PDA

View Full Version : Người tân tòng



Tuc Lynh
11-01-2011, 05:09 PM
NGƯỜI TÂN TÒNG


http://i718.photobucket.com/albums/ww187/sundakib06/cherrycherry-20090413-87_dangohhaun.gif



Tôi tên là Túc Lynh, năm nay tôi 36 tuổi.

36 tuổi mới được nhận biết một tình yêu bao la và tuyệt dịu. Đã có nhiều người nói là độ tuổi này được nhận ra Chúa và quay về con đường chân lý cũng là tình yêu cùng đích của nhân loại vẫn còn là sớm. Nhưng cũng có người nói rằng đó cũng đã muộn lắm rồi nên cần phải làm gì đó tích cực hơn và hiệu quả hơn gấp nhiều lần những người khác thì mới mong về đích kịp thời, kẻo trễ thì không còn cơ hội để hoán cải và để được tái sinh khi con đã cố ý hay vô tình phạm tội. Thế là tôi đang cố gắng làm mọi cách để tôi không bị trễ, không bị tụt hậu.

Ngày tôi bắt đầu tham dự Lớp Học Tân Tòng nơi Giáo xứ mà ngày ngày tôi vẫn tham dự Thánh Lễ, thì lòng tôi vừa hân hoan, vừa thấy lo lo lại vừa thấy lòng mình nao nao. Tuy nhiên khi quyết định học tân tòng thì tôi đã xác định là lòng tôi đã và đang hướng về Chúa một cách trọn vẹn.

Đến với Chúa qua lớp họp Dự Tòng tôi nhận ra cũng đầy thú vị và hấp dẫn, nơi đó có biết bao tâm trạng của những người bắt đầu tìm hiểu về một tình yêu, bắt đầu tập dấn thân vì một mục đích nào đó. Ngay trong lớp tôi thì tôi được nghe nhiều bạn chia sẻ, có người vì tình yêu trai gái, có người vì nhìn thấy được tấm gương sáng qua những người chung quanh, qua những người chủ nơi mình làm việc. Nhưng theo tôi, với lý do nào đó thì tất cả đều là ý của Thiên Chúa.

Tôi nghĩ thế, vì chính tôi là đứa gần như cứng đầu và cứng lòng và những tấm gương chung quanh tôi về Công Giáo gần như là không đẹp. Tôi đã thử thách lòng kiên nhẫn của Chúa qua nhiều biến cố trong cuộc đời mình, để rồi bây giờ tôi đã xác định là không còn rào cản gì có thể ngăn trở tôi về với Chúa.

Nhưng tôi cũng biết là trường hợp như tôi cũng không được gặp nhiều trong cuộc sống. Vì vậy tôi chỉ thật sự thấy ngại cho những ai còn chưa nhận ra Tình yêu, ơn cứu độ của Chúa dành cho nhân loại mà chỉ đến vì đạt được chuyện gì đó cho bản thân. Đến với Chúa để họ đạt được mục đích hôn nhân. Khi nghe một giáo lý viên nói câu " Con thờ lạy Chúa Ba Ngôi, con cưới được vợ thì con thôi Nhà Thờ" Tôi thấy sao mà xót xa cho tình yêu của Chúa dành cho nhân loại.

Tuy Chúa là Người chậm giận nhưng cũng có lúc Chúa sẽ cho những ai thấy hành động và tư tưởng hiện giờ của họ là không ổn (những người tham dự lớp Tân Tòng với mục đích đó). Theo tôi là không tốt.

Ơn cứu độ của Chúa tuy là luôn ban cho nhân loại, không phân biệt ai, nhưng không phải hễ cứ nghĩ mình hoàn tất những thủ tục, quy định của Giáo Hội hay của Giáo Xứ nào đó thì mình sẽ được trọn vẹn, trong khi lòng mình thì không hề có Chúa – có bạn còn chỉ mong miễn sao mình cưới được người mình yêu chứ không cần biết Chúa là ai (như vậy thì càng nguy hiểm hơn).

Khi tôi đã nghe một người đạo gốc Công Giáo nói về vấn đề khó khăn trong việc giữ đạo, xem ra rất chua xót. Có một người trong lớp đứng lên phát biểu về việ giữ đạo nghe rất bất hợp lý. Anh ta gần 30 tuổi là con trong gia đình đạo gốc, anh ta đưa người yêu của mình đi học giáo lý tân tòng (có lẽ vì lý do hợp pháp hóa chuyện cưới xin).Thế mà khi hỏi về việc giữ đạo thì anh ta bảo rất khổ sở khó khăn khi chọn nên đi Lễ ngày Chúa nhật và ngồi xem trận bóng đá hay.

Tôi nói điều này ra không phải để lên án hay xét nét gì, nhưng vấn đề ở đây là tại sao một người con Chúa chính thức còn có suy nghĩ như vậy thì liệu những người Tân tòng khi nghe câu nói đó sẽ nghĩ sao?

Tôi cũng đã quen biết vài người khi học Tân tòng thì điểm đánh giá những bài kiểm tra và bài kết thúc khóa học rất cao, nhưng sau đó thì họ đã để Chúa vào một nơi rất kín đáo và gần như họ quên hẳn Chúa. Họ chỉ làm bổn phận đi lễ theo kiểu cho có vì sợ tội.

Tất cả những điều tôi nêu lên đây với mong muốn là nhắc nhở lại các bạn đã, đang và chuẩn bị học Tân tòng nên xem lại thái độ và xét lại lòng mình. Nếu có người bắt buộc ta phải rửa tội thì mới cho yêu và cưới con cái nhà họ thì ta cứ lên tiếng và dùng những lời lẽ thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, để chỉ ra những hậu quả khi họ chỉ đưa về với Chúa một thân xác mà không có linh hồn thuộc về Chúa. Đừng vì nể nang hay vì tình cảm nhất thời, để rồi chính mình sẽ là người chịu hậu quả không tốt cho hành động và suy nghĩ hiện thời của mình.


Trên đây là những tình huống về đời sống tình yêu của con người đối với nhau. Tuy là có những điều kỳ diệu nhưng tôi dám chắc với các bạn là Tình Yêu Thiên Chúa còn cao cả và tuyệt diệu hơn nữa.

Tôi có một kinh nghiệm bản thân muốn chia sẻ để minh chứng tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người.

Tôi có một người yêu, anh ấy rất yêu tôi. Vì yêu tôi nên có thời gian anh đã phạm tội với tình yêu của Chúa. Anh ấy luôn lo lắng và chiều chuộng tôi, tôi luôn thấy hạnh phúc và tự hào vì tình yêu của mình. Nghĩ rằng lúc nào tôi cũng sẽ có anh ấy bên cạnh. Vậy mà khi tôi bị bệnh nan y thì người yêu tôi không thể nào đưa tôi đi chữa trị, anh chỉ biết lo cho tôi về kinh tế. Khi biết mình mang bệnh ung thư thì tiền bạc lúc đó đối với tôi không có ý nghĩa gì, những lời động viên từ xa cũng không làm tôi vơi bớt nỗi sợ hãi. Ngay lúc đó thì chỉ có Chúa, Chúa của tôi đã đưa tôi vào phòng bệnh, đưa tôi lên bàn khám và chữa lành cho tôi một cách thật êm ái và tuyệt diệu.

Ngược lại mỗi khi người yêu tôi đau yếu bệnh tật thì tôi cũng chỉ biết xin dâng anh ấy lên cho Chúa, vì tôi bất lực nên cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện với Chúa. Khi tôi biết chắc một điều là chúng tôi đang đi, làm việc và sống trong vòng tay và đôi mắt yêu thương của Chúa vì ngày ngày tôi luôn mời Chúa đồng hành cùng chúng tôi, nên chúng tôi rất bình an.

Giờ đây hàng ngày chúng tôi vẫn luôn nguyện cầu với Chúa và xin dâng lên Chúa tình yêu thế gian, ham muốn tầm thường hiện tại của mình, hòng làm đẹp lòng Chúa mà cũng là đáp lại ân nghĩa Chúa đã dành tặng cho chúng tôi. Vì thế tuy bây giờ chúng tôi không còn là vợ chồng nhưng trong lòng chúng tôi vẫn còn một thứ tình yêu dễ thương hơn, đẹp hơn và bền vững hơn vì tình yêu này của chúng tôi đã được Chúa chúc phúc (tôi biết chắc là như vậy).

Một khi mình chưa có cơ hội để nhận ra tình yêu Chúa thì tôi dám chắc với mọi người một điều là chúng ta luôn nghĩ người yêu và tình yêu của chúng ta là nhất. Không tình yêu nào có thể thay thế được, nhưng khi được nhận ra Tình Yêu Thiên Chúa, thì các bạn sẽ có cách nhìn thay đổi. Tôi dám cam đoan điều đó.

Thật lòng mà nói là những điều tôi nói trên đây, chỉ với một mục đích duy nhất là rất mong những ai chuẩn bị và đang học Tân Tòng thì nên suy nghĩ lại thật cẩn thận vì chúng ta không thể nào vì một lý do nào đó hiện tại, mà phải chịu hậu quả không tốt cho cuộc đời mình. Còn những anh chị đạo gốc thì nên nhìn nhận lại sống đạo của mính. Mình may mắn được làm con Thiên Chúa từ ngày mới sinh ra. Mình đã được Chúa chọn thì mình phải làm sao để những người Tân tòng chúng tôi thấy những hình ảnh đẹp về đạo mà cố gắng sống theo.


Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn những người Công Giáo rất tuyệt vời. Tôi đã được dịp giao tiếp với một số bạn bè, họ tuy là không cùng đạo với nhau. Người chồng nhất quyết không theo đạo của vợ (vì lý do nào đó) nhưng sau một thời gian qua cách sống của người vợ. Ngày ngày người vợ siêng năng cầu nguyện thì một thời gian ngắn sau anh chồng đã tình nguyện đến với Chúa. Khi đến với Chúa thì lòng của anh ấy dành cho Chúa tuyệt vời quá sức của người vợ nghĩ.

Chân thành cám ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ.

Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ luôn ở cùng chúng con để chúng con sớm nhận ra ơn cứu độ của Người mà không lỗi nghĩa cùng Chúa. Amen


Nha Trang, ngày 12 tháng 12, năm 2010

Túc Lynh

duongtuclynh@yahoo.com