PDA

View Full Version : Ca Đoàn Hiển Linh



giusehien
26-01-2011, 11:40 PM
Tiểu Sử Ca Đoàn Hiển Linh


http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/CDHL.gif

Trong bầu khí hân hoan kỷ niệm 15 năm thành lập ca đoàn, và đặc biệt trong ngày hôm nay, 28/02/2008, đúng tròn 15 năm ngày ca đoàn Hiển Linh có buổi tập hát và hát lễ đầu tiên (28/2/1993 – 28/02/2008), ban quản trị website cadoanhienlinh.com xin có lời chúc mừng đến toàn thể các anh chị đã từng tham gia sinh hoạt với Ca Đoàn Hiển Linh và Dàn Nhạc từ những ngày đầu thành lập ca đoàn cho đến nay, cũng như toàn thể các thành viên của website cadoanhienlinh.com này.

Lịch Sử Ca Đoàn Hiển Linh – Những Tháng Ngày Không Quên

Trong bầu khí hân hoan kỷ niệm 15 năm thành lập ca đoàn, và đặc biệt trong ngày hôm nay, 28/02/2008, đúng tròn 15 năm ngày ca đoàn Hiển Linh có buổi tập hát và hát lễ đầu tiên (28/2/1993 – 28/02/2008), ban quản trị website cadoanhienlinh.com xin có lời chúc mừng đến toàn thể các anh chị đã từng tham gia sinh hoạt với Ca Đoàn Hiển Linh và Dàn Nhạc từ những ngày đầu thành lập ca đoàn cho đến nay, cũng như toàn thể các thành viên của website cadoanhienlinh.com này.

Và trong niềm vui đó, chúng tôi muốn mời các anh chị và các bạn cùng chúng tôi dõi lại những buớc đi của Ca Đoàn Hiển Linh trong những tháng ngày đã qua …

… Tháng 02/1993, Cha phụ tá giáo xứ Đồng Tiến lúc bấy giờ, nay là Cha chánh xứ G.B. Trần Thanh Cao, đã mời gọi những bạn trẻ có khả năng ca hát tham gia thành lập ca đoàn mới, nhằm phục vụ cộng đoàn giáo xứ bằng lời ca, tiếng đàn trong các thánh lễ lúc 17 giờ chiều thứ Bảy và Chúa Nhật hàng tuần, cũng như các ngày lễ trọng trong năm. Đáp lại lời mời gọi ấy, một số anh chị em nhiệt thành đã ghi tên tham gia vào ca đoàn mới này của giáo xứ với tên gọi “Ca Đoàn Hiển Linh”.

… 16 giờ chiều Chúa Nhật ngày 28/02/1993, với sự hiện diện của cha G.B. Trần Thanh Cao và của ban điều hành mới được bầu trước đó gồm có ông Nguyễn Văn Đảm, anh Phạm Thanh Long và anh Đoàn Văn Ngà, ca đoàn Hiển Linh non trẻ với chỉ hơn 10 ca viên chính thức được khai sinh với buổi tập hát đầu tiên và sau đó cùng hát lễ dưới sự điều khiển của anh Hà Mạnh Đoàn, ca trưởng đầu tiên của ca đoàn.

… Ít lâu sau ngày thành lập, số ca viên được Chúa gởi đến tham gia sinh hoạt với ca đoàn ngày một đông thêm. Để có thêm người tập hát giúp ca trưởng, Cha Gioan Baotixita đã mời thêm anh Nguyễn Quốc Hưng, nay đã là linh mục, tham gia sinh hoạt với ca đoàn trong vai trò ca phó thứ nhất, và mời chị Nguyễn Thùy Trang làm ca phó thứ hai. Đồng thời, để kiện toàn bộ máy tổ chức, giúp ca đoàn có thể làm việc hiệu quả hơn, cha đã phối hợp với Ban Điều Hành và Ban Chuyên Môn cho ra đời Bản Nội Quy đầu tiên của ca đoàn và phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên như sau:

Ban Điều Hành gồm có đoàn trưởng: anh Phạm Thanh Long, đoàn phó: anh Hà Quốc Hùng, thư ký: anh Nguyễn Văn Hương, thủ quỹ: chị Nguyệt. Ban Chuyên Môn gồm có ca trưởng: anh Hà Mạnh Đoàn, ca phó: anh Nguyễn Quốc Hưng, chị Nguyễn Thùy Trang, bè trưởng bè Bass: anh Nguyễn Văn Quý, bè trưởng bè Tenor: anh Hà Quốc Hùng, bè trưởng bè Soprano: chị Trần Phương Thảo, bè trưởng bè Alto: chị Nguyễn Kim Sắc, người đệm đàn Organ: chị Nguyễn Thị Kim Dung và người đệm đàn piano là anh Nguyễn Quốc Tuấn.

… Sang đến năm 1995, nhân sự của ca đoàn có nhiều biến động. Một số anh chị trong Ban Điều Hành và Ban Chuyên Môn không còn điều kiện thời gian để tiếp tục sinh hoạt hoặc đi định cư ở nước ngoài. Cũng trong khoảng thời gian này, cha Gioan Baotixita nhận chức chánh xứ Đồng Tiến và bắt đầu cải tổ hội đồng giáo xứ và các hội đoàn cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế của giáo xứ. Đến cuối năm 1995, cha bắt đầu cải tổ Ca Đoàn Hiển Linh. Cha mời anh Trần Quốc Dũng, đang là ca trưởng của Ca Đoàn Têrêsa, họ Giuse, kiêm nhiệm ca trưởng Ca Đoàn Hiển Linh, anh Hà Mạnh Đoàn làm đoàn trưởng, anh Nguyễn Bá Đức làm đoàn phó, anh Nguyễn Văn Hương vẫn làm thư ký nay kiêm trưởng Ban Phụng Vụ, anh Nguyễn Quốc Hưng vào chủng viện, anh Phạm Thanh Long chỉ còn làm cố vấn do phải kiêm nhiệm thêm công việc thư ký Hội Đồng Giáo Xứ.

… Mùa Chay và Phục Sinh 1996 đánh dấu một bước tiến mới của Ca Đoàn Hiển Linh về mặt chuyên môn. Ngoài hai người đệm đàn Organ và Piano, một số anh chị có khả năng sử dụng một số loại nhạc khí khác như Violin, Clarinet, Xylophone, Flute… đã đáp lời mời gọi của anh Trần Quốc Dũng, ca trưởng, chính thức tham gia ca đoàn và hình thành nên dàn nhạc riêng của Ca Đoàn Hiển Linh với 12 nhạc công càng làm cho các sinh hoạt chuyên môn của Ca Đoàn Hiển Linh thêm phong phú. Vào các dịp đại lễ Phục Sinh, Giáng Sinh, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng giáo xứ, lễ Hiển Linh - Bổn mạng ca đoàn cũng như các dịp lễ đặc biệt khác của giáo xứ, dàn nhạc của Ca Đoàn Hiển Linh lại trỗi cao tiếng đàn, sáo, trống, kèn để cùng tiếng hát của anh chị em ca viên dâng lên Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh:

“Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, Nương khúc hạc cầm, réo rắt giọng ca.”

… Đến cuối năm 1996, anh Hà Mạnh Đoàn, đoàn trưởng, vì điều kiện công việc đã không thể tiếp tục sinh hoạt với ca đoàn được nữa, anh Phạm Thanh Long lại tiếp tục kiêm nhiệm đoàn trưởng Ca Đoàn Hiển Linh.

… Năm 1998, lần đầu tiên trong Giáo Hạt Phú Thọ, Giáo Xứ Đồng Tiến đăng cai tổ chức đêm thánh ca Giáng sinh qui tụ 13 ca đoàn của các Giáo Xứ trong Hạt. Đây là một trong những sinh hoạt “hoành tráng” nhất của Giáo Hạt suốt từ ngày 30/04/1975 đến thời điểm đó. Ca Đoàn Hiển Linh đã góp phần đáng kể vào sự thành công của đêm hội diễn dưới sự chủ tọa của Đức Tổng Giám Mục G.B Phạm Minh Mẫn. Những năm sau đó, Ca Đoàn còn được vinh hạnh bởi lời mời tham dự những đêm trình diễn thánh ca của giáo phận tại Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn.

… Cuối năm 2000, anh Nguyễn Quốc Vũ, người soạn nhạc tích cực nhất của dàn nhạc, và anh Nguyễn Quốc Tuấn, người đệm piano, ra đi định cư nước ngoài. Năm 2002, chị Nguyễn Thùy Trang, ca phó, thôi sinh hoạt ca đoàn và đặc biệt sau lễ Phục Sinh 2003, anh Phạm Thanh Long sau hơn 10 năm gắn bó với ca đoàn, do quá bận rộn với công việc của giáo xứ đã chính thức thôi sinh hoạt với ca đoàn. Đó là những mất mát rất lớn đối với Ca Đoàn Hiển Linh và Dàn Nhạc! Anh Nguyễn Văn Hương giờ phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ đoàn trưởng, anh ca trưởng Quốc Dũng phải kiêm luôn công việc soạn nhạc và tập cho dàn nhạc. Để phù hợp với điều kiện mới có sự thiếu hụt về những nhân sự chủ chốt, theo ý Chúa, Ca đoàn Hiển Linh và Dàn Nhạc đã có nhiều thay đổi. Các anh chị em ca viên trở nên năng động hơn, quan tâm tới những công việc chung nhiều hơn, mỗi người tự giành lấy những công việc chung cho riêng mình và giúp nhau hoàn thành công việc, đặc biệt nhờ ở thế hệ ca viên trẻ, nhiều sáng tạo, giàu nhiệt huyết. Nhờ đó, ca đoàn ngày một trưởng thành hơn, không những trong các sinh hoạt tập hát, hát lễ mà còn trong các hoạt động sinh hoạt hè hàng năm kể cả các sinh hoạt tinh thần và hoạt động xã hội khác.

… Cuối năm 2003, … 2004, … 2005, những nhân tố tích cực của ca đoàn và dàn nhạc từ những ngày đầu thành lập lại lần lượt ra đi đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài: chị Kim Dung - người đệm Organ, chị Diễm Lệ - người gõ Xylophone, anh Thịnh - người kéo đàn violin, anh Tuấn - phụ trách hát đáp ca, anh Hương - đoàn trưởng … Nhưng Chúa quan phòng luôn yêu mến ca đoàn và luôn gởi đến những anh chị ca viên nhiệt thành, yêu mến Chúa, yêu mến ca đoàn và yêu mến nhau. Nhờ đó, ca đoàn Hiển Linh vẫn ngày một phát triển, anh chị em Ca Đoàn Hiển Linh và Dàn Nhạc ngày một gắn bó, yêu mến nhau hơn như những anh em trong một gia đình - Gia Đình Hiển Linh.

… Ngày 01/05/2005, lễ thánh Giuse thợ, dịch vụ photocopy của ca đoàn chính thức ra đời để làm “nơi trú chân” cho những anh em ca viên chẳng may thất nghiệp, là nơi gặp gỡ, thăm hỏi của các anh chị em ca viên, đồng thời cũng là nơi phục vụ photocopy bài hát và đóng sách hát cho ca đoàn. Đó có lẽ là nơi làm việc thắm đượm tình anh em nhất và cũng khó quên nhất trong đời các anh chị em ca viên-nhân viên đã từng làm việc ở đây. Và có lẽ cũng là thiếu sót khi không nhắc đến rằng đây cũng chính là nơi ra đời “đặc sản mật chuối hột”, góp thêm nhiều niềm vui cho ca đoàn trong những dịp vui chơi, sinh hoạt hè…

… Tháng 05/2007, website cadoanhienlinh.com chính thức ra đời như là nơi giao lưu, gặp gỡ, tâm tình của toàn thể anh chị em ca viên nhiều thế hệ của “Gia Đình Hiển Linh” lẫn toàn thể những ai yêu mến Chúa, yêu mến công việc phục vụ cộng đoàn bằng lời ca, tiếng hát đã đăng ký để trở thành thành viên của website này.

… Tháng 09/2007, sau khi tiễn anh Phạm Đăng Khải vào Chủng viện, anh em ca đoàn Hiển Linh bắt đầu bắt tay vào công việc chuẩn bị mừng sinh nhật lần thứ 15 của mình.
Suốt hành trình 15 năm của mình, với tiêu chí phục vụ bằng tất cả khả năng Chúa ban cho với lòng yêu mến Chúa và yêu mến nhau, xây dựng ca đoàn và dàn nhạc trên tình bác ái, yêu thương, đoàn kết, gắn bó, nêu cao luật bác ái Chúa truyền ban để có thể trở nên như một ánh sao cho những người chưa biết Chúa, Ca Đoàn Hiển Linh và Dàn Nhạc non trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành hơn với 40 ca viên và 12 nhạc công, và cũng biết yêu nhiều hơn như một cô gái tuổi trăng rằm: yêu mến Chúa, yêu mến anh em, yêu ca đoàn, yêu cộng đoàn giáo xứ và yêu thương nhân loại.



Lễ Hiển Linh 06/01/2008 vừa qua thật sự là một cột mốc đáng nhớ đánh dấu tuổi trăng tròn của cô gái Hiển Linh, khi Ca Đoàn Hiển Linh và Dàn Nhạc cùng trỗi cao khúc nhạc, vươn cao tiếng hát dâng lên Thiên Chúa trong Thánh Lễ Tạ Ơn, khi cùng nhau trình tấu những nhạc khúc Giáng Sinh trước mặt toàn thể quan khách trong nhà cộng đoàn, khi cùng hội ngộ với toàn thể anh chị em cựu ca viên và cựu nhạc công hát vang bài ca truyền thống “Theo Ánh Sao” của cha linh hướng Gioan Baotixita, như là một lời nhắc nhở về ơn gọi thiêng liêng mà Chúa đã gởi đến cho tất cả anh chị em đã từng là thành viên, là anh chị em trong một Gia Đình, Gia Đình Hiển Linh.



catruong

http://cadoanhienlinh.com/