JosKhaiNguyen
15-01-2011, 09:13 PM
Ngày nào còn bé ngây thơ quá
Suốt ngày đùa nghịch chẳng lo gì
Chỉ ăn,chỉ học vô tư lắm!
Có khi trốn học mãi đi chơi
Ba mẹ đánh đòn con lại ghét
Nào biết ba mẹ luôn vất vả
Lo cho chúng con chóng nên người
Thế mà con làm ba mẹ khóc
Giờ thì con đã đủ lông,cánh
Bay đi ra xa sống với đời
Mãi lo bạn bè,lo cuộc sống
Quên mất ba mẹ vẫn dõi nhìn.
Cuộc sống khác chi là cuộc chiến
Ba mẹ vẫn mong con nên người
Không thành công thì cũng thành nhân
Con lại lơ là,không nhớ tới
Chữ hiếu chữ nhân,con vẫn học
Đôi lúc con lại chẳng làm tròn
Ba mẹ chẳng mong con đền đáp
Chỉ cần con tốt,ba mẹ cười
Nhìn lại con đường mình đã bước
Đi được dài quá nhưng vẫn còn...
Con hứa rằng sẽ luôn cố gắng
Rạng danh ba mẹ giữa cuộc đời!!!
(KhaiNguyen sáng tác)
Suốt ngày đùa nghịch chẳng lo gì
Chỉ ăn,chỉ học vô tư lắm!
Có khi trốn học mãi đi chơi
Ba mẹ đánh đòn con lại ghét
Nào biết ba mẹ luôn vất vả
Lo cho chúng con chóng nên người
Thế mà con làm ba mẹ khóc
Giờ thì con đã đủ lông,cánh
Bay đi ra xa sống với đời
Mãi lo bạn bè,lo cuộc sống
Quên mất ba mẹ vẫn dõi nhìn.
Cuộc sống khác chi là cuộc chiến
Ba mẹ vẫn mong con nên người
Không thành công thì cũng thành nhân
Con lại lơ là,không nhớ tới
Chữ hiếu chữ nhân,con vẫn học
Đôi lúc con lại chẳng làm tròn
Ba mẹ chẳng mong con đền đáp
Chỉ cần con tốt,ba mẹ cười
Nhìn lại con đường mình đã bước
Đi được dài quá nhưng vẫn còn...
Con hứa rằng sẽ luôn cố gắng
Rạng danh ba mẹ giữa cuộc đời!!!
(KhaiNguyen sáng tác)