PDA

View Full Version : Vợ huấn luyện ta những lợi ích sau đây:



hongbinh
21-01-2011, 02:28 PM
Vợ huấn luyện ta những lợi ích sau đây:

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2010/11/2/VietGiaiTri.Com-4dc72aa2.jpg


1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả)

2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, đi chùa, hay đi sắm đồ)

3. Vợ cho ta sức khỏe ( không cho hút thuốc , uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn xấu)

4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn)

5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa về trình)

6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết)

7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác)

8. Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ dành cho)

9. Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ ) .

10. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con bú, dậy con học)

11. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do (nay mình không còn nữa)

12. Vợ dạy cho ta biết tranh đấu với nghịch cảnh (muốn chết mà cứ phải sống)

(có phải người ơi.....Ai có nhiều huấn luyện viên là người có đại phước)

ST

augustino.nghia
21-01-2011, 02:38 PM
Vậy nên, Nghĩa Già đã hơn một lần xác định "chân lý" rằng : "Vợ không có công sinh ra ta nhưng có công dạy dỗ ta nên người!" mà. :icon3:

lộc vừng đỏ
21-01-2011, 03:39 PM
Đáng thưởng! Đáng thưởng! đáng được vợ "thưởng". he!he!
có lẽ các ông sống lâu rồi mới nghiệm ra những điều này chăng?

hongbinh
21-01-2011, 09:45 PM
Vậy nên, Nghĩa Già đã hơn một lần xác định "chân lý" rằng : "Vợ không có công sinh ra ta nhưng có công dạy dỗ ta nên người!" mà. :icon3:

anh Nghỉa ơi, sao hongbinh cứ nghe các bà xầm xì truyền đạt kinh nghiệm với nhau như thế nầy nè, không biết anh nghĩ thế nào?

Dạy con từ thủa còn thơ

Dạy chồng từ thủa nó chưa dạy mình

hic khổ thân tôi...

Yến Châu
21-01-2011, 10:15 PM
Giỏi nhỉ! Kẻ tung - người hứng vừa đẹp nhỉ? Ba cái "ông già" kia, giỏi lắm!
Nếu thật lòng thì đáng khen thưởng, nhưng "xỏ xiên" thì cả ba liệu đấy, Anh Nghĩa lo kiếm phòng trọ cho cả 3 cùng đi "nghỉ mát" ở Đà Lạt đấy nhé! (mặc dù thời tiết hiện nay dự báo sẽ còn lạnh dài dài)

Maryt
22-01-2011, 12:04 AM
anh Nghỉa ơi, sao hongbinh cứ nghe các bà xầm xì truyền đạt kinh nghiệm với nhau như thế nầy nè, không biết anh nghĩ thế nào?

Dạy con từ thủa còn thơ

Dạy chồng từ thủa nó chưa dạy mình

hic khổ thân tôi...

Câu nì chú hongbinh nói hay vĩ nhân nèo nói dzị chời....các chú phô bày toàn cái chân, thiện, mỹ của chị em phụ nữ nhỉ :105:

lộc vừng đỏ
22-01-2011, 06:07 AM
Câu nì chú hongbinh nói hay vĩ nhân nèo nói dzị chời....các chú phô bày toàn cái chân, thiện, mỹ của chị em phụ nữ nhỉ :105:

Maryt ơi!
các chú ko dám phô bày cái chân (phẩy)....của chị em phụ nữ mô.

Vinam
22-01-2011, 07:23 AM
Các bác ơi ! Nịnh vợ, khen vợ chưa đủ đâu mà còn phải phục vụ vợ nhiệt tình mới đáng thưởng.


Người chồng không... chân dung

Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón


Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội


Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị


Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hủ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch


Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc


Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử


Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước


Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn


Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dămquả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp


Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”


Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc


Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chạy ngay ra bếp


Và vui mừng soạn mâm sắp xếp
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực


Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào


Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh


Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở tivi
Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì


Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ


Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng


Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước


Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến


Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc


Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…

Sưu tầm

KDao
22-01-2011, 07:31 AM
May quá, tui không (chưa) có dzợ !

Maryt
22-01-2011, 08:31 AM
Các chú vừa đánh vừa xoa hay seo ý....

"Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc" (thế kỷ 21 nì có mí ông được như vầy chú Vinam):42:

Các chú tâng bốc nhau wá... :read:

augustino.nghia
22-01-2011, 10:19 AM
anh Nghỉa ơi, sao hongbinh cứ nghe các bà xầm xì truyền đạt kinh nghiệm với nhau như thế nầy nè, không biết anh nghĩ thế nào?

Dạy con từ thủa còn thơ

Dạy chồng từ thủa nó chưa dạy mình

hic khổ thân tôi...

Hic! Anh Hồng Bính ơi!
Nói nhỏ với anh thôi : Hồi đó cũng tính : ... Dạy vợ từ thuở mẹ cha đem về... Mà mấy bả nhanh hơn mình một khúc! Dạy mình trước khi mình tỉnh lại sau "ảo tưởng" chiến thắng (tưởng là mình xỏ được mũi "người ta", ai ngờ, bị "người ta" chụp cái gông vô cổ lúc nào không hay... :10:)

augustino.nghia
22-01-2011, 12:55 PM
Các bác ơi ! Nịnh vợ, khen vợ chưa đủ đâu mà còn phải phục vụ vợ nhiệt tình mới đáng thưởng.


Người chồng không... chân dung

...
Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…

Sưu tầm


Thấy chưa!!! Sau một ngày với bao nhiêu là "hạnh phúc", hic, chỗ mà anh em ta được trân trọng là đây : ... cái chân giường...!

hongbinh
22-01-2011, 10:36 PM
Ôi Giời ơi các bác các bạn ơi, tất cả chỉ là hai chữ thức thời và khôn ngoan mà thôi, sách trời đã định sẵn, xin chớ nghịch .....lai xâm phạm..... hãy nghe đâyyyyyy hỡi các mày râu uy dũng


Kính vợ đắc thọ ,
Sợ vợ sống lâu ,
Nể vợ bớt ưu sầu ,
Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử ...
Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo .
Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .
Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người .
Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm ,
Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói .
Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ .
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
Trốn vợ đi " ăn vụng" , là ngũ mã phanh thây ...
Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời ...

nay kính báo kính báo

Hên Xui
22-01-2011, 11:09 PM
Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử ...


Nên đổi lại lung tung tí :

"Để vợ lên đầu, ắt Trường Sinh Tắc Tử...."

Hay

"Để vợ trên đầu, là Trường Sinh Tắc Lị (lịm)"

do bị gãy cổ hay cũng tệ lắm là Chấn Thương Sọ Não.

JosKhaiNguyen
23-01-2011, 08:50 AM
Oái,cái này con hok biết mô tê hết,tại con chưa có...zợ mà hihi.Nhưng nghe bố với bác HB nói con thấy ớn ớn sao ý,chắc hook dám lấy vợ wá.Nhưng dù sao nếu có vợ thì cũng nên khiêm tốn,nhẫn nhịn...nhục 1 tí hihi,để tối đến mình còn được ngủ yên giấc ko bị nghe cải lương miễn phí!phải hok bố?:77::105:.Tiện đây con cũng tặng cả nhà với bố câu chuyện cười ni như sau:
Sợ Vợ!!!
Ngày nọ,các ông trùm ngồi lại tám chuyện với nhau về các bà vợ,và tranh nhau xem ai là người sợ vợ nhất.Ông chánh chương nói: tui là người sợ vợ nhất các ông ạh,về tới nhà bả sai đánh đâu,tui đánh đó hok dám cãi nữa lời.Ông phó lên tiếng: tui nè,tui mới sợ nhất nè chỉ cần bả liếc một cái là hồn vía tui lên mây cả.Các ông trùm còn lại cũng tranh nhau kể không chịu thua.Đang mãi mê nói,chợt Cha Xứ đi tới cũng lên tiếng tham gia.Cha nói: nếu mà nói sợ vợ nhất thì trong các ông đây,không ai sợ bằng Cha cả Cha sợ vợ nhất đấy.
Các ông trùm ngẩn ngơ bảo nhau: Cha nói đùa sao ạh,chúng con có vợ thì sợ là phải lẽ,còn Cha đi tu không có vợ,sao lại bảo Cha sợ vợ nhất?Cha Xứ trả lời: ừh thì đấy,các ông sợ vợ mà còn dám lấy.Còn Cha,Cha sợ vợ đến nỗi phải đi tu,không dám lấy vợ chẳng phải sợ nhất còn gì????(Nếu mà các Cha có đọc được bài này,thì xin lượng thứ cho con,hic.Đừng buồn con,tội con lắm :92::4:)

Vinam
25-01-2011, 09:18 PM
Trên phố nọ vừa mở một "Cửa hàng bán chồng", nơi chị em phụ nữ có thể
chọn mua cho mình một người đàn ông.
Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:

1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 lần duy nhất.
2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo
lên tầng cao hơn.
4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống
để chọn lại.

Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng
liền quyết định vào trong để thử vận may. Sau khi đọc dòng chữ: "Những
người đàn ông có công ăn việc làm" trên tấm biển treo trên lối vào
tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: "Những người đàn ông có công ăn việc
làm và yêu trẻ con". Chị đi tiếp lên tầng 3. Tấm biển trên lối vào
tầng 3 ghi: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai".
- Ái chà, được đấy! – Chị nọ nghĩ bụng, nhưng chân vẫn bước lên tầng
4. Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ,
đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà".
- Tuyệt vời! - chị thốt lên - Thật là khó mà không "đổ" - Nhưng, miệng
nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5. Trên lối vào tầng 5 là tấm
biển: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc
nhà và hết sức lãng mạn".
Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng
lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước
chân lên tầng cuối cùng - tầng 6.
Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: "Bạn là người khách số 31
456 012 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích
chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn bạn
đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!"

SUU TAM

hongbinh
26-01-2011, 08:41 PM
Dạy Chồng

lời phân trần của một người vợ sau khi thẳng tay dạy chồng, mời các đấng mày râu suy ngẫm

Có vợ mà vẫn mải chơi
Cho nên em phải cầm roi đánh chồng
Một roi em đánh vào mông
Để chừa cái tội đêm không ngủ nhà
Hai roi đánh tội trăng hoa
Ra đường gái vẫy vội sà vào ngay
Ba roi đánh tội rượu say
Lè nhè xiêu vẹo… lăn quay ra đường
Bốn roi đánh tội ẩm ương
Con thì quát mắng chẳng thương vợ mình
Năm roi đánh tội linh tinh
Cờ bạc nói khoác…chỉ rình đi chơi
Hôm nay em đánh năm roi
Mai còn hư nữa đánh mười roi luôn…

” St “

augustino.nghia
27-01-2011, 08:47 AM
Hơ hơ, may quá, anh hongbinh ơi!
Nghĩa Già chẳng có tội nào như anh kể hết! Ủa, mà sao lâu lâu "bả" cũng khoái cự nự mình là sao ta???
(Hay là... nhiều khi buồn quá, thay vì nghe nhạc, coi phim Hàn... thì "mấy bả" đem anh em mình ra cự để thay đổi... không khí???)

hongbinh
27-01-2011, 12:54 PM
Thơ dạy chồng

Đây chính là phương pháp dạy chồng ( phưong pháp huấn luyện) các bà vợ yêu quý luôn giữ bí mật chỉ rỉ tai nhau thôi, may mắn hongbinh biết được để báo cho các đấng mày râu biết chuẩn bị tinh thần chịu trận hiii

Ngày đầu phải dằn mặt chồng
Em gọi phải "dạ" còn không đập liền
Lau nhà rửa chén phải siêng
Dọn dẹp nhà cửa liền liền không ngưng

Ngày hai dậy chồng đấm lưng
Mỗi khi em mỏi, anh đừng quên nhe
Lười biếng là em cho de
Tối nắm chỗ khác thè lè cô đơn

Ngày ba dạy chồng nấu cơm
Xào rau chẻ củi nước bơm đầy thùng
Đừng để bếp núc lung tung
Em mà khó chịu, coi chừng đó nhe

Ngày bốn dạy chồng lái xe
Khi cần đưa đón, anh de xe liền
Chở em đi khắp mọi miền
Chợ búa siêu thị chùa chiềng shopping

Ngày năm dạy chồng phải tinh
Đề phòng trộm cắp nó rinh hết đồ
Xe đạp Honda ô tô
Cửa sau cửa trước khóa cho kỹ càng

Ngày sáu dạy chồng lo toan
Xông xáo gánh vác hoàn toàn việc công
Tối ngày chớ có lông nhông
Em mà biết được, đeo gông cổ chàng

Ngày cuối dạy chồng "dịu dàng"
...............................
Nếu mà to tiếng coi chừng ăn roi
........................
st

hongbinh
27-01-2011, 12:58 PM
Hơ hơ, may quá, anh hongbinh ơi!
Nghĩa Già chẳng có tội nào như anh kể hết! Ủa, mà sao lâu lâu "bả" cũng khoái cự nự mình là sao ta???
(Hay là... nhiều khi buồn quá, thay vì nghe nhạc, coi phim Hàn... thì "mấy bả" đem anh em mình ra cự để thay đổi... không khí???)




có lẽ là vì cái chuyện nầy nè anh Nghĩa ui......

Còn tiền... vợ nói líu lo,
Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày!
Còn tiền... vợ hiền như nai,
Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi!
Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa!
Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh!
Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường!
Còn tiền... tình thương... mến thương,
Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
ST

huyencoi
27-01-2011, 01:03 PM
chú Hongbinh và chú Nghia hợp cạ ghê.

augustino.nghia
27-01-2011, 02:38 PM
Hèng chi...
Bây giờ Nghĩa Già mới biết vì sao... mỗi kỳ lương đưa về là "bả" nhìn mình... trời ơi... ánh mắt ngập tràn thương yêu như là hồi "bả" mới nhận lời "tỏ tình" của mình vậy!!! Còn kỳ nào mà trễ lương, "bả" hờn, "bả" nguýt... "bả" làm mình làm mẩy... thấy lo cả làng...
Cám ơn hongbinh cái vụ "sáng mắt" này à!

quangvu1605
27-01-2011, 03:48 PM
Hô hô mấy bậc tiền bối làm vãn bối thán phục thán phục.
nghe vậy mà hết muốn lấy dzợ luôn

augustino.nghia
27-01-2011, 04:24 PM
Hô hô mấy bậc tiền bối làm vãn bối thán phục thán phục.
nghe vậy mà hết muốn lấy dzợ luôn

Hê, nhưng mà nếu con trai mà không lấy zợ là coi như con trai mất nửa cuộc đời! Đã vậy lại còn làm cho một người phụ nữ... nào đó... (ai mà biết) sẽ đau khổ vì... chưa được lấy chồng... :4: