PDA

View Full Version : XUÂN ĐẾN -LÒNG CÓ XUÂN ?



TamHonNho
20-01-2011, 09:26 PM
XUÂN ĐẾN - LÒNG CÓ XUÂN ?

Xuân là chi cho muôn hoa khoe sắc ?
Đông là chi cho vạn vật úa tàn ?
Xuân đã đến sao lòng không ấm áp ?
Đông qua rồi sao hồn vẫn giá băng ?

Tôi cũng muốn rộn ràng khi xuân đến
Tôi cũng muốn đón hạt nắng xuân non
Nhưng băng tuyết trong tim tôi vẫn còn
Bao nhiêu nắng đủ làm băng "chảy vỡ" ?

Một mùa đông ấp tình trong đau khổ
Đợi chuyển mùa hé nở thấy ban mai
Hạt giống kia vùi thân rữa thiệt thòi
Giờ xuân đến chẳng đoái hoài đâm lá
Tiếng nàng xuân nghe hững hờ xa lạ
Trong không gian bé nhỏ của hồn tôi
Cỏ cây vẫn đâm chồi khi xuân đến
Chỉ tại tôi tiếc nuối đông qua rồi
Đông lạnh lùng không cho tôi vui sướng
Nhưng tôi sợ mình già bởi xuân sang
Tiếng bước chân thời gian đi vội vàng
Sẽ mang theo tuổi thanh xuân quý giá

Tôi không biết tôi còn trẻ hay già
Thường xuân đến ta lại già thêm chút
Mà có xuân tâm hồn trẻ thêm ra
Trẻ hay già làm sao ta cắt nghĩa ?

Mong Chúa Xuân thương tình trong nhân thế
Mở cõi lòng cho thấm chút hương quê
Cho tôi vui dù đông qua xuân về
Chúa trong đời cho tình xuân diễm lệ


Thiều Châu