PDA

View Full Version : SỨC TÀN ...



TamHonNho
18-01-2011, 09:54 PM
SỨC TÀN ...


Con sống mà dường như đã chết
Không nụ cười, lý tưởng, niềm vui
Không chống chọi, giao tranh, giằng xé
Mặc buông xuôi theo vết đổ tội đời
Thử thách - gian nan
Thiếu bản lĩnh nên chôn vùi sức trẻ
Tội tình -sa ngã
Quá khổ đau nên chết ngạt niềm tin
Lỡ lầm - yếu đuối
Không cậy trông nên quên Chúa yêu mình

Đời con chỉ có thế Chúa ơi ! Đầy u tối
Chết dần chết mòn trong tội lụy nhầy nhơ
Ươn hèn thối rữa như bóng ma vật vờ
Ngọn lửa tin yêu mập mờ chừng tắt ngấm
Từng bước trong đời với đôi chân mò mẫm
Lần lữa nặng nề chất chồng nỗi âu lo
Thấp thõm - trở trăn
Nẻo đường tịch mịch biết đâu là bến bờ
Khắc khoải -đợi trông
Bàn tay lớn đỡ nâng bàn chân nhỏ

Dù khốn khó dù thương đau ngăn trở
Còn sức tàn còn muốn giữ lòng tin
Chúa Tình Yêu không bỏ con một mình
Giữa sóng đời đầy mưu mô cạm bẫy
Sẽ có ngày mắt con lại nhìn thấy
Ân tình trời vẫn mở lối cho con
Chỉ tình yêu đủ sức kéo tâm hồn
Đến ngọn nguồn sức sống
Xoa con tim dịu mềm
Thôi chai lỳ khô cứng
Nhoẻn miệng cười rạng rỡ nét bao dung ...:3:

Thiều Châu