PDA

View Full Version : Cảm Tạ Chúa Trong Mỗi Giây Cuộc Sống



JosKhaiNguyen
20-01-2011, 08:35 PM
Chúng ta vẫn luôn không bằng lòng với những gì mình đang có,và những gì mình đang thụ hưởng.Ta luôn than thở với nhau rằng: "cuộc sống thật đáng chán,không công bằng,có người thì giàu có quá,dư đủ quá.Còn mình sao nghèo mãi thế?"Chúng ta luôn không bằng lòng với chính mình.Nhưng chúng talại quên đi 1 điều rằng,chúng ta còn sống đấy còn thở đấy,còn được nhìn,còn được nói còn được nghe đấy....là chúng ta đã giàu có hơn tất cả những người kém may mắn biết dường nào rồi.Có nhiều người khi sinh ra đã ko nhìn được,không nghe được,không nói được...họ thèm những điều chúng ta sỡ hữu đến dường nào.Hãy cảm tạ Chúa đi vì Ngài đã cho chúng ta khi sinh ra được lành lặn,được nguyên vẹn tất cả.Hãy tạ ơn Chúa đi vì chúng ta mỗi ngày đều được ngắm ánh bình minh sớm mai,có người rất muốn nhưng không thể được.Và nhất là hãy tạ ơn Chúa đi,vì ta đã được chọn làm con cái Chúa ngay từ khi còn trong lòng mẹ,đó chính là phần thưởng lớn lao nhất Chúa dành cho ta đấy,mà đôi khi ta lạikhông biết cảm tạ Chúa vì điều lớn lao này.

Nganguyen
20-01-2011, 11:35 PM
cảm tạ chúa vì một ngày mệt mỏi sắp qua đi, và con xin dâng lên Chúa tất những gì vui buồn và cầu cho những người đang cần ơn của chúa , xin thánh hóa công việc của con nên một với công việc của Chúa khi xưa Chúa đã từng làm như chúng con bây giờ . xin cảm tạ Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho con và cho gia đình của con . Muôn đời con cảm tạ Chúa .Amen .

Nganguyen
20-01-2011, 11:46 PM
Chúa ơi ! giở con đi ngủ đây, con xin chúa ở với con và đồng hành với con Chúa ơi! và con xin dâng tất cả mọi người đang ngủ xin Chúa ban cho họ giấc ngủ bình an nữa nè . Nếu chúa muốn thì Ngài lấy đi hơi thở của con mà , vì vậy con xin dâng nên Chúa giấc ngủ này vào bàn tay an bài của Chúa nè.đời con dù chúa có muốn như thế nào cũng vui vẻ chấp nhận mà...xin cho con luôn thực thi ý chúa. Amen .

Nganguyen
21-01-2011, 10:24 AM
cám ơn chúa vì một ngày mới con xin dang len chúa tất cả vui buồn trong cuộc sống của con cho chua để cầu nguyện cho các các linh hồn ,chúa ơi ! sao có những người nói ra câu nào làm cho con đau lòng vậy sao ...con xin dâng lên chúa tất cả những lời làm con đau và buồn này chúa ơi , con nhìn đi nhìn lại chẳng ai mà con thấy bằng chúa làm cho con vui cả .. chúa ơi ước gì lúc nào con cũng cảm nhận được điều này hả chúa .

cactus20113
21-01-2011, 10:20 PM
Vâng...bạn nói đúng...HÃY CẢM TẠ VÀ CHÚC TỤNG NGÀI trong từng giây của cuộc sống...Chúng ta hay bị NGỦ QUÊN...hãy mãi luôn Tâm niệm điều này trong lòng Bạn nhé....Khi chúng ta còn lành lặn nguyên vẹn hình hài thì những bất hạnh khác, khổ đau khác KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG NỮA!
EMMANUELLE!

Nganguyen
21-01-2011, 10:36 PM
cảm tạ chúa vì một ngày qua đi con chưa làm gì cho chúa vui cả ...mà còn làm cho chúa buồn nữa nè ... con xin lỗi chúa những lỗi lầm con đã xúc phạm đến anh em và những người thân của con ..con xin dâng lời cảm tạ chúa những gì chúa đã ban cho con trong hom nay nè....con xin dâng cho chúa giấc ngủ con con nữa . Muôn đời cảm tạ chúa..Amen .

Nganguyen
22-01-2011, 11:21 PM
chúa ơi ! sao ngày nay có gì mà làm con nóng giận vô cớ vậy chứ nhỉ ??? không phải sao lại như thế chứ không hiểu nổi vì thế chúa thấy con người con thật là con người yếu đuối quá phải không chúa ...xin tha thứ những lời không không hay khi nói ra mà lòng không nghỉ gì chúa ơi ... con xin dâng tất những gì là của con đều là của chúa ..ngoài ra con không có gì khác ngoài những sự yếu đuối chúa ơi ..và con xin lỗi chúa đã xúc phạm đến chúa ..và con xin dâng lên chúa đêm nay . cảm tạ chúa vì một ngày qua rồi mà con còn làm cho chúa buồn nè... Amen .

JB.PhanVanPhuc
23-01-2011, 12:28 AM
Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì
Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con



Lạy Chúa Giêsu
tạ ơn Chúa đã cho chúng con
ánh sáng mặt trời, mặt trăng,
và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất.
Tạ ơn Chúa
vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng.
Ðó là vinh dự
và cũng là một trách nhiệm nặng nề.

JB.PhanVanPhuc
23-01-2011, 12:29 AM
Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì
Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con



Lạy Chúa Giêsu
tạ ơn Chúa đã cho chúng con
ánh sáng mặt trời, mặt trăng,
và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất.
Tạ ơn Chúa
vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng.
Ðó là vinh dự
và cũng là một trách nhiệm nặng nề.