PDA

View Full Version : Xin cảm tạ



Rosa_Huong
18-01-2011, 12:51 PM
Chúa ơi......
Chị đang lo lắng...
Chắc là lo lắng nhiều lắm về chuyện ấy....
Chị lo sợ bị mất số tiền đó...
Chị nói ... đó là tất cả những chắt chiu của chị....
Xin Chúa giúp chị sớm lấy lại được số tiền đó, ban cho chị chữ AN... chữ VỮNG... và những chữ ... mà Chúa thấy chị cần trong lúc này... Để chị an lòng .... Chúa ơi........!
:77::77::77::77::77:


Nguyện Chúa gìn giữ chị
hãy vững lòng...Chúa luôn quan phòng mà




Xin hiệp ý cầu nguyện cho người chị em chúng con. Chúng con tin nhưng yếu đuối mỏng giòn và hay hoảng sợ trước những Thánh giá cuộc đời lắm, Mẹ ơi!
Xin Cha thương cất đi những lắng lo dằn vặt và giúp chị ấy cũng như chúng con mở lòng đón nhận AN BÌNH Chúa hứa. Nhờ lời chuyển cầu đầy quyền năng của Trái tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Mẹ rất yêu dấu của Chúa. Amen.


:77: Xin Chúa dủ lòng thương.... xin Chúa dủ lòng thương... amen!

Chúa ơi......
Con xin hết lòng cảm tạ Chúa là Cha nhân từ và yêu thương chúng con hết mực.
Xin cảm tạ ơn Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse nữa.
Cám ơn dangyeu_sieuquay, chị littlewave và em gái Masafot nhiều.
Chị lấy dần dần và đến nay đã đủ số tiền đưa cho họ, thật vui cho chị.
Xin tri ân !
:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:
:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

Nganguyen
25-01-2011, 07:52 AM
cảm tạ cha ! vì mọi ơn lành cha ban cho con và biết người trong gia đình con nè , và đặt biệt là thằng em trai con cũng đỡ đau và liền xuơng và Ba con cũng khỏe hơn nhiều rồi . con xin cảm tạ chúa vì mọi hồng ân đã ban cho con và gia đình con nè . và con xin dâng lên cha ngày hôm nay xin cha thánh hóa công việc của ngày hôm nay, con tin cha luôn đồng cùng con và em con đi trên đừong được bình an .con xin cảm tạ cha .