maria_huong
24-01-2011, 03:53 PM
Thầy ơi! Con buồn quá!
Con tưởng rằng con dòng lệ con đã khô cạn từ lâu, nhưng giờ Chầu trưa nay con đã lại khóc trước Thánh Thể Chúa. Con lặng lẽ nhìn ngắm Thầy trong vườn Cây Dầu. Thầy buồn sầu biết chừng nào. Những giọt nước mắt vô tình rơi trên bìa quyển Tân Ước lại làm con nhớ đến những giọt mồ hôi máu của Thầy nhỏ xuống đất. Con thầm lặng đi vào nội tâm của Thầy. Thầy đau đớn biết bao khi người môn đệ Thầy yêu quý lại nhẫn tâm phản bội Thầy, người môn đệ mà Thầy đã cầu nguyện suốt đêm để chọn, người môn đệ Thầy tin tưởng giao phó làm người giữ tiền chi phí cho cả nhóm môn đệ, chẳng thà một người nào khác âm mưu nộp bán Thầy thì Thầy còn đỡ đau đớn hơn. Thầy ơi! Người làm con khóc cạn nước mắt cũng là người gắn bó với con cả cuộc đời. Con biết Thầy đã cầu nguyện thật nhiều cho Giuda, Mẹ Maria cũng cầu nguyện thật nhiều cho Giuda hồi tâm trở lại. Trong bữa tiệc ly Thầy nhắc nhở Giuda nhiều lần, chỉ mong anh quay trở lại. Một lần Thầy nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy (Mt26,21)” Giuda biết Thầy đang nói về ai, nhưng anh vẫn làm ngơ. Lần thứ hai, Thầy nói rõ hơn : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy” Giuda vẫn thản nhiên không động lòng. Lần thứ ba Giuda làm bộ hỏi : “Rapbi, chẳng lẽ con sao” lần này Thầy xác nhận thẳng thừng : “Chính anh nói đó” Nhưng Giuda đã không dừng lại ý định nộp Thầy.
Con đã cầu nguyện cho anh nhiều, con cố đem anh đến với Thầy bao nhiêu lần. Thầy đã ban cho anh rất nhiều cơ hội để anh hồi tâm trở lại, nhưng anh vẫn bị trói buộc trong đam mê, mỗi lần anh trở về sống đạo đức, đi lễ hằng ngày, là con vui mừng biết bao, nhưng chẳng được bao lâu anh lại ngựa quen đường cũ. Con vẫn tự xét mình xem có phải lỗi tại con lỗi tại con mọi đàng không? con tự buộc tội mình là anh sống theo đường tội thì con là người có lỗi, có lần con hỏi cha P : "Con không lôi kéo được anh trở lại thì con có lỗi", nhưng cha nói : Vậy Giuda phạm tội là lỗi tại Thầy Giêsu sao? Con đã thấm thía nỗi đau đớn của Thầy khi người Thầy yêu quý nhất nộp Thầy. Đó cũng là nỗi đau con đang được hiệp thông với Thầy bây giờ, người thân thương nhất của con cứ ở lỳ trong tội.
Thầy ơi! Giờ Chầu hôm nay, Chuỗi thương xót con dâng phó anh dưới chân thánh giá của Thầy. Xin tha thứ cho anh, xin vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Thầy. Để đền vì tội lỗi của anh.
Một chút tâm tình gởi Thầy sau giờ Chầu hôm nay ngày 24/ 01/ 2011
Con tưởng rằng con dòng lệ con đã khô cạn từ lâu, nhưng giờ Chầu trưa nay con đã lại khóc trước Thánh Thể Chúa. Con lặng lẽ nhìn ngắm Thầy trong vườn Cây Dầu. Thầy buồn sầu biết chừng nào. Những giọt nước mắt vô tình rơi trên bìa quyển Tân Ước lại làm con nhớ đến những giọt mồ hôi máu của Thầy nhỏ xuống đất. Con thầm lặng đi vào nội tâm của Thầy. Thầy đau đớn biết bao khi người môn đệ Thầy yêu quý lại nhẫn tâm phản bội Thầy, người môn đệ mà Thầy đã cầu nguyện suốt đêm để chọn, người môn đệ Thầy tin tưởng giao phó làm người giữ tiền chi phí cho cả nhóm môn đệ, chẳng thà một người nào khác âm mưu nộp bán Thầy thì Thầy còn đỡ đau đớn hơn. Thầy ơi! Người làm con khóc cạn nước mắt cũng là người gắn bó với con cả cuộc đời. Con biết Thầy đã cầu nguyện thật nhiều cho Giuda, Mẹ Maria cũng cầu nguyện thật nhiều cho Giuda hồi tâm trở lại. Trong bữa tiệc ly Thầy nhắc nhở Giuda nhiều lần, chỉ mong anh quay trở lại. Một lần Thầy nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy (Mt26,21)” Giuda biết Thầy đang nói về ai, nhưng anh vẫn làm ngơ. Lần thứ hai, Thầy nói rõ hơn : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy” Giuda vẫn thản nhiên không động lòng. Lần thứ ba Giuda làm bộ hỏi : “Rapbi, chẳng lẽ con sao” lần này Thầy xác nhận thẳng thừng : “Chính anh nói đó” Nhưng Giuda đã không dừng lại ý định nộp Thầy.
Con đã cầu nguyện cho anh nhiều, con cố đem anh đến với Thầy bao nhiêu lần. Thầy đã ban cho anh rất nhiều cơ hội để anh hồi tâm trở lại, nhưng anh vẫn bị trói buộc trong đam mê, mỗi lần anh trở về sống đạo đức, đi lễ hằng ngày, là con vui mừng biết bao, nhưng chẳng được bao lâu anh lại ngựa quen đường cũ. Con vẫn tự xét mình xem có phải lỗi tại con lỗi tại con mọi đàng không? con tự buộc tội mình là anh sống theo đường tội thì con là người có lỗi, có lần con hỏi cha P : "Con không lôi kéo được anh trở lại thì con có lỗi", nhưng cha nói : Vậy Giuda phạm tội là lỗi tại Thầy Giêsu sao? Con đã thấm thía nỗi đau đớn của Thầy khi người Thầy yêu quý nhất nộp Thầy. Đó cũng là nỗi đau con đang được hiệp thông với Thầy bây giờ, người thân thương nhất của con cứ ở lỳ trong tội.
Thầy ơi! Giờ Chầu hôm nay, Chuỗi thương xót con dâng phó anh dưới chân thánh giá của Thầy. Xin tha thứ cho anh, xin vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Thầy. Để đền vì tội lỗi của anh.
Một chút tâm tình gởi Thầy sau giờ Chầu hôm nay ngày 24/ 01/ 2011