem, pé Cọp… qua yahoo chat và yahoo mail. Cách riêng xin cám ơn khainguyên, một người hầu như đồng hành chia sẻ suốt thời gian vừa qua của Hiền Lâm.
Đáng ra, những ngày qua HL đã lên mạng để tạ ơn mọi người, nhưng vì hai người ở hai bệnh viện Nam - Bắc xa xôi nên HL phải bay đi bay về không có giờ nghỉ, đồng thời phải tham gia giúp lễ Đức Giám Mục Đaminh NCT trong thánh lễ cha Ignatio vừa qua.
Vì thế, hôm nay HL mới có dịp nhờ người em gửi thư này lên TCVN để tri ân mọi người. Thật sự HL không biết phải nói gì để cám ơn mọi người cho đủ, chỉ biết cúi đầu đa tạ và nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị!
Xin chân thành tri ân!
Hiền Lâm
Con mạo muội đánh máy và đăng giùm, vì HL của con đang bận nhiều quá, và đang đi bệnh viện, xin mọi người thông cảm.