PDA

View Full Version : Thầy ơi con buồn lắm!



maria_huong
24-01-2011, 03:53 PM
Thầy ơi! Con buồn quá!
Con tưởng rằng con dòng lệ con đã khô cạn từ lâu, nhưng giờ Chầu trưa nay con đã lại khóc trước Thánh Thể Chúa. Con lặng lẽ nhìn ngắm Thầy trong vườn Cây Dầu. Thầy buồn sầu biết chừng nào. Những giọt nước mắt vô tình rơi trên bìa quyển Tân Ước lại làm con nhớ đến những giọt mồ hôi máu của Thầy nhỏ xuống đất. Con thầm lặng đi vào nội tâm của Thầy. Thầy đau đớn biết bao khi người môn đệ Thầy yêu quý lại nhẫn tâm phản bội Thầy, người môn đệ mà Thầy đã cầu nguyện suốt đêm để chọn, người môn đệ Thầy tin tưởng giao phó làm người giữ tiền chi phí cho cả nhóm môn đệ, chẳng thà một người nào khác âm mưu nộp bán Thầy thì Thầy còn đỡ đau đớn hơn. Thầy ơi! Người làm con khóc cạn nước mắt cũng là người gắn bó với con cả cuộc đời. Con biết Thầy đã cầu nguyện thật nhiều cho Giuda, Mẹ Maria cũng cầu nguyện thật nhiều cho Giuda hồi tâm trở lại. Trong bữa tiệc ly Thầy nhắc nhở Giuda nhiều lần, chỉ mong anh quay trở lại. Một lần Thầy nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy (Mt26,21)” Giuda biết Thầy đang nói về ai, nhưng anh vẫn làm ngơ. Lần thứ hai, Thầy nói rõ hơn : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy” Giuda vẫn thản nhiên không động lòng. Lần thứ ba Giuda làm bộ hỏi : “Rapbi, chẳng lẽ con sao” lần này Thầy xác nhận thẳng thừng : “Chính anh nói đó” Nhưng Giuda đã không dừng lại ý định nộp Thầy.
Con đã cầu nguyện cho anh nhiều, con cố đem anh đến với Thầy bao nhiêu lần. Thầy đã ban cho anh rất nhiều cơ hội để anh hồi tâm trở lại, nhưng anh vẫn bị trói buộc trong đam mê, mỗi lần anh trở về sống đạo đức, đi lễ hằng ngày, là con vui mừng biết bao, nhưng chẳng được bao lâu anh lại ngựa quen đường cũ. Con vẫn tự xét mình xem có phải lỗi tại con lỗi tại con mọi đàng không? con tự buộc tội mình là anh sống theo đường tội thì con là người có lỗi, có lần con hỏi cha P : "Con không lôi kéo được anh trở lại thì con có lỗi", nhưng cha nói : Vậy Giuda phạm tội là lỗi tại Thầy Giêsu sao? Con đã thấm thía nỗi đau đớn của Thầy khi người Thầy yêu quý nhất nộp Thầy. Đó cũng là nỗi đau con đang được hiệp thông với Thầy bây giờ, người thân thương nhất của con cứ ở lỳ trong tội.
Thầy ơi! Giờ Chầu hôm nay, Chuỗi thương xót con dâng phó anh dưới chân thánh giá của Thầy. Xin tha thứ cho anh, xin vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Thầy. Để đền vì tội lỗi của anh.

Một chút tâm tình gởi Thầy sau giờ Chầu hôm nay ngày 24/ 01/ 2011

KeThatBai
27-01-2011, 12:20 AM
Chị Hương thân mến,
Đọc những bài viết của chị, tôi có cảm tưởng một người nào đó đang viết về cuộc đời của chính tôi vậy. Tôi cũng có một người vợ mà tôi hết lòng yêu thương. Nhưng nàng đã thiếu lòng chung thủy với tôi và coi tôi như người xa lạ (nếu không muốn nói là kẻ thù). Để được yên lòng, nàng đã gán cho tôi một tội trạng là “chuyên viên nói xấu vợ”. Nói đến đây, chắc chị cũng thắc mắc về con người thật của tôi. Nói một chút để chị hiểu: vợ tôi ở nhà, còn tôi đi làm ngày 8 tiếng, về nhà phải đi chợ, nấu cơm, rửa chén, chăm sóc con cái, …
Cũng như chị, tôi cũng trải qua những giai đoạn đau khổ. Đau đến nỗi mà nếu vợ tôi có thể nhìn thấu trái tim tôi, tôi tin chắc nàng sẽ không dám đối xử với tôi như thế nữa. Tôi cũng viết rất nhiều “lá thơ không gởi” như chị để vơi đi nỗi buồn. Tôi cũng đang chiến đấu từng ngày như chị để vác thánh giá Chúa trao và cũng đã nhiều phen cảm thấy quá mệt mỏi.
Nhưng tôi đã tìm thấy lẽ sống cho cuộc đời mình. Mẹ Teresa Calcuta đã cho tôi một quan điểm sống mới:
“Con người thường hay vô lý, vô tâm, và ích kỷ. Dầu thế, hãy cứ tha thứ cho họ.
Nếu tử tế sẽ bị cho là giả dối và mưu toan, hãy cứ tử tế.
Nếu thành công sẽ có bạn xấu và nhiều kẻ thù, hãy cứ thành công.
Nếu ngay thẳng và chân thật sẽ dễ bị lừa gạt, hãy cứ ngay thẳng và chân thật.
Những gì bạn tốn nhiều năm trời để xây dựng có thể sẽ bị tàn phá chỉ trong một lúc. Dù vậy, hãy cứ cố công xây dựng.
Nếu tìm được bình an và hạnh phúc sẽ bị ghen ghét, hãy cứ tìm hạnh phúc.
Những điều tốt mình làm hôm nay ngày mai sẽ bị người đời quên lãng. Dù sao hãy cứ làm điều tốt.
Hãy hiến những gì tốt đẹp nhất của mình cho thế giới dù nó chẳng thấm thía gì so với nhu cầu của thế giới, nhưng hãy cứ cống hiến tất cả mọi điều tốt đẹp.
Rồi sẽ thấy: cuối cùng, mọi sự đáng kể chỉ là giữa mình và thượng đế thôi chứ có bao giờ là giữa mình và người khác đâu.”

Những người như chồng chị và vợ tôi rất đáng được chúng ta cầu nguyện cho. Có thể cả đời này chúng ta sẽ không nhìn thấy được sự thay đổi của họ, xin theo thánh ý Chúa, chỉ cần họ biết hối lỗi và quay về cùng Chúa trước giờ lâm chung để được ơn cứu rỗi là đủ. Sống với quan điểm sống mới này, tôi đã cảm nghiệm được thế nào là ý nghĩa của một tình yêu không điều kiện mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta; cảm nghiệm được những dằn vặt và đau khổ khi bị chối từ hay phải tha thứ, … Tôi đã xóa bỏ tất cả những “lá thơ không gởi” khi quyết định tha thứ cho cô ấy. Chẳng phải Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy tha thứ “không chỉ 7 lần nhưng là 70 lần 7” sao. Hãy kiên tâm cầu nguyện, tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa. “Rồi sẽ thấy: cuối cùng, mọi sự đáng kể chỉ là giữa mình và thượng đế thôi chứ có bao giờ là giữa mình và người khác đâu.”
Nhân dịp năm mới Tân Mão, chúc chị sự bình an trong tâm hồn, kiên cường và vui vẻ trong cuộc sống.

maria_huong
27-01-2011, 02:16 PM
Cám ơn KTB đã chia sẻ tâm tình của tôi, biệt danh của anh là Kẻ thất bại, còn biệt hiệu của tôi là huongtamthuong. Và thật sự tôi rất tầm thường. Đó là biệt hiệu bố tôi đã gọi tôi khi xưa. Tâm tình của anh cũng thật tội nghiệp, nhưng chồng tôi không giống như anh. Anh ấy cũng là một người đạo đức, trung thực, nhưng anh bị trói buộc bởi đam mê thì anh bỏ hết, anh lừa dối đủ cách để có tiền. Tôi kể lại một chuyện đã cách đây mấy năm. Cũng như hằng trăm ngàn lần trước, anh bảo tôi mượn cho anh một số tiền để trả nợ rồi anh sẽ dứt khoát từ bỏ nó, tôi trả lời : “Chúa nói tha thứ 70 lần 7 (là 490 lần) còn em sống với anh hai mươi mấy năm qua, cứ vài ngày lại tha thứ, lại mượn tiền trả nợ cho anh, hơn biết bao 490 lần, bây giờ không tin anh nữa”. Thật sự thì tôi rất dễ tha thứ, vì hằng ngày tham dự thánh lễ, mỗi lần rước Chúa tôi lại nhớ lời Chúa nói : “Hãy làm hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ” thế là tôi lại hứa với Chúa về làm hòa với anh. Mặc dù anh đã từng làm những chuyện quá quắt, bán đồ đạc trong nhà, vay mượn tiền của bạn bè, anh chị em của tôi, vì tôi cứ giấu mãi nên họ mới cho anh mượn, khi có tiền là anh đi suốt mấy ngày mới về, nhưng vì lời hứa với Chúa nên tôi lại tha thứ. Tôi không biết là mình có quá nhu nhược không, nhưng mọi người vẫn bảo tôi quá hiền. Cứ như thế nên nợ chồng chất, mà anh thì vẫn vay mượn xin xỏ lung tung. Có khi tôi cầu xin Chúa cho anh gặp phải chuyện gì để thức tỉnh anh. Và trong một lần đi xa anh bị tai nạn gẫy tay trái và chân phải. Tôi thầm mong biến cố này giúp anh hồi tâm trở lại, nhưng rồi khi tay chân lành lại anh càng chìm đắm trong tội. Và với lý do tay chân yếu nên anh chỉ còn đi chơi suốt ngày có khi cả đêm. Hôm nay tôi đã thổ lộ quá nhiều. Xin Chúa tha thứ cho con, con thật bất xứng vì tình yêu và ơn Chúa vẫn luôn dành cho con.

augustino.nghia
27-01-2011, 02:32 PM
Chị Hương và anh KeThatBai quý mến!
Dù tôi và anh chị chưa hề biết nhau, nhưng trong tình yêu của Chúa và qua những lời chia sẻ tâm tình của anh chị, tôi có cảm giác như chúng ta đã quen biết, đã thân tình, đã như là anh chị em một nhà với nhau lâu lắm rồi...
Tôi thật sự kính phục anh chị, thật sự quý mến tấm lòng yêu thương quảng đại, tha thứ không mệt mỏi của anh chị... bây giờ khó mà có những con người chỉ biết yêu thương và tha thứ lắm... nhưng anh chị đã khơi lại trong tôi một niềm tin mãnh liệt vào tấm lòng con người, nhất là những con người được Chúa yêu thương.
Tôi biết nói gì bây giờ!? Chỉ biết chia sẻ tâm trạng, hoàn cảnh của anh chị và luôn cầu nguyện để Thiên Chúa Yêu Thương của chúng ta thêm sức để anh chị luôn kiên vững và cậy trông vào Người. Tôi cũng là một người chồng, một người cha... nên tôi cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho anh chị cũng như là Người đã ban cho tôi vậy!
Cũng sắp qua năm mới rồi, tôi luôn cầu chúc để anh chị thêm tuổi sẽ thêm lòng tin yêu và thêm được hồng ân.

maria_huong
28-01-2011, 07:42 AM
Tạ ơn Chúa, cám ơn anh Nghĩa, cám ơn tất cả những ai đã và đang cùng mang vác thánh giá với Chúa Giêsu, cám ơn diễn đàn TCVN đã đưa chúng ta đến gần nhau và dám chia sẻ với nhau thánh giá Chúa trao phó. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng ta vui mừng đón nhận dù với bất cứ hoàn cảnh nào.