PDA

View Full Version : Tết... sợ



Damsan
12-01-2011, 08:19 PM
Tết... sợ

Một năm bóp miệng, nhịn ăn tiêu
Tết đến lẽ nào lại treo niêu
Dù gì cũng cố vay mươi triệu
Liều!

Rượu Tây, bia ngoại cứ khuân về
Bánh chưng, giò chả làm thì quê
Cứ mua tất tật ngoài siêu thị
Phê!

Thuốc, trà, bánh, mứt phải loại sang
Chơi cho tới bến, sợ gì hoang!
Ăn tiêu thỏa thích ba ngày tết
Tràn!

Tết hết, xuân tàn, còn cục nợ
Lại nai lưng làm, không kịp thở
Miệng mồm bóp lại còn tí ti
Sợ!

Sưu Tầm

longtintuyetdoi
12-01-2011, 10:40 PM
Em cung~ko thich tet chut nao.ui,lai sap tet nua chu.mong cho thoi gian nay chong'qua.

panda_9x
14-01-2011, 08:56 PM
Ăn chơi thế này sợ lắm chú Sam ơi
Tiền bạc mất giá nào thông ạh?

Vay rồi ra giêng lấy gì chả?
Lại còn rượu Tây với bia ngoại
Thật giả lẫn lộn có phân minh?
Bánh chưng giò chả tự làm mới được

Mua ngoài ai biết đấy là đâu
Thạch cao, borat ... nhiều khiếp lắm
Lại còn thuốc lá, trà, bánh mứt
Ăn vào ngộ độc dễ như chơi
Đâu như ngày xưa làm dân dã
Giờ hóa công nghiệp sợ lắm thay
Hóa chất tẩm vào vô tội vạ
Ăn rồi không biết qua nổi cái xuân xanh?
( hì hì, cháu bon chen tí thôi, chứ không phải văn thơ gì đâu, thấy giờ thực phẩm toàn thế cả):4: