PDA

View Full Version : Giao lưu cùng Nhạc sỹ Mai Mguyên Vũ



DonRac
28-01-2011, 06:25 AM
Xin chào Quý ACE,

Tết sắp đến, Xuân gần về...mỗi một ACE chúng ta có lẽ ai cũng có tâm trạng mong chờ!

Năm nay, DonRac đã liên lạc mời và được sự chấp thuận của Nhạc sỹ Mai Nguyên Vũ ... sẽ giao lưu cùng Thành viên TCVN.

Mong rằng với những chia sẻ về cuộc đời - sự nghiệp sáng tác Thánh Ca của Nhạc sỹ sẽ góp thêm nhiều cảm nhận của ACE Thành viên TCVN trong năm mới.

Trân trọng!


https://thanhcavietnam.info/HinhAnh-Logo/NhacSy-DD/Ns.MaiNguyenVu.jpg

DonRac
28-01-2011, 06:26 AM
Khúc Cảm Tạ

Thể hiện: Tấn Đạt

https://thanhcavietnam.info/?url=Download,6711,RP89-F09FA45DA0A007B8

Thể hiện: Trung Đông
https://thanhcavietnam.info/?url=Download,7138,RP89-ACD8CF0B880D7143

Thể hiện: Ca Đoàn Saint Paul
https://thanhcavietnam.info/?url=Download,7809,RP89-2F3B6DAF4AE4150F

Thể hiện: Lm.JB. Nguyễn Sang
https://thanhcavietnam.info/?url=Download,9003,RP89-1DAAA617DC0A501C

Thể hiện: Lệ Sinh - Do. Định
https://thanhcavietnam.info/?url=Download,9650,RP89-79CF2C11FA0E5832

Thể hiện: Hợp Ca
https://thanhcavietnam.info/?url=Download,10538,RP89-F1A7250832BEB894

Thể hiện: Ái Trinh
https://thanhcavietnam.info/?url=Download,10659,RP89-2DE0B83DF7D286BE

Thể hiện: Thành viên TCVN - Chị Josephine Lê Anh
https://thanhcavietnam.info/?url=Download,9194,RP89-C6F487D670B00E16

http://www.youtube.com/watch?v=qBE6QrFQ94Q

nguyễn văn xuân
28-01-2011, 08:47 PM
Góp ở đây thêm tư liệu về NS Mai Nguyên Vũ này. Viết nhạc đã hay mà truyện ngắn lại còn cười dí dỏm.
Cứ đọc truyện ngắn " Nổ " này là thấy! - Hii
Nguyễn Văn Xuân

Nổ

(tác giả: N.S. Mai Nguyên Vũ )

TRUNG TÂM MỤC VỤ GP TP HCM. Họp Uỷ ban Thánh Nhạc. 30 phút giải lao.
Các nhạc sĩ ngồi đấu láo tại chỗ. Nhạc sĩ có nét mặt ngô ngố ghé sát tai ns THẾ THÔNG hét lớn, cốt cho mọi người nghe thấy :
_ Bài KHÚC CẢM TẠ của tớ bay xa khắp thế giới rồi đấy. Đố cậu tìm thấy người nào không thuộc bài ấy, tớ thưởng cho một triệu.

Ns THẾ THÔNG vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh loe ngoe sợi vắn sợi dài :
_ Nhằm nhò gì, mới có tí mà đã ti toe. Bài TÌNH YÊU THIÊN CHÚA của tớ mấy chục năm nay thống lĩnh trên làng thánh nhạc. Ông bà hát, con cái hát, bây giờ cháu chắt lại hát vang lừng năm châu bốn bể. Bảo đảm đến ngày tận thế, lúc sống lại để chịu phán xét, mọi người hát TÌNH YÊU THIÊN CHÚA chứ còn hát cái gì nữa ?

Ns VŨ ĐÌNH ÂN gãi gãi cái đầu hói :
_ Ôi dào, các cậu bốc phét không hà. Có một tin động trời mà không biết: HỢP XƯỚNG TRUYỆN KIỀU của tớ bay đến tai Ô-BA-MA rồi. Ổng lệnh cho CIA đưa tớ qua Mỹ biểu diễn cho cả thế giới thưởng thức. Tớ hứng quá viết tiếp một hợp xướng khác dài liền tù tì 24 giờ đồng hồ, ai đi nghe nhớ phải xách theo ba cái cạp lồng cơm và 8 lít nước uống.

Ns NGỌC LINH xen vào :
_ Ông này là chúa khoác lác. Cuốn TUYỂN TẬP HỢP XƯỚNG THÁNH CA của tớ mới nặng ký làm sao! Bọn Mỹ nó trả mỗi nốt nhạc 10 đô để tớ cho phép nó in mà tớ còn chưa chịu chứ lị.

Ns PHAN-XI-CÔ sửa lại cặp kính to lù lù, hai lỗ mũi phập phồng theo câu nói :
_ Đức Giáo Hòang đang triệu mình qua Rô-ma, tưởng thưởng cho mình tước Hiệp sĩ Đại Thánh Gía vì có công sáng tác 10.000 bài hát hay, đưa hàng tỉ người về với Chúa.

Ns NGỌC KÔN gằn giọng :
_ Nói nghe ngứa cái lỗ tai, toàn chuyện bịa đặt. Đây này, ngay ở VN đây này, báo THÁNH NHẠC NGÀY NAY của tớ mỗi lần in hàng trăm triệu bản mà còn thiếu, độc giả tranh mua đánh nhau bể đầu. Phải tăng lên 200 triệu thôi. Mỗi tháng tớ thu tiền lời xây 10 cái làng Tình Thương cho người nghèo, còn dư bao nhiêu tớ cho nhân viên đi du lịch xả láng. Không tin cứ hỏi ns XUÂN VĨ và NS VŨ BÁ TƯỚC khắc biết.
Câu chuyện ngày càng hào hứng , lan sang hàng ghế bên trên.

Một linh mục hiền như ni- cô quay xuống góp chuyện :
_ Trang web BAICAMOI.COM của tôi mới ra một năm nay, số lượt người truy cập lên tới hơn một tỉ. Ns NGUYÊN DŨNG phải túc trực 24/24 để trả lời thư cho độc giả từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày hơn một triệu thư. Mỗi lần bài hát nào được thính giả truy cập, tôi trả cho tác giả 50 đô. Trang web nuôi sống hàng trăm nhạc sĩ. Có ông xây nhà lầu, tậu xe hơi. Không tin cứ đến nhà ns NGUYÊN NHUNG, ns ÂN DUY thấy liền.

Một linh mục DCCT hào hứng kể :
_ Ở bên Úc, cứ đến chiều thứ bảy là hay xảy ra động đất, có ngày chết hàng chục ngàn người. Chính quyền điều tra ra nguyên nhân : dân Da Đỏ hay tổ chức lễ cưới vào chiều thứ bảy. Họ vừa hát vừa nhảy bài DIỄM TÌNH CA 3 long trời lở đất nên mặt đất không chịu nổi,cứ lún dần xuống biển.
_ Chính quyền có cấm hát bài đó không?
_ Cấm chứ, nếu không thì động đất liên tục, mấy chục năm nữa dân Úc bị tuyệt chủng hết à.

Một LM trẻ hơn thỏ thẻ :
_ Bài LẮNG NGHE LỜI CHÚA của con được các em trường câm điếc thích lắm, chúng hát vang rầm trời cả ngày lẫn đêm.

Một ma xơ góp giọng e é :
_ Bài THẮP SÁNG LÊN của con được các học sinh trường mù Nguyễn Đình Chiểu khoái lắm.

LM vừa mập vừa lùn đến từ Nha Trang trề môi :
_Chuyện cỏn con thế mà cũng khoe. Bài XIN VÂNG đây này, trung tâm Thúy Nga trình diễn rồi phát hành đi- vi –đì, trả cho tớ nguyên một cái nhà thờ vĩ đại, một tòa nhà giáo lý nguy nga, còn dằn vào túi tớ 50 triệu đô, tớ lấy tiền mở VINPEARL. VINPEARL là của tớ chứ còn ai vào đấy.

LM nhạc sư nãy giờ cứ lắc đầu nguây nguẩy, bây giờ mới tằng hắng lên tiếng , giọng ồ ề như bà đầm già :
_ Các cậu toàn nói chuyện tiền bạc vật chất mau qua. KINH HÒA BÌNH của tớ cứu thế giới hai lần rồi biết chưa? Thế chiến thứ I rồi thế chiến thứ II, khi quân đội hai bên dàn quân chĩa thẳng súng vào nhau chuẩn bị bóp cò, một người lính cất cao giọng hát “ Lạy Chúa từ nhân…” Tất cả súng ống rơi xuống đất cái bịch, mọi người ôm nhau khóc ròng ròng. Có vậy thế giới mới được hưởng thái bình tới hôm nay.
Cuối cùng:

vị Giám Mục cũng đứng lên, người kéo rột roạt sợi giây đeo Thánh Gía trên cổ, giơ tay chỉ thẳng vào mặt từng nhạc sĩ :
_ Sáng tác thánh ca mà các anh toàn nói chuyện lè tè dưới mặt đất. Hãy ngước nhìn lên trời cao. Các anh có biết bài ca nào được các Thánh và các Thiên Thần thích nhất không? Bộ lễ SÊ-RA-PHIM. Từ tạo thiên lập địa đến nay các Đấng trên Thiên Đàng chỉ hát mỗi bài đó thôi. Các vị mê mẩn theo giai điệu Bình ca SÊ-RA-PHIM, không ai nghĩ tới chuyện phản loạn như Lu-xi-phe ngày xưa. Có thế vũ trụ mới tồn tại tới ngày nay.

Hết giờ giải lao, Đức Hồng Y đi từ dưới lên bàn thuyết trình (hình như người đứng dưới nghe từ nãy tới giờ). Nét mặt gườm gườm, ánh mắt bực bội, giọng Nam bộ sột sệt :
_ Hôm nai, tui mới biếc khuông mặc thậc của các ông nhạc sỉ thắn ca Ziệc Nam.Kân khủng góa đi! Kân khủng góa.đi!
_???!!!

mainguyenvu
29-01-2011, 06:39 AM
KÍNH CHÀO NS NGUYỄN VĂN XUÂN. ÔNG BÀ TA THƯỜNG BẢO: " HAI CÔ CA SĨ CÓ KHEN NHAU BAO GIỜ". NHẠC SĨ CŨNG VẬY THÔI. ĐÂY BÁC KHEN ĐÚP EM MỘT CÚ THẬT NGOẠN MỤC, LẠI CÒN SƯU TẦM RA BÀI "NỔ", LÀM CẢ HAI CÁI LỖ MŨI EM PHÌNH TO, SẮP "NỔ" ĐÂY NÀY. CHÂN THÀNH ĐA TẠ. KÍNH CHÚC BÁC MỘT MÙA XUÂN AN KHANG, HẠNH PHÚC, CẢM HỨNG DẠT DÀO, VIẾT NHIỀU CA KHÚC VÀ BÀI SUY NIỆM CHO CẢ VÀ THIÊN HẠ ĐƯỢC NHỜ.
MAI NGUYÊN VŨ

nguyễn văn xuân
29-01-2011, 10:43 AM
Góp thêm tư liệu để mọi người giao lưu cùng NS Mai Nguyên Vũ

Trước hết Xuân muốn nói tới Minh Tường:
Minh Tường: Một nét sáng tác nghệ thuật Thánh ca độc đáo.
Con đường truyền giáo hôm nay không thể tách rời con đường truyền thông hiện đại. Giáo hội luôn phải cập nhật với xã hội để thăng tiến- Đây là ân sủng Chúa ban tặng cho Minh Tường trong những ngày tháng qua, với bao lao tâm khổ trí.
Minh tường đã cho vào đời Webside Sốngvui.org, với mục đích giúp mọi người gần gũi với Thánh ca. hát được thánh ca một cách đơn giản hơn bàng những hình ảnh minh họa và Karaoke trong sáng.
Chúc Minh Tường, cùng toàn gia quyến một năm mới an lành, thánh đức và tràn đầy hồng ân của Chúa Chúc em luôn thăng tiến trên đường phục vụ Chúa qua mọi người và mọi nơi.

http://www.youtube.com/watch?v=_BYqvWpsoIQ
http://www.youtube.com/watch?v=nNNtvt3ivEY
Sau nữa xin góp thêm tư liệu để mọi người Giao lưu cùng anh chàng nhạc sỹ “Ngô ngố”(lời MNV) Mai Nguyên Vũ Này.

NS. MAI NGUYÊN VŨ:
“...BẢN THÁNH CA SAU KHI CHUI KHỎI CÁI ĐẦU CỦA ÔNG NHẠC SĨ, NÓ CHỈ TRẦN TRỤI LÀ MỘT MỚ NỐT NHẠC VÀ CHỮ NGHĨA. MỌI NGƯỜI XEM CHẲNG HIỂU GÌ. ÔNG TA PHẢI MOI HẦU BAO RA THUÊ CA SĨ HÁT, THUÊ NHẠC SĨ PHỐI KHÍ, THUÊ NGƯỜI THU ÂM, RỒI TUNG LÊN MẠNG CHO MỌI NGƯỜI NGHE. TA ĐANG SỐNG TRONG THỜI ĐẠI “NGHE NHÌN”, CHỈ NGHE BẰNG CÁI LỖ TAI THÌ CHƯA ĐÃ, PHẢI CÓ HÌNH ẢNH MINH HỌA ĐI KÈM. NHƯNG MẤY ÔNG NHẠC SĨ THƯỜNG NGHÈO RỚT MÙNG TƠI, NHIỀU ÔNG MÙNG TƠI CŨNG CHẲNG CÓ MÀ RỚT, LẤY ĐÂU MÀ LÀM KARAOKE VỚI VIDEO. NAY CÓ ANH MINH TƯỜNG SẮM ĐƯỢC CĂN HỘ “SONGVUI.ORG” THẬT KHANG TRANG, ANH CHUYÊN TRANG ĐIỂM CHO ĐỦ MỌI BÀI THÁNH CA, VÍ NHƯ CHUYÊN GIA TRANG ĐIỂM CHO QUÍ BÀ QUÍ CÔ THÊM HẤP DẪN. ANH LÀ NGƯỜI CHẮP CÁNH CHO CÁC BÀI THÁNH CA BAY CAO, BAY XA. KARAFUN CHẲNG NHỮNG GIÚP MỌI NGƯỜI NGHE THÁNH CA MÀ CÒN TẬP CHO NGƯỜI TA HÁT THÁNH CA. PHỔ BIẾN THÁNH CA LÀ PHỔ BIẾN LỜI CHÚA, LÀ TRUYỀN GIÁO BẰNG PHƯƠNG TIỆN HIỆN ĐẠI, VÌ THÁNH CA THƯỜNG CẢM HỨNG TỪ LỜI CHÚA. VÌ CÔNG VIỆC TỐT LÀNH NÀY, XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO ANH MINH TƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH. XIN CHO NGÔI NHÀ NÀY KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN ĐỂ LỜI CHÚA BAY XA ĐẾN TẬN CÙNG BỜ CÕI TRÁI ĐẤT.”

Lời chúc: Chúc NS Mai Nguyên Vũ và Gia đình “Sắc Hương Mùa Xuân” như ý nhé

Nguyễn Văn Xuân

AntonTung
29-01-2011, 03:02 PM
Xin được trao đổi với nhạc sĩ,

Bài hát Khúc Cảm Tạ, nghe thật hay và đặc biệt.
Không rõ nhạc sĩ đã sáng tác bài thánh ca đó trong trường hợp nào, ấn tượng gì sâu sắc khi có cảm hưgs để cho ra đời bản nhạc ấy?

Nhân đây cũng xin phép chúc nhạc sĩ luôn vui - khỏe và cho ra đời thêm nhiều bài thánh ca hay.

Mến.

mainguyenvu
29-01-2011, 05:57 PM
* MỘT LẦN NỮA EM CHÂN THÀNH CÁM ƠN BÁC NGUYỄN VĂN XUÂN VÌ NHỮNG ĐÓNG GÓP QUÍ BÁU VÀ ĐÚNG LÚC CỦA BÁC CHO BUỔI GIAO LƯU NÀY.

* XIN TRẢ LỜI BẠN ANTON TUNG VỀ BÀI "KHÚC CẢM TẠ". BÀI NÀY MÌNH VIẾT LÚC 3G CHIỀU, THỨ BA NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 1990, TỨC LÀ CÁCH NAY 21 NĂM. ĐÂY LÀ THỜI GIAN MÌNH VIẾT SUNG SỨC NHẤT.LÚC ĐÓ MÌNH ĐÃ NGHỈ TU ĐƯỢC 5 NĂM VÀ ĐANG BỊ "NỖI LÒNG AĐAM" THÔI THÚC ĐI TÌM "CHIẾC XƯƠNG SƯỜN CỤT". CHIỀU HÔM ĐÓ, MÌNH NGỒI ÔN LẠI QUÃNG ĐỜI ĐÃ QUA VÀ CẢM NGHIỆM THẤY HỒNG ÂN CHÚA LUÔN TUÔN TRÀN THẤM ĐẪM ĐỜI MÌNH. THẾ LÀ MÌNH NGỒI VIẾT MỘT MẠCH MẤY TIẾNG LIỀN LÀ XONG (TẤT NHIÊN NGÀY HÔM SAU PHẢI XEM LẠI VÀ SỬA SANG).
CÁM ƠN BẠN LÀ NGƯỜI ĐẶT CÂU HỎI ĐẦU TIÊN. CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH SỨC KHOẺ VÀ THÀNH ĐẠT TRONG NĂM MỚI.
MAI NGUYÊN VŨ

mainguyenvu
29-01-2011, 06:15 PM
TIỆN ĐÂY, MÌNH CŨNG CÁM ƠN ANH MINH TƯỜNG. THỜI GIAN VỪA QUA, ANH ĐÃ LÀM CHO MÌNH NHIỀU BẢN KARAFUN RẤT TUYỆT. MỚI NHẤT LÀ BÀI "SẮC HƯƠNG MÙA XUÂN". BÀI NÀY, MINH TƯỜNG PHẢI TỐN CÔNG HAI LẦN VÌ MÌNH THU ÂM HAI LẦN, HAI CA SĨ. XIN CHÚA TRẢ CÔNG THẬT NHIỀU CHO ANH. HÔM NÀO VỀ VN, MÌNH SẼ KHAO MINH TƯỜNG MỘT CHẦU "CẨU 7 MÓN" TUYỆT CÚ MÈO ( HÌNH NHƯ MT SỢ MÓN NÀY LẮM THÌ PHẢI).
MAI NGUYÊN VŨ

mimosa_jolly
30-01-2011, 02:11 PM
Chào Nhạc sỹ Mai Nguyên Vũ,

:guitar: mimosa_jolly nghe bài " Sắc Hương Mùa Xuân " mà thấy lòng nhộn nhịp quá, bài hát thật dễ thương quá Nhạc sỹ ạ, Diêu Hiền hát thật là hay không thể tả cùng Clip được Anh Minh Tường lồng vào bài hát sao mà tuyệt vời quá. Cảm ơn Nhạc sỹ thật là nhiều vời món quà Xuân thật ý nghĩa...

hihi... và thật không thể nín cười được khi đọc câu chuyện " Nổ " được NS Nguyễn Văn Xuân post lên, phải công nhận NS viết truyện thật dí dỏm, vui tươi ...:53::53:

:92:Nhạc sỹ ơi, Nhạc sỹ có thể chia sẻ cho Gia đình ThanhCaVietNam những tâm tình trong sự nghiệp sáng tác nhạc Thánh Ca của NS nhé, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nào làm NS nhớ mãi ... rất mong được nghe thật nhiều tâm sự của NS đó ạ. À, NS có gởi gắm tâm tư gì cùng các bạn trẻ yêu ca hát nhạc Thánh Ca không?

hì... mimosa muốn được hỏi NS nhiều nhiều lắm... nhưng xin dành lại cho các bạn yêu mến NS giao lưu nữa...

:nhay:Mến chúc Nhạc sỹ năm mới tràn đầy sức khỏe, ngập tràn hạnh phúc và chứa chan nụ cười vui.

mainguyenvu
30-01-2011, 06:19 PM
THÂN ÁI CHÀO MIMOSA_JOLLY, CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐỒNG CẢM VỚI MÌNH CẢ VỀ VĂN LẪN NHẠC.
* MNV XIN NÓI VỀ BÀI "NỔ" TRƯỚC, VÌ NÓ NHƯ QUẢ PHÁO ĐẦU XUÂN, CŨNG LÀ NGÓN TAY THOỌC LÉCH CÁC BẠN NỞ NỤ CƯỜI TOE TOÉT ĐÓN XUÂN... MÌNH CHUYÊN VIẾT BÀI TRÊN TRANG "BAICAMOI.COM", NÊN PHẢI "NẶN ĐẦU BÓP TRÁN" RA CÁI GÌ VUI VUI ĐỂ HẤP DẪN BẠN ĐỌC. VIẾT XONG MÌNH GỬI CHO MINH TƯỜNG ĐỌC CHƠI. AI NGỜ ỔNG CHO NÓ NGỰ LUÔN TRONG CĂN HỘ "SONGVUI.ORG" CỦA ỔNG. (HỒI ỔNG ĂN TÂN GIA CĂN HỘ ĐÓ, MÌNH VIẾT EMAIL CHÚC MỪNG MẤY CÂU BẬY BẠ, AI DÈ ỔNG ĐỂ CHÌNH ÌNH CÂU ĐÓ LUÔN TRÊN MẶT TIỀN NHÀ ỔNG, CHO TỚI BÂY GIỜ VẪN CHƯA GỠ RA...) BÀI "NỔ" ĐĂNG RỒI, MÌNH MỚI LO NGAY NGÁY. TOÀN ĐỤNG CÁC BỐ NS NỔI TIẾNG. LMNS, GIÁM MỤC, CẢ ĐỨC HỒNG Y NỮA. THẾ MÀ CHO TỚI NAY CHƯA THẤY ĐẤNG NÀO BÁC LOA CHỬI BỐ MNV. CÓ ÔNG NS CÒN KHOÁI NỮA. NHƯ NS THẾ THÔNG BẢO: "MNV VIẾT NỔ TẬP HAI ĐI". SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ TẬP HAI, VÌ CÁI GÌ HAY MÀ LẬP ĐI LẬP LẠI LÀ MẤT HAY.

** BÀI "SẮC HƯƠNG MÙA XUÂN" MÌNH MỚI VIẾT TRƯỚC NOEL VỪA QUA. TRƯỚC ĐÓ VÀI TUẦN, MÌNH PHỔ NHẠC BÀI THƠ "MÙA ĐÔNG EM RA PHỐ" CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN PHƯỚC HƯNG. SAU KHI PHỔ BIẾN, NHIỀU BẠN TRẺ YÊU THÍCH, MÌNH LIỀN GỬI EMAIL CHO NPH XEM CÓ BÀI XUÂN NÀO KHÔNG. TƯỞNG RẰNG ỔNG CÓ THƠ SẴN. ỔNG BẢO: "ANH ĐỢI EM MỘT TẸO, BÂY GIỜ EM MỚI LÀM". VÀI CHỤC PHÚT SAU ỔNG GỬI CHO MÌNH MỘT NỬA BÀI THƠ, NÓI CỨ PHỔ NHẠC ĐI, MAI LÀM PHẦN SAU. MÌNH NGỒI VIẾT NHẠC LIỀN TÙ TÌ TỚI 21G08 PHÚT LÀ XONG. NHƯ VẬY, BÀI " SẮC HƯƠNG MÙA XUÂN", CẢ LỜI LẪN NHẠC ĐƯỢC VIẾT TRONG CHƯA ĐẦY 2 GIỜ. SÁNG HÔM SAU, NGUYỄN PHƯỚC HƯNG VIẾT KHỔ THƠ SAU THEO NỀN NHẠC CÓ SẴN. BÀI HÁT MỚI ĐƯỢC CS DIỆU HIỀN THU ÂM TỐI 25/01/2011 VỪA QUA TẠI PHÒNG THU CỦA NS NGUYÊN DŨNG.

***NHỮNG KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ TRONG CUỘC ĐỜI SÁNG TÁC: ĐÁNG NHỚ NHẤT LÀ "TÁC PHẨM ĐẦU TAY", MỜI M JOLLY ĐỌC BÀI VIẾT Ở KHUNG BÊN DƯỚI.
CÁI ĐÁNG NHỚ THỨ HAI LÀ THỜI GIAN MÌNH VIẾT NHẠC GIÁO LÝ CHO UB GIÁO LÝ GP XUÂN LỘC. TRONG VÒNG MẤY NĂM MÌNH VIẾT KHOẢNG 400 BÀI. TẤT CẢ ĐƯỢC IN VÀ PHỔ BIẾN TRÊN TOÀN GP. TRONG ĐÓ CÓ KHOẢNG 200 BÀI ĐƯỢC THU BĂNG CASSETTE. MÌNH NHỚ KỶ LỤC HỒI ĐÓ LÀ VIẾT MỘT NGÀY 8 BÀI ( VÌ THỜI HẠN GẤP RÚT, PHẢI VIẾT CHO XONG). VIẾT XONG NGƯỜI NGƠ NGƠ NGẨN NGẨN. PHẢI NGHỈ MỘT THỜI GIAN, NẾU KHÔNG, KHÉO VÀO VIỆN TÂM THẦN RỒI... SẮP TỚI, MÌNH SƯUTẦM LẠI VÀ TÁI BẢN.
ĐIỀU ĐÁNG NHỚ TIẾP THEO LÀ NĂM 2006, MẸ MÌNH MỚI MẤT, ĐANG BUỒN, NHẬN ĐƯỢC CÚ ĐIỆN THOẠI CỦA ANH NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG TỨ :
_ CÁCH NAY HAI NĂM,TỤI CHÁU LÀM MỘT WEBSITE THÁNH CA LẤY TÊN LÀ "KHÚC CẢM TẠ". CHÚNG CHÁU DÒ HỎI KHẮP NƠI XEM CÓ AI BIẾT CHÚ Ở ĐÂU ĐỂ MÀ XIN PHÉP. KHÔNG AI BIẾT MỘT TÍ GÌ VỀ CHÚ. MỚI ĐÂY NS THẾ THÔNG CHO CHÁU SỐ ĐT CỦA CHÚ..." SAU NÀY MỚI BIẾT BÀI KHÚC CẢM TẠ ĐƯỢC NGƯỜI TA THU ÂM, HÁT INH ỎI KHẮP NƠI. MÌNH NHƯ HAI LÚA Ở QUÊ RA, CỨ LỚ NGA LỚ NGỚ...

**** TÂM TÌNH GỬI CÁC BẠN TRẺ MÊ HÁT THÁNH CA: CÁC BẠN THÂN MẾN, CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI VÔ THẦN CẢ VỀ LÝ THUYẾT LẪN THỰC HÀNH. CÁI ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ VÔ THẦN THỰC HÀNH, TỨC LÀ NGƯỜI TA KHÔNG QUAN TÂM GÌ TỚI TÔN GIÁO. HỌ GẠT THƯỢNG ĐẾ RA KHỎI CUỘC SỐNG. THƯỢNG ĐẾ CỦA HỌ LÀ $, VẬT CHẤT, HƯỞNG THỤ. HỆ QUẢ CỦA NÓ LÀ CUỘC SỐNG CHÌM NGẬP TRONG ĂN CHƠI, TRUỴ LẠC. GIỚI TRẺ NGÀY NAY BỊ RÌNH RẬP, ĐẶT BẪY KHẮP NƠI. NÀO PHIM ẢNH XẤU, MA TUÝ, GÁI GÓC, RƯỢU CHÈ, CỜ BẠC, ĐUA ĐÒI, ĂN CHƠI...MÊ THÁNH CA LÀ MỘT CON ĐƯỜNG DẪN CÁC BẠN TRẺ TRÁNH XA NHỮNG ĐAM MÊ XẤU ĐÓ. THÁNH CA LÀ LỜI CHÚA, LÀ TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC ĐƯỢC DỆT NHẠC. VẬY YÊU THÁNH CA VỪA LÀ CÁCH GIẢI TRÍ THANH CAO, VỪA LÀ MỘT CON ĐƯỜNG SÁNG, ĐƯA CÁC BẠN ĐẾN GẦN THIÊN CHÚA. CHÚC CÁC BẠN THÀNH NHỮNG NGƯỜI TỐT VÀ BIẾT XÂY DỰNG CHO THẾ GIỚI NÀY NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN.

***** NÀNG XUÂN ĐANG ĐẾN RẤT GẦN, MNV CHÚC MIMOSA_JOLLY NHỮNG NGÀY XUÂN TRÀN NGẬP HỒNG ÂN,CHAN HOÀ Ý XUÂN, NHẠC XUÂN VÀ TÌNH XUÂN.

CHÀO THÂN ÁI
MAI NGUYÊN VŨ

mainguyenvu
30-01-2011, 06:29 PM
TÁC PHẨM ĐẦU TAY

Mai Nguyên Vũ


Năm 1974, tôi đang học tại tiểu chủng viện Xuân Lộc. Sáng hôm ấy các chú được “tự do” vì mới thi xong. Có người vào phòng đọc truyện. Có anh tập đàn harmonium. Đa số ra sân chơi bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông. Nhộn nhịp nhất là môn thể thao vua. Hàng trăm đứa trẻ chạy náo loạn trên sân cỏ, tranh nhau đuổi theo một quả bóng, cứ như quả bóng là cục vàng không bằng. Riêng tôi, một mình cầm giấy bút đi về phía cuối nhà nguyện. Đây là khoảng trời bình yên nhất của mái trường chủng viện. Phía trước là vườn mì đang thì con gái. Hàng triệu chiếc lá xanh mượt lấp lánh dưới nắng ban mai. Mỗi cơn gió tràn về, cả vườn mì xôn xao vẫy gọi, dập dềnh, nhấp nhô như sóng biển. Tôi bắt đầu rời mặt đất, bay lên hết ngọn mì này đến ngọn mì kia. Những lúc cao trào, tôi bay vút lên cả những cây cao su cao chót vót đứng sừng sững ngoài xa. Tôi đang mải mê đuổi theo một giai điệu Giáng Sinh vô cùng lộng lẫy, cung đô trưởng, nhịp 4/4. Hồi đó tôi đã rành xướng âm, ký âm và sáng tác những khúc nhạc ngắn cung đô trưởng, la thứ, sol trưởng, mi thứ, fa trưởng, rê thứ…Tất cả do bản năng hay di truyền. Chủng viện chỉ dạy nhạc lý, không ai dạy sáng tác.Đây là bản thánh ca đầu đời. Tôi cố mài giũa cho giai điệu thật mượt mà, và lời ca thật chải chuốt, óng mượt. Tác phẩm sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới. Tên tôi lừng lẫy trên bầu trời thánh nhạc Việt Nam.
Sau ba giờ liền bay bổng, tôi hoàn thành tác phẩm đầu tay vĩ đại: đó là một bài ca Giáng Sinh tuyệt vời. Nhưng hỡi ơi, khi hát lại, tôi bị choáng váng mặt mày khi phát hiện ra một sự thật phũ phàng: tuyệt phẩm của tôi có nét nhạc y chang bài Ephata của linh mục Thành Tâm. Tôi đang vi vút trên ngọn cao su, rơi bịch ngay xuống đất. Tôi xé toạc tác phẩm đầu tay ra hàng trăm mảnh. Ôi đứa con đầu lòng chết yểu của tôi!

YesOrNo?
31-01-2011, 03:45 AM
Mến chào anh mainguyenvu,

Em xin hỏi giao lưu với anh vài ý:
- Bài Thánh ca nào anh thấy tâm đắc nhất cho đến hiện giờ ?
- Theo anh ca sĩ nào thể hiện 1 trong các bài Thánh ca mà anh cho là ưng ý mình nhất ?
- Anh đã có CD Thánh ca riêng nào chưa, nếu chưa thì anh dự định khi nào mới có thể cho ra đời ?

Nhân dịp xuân về, xin chúc anh và gia quyến được nhiều ơn Chúa.

Thân mến!

Minh Tuong
31-01-2011, 04:26 AM
TIỆN ĐÂY, MÌNH CŨNG CÁM ƠN ANH MINH TƯỜNG. THỜI GIAN VỪA QUA, ANH ĐÃ LÀM CHO MÌNH NHIỀU BẢN KARAFUN RẤT TUYỆT. MỚI NHẤT LÀ BÀI "SẮC HƯƠNG MÙA XUÂN". BÀI NÀY, MINH TƯỜNG PHẢI TỐN CÔNG HAI LẦN VÌ MÌNH THU ÂM HAI LẦN, HAI CA SĨ. XIN CHÚA TRẢ CÔNG THẬT NHIỀU CHO ANH. HÔM NÀO VỀ VN, MÌNH SẼ KHAO MINH TƯỜNG MỘT CHẦU "CẨU 7 MÓN" TUYỆT CÚ MÈO ( HÌNH NHƯ MT SỢ MÓN NÀY LẮM THÌ PHẢI).
MAI NGUYÊN VŨ

... :secret:là 3 lần anh à, lần đầu là tại MT lo nhìn hình các "kiều nữ" trong Karafun cho nên gõ sai ca từ ! Còn về chuyện "cẩu 7 món" thì cho miễn đi nhé :92:.

DonRac
01-02-2011, 10:30 AM
Đây là những bài Thánh Ca Nhạc sỹ Mai Nguyên Vũ sáng tác có ở TCVN:

https://thanhcavietnam.info/#Artist,517
https://thanhcavietnam.info/#Artist,1181

DonRac
01-02-2011, 10:41 AM
Xin chào Nhạc sỹ,

Khì khì, DonRac định hỏi lâu rồi nhưng chưa có dịp, giờ tranh thủ hỏi luôn nè:

- Nhạc sỹ là Thầy xuất, giờ sáng tác Thánh Ca...đã có rất nhiều bài Thánh Ca "nổi tiếng", ví như bài Khúc Cảm Tạ...như trong bài "Nổ" đã nói, vậy còn có bài hát nào ấn tượng để nhớ về một lúc gãy gánh đường tu không?

- Hai là, khi nào thì có thể tặng hết các PDF Thánh Ca để TCVN chia sẻ cùng ACE...khì khì...đừng chửi DonRac nhé...cũng chỉ là đi ăn mày hộ thôi mà!

Mến chào!

migoi_sg
01-02-2011, 10:42 AM
Chào nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ:hug:, hihi, chú giỏi quá ta:71:... Cho con làm quen với nhá:6:.
Đọc tác phẩm "ĐẦU TAY CỦA CHÚ" con thấy chú nhắc đến cái chữ "mì" tới 5 lần á, hi, vậy thì chú phải làm một bài tặng riêng con đấy nhé, con chờ á...
Nhớ là nhanh nhanh lên nha chú, chờ lâu lắm "dài ruột" ra giờ:105:, hehe:24:

mainguyenvu
01-02-2011, 11:26 AM
Mến chào anh mainguyenvu,

Em xin hỏi giao lưu với anh vài ý:
- Bài Thánh ca nào anh thấy tâm đắc nhất cho đến hiện giờ ?
- Theo anh ca sĩ nào thể hiện 1 trong các bài Thánh ca mà anh cho là ưng ý mình nhất ?
- Anh đã có CD Thánh ca riêng nào chưa, nếu chưa thì anh dự định khi nào mới có thể cho ra đời ?

Nhân dịp xuân về, xin chúc anh và gia quyến được nhiều ơn Chúa.

Thân mến!

XIN CHÀO BẠN YESORNO THÂN MẾN,

@ TÁC PHẨM LÀ ĐỨA CON TINH THẦN. ĐỨA NÀO NỔI BẬT, ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI YÊU MẾN NHẤT THÌ CŨNG ĐƯỢC TÁC GIẢ YÊU MẾN NHẤT. VẬY BÀI TÂM ĐẮC NHẤT CỦA MÌNH LÀ KHÚC CẢM TẠ.

@@ BÀI KHÚC CẢM TẠ ĐƯỢC NHIỀU CA SĨ THU ÂM. BẢN NÀO CŨNG HAY VÀ CÓ NÉT ĐẸP RIÊNG. CHUNG QUI CÓ HAI DÒNG NHẠC:
_ NHẠC TRẺ: TẤN ĐẠT, TRUNG ĐÔNG, ÁI TRINH, HỢP CA, LANGBIANG...
_ NHẠC ÊM DỊU: CĐ SAINT PAUL, LM NGUYỄN SANG, LÊ ANH, LỆ SINH- DO ĐỊNH...
NHÂN ĐÂY, MÌNH XIN BÀY TỎ LÒNG TRI ÂN ĐẾN CÁC NHẠC SĨ PHỐI KHÍ, CÁC CA SĨ, CÁC TRANG MẠNG THÁNH CA, CÁC CA ĐOÀN VÀ TẤT CẢ NHỮNG BẠN YÊU THÁNH CA ĐÃ GÓP HƠI THỔI CHO BÀI KHÚC CẢM TẠ BAY CAO BAY XA NHƯ HÔM NAY.

@@@ CÁC BẠN ĐỀU BIẾT, MÌNH CHƯA CÓ CD NÀO RIÊNG. TẤT CẢ NHỮNG BẢN HIỆN CÓ ĐỀU DO NGƯỜI KHÁC Ở ĐÂU THU ÂM VÀ ĐƯA LÊN MẠNG. MÌNH CHỈ VIỆC MỞ RA NGHE. CÓ THỂ TRONG NĂM NAY MÌNH SẼ RA MỘT CD RIÊNG. HY VỌNG ĐƯỢC CÁC BẠN ĐÓN NHẬN.
THÂN ÁI CHÚC BẠN YESORNO NHỮNG NGÀY XUÂN ẤM ÁP TÌNH CHÚA VÀ CHỨA CHAN TÌNH NGƯỜI.
MAI NGUYÊN VŨ

Đìu Hiu
01-02-2011, 12:11 PM
Chú ơi ! Con thích nhất câu ''Nếu ngày nào trần thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng chối chê hãy thương dìu bước con về''. Mỗi lần bài hát Khúc Cảm Tạ vang lên, tim con cũng rộn ràng tình yêu và phó thác. Cảm ơn chú đã đóng góp vào vườn hoa Thánh Ca những bài hát ngọt ngào, thắm thơm tình yêu Chúa.
Chúc chú và gia đình năm mới sức khỏe, niềm vui và nhiều hồng ân của Chúa!

Muối đất
01-02-2011, 12:54 PM
Nhạc sỹ ơi, Chú chia sẻ cho mọi người biết những dự định Thánh nhạc sắp tới Chú sẽ thực hiện nhé, để mọi người theo dõi và ủng hộ Chú nữa. Cháu ngưỡng mộ Chú lắm.

mainguyenvu
01-02-2011, 12:55 PM
KÉN VỢ

Mai Nguyên Vũ
.
Năm ấy mình giũ áo chùng thâm ra đi theo tiếng gọi của con tim thổn thức. Mình dong duổi năm châu bốn bể tìm nàng E-và. Suốt mấy năm không tìm được người vừa ý. Bỗng một hôm mẹ mình bảo:
_ Em dâu con mới đẻ dưới nhà thương Hố Nai. Hôm nay mẹ thuê một chuyến xe Nam chở cả nhà đi thăm nó. Con đi cho vui nhá.
Xe gần tới nơi, mẹ ghé sát tai mình, thì thào như xưng tội :
_ Mẹ với anh chị Cả mới tìm cho con được một cô đẹp người đẹp nết, nhanh mồm nhanh miệng nắm, gia đình danh giá, nại có nghề đỡ đẻ. Cô ấy đang nàm trong “buồng đỡ đẻ” nhà thương Hố Nai. Hôm qua cô ấy đỡ cho em con. Giỏi nắm! Mới gặp nần đầu nà mẹ mê nuôn. Ngữ ấy mà rước về nà có nhờ đấy. Tí nữa gặp người ta, con cố ăn nói cho ngon nành như cái hôm con giảng giáo ný hôn nhân ở nhà thờ í.Việc của con nà nàm cho cô ấy phải nòng.Còn bao nhiêu việc khác cứ để thầy mẹ xê xếp no niệu hết…
Mẹ coi mình như đứa trẻ lên năm, dặn dò khuyên răn, dặn đi rồi dặn lại. Mình cứ gật gù cho mẹ yên tâm. Mấy đứa em nghe lén, nháy nhau cười hí hí. Mình ngượng chín cả người.
Thăm em xong, mọi người xê xếp cho mình gặp cô ấy.Ôi sao mà hồi hộp quá! Tim đập loạn cả lên. Mới nhìn lần đầu thấy nàng mũm mĩm và đen lạ. Nhìn kỹ thì thấy cũng hay hay. Xét tổng thể nàng giống gái Ấn độ. Hai con mắt to và đẹp như mắt trâu. Lông mày rậm. Da nâu nâu. Vòng đo thứ nhất vừa phải. Vòng thứ hai nơ nở. Vòng thứ ba quá khổ. Mình nhớ ngay tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ là “ cả mông rộng háng”, “to khỏe, béo bền”.Các chị dâu nhà mình đều phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn ấy. Em gái mình hỏi :
_ Mẹ chọn con dâu như vậy có khác nào chọn heo nái.
_ Đúng đấy con. “Nhân sao vật vậy”mà. Mông càng to đẻ càng dễ. Ọt một cái nà xong. Không phải đau đẻ quằn quại hết ngày này sang ngày khác. Rồi phải mổ xẻ đau đớn, tốn kém nắm. ( Sau này tới ngày vợ đẻ, mình nghiệm thấy lời mẹ thật chí lý. Vợ mình lẩm nhẩm đau bụng, mình chở vô “Buồng đỡ đẻ”. Quay ra một lúc, quay vào đã thấy một đứa bé đỏ hỏn nằm đó. Mình nghi nghi nên hỏi các cô:
_Con ai vậy?
_ Con anh chứ còn con ai.
Hết hồn! Chậm một tí là oãng ra nhà rồi).

Nhà nàng cách nhà mình ba cây số. Đúng ngày hẹn, mình đạp xe tới. Ôi, một ngôi biệt thự tổ chảng! Hồi trước ba nàng canh tác hàng trăm héc-ta ruộng rẫy, trong đó có mấy chục héc- ta cao su đang cạo mủ. Ông dự tính cho con cái du học Pháp. Đùng một cái giải phóng. Ông phải tự nguyện giao nộp toàn bộ đất đai cho nhà nước. Hiện nay, ông đang khai hoang 10 héc-ta trồng cà phê trên Bảo Lộc. Anh nàng làm chủ tiệm vàng gần đấy. Một cậu em, một cô em đang học đại học y khoa. Gia đình danh giá thế mà mình dám đạp chiếc xe đạp lọc cọc đến tán con gái người ta. To gan thật! Ấy vậy mà banh lọt lưới đấy. Mình đến nhà nàng chơi mấy lần, tặng nàng truyện ngắn đầu tay : “Ôi cô y tá của tôi”(lấy ngay bệnh viện nàng làm bối cảnh).Truyện này nàng còn giữ tới hôm nay. Có lẽ món quà đó làm cho nàng không quên được mình. Noel năm ấy mình hẹn đến nhà. Nhưng một sự cố đáng tiếc xảy ra. Hồi đó mình tập hát cho hai ca đoàn lớn trong xứ. Bây giờ nghĩ lại sao mình dại thế! Tập một cái đã bở hơi tai, thêm cái nữa xì khói um lên. Mưa gió, bão bùng cũng phải đi. Ho hen, cảm sốt cũng không dám nghỉ. Không một lời khen, không một câu khích lệ. Xảy ra chuyện gì là bị xử liền. Cuối cùng người ta đá văng mình ra trong một vụ cải tổ ca đoàn đầy tai tiếng. Từ đó mình thề không rớ tới ca đoàn nữa. Bây giờ nhiều lúc thấy ca đoàn hát cũng ngứa ngáy lắm, nhưng thôi, cho tôi vùng trời bình yên.
Sự cố đáng tiếc đang kể là đêm Noel năm đó mình vẫy nhịp ca đoàn. Lễ tan, nhớ tới cái hẹn với nàng, mình tìm chiếc xe đạp để bên hông nhà thờ, thì ôi thôi nó đi theo người ta mất rồi. Vậy là Noel năm ấy cho nàng xù luôn. Từ đó trở đi mình không bén mảng đến nhà nàng nữa, coi như đường ai nấy đi.
Năm năm sau có một sự việc làm thay đổi cuộc đời : thằng em mình mua một căn nhà nhìn sang nhà nàng. Mình tới phụ em quét vôi căn nhà. “Ngựa quen lối cũ”, mình mon men sang nhà nàng chơi. Nàng mới tốt nghiệp đại học y khoa, vẫn không quên được người xưa. Vậy là “tình cũ không rủ cũng tới”. Mấy tháng sau tụi mình rủ nhau lên xe hoa.
Đọc tới đây thế nào cũng có bạn thắc mắc: nhà bố vợ giầu như thế, mà sao trong bài “vợ đẻ” mình tả thê thảm quá vậy? Xin thưa: sau giải phóng, nhà vợ mình bị tịch thu hết ruộng đất. Đó là giai đoạn khó khăn nhất. Ông bà nuôi 10 đứa con ăn học thành tài, sau đó phải tự lực cánh sinh như ông bà ngày xưa. Nhờ thế tụi mình mới trưởng thành, biết chịu khó làm ăn và tiết kiệm.
Tụi mình cưới vào cuối tháng năm, trời chưa mưa nên nóng lắm. Không có tiền mua quạt máy, tội nghiệp cho cái tay của mình, cứ quạt phành phạch cả đêm. Vì vậy mình hay khuyên các đôi sắp cưới rằng: chớ cưới vào tháng năm, vợ chồng yêu nhau lắm chảy mỡ ra. Còn không, lúc rước dâu bảo vợ đem theo cái máy lạnh, tệ lắm là cái quạt máy, không có thì nằm xa nhau ra.
Đời mình có hai người phụ nữ tuyệt vời không bao giờ quên được, đó là MẸ, đang ở trên Thiên Đàng và EM, đang sánh bước bên mình.( Thực tình đấy, không phải nịnh đâu).


XIN CHÀO ADMIN DONRAC,
TRƯỚC HẾT MÌNH CÁM ƠN ADMIN ĐÃ DỌN CHO MÌNH"QUẦY HÀNG GIAO LƯU NGÀY XUÂN" RẤT HOÀNH TRÁNG. XINTRẢ LỜI:
NĂM 12 TUỔI MÌNH ĐI TU. HỌC XONG TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC, 5 NĂM SAU GIŨ ÁO CHÙNG THÂM RA ĐI THEO TIẾNG GỌI CON TIM THỔN THỨC. TÂM TRẠNG CỦA MÌNH LÚC ẤY Y HỆT ÔNG AĐAM. THẾ LÀ MÌNH DONG DUỔI ĐI TÌM NÀNG EVA. TÂM SỰ ẤY MÌNH VIẾT TRONG BÀI CA" NỖI LÒNG AĐAM". TIẾC RẰNG BÀI NÀY CHƯA ĐƯỢC THU ÂM. XIN GỬI TẶNG ADMIN BẢN PDF XEM ĐỠ VẬY NHÉ. MÌNH CŨNG TẶNG DONRAC VÀ CÁC BẠN ĐOẠN HỒI KÝ KỂ LẠI THỜI MÌNH ĐI KÉN VỢ.
MAI NGUYÊN VŨ

mainguyenvu
01-02-2011, 01:03 PM
BỚ ÔNG DONRAC, MUỐN GỬI PDF Ở ĐÂY THÌ PHẢI LÀM CÁI SỰ GÌ?
MNV

mainguyenvu
01-02-2011, 02:18 PM
CHÀO MIGOI_SG,
BÂY GIỜ BẢO CHÚ VIẾT TẶNG CHÁU MỘT BÀI VĂN HAY NHẠC THÌ CHÚ CHÀO THUA, VÌ ĐANG LO TRẢ LỜI THƯ TỪ TỚI TẤP. VẬY CHÚ TẶNG MIGOI_SG TRUYỆN NGẮN NÀY LÀM QUÀ TẾT NHÉ. CHÚC CHÁU ĂN TẾT THẬT DUI DẺ.
MAI NGUYÊN VŨ



HOA NHÂN ÁI

Mai Nguyên vũ



Ông Tư là giám đốc công ty xuất khẩu hàng mộc. Mấy năm nay kinh tế khủng hoảng, hàng hoá ế ẩm. Đã vậy, gia đình ông tiêu sài quá nhiều. Cứ đà này công ty phá sản mất thôi.
Nhà ông có bốn cặp chân dài: vợ ông và ba cô con gái. Bốn mẹ con đứng bên nhau, ai cũng bảo là bốn chị em, vì bà trẻ đẹp quá. Ba cô con gái sấp sỉ ngang nhau. Cô nào cũng giống mẹ, chân dài tòng ngòng như chân cò, cao đẹp như người mẫu. Nhưng khổ cho ông Tư, bốn người mẫu của ông là bốn cái máy sài tiền không biết xót xa. Bà lái chiếc Civic , đèo thêm chiếc SH để chạy loanh quanh trong xóm. Ba cô chạy ba chiếc Classical, mỗi chiếc một màu. Sở thích của bốn mẹ con y hệt nhau: chưng diện thật mốt, ăn sài xả láng, du lịch vi vút và đi siêu thị soèn soẹt. Cái khoản cuối cùng là điều cực khoái của bốn mẹ con. Cứ vài ngày lại rù rập đi Coopmart, Big C. Tuần nào không đi được thì bứt rứt, bồn chồn, khó chịu như con nghiện thiếu xì ke. Mỗi lần đi về, hàng hoá chất đầy một xe: nào quần áo, đồ lót, kem, phấn, son, đồ ăn, thức uống, máy móc. Hoá đơn không dưới chục triệu. Điện thoại di động, điện thoại bàn, tivi, tủ lạnh, đầu đĩa cứ thay liên tục. Bọn Nhật ra model mới nào là bốn mẹ con háo hức rinh về cho bằng được.
Kiểu sống đài các trưởng giả như thế hao tiền tốn bạc. Lỡ mai kia sa cơ thất thế lấy gì mà ăn sài? Nhưng điều nguy hiểm hơn là con cái không biết làm việc, chỉ biết ăn bám vào người khác như loài sán lãi ký sinh. Nguy hiểm nhất là vật chất thừa mứa che lấp con mắt tâm hồn, không còn nhìn thấy đau khổ của tha nhân. Con tim chai đá, mù loà. Sát bên nhà là bà cụ già nghèo đói, phải đi lượm ve chai và ăn xin. Trong khi vợ con ông mua một cái xú -chiêng bằng tiền ăn cả tháng của bà cụ.
Gần Tết, ông Tư chở cả nhà về miền quê chơi. Chiếc Mercedes lướt qua những xóm làng nghèo xơ xác. Tới một xóm đạo, xe chạy xuống cuối làng, đỗ xịch trước tấm bảng: “ Cô Nhi Viện Tình Thương”. Cả bốn mẹ con đều ngỡ ngàng nhưng thôi, đã vậy đành theo ông Tư vào xem cho biết. Các sơ dẫn mọi người đi một vòng. Hai dãy nhà gạch lợp tôn sơ sài. Bên dưới là những mảnh đời hoang phế, côi cút, đau thương nhất trần gian:
· Trần thị Côi: 7 tuổi, đôi mắt to, đẹp, buồn xa xăm, cứ lâu lâu lại lăn đùng ra, co giật, sùi bọt mép, bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện từ lúc mới sinh.
· Lê Văn Đơn: 11 tuổi, chân tay quặt quẹo, lê lết, không người thân.
· Nguyễn Văn Tèo: 4 tuổi, bị bệnh não úng thuỷ, cái đầu to tròn như quả dưa hấu, mắt lờ đờ, ruồi bu không đuổi.
· Nguyễn Thị Xê: 16 tuổi, hai tay teo tóp, nói ngọng nghịu, đang tập viết bằng chân.
· Hoàng Văn Ti: 14 tuổi, vừa câm vừa điếc, đang tập nói, giọng ề ề, vô cảm, nghe xa xăm như giọng người máy.
· Nguyễn Thị Tốt: bé gái 9 tuổi, thân mình nhỏ thó như con khỉ, cái đầu bé tẹo. Thấy ai, em cũng đòi được bế rồi hôn lấy hôn để.
· Một bầy 6 em nhỏ, nằm khóc nheo nhóc, tất cả đều bị cha mẹ bỏ rơi.
· …….
27 kiếp người là 27 nỗi đau nhân loại. Cùng một lúc, các em phải chịu đủ mọi thứ thua thiệt: không cha mẹ, không người thân, thể xác và tinh thần tàn phế, nghèo khổ, thiếu thốn, không nghề nghiệp, không tương lai…
Gia đình ông Tư lần lượt đi thăm từng em. Bà Tư liên tục đưa khăn thấm nước mắt. Kiều Oanh, Cẩm Tú, Hoàng Yến xúc động ôm hôn từng đứa trẻ côi cút tội nghiệp, như muốn truyền sang cho chúng chút hơi ấm tình người. Các em làm một phép so sánh thật chênh lệch: một bên có đầy đủ tất cả: sức khoẻ, sắc đẹp, gia đình hạnh phúc, giầu có, kiến thức, tương lai. Còn bên kia chẳng có gì hết. Đám trẻ mồ côi tàn tật này đang lãnh nhận mọi thiệt thòi cho gia đình em được hạnh phúc trọn vẹn. Vậy các em phải biết quí trọng những hồng ân mình đang hưởng và biết mở cửa lòng ra cảm thông, chia xẻ, đón nhận những mảnh đời bất hạnh.
Trưa rồi mà mọi người quyến luyến chưa muốn về. Các sơ mời cả nhà ăn bữa cơm đạm bạc với các em. Bữa ăn chỉ có cá khô chiên và canh rau muống nhưng sao ai cũng ăn ngon đến thế! Cả nhà hứa giảm bớt chi tiêu, dành tiền mỗi tháng đi thăm các em một lần. Trước khi ra về bà Tư nhét vào túi sơ một bọc tiền kha khá.
Ngoài kia hoa xuân đua nhau khoe sắc, nhưng không có cánh hoa nào đẹp bằng HOA NHÂN ÁI đang nở trong gia đình ông Tư.

mainguyenvu
01-02-2011, 02:35 PM
XIN CHÀO ĐÌU HIU,
CHÚ CÁM ƠN ĐÌU HIU ĐÃ NÓI LÊN CẢM XÚC RẤT TUYỆT CỦA MÌNH MỖI KHI HÁT BÀI KHÚC CẢM TẠ. CÂU ĐÓ NHIỀU NGƯỜI CŨNG THÍCH NHƯ CHÁU. THIÊN CHÚA KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI CON NGƯỜI, CÒN CHÚNG TA PHẢN BỘI CHÚA TỪNG NGÀY, TỪNG GIỜ. NẾU CHÚA TRỪNG PHẠT MỖI LẦN CHÚNG TA BỎ CHÚA ĐỂ ĐI THEO THẾ TRẦN THÌ CHÚNG TA TAN THÂY NÁT THỊT TỪ LÂU, ĐÚNG KHÔNG? VÌ THẾ CHÚNG TA PHẢI TRỌN ĐỜI HÁT KHÚC CẢM TẠ ĐỂ TRI ÂN TÌNH YÊU THIÊN CHÚA.
QUÊ CHÚ NGOÀI NINH BÌNH, GẦN NHÀ THỜ PHÁT DIỆM, NHƯNG CHƯA MỘT LẦN VỀ THĂM QUÊ. NHỚ ĐẤT BẮC LẮM. NHIỀU CẢNH ĐẸP VÀ DI TÍCH LỊCH SỬ NGÀN NĂM.CHÚ SẼ VỀ THĂM QUÊ CHA ĐẤT TỔ.
CHÚC ĐIU HIU CÙNG GIA ĐÌNH NHỮNG NGÀY XUÂN THẬT VUI TƯƠI HẠNH PHÚC.
MAI NGUYÊN VŨ

mainguyenvu
01-02-2011, 02:45 PM
MNV CHÀO MUỐI ĐẤT,
CÁM ƠN MUỐI ĐẤT ĐÃ HỎI THĂM VỀ DỰ ĐỊNH CỦA CHÚ. SANG NĂM MỚI, CHÚ DỰ TÍNH:
* DỆT NHẠC THÁNH VỊNH ĐÁP CA THEO BẢN DỊCH MỚI CỦA HĐGMVN.
* RA CD ĐẦU TAY, CHỦ ĐỀ: CẢM TẠ TÌNH YÊU CHÚA.
* SƯU TẦM LẠI MẤY TRĂM BÀI CA GIÁO LÝ ĐỂ TÁI BẢN.
CHÚC MUỐI ĐẤT NHỮNG NGÀY XUÂN THẬT HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH.
MAI NGUYÊN VŨ

DonRac
01-02-2011, 07:24 PM
TRƯỚC HẾT MÌNH CÁM ƠN ADMIN ĐÃ DỌN CHO MÌNH"QUẦY HÀNG GIAO LƯU NGÀY XUÂN" RẤT HOÀNH TRÁNG. XINTRẢ LỜI:
NĂM 12 TUỔI MÌNH ĐI TU. HỌC XONG TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC, 5 NĂM SAU GIŨ ÁO CHÙNG THÂM RA ĐI THEO TIẾNG GỌI CON TIM THỔN THỨC. TÂM TRẠNG CỦA MÌNH LÚC ẤY Y HỆT ÔNG AĐAM. THẾ LÀ MÌNH DONG DUỔI ĐI TÌM NÀNG EVA. TÂM SỰ ẤY MÌNH VIẾT TRONG BÀI CA" NỖI LÒNG AĐAM". TIẾC RẰNG BÀI NÀY CHƯA ĐƯỢC THU ÂM. XIN GỬI TẶNG ADMIN BẢN PDF XEM ĐỠ VẬY NHÉ. MÌNH CŨNG TẶNG DONRAC VÀ CÁC BẠN ĐOẠN HỒI KÝ KỂ LẠI THỜI MÌNH ĐI KÉN VỢ.
MAI NGUYÊN VŨ
Trích vài đoạn này nhé!

Minh Vương Quang
Tháng Bảy 5th, 2010 lúc 7:34 sáng

Xin cho hỏi, Sao không thấy đường link mp3 của bài Nỗi lòng Adam nhỉ?


BBT
Tháng Bảy 5th, 2010 lúc 7:51 sáng

Anh Minh Vương Quang kính!
Vì BBT chỉ có file MIDI và file midi thì không được chất lượng cho lắm, và những bài “Nỗi Lòng ADam” trên các trang mạng thánh ca không đúng với bản gốc của tác giả, nên chúng tôi không đăng file mp3 hoặc làm đường link…mong anh Minh Vương Quang thông cảm! cũng xin nói lại đây là bản gốc của Ns. Mai Nguyên Vũ.
BBT


Quang Duy
Tháng Bảy 7th, 2010 lúc 5:29 chiều

Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ mấy ngày nay không thấy xuất hiện, làm em buồn quá chừng luôn!


MAI NGUYEN VU
Tháng Bảy 7th, 2010 lúc 6:57 chiều

CÔ MAI NGUYÊN VŨ ĐANG VÁC BẦU, SẮP ĐẺ RỒI.CON CHƯA ĐẦY THÁNG LẠI DÍNH BẦU. MẮN LẮM.


Trà My
Tháng Mười 18th, 2010 lúc 9:57 chiều

Cho em hỏi? muốn nghe ca khúc này thì vào link nào hay web nào ah???


MAI NGUYÊN VŨ
Tháng Mười 19th, 2010 lúc 5:52 sáng

XIN TRẢ LỜI TRÀ MY: BÀI “NỖI LÒNG AĐAM” CHƯA THU ÂM NÊN PHẢI THUÊ 3 CA SĨ ĐỨNG HÁT LIVESHOW CHO TRÀ MY NGHE, BÀI NÀY PHẢI CÓ 3 GIỌNG KHÁC NHAU.

Nguồn: http://www.baicamoi.com/?p=7211

Khì khì, Ađam khi xưa Thiên Chúa tạo dựng không biết lúc ấy bao nhiêu tuổi, nhưng Nhạc sỹ MNV thì mới 17 ... đã đi tìm Evà?! :77:


BỚ ÔNG DONRAC, MUỐN GỬI PDF Ở ĐÂY THÌ PHẢI LÀM CÁI SỰ GÌ?
MNV

=> ... email cho DonRac thui!
:111::guitar::118:

Mến chào!

mainguyenvu
01-02-2011, 09:21 PM
CÒN BÀI NÀY VUI VUI XIN GỬI TẶNG CÁC BẠN ĐỌC TRONG MẤY NGÀY XUÂN, CÙNG CƯỜI KHÌ KHÌ VỚI ADMIN DONRAC.
VỢ ĐẺ
(Hồi ký)
Mai Nguyên Vũ

Mình đi tu từ bé. Năm 29 tuổi, “nỗi lòng A-đam” nổi lên cuồn cuộn trong người, không chịu thấu nên vác va-li xin về. Bài “Nỗi lòng A-đam” ra đời từ đấy. Nói đổ cho ông A-đam, thực ra là nỗi lòng của mình. Trẻ ranh đòi đánh bạn với ông Bành Tổ, cứ như được khoác vai ổng đi dạo quanh vườn Địa Đàng, nghe ổng tâm sự rằng cô đơn, lạnh lùng lắm không bằng. Chẳng qua do đọc sách Sáng Thế Ký, thấy hoàn cảnh ổng giống mình nên “suy bụng ta ra bụng người” thế thôi. Theo chân ông Bành Tổ, mình dong duổi đi tìm cái xương sườn bị thất lạc, tám năm sau mới tìm thấy. Lúc đó tuổi đời đã 37. Bạn bè bảo :
_ Mày chậm chân hơn tao 20 năm.
_ Thôi kệ. Không lẽ đợi đến lúc chống gậy ?
Vậy là đúng 37 tuổi, mình mới lên xe hoa lần đầu…
Dù đôi bạn trẻ đã cao niên, nhưng máy móc vẫn còn tốt. 17 tháng sau vợ mình khai hoa nở nhụy. Mình còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, xách giỏ vào bệnh viện, chạy vấp bong cả móng mà không thấy đau vì mới được lên làm bố. Cảm giác thật lạ lùng khi lần đầu tiên nhìn thấy con: bé tẹo, đỏ hỏn, nằm ngọ ngoạy trong chiếc khăn trắng tinh. Nhưng cái cảm giác thích thú, lâng lâng ấy chỉ vài ngày sau là tắt ngúm, thay vào đó là cảm giác kinh hoàng của hai tiếng “vợ đẻ”.
11g đêm.
_ Anh ơi, dậy pha sữa.
2g sáng.
_ Anh ơi, pha thuốc cho con.
12g trưa.
_ Anh ơi, đi mua xà bông, phấn tắm cho con rồi về quê báo tin cho nội ngoại..
_ Anh ơi,…
Từ hôm đó trở đi, cứ nghe thấy “anh ơi” là cái ớn lạnh lại chạy rần rật trong cột sống.
Buổi sáng, thức dậy từ 4g. Việc đầu tiên hết sức ấn tượng là “điểm tâm”. Một cái thau đồ tổ bố, đâu phải đồ thường: 50 cái tã lót của con, một đống hầm bà lằng của vợ. Làm gì có máy giặt như bây giờ. Tất cả trông nhờ vào “bàn tay năm ngón kiêu sa”.5g sáng quét dọn rồi nấu nướng. 6g xách giỏ đi chợ. Lần đầu tiên đi chợ bị bọn móc túi dọn sạch váy, vác mặt về bị vợ chửi cho một trận nên thân. Từ thuở mẹ đẻ đến giờ chỉ biết cầm bút, viết văn, chép nhạc, làm thơ, có bao giờ phải làm cái việc “hèn hạ” thế này. Thôi thì tất cả vì vợ con thân yêu. Mình từ từ làm quen với bó rau, quả cà, con tép, con tôm. Riết rồi quen. Lâu lâu không đi chợ cũng nhớ. Có một em bán thịt heo thích mình lắm, không biết thích cái mặt ngô ngố hay thích túi tiền. Ngày nào em cũng dụ mình mua thịt. Em chào hàng thế này có chết người ta không?:
_ Hôm nay đùi em ngon lắm!
_ Anh sơi nguyên miếng mông của em đi!
Chợ họp trong xóm, gọi là chợ chồm hổm. Người bán ngồi chồm hổm hai bên lề. Hàng hóa bày biện cả ra đường. Có lần đang lượn mua cá, mình bị một tên ca trưởng bắt quả tang.
_ Đại ca,giữ lõi hay sao mà đảm đang thế? Dạo này sao im re vậy? Có bài nào mới quẳng cho đàn em hót coi.
_ Có đấy, mới cho ra đời một “tác phẩm vĩ đại”.
_ Hử? Tác phẩm vĩ đại à? Mấy bè? Mấy chục trang? Em đang cần một bản hợp xướng tầm cỡ như thế.
_ Hừ, không cho được.
_ Không cho thì bán, hay cho mượn, chép xong trả liền.
_ Không. Không được đâu.
_ Đại ca hôm nay sao thế ? Để em chở đại ca về nhà lấy bài. Sáng mai trả sớm.
_ Thôi biến đi. Đã bảo là không cho, không bán, không mượn được mà…Hì, lần khác nhé . Đang bấn lắm.

Xách giỏ đi chợ về, mình xoay trần trùng trục, lăn ra làm bếp. Hồi đó toàn đun bếp củi, sang lắm là bếp dầu, làm gì có bếp ga như bây giờ. Ngày xưa học văn chương, thi phú, triết lý, thần học, bây giờ học làm bếp. Thầy giáo là vợ chứ còn ai.Vợ mình vừa cho con bú, vừa chỉ vẽ từng ly từng tí, cách nấu cơm, kho cá, kho thịt, nấu canh. Mình ghi lòng tạc dạ rồi phóng ù xuống bếp thi hành phận sự. Bắc nồi cơm lên bếp xong, mình chạy lên nhà ngắm con bé_ mới được ba ngày, xem đã lớn chưa . Bỗng vợ la lên :
_ Anh ơi, cái gì cháy dưới bếp kìa.
Mình ba chân bốn cẳng phóng xuống. Cả nồi cả rế đang ngự trên bếp, lửa cháy bừng bừng, đang bén vào đống củi bên cạnh. Báo đời vợ con! Cơm khét, cá cháy, thịt đen xì, canh khô ran là chuyện thường ngày.Nhiều lần vợ đói ngấu, giục dọn cơm. Mình bê lên nào cá chiên, canh cua rau đay, cà pháo mắm tôm. Vợ hỏi :
_ Cơm đâu?
Bấy giờ mới sực nhớ chưa nấu cơm. Dĩ nhiên, món ăn khai vị của mình hôm đó là “ măng sắc”.
Nhiều lần ngồi nấu cơm, mình ghé mắt nhìn trộm sang hàng xóm. Nhà họ sáng choang, rộng rãi, thoáng mát, đồ đạc sang trọng. Còn nhà mình _ đúng ra là nhà trọ của mình, chưa được 6m vuông, chỉ bằng một ô chuồng heo, bẩn như chuồng heo nhưng không mát bằng. Mái tôn thấp lè tè, nóng như cái lò gạch. Mấy lần vợ mình khóc lóc than thân trách phận :
_ Chừng nào vợ chồng mình mới có tiền mua đất, xây nhà? Cứ đi ở nhờ ở đợ thế này cực quá ! Hic. Hôm tết ghé nhà anh Hai, em ước ao mình được ở cái ga-ra nhà ảnh .Hic. Anh ráng kiếm thêm học trò mà dạy.Bây giờ lại thêm khoản tiền mua sữa cho con .Bớt viết nhạc viết văn đi. Có được đồng xu cắc kẽm nào đâu. Chỉ được bốc thơm. Mũi to, bụng lép. Hic.Hic…
Mình lau nước mắt cho vợ, cố tìm lời khích lệ để em tin tưởng vào tương lai. “Chẳng lẽ ta đâu mãi thế này”.Mình cũng “tự sướng” bằng cách nghĩ ra mấy chuyện tiếu lâm và mấy câu “giáo lý hôn nhân thời ở trọ”,thỉnh thoảng lôi ra đọc cho vợ nghe đỡ buồn.( Đôi tân hôn nào vào khảo giáo lý mà đọc mấy câu này là tiêu luôn, hết cưới.):
_Hỏi khi vợ đẻ thì phải làm mấy sự?
_ Thưa phải làm hết mọi sự.
_ Hỏi những sự ấy là những sự nào?
_ Thưa là những sự này: một là đi chợ, hai là nấu ăn,ba là quét nhà, bốn là giặt tã…
_ Hỏi vất vả như thế có được thưởng gì chăng?
_Thưa chẳng được thưởng gì sốt.Tối đến phải ngủ riêng.
_ Đồ quỉ!
Bả cầm chổi đuổi mình chạy khắp nhà.
_ Anh này thật bất công, toàn kể công mình không hà.Còn vợ suốt ngày chỉ có nằm cho con bú thôi sao?.
_ Em ơi là em, công anh chỉ có vậy thôi. Công em gấp năm,gấp mười lần như thế. Em thử nghĩ coi:một người vác chiếc bao một lúc đã mỏi lắm rồi. Đây em đeo cái bụng bầu nặng trên chục ký, đâu phải vài giờ, suốt năm sáu tháng trời, cả ngày lẫn đêm. Chỉ nguyên gánh nặng đó đã đánh đổ mọi cơ cực của anh.
Thấm thoát 16 năm đi qua. Bây giờ gia đình mình đã có nhà có cửa, con cái khôn lớn, vợ chồng lâu lâu ôn lại kỷ niệm xưa. Hôm nào như thế, y kỳ đến đêm :
_ Dậy, dậy đi anh. Gặp ác mộng hay sao mà cứ co giật đùng đùng, mồ hôi mồ kê vãi ra ướt dầm hết cả người.
_ Anh mơ thấy… vợ đẻ.
_ Ui! Đẻ à? Thích quá! Trai hay gái vậy anh?
_ ???!!!???

DonRac
02-02-2011, 04:17 AM
Đọc "Vợ đẻ...ký" của Nhạc sỹ thấy đen (than) quá!
DonRac thấy Nhạc sỹ có khổ nhưng không bị để lại di chứng gì.
Bằng chứng là đến giờ vẫn "hào hoa - đẹp trai - đen mãi mái đầu" kia mà! :icon8:

DonRac thì khác, cực sợ "Vợ đẻ" vì...mỗi lần như vậy...DonRac mất đi 1 nhúm...tóc, vì bị núm cái mão!.
Bằng chứng là giờ đầu DonRac đã bị dọn đi bớt...chỉ còn xem xem Nhạc sỹ Thế Thông mà thôi!:92:


https://thanhcavietnam.info/DonRac/HinhAnh/DauHoi.jpg

Khì khì, giờ post giúp 2 bài Ađam của Nhạc sỹ nè:

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/GioiThieu/MaiNguyenVu/Adma-Eva_mnv.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/GioiThieu/MaiNguyenVu/Adma-Eva_mnv-2.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/GioiThieu/MaiNguyenVu/NoiLongAdam_mnv.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/GioiThieu/MaiNguyenVu/NoiLongAdam_mnv-2.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/GioiThieu/MaiNguyenVu/NoiLongAdam_mnv-3.jpg

mainguyenvu
02-02-2011, 11:34 AM
ỐI GIỜI ƠI! CÁI GÁO DỪACỦA DONRAC KINH KHỦNG VẬY CƠ Á? TẠI VÌ SẢN XUẤT NHIỀU EM BÉ QUÁ, HAY BỊ "BÀ BỀ TRÊN" ĐÈ RA VẶT TRỤI? CÓ CẦN PHẢI SÀI THUỐC CHO MỌC LẠI KHÔNG? BÀ XÃ MÌNH CÓ THUỐC ĐẤY. BẢ LÀ BS PHỤ KHOA, CHẮC CÓ THUỐC CHO MỌC LÔNG MỌC TÓC. CÒN MUỐN CHO TRỤI LUÔN CŨNG ĐƯỢC. KHÌ KHÌ.

Damsan
02-02-2011, 12:02 PM
[QUOTE=]


Vậy là đúng 37 tuổi, mình mới lên xe hoa lần đầu…
[

Hì hì lên xe hoa lần đầu sao chú hì hì

mainguyenvu
02-02-2011, 04:19 PM
TẾT CON MÈO

MAI NGUYÊN VŨ THÂN MẾN

· CHÚC ADMIN DONRAC CÙNG GIA ĐÌNH,
· CHÚC CÁC NHẠC SĨ CÙNG GIA ĐÌNH,
· CHÚC CÁC CA SĨ CÙNG GIA ĐÌNH,
· CHÚC CÁC BẠN THÀNH VIÊN TCVN XA GẦN,
· CHÚC CÁC BẠN YÊU THÁNH CA TRÊN KHẮP THẾ GIỚI

MỘT MÙA XUÂN TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN VÀ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA,
MỘT NĂM MỚI AN LÀNH, HẠNH PHÚC,
TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC TRIỀU CƯỜNG,
TIỀN RA NHỎ GIỌT NHƯ ĐƯỜNG KẸT XE.
AMEN

migoi_sg
03-02-2011, 05:50 PM
Chú Nguyên Vũ ơi, cứ từ từ rồi viết nhạc tặng con cũng được, rồi có ngày sẽ viết được bài nhạc hay để tặng cho con đó mà, nhưng nhớ để hợp âm vô nhá, ko thì con không mò được đâu, bỏ hợp âm vô bài hát là sở trường ..."tồi" của con, ko có hợp âm ko đánh được đàn, :92::92::92::92:huhu, nhưng mà, hihi:4::4::4:, bài văn chú tặng con hay quá, nhưng con thích có mỗi cái đoạn này à:




Nhà ông có bốn cặp chân dài: vợ ông và ba cô con gái. Bốn mẹ con đứng bên nhau, ai cũng bảo là bốn chị em, vì bà trẻ đẹp quá. Ba cô con gái sấp sỉ ngang nhau. Cô nào cũng giống mẹ, chân dài tòng ngòng như chân cò, cao đẹp như người mẫu.

kà kà:4::4::4::4:, đoạn này hay nhất, kà kà:21::21::21::24::24::24::21:

DonRac
04-02-2011, 02:39 AM
ỐI GIỜI ƠI! CÁI GÁO DỪACỦA DONRAC KINH KHỦNG VẬY CƠ Á? TẠI VÌ SẢN XUẤT NHIỀU EM BÉ QUÁ, HAY BỊ "BÀ BỀ TRÊN" ĐÈ RA VẶT TRỤI? CÓ CẦN PHẢI SÀI THUỐC CHO MỌC LẠI KHÔNG? BÀ XÃ MÌNH CÓ THUỐC ĐẤY. BẢ LÀ BS PHỤ KHOA, CHẮC CÓ THUỐC CHO MỌC LÔNG MỌC TÓC. CÒN MUỐN CHO TRỤI LUÔN CŨNG ĐƯỢC. KHÌ KHÌ.



Nhà ông có bốn cặp chân dài: vợ ông và ba cô con gái. Bốn mẹ con đứng bên nhau, ai cũng bảo là bốn chị em, vì bà trẻ đẹp quá. Ba cô con gái sấp sỉ ngang nhau. Cô nào cũng giống mẹ, chân dài tòng ngòng như chân cò, cao đẹp như người mẫu.

- Tại vì DonRac khác Nhạc sỹ Mai Nguyên Vũ 1 tí, lúc đầu cũng "sản xuất" ra toàn "chân dài"...lúc đó "gáo dừa" của DonRac cũng còn như "mão" của Nhạc sỹ bi chừ!
Chỉ từ khi cho ra "Hoàng Tử đứng đái" ... nó quậy quá nên mới bị "bà bề trên" vặt sạch để ứng nghiệm câu "con dại đực mang" vậy mà!
- Cho DonRac giữ nguyên hiện trạng đi, xin thuốc của "chân dài đàu tiên" của Nhạc sỹ, DonRac sẽ bị đưa sang châu Phi thì khổ, DonRac không muốn xuất ngoại đâu! :77:

Khì khì!

mainguyenvu
04-02-2011, 06:58 AM
NHÀ MÌNH TOÀN GIỐNG "BẰNG PHẲNG", BA MẸ CON, CẢ CON CẨU COI NHÀ, LẪN CON MÈO BẮT CHUỘT ĐỀU GIỐNG BÀ EVA. CHỈ CÓ MÌNH MÌNH "ĐẸP CHAI NHẤT NHÀ". NHƯ VẬY CŨNG SƯỚNG, NHƯNG NHIỀU LÚC KHỔ LẮM. CÁI SƯỚNG LÀ CÁC NÀNG "NÂNG KHĂN SỬA ÁO " CHO. CÓ CÁI TÓC BẠC NÀO LÀ BA MẸ CON ĐÈ RA VẶT SẠCH. KHỔ CÁI LÀ HAY BỊ NHẦM LẪN. TỆ NHẤT LÀ MẤY LẦN MÌNH ĐI TẮM. TRONG PHÒNG TẮM ĐỦ MỌI LOẠI XÀ BÔNG, DẦU TẮM, DẦU GỘI, DẦU XẢ... CÓ THỜI GIAN TÓC MÌNH BỊ RỤNG TƠI TẢ, SẮP THÀNH CÁI GÁO DỪA CỦA DONRAC. MÌNH NGHI NGỜ MỚI HỎI "BU NÓ" XEM CÁI DẦU MÌNH HAY GỘI ĐẦU LÀ CÁI GIỐNG GÌ. "BU NÓ" GIẪY NẨY LÊN: "Ớ ANH ƠI LÀ ANH ƠI, ĐẤY LÀ THUỐC RỬA PHỤ KHOA CỦA BA MẸ CON NHÀ EM". VÌ VẬY DONRAC CŨNG NÊN XEM LẠI XEM CÓ SÀI LỘN KHÔNG. HÌ HÌ.

dominico_dung
04-02-2011, 08:55 AM
Mến chào anh Ns. MNV! - gã "đô-mi-nô" xí 1 chỗ nè:

Số là hôm vinh dự được cùng "mâm trên" với Cha NS.Phạm Liên Hùng cùng các "nhạc sĩ trò" của ngài, gã ni cái thói mê ăn thốc uống chỉ "sốt sắng lắng nghe... bao tử" nên sót phần "tư liệu" quý của bàn cỗ. Nây, sãn dịp, ăn năn và xí chỗ với Ns.MNV này:
- Xin Ns. MNV thông tin lại giúp cho "Nhạc đoàn Sao Mai" - cho phép đô-mi "hót" chữ "nhạc đoàn", khì khì

- Nay, các bạn trẻ, nhất là thành viên của diễn đàn TCVN, muốn đến với "Nhạc đoàn Sao Mai" thì "điều kiện cần và đủ" là gì ạ?
Dạ, thôi! Mùng 2, nên chỉ xin xí 2 câu thôi ạ!

Cảm ơn Ns.Mai Nguyên Vũ!

Kính mến chúc Nhạc sĩ cùng "quý chủ nhân" của NS Tết Tân Mão ngập tràn Hồng Ân Thiên Chúa! Cũng là NS thương "phát" cho nhà TCVN chút chất xám tươi như cây đời nhé!

Kính thân ái!

dominico_dung

mainguyenvu
04-02-2011, 05:20 PM
CHÀO BẠN DOMINICO-DUNG, XIN LỖI, BẠN CÓ PHẢI LÀ DŨNG, TRƯỚC Ở XÈ-GOÒNG, MỚI DỌN Ổ VỀ GX BÙI CHU?
TRƯỚC HẾT, MÌNH CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM PHÁT TÀI, PHÁT LỘC, ĐỪNG CÓ PHÁT PHÌ, PHÁT BỆNH.
"NHẠC ĐOÀN SAO MAI" GỒM HAI HỆ:
* NHÓM SÁNG TÁC SAO MAI: GỒM 10 NHẠC SĨ SÁNG TÁC THÁNH CA, TẤT CẢ LÀ HỌC TRÒ LMNS PHẠM LIÊN HÙNG.
* GIA ĐÌNH SAO MAI: GỒM NHỮNG NGƯỜI LÀ HỌC TRÒ CỦA LMNS PHẠM LIÊN HÙNG, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ NHẠC SĨ.
MÌNH CHỈ THUỘC GIA ĐÌNH SAO MAI THÔI.
MÙNG 5 TẾT NÀY CẢ HAI HỆ SAO MAI HỌP MẶT, MÌNH SẼ ĐỆ ĐẠT Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN LÊN CHA XEM SAO.
THÂN MẾN CHÀO BẠN
MAI NGUYÊN VŨ

DonRac
10-02-2011, 08:36 PM
Xin chào Nhạc sỹ,

Khì khì, DonRac định hỏi lâu rồi nhưng chưa có dịp, giờ tranh thủ hỏi luôn nè:

- Nhạc sỹ là Thầy xuất, giờ sáng tác Thánh Ca...đã có rất nhiều bài Thánh Ca "nổi tiếng", ví như bài Khúc Cảm Tạ...như trong bài "Nổ" đã nói, vậy còn có bài hát nào ấn tượng để nhớ về một lúc gãy gánh đường tu không?

- Hai là, khi nào thì có thể tặng hết các PDF Thánh Ca để TCVN chia sẻ cùng ACE...khì khì...đừng chửi DonRac nhé...cũng chỉ là đi ăn mày hộ thôi mà!

Mến chào!

Chào nhạc sỹ!
Nhạc sỹ mới trả lời câu 1 ... vậy còn câu 2 ?!
Khì khì!

Ps: "Trích:Nhật ký Đòi Nợ"

mainguyenvu
11-02-2011, 10:29 AM
CHOÀ ÔNG DỌNRÁC KHÌ KHÌ,
CHIỀU HÔM QUA ANH HÀ ĐƯA BÀ EVA ĐẾN PHÒNG MẠCH CHO TUI (Í QUÊN) BÀ XÃ TUI KHÁM. TÔI LIỀN XIN CÁI Ì MÉO CỦA ẢNH ĐỂ BẮN NHẠC PDF CHO ẢNH. ẢNH BẢO VỀ SẼ GỬI CHO TUI. TỚI BÂY GIỜ VƯỠN CHƯA THẤY. CHẮC ẢNH ĐANG LO KHÁM TIẾP CHO BÀ EVA. HÃY ĐỢI ĐẤY!
CHÀO ÔNG KHÌ KHÌ.
MAI NGUYÊN VŨ

mainguyenvu
11-02-2011, 02:00 PM
MỚI TRƯA NAY MÌNH ĐỌC ĐƯỢC TRONG MỤC GIAO LƯU VỚI BQT, ÔNG DONRAC KHAI RẰNG: MỘT ĐÊM ÔNG BÀ DONRAC ĐANG NẰM BÊN NHAU, BẢ PHÁT HIỆN RA ỔNG NẰM LỘN ĐẦU XUỐNG DƯỚI. BÀ LIỀN PHÁT VÀO MÔNG, ĐÁNH THỨC CHỒNG DẬY MÀ RẰNG:
_ HUM NAI, ENH CHO ENG EN CHIM CÚC THUI SEO DẬY?
(VÌ ÔNG DONRAC KHAI RẰNG: MẶT TIỀN VỚI MẶT HẬU CỦA ỔNG TRỤI LỦI NHƯ NHAU)
BÂY GIỜ MỞ TRANG ĐÓ RA ĐỂ XÁC MINH LẠI, ỔNG XOÁ MẤT TIÊU. PHI TANG RỒI.KHÌ KHÌ!

mary phuongthuy
11-02-2011, 03:48 PM
ủa, chú ở biên hòa ha chú?

Minh Tuong
11-02-2011, 05:36 PM
MỚI TRƯA NAY MÌNH ĐỌC ĐƯỢC TRONG MỤC GIAO LƯU VỚI BQT, ÔNG DONRAC KHAI RẰNG: MỘT ĐÊM ÔNG BÀ DONRAC ĐANG NẰM BÊN NHAU, BẢ PHÁT HIỆN RA ỔNG NẰM LỘN ĐẦU XUỐNG DƯỚI. BÀ LIỀN PHÁT VÀO MÔNG, ĐÁNH THỨC CHỒNG DẬY MÀ RẰNG:
_ HUM NAI, ENH CHO ENG EN CHIM CÚC THUI SEO DẬY?
(VÌ ÔNG DONRAC KHAI RẰNG: MẶT TIỀN VỚI MẶT HẬU CỦA ỔNG TRỤI LỦI NHƯ NHAU)
BÂY GIỜ MỞ TRANG ĐÓ RA ĐỂ XÁC MINH LẠI, ỔNG XOÁ MẤT TIÊU. PHI TANG RỒI.KHÌ KHÌ!

...cho mình phụ họa thêm chuyện xấu của ông DonRac nhé

Hôm bửa ông DonRac đi nhậu về khuya phải trèo tường vào nhà, rồi mắt nhắm mắt mở xóa cha cái Account (NICKNAME) của mình, rồi nhanh nhanh tạo 1 cái khác để "phi tang" bằng chứng! Bây giờ ACE mà nhìn kỹ thì thấy cái NICKNAME của mình hơi bị "méo" 1 tí ...sau đó ông DonRac có tự động hứa (hứa lèo) sẽ làm lại cái gì đó mà tới hôm nay vẫn chưa thấy gì :39:.

Nói tới chuyện "hứa lèo" làm mình chợt nhớ là ông N.S. MNV cũng có hứa gửi bản nhạc nền "Khúc ...gì đó" với tiếng hát của ca sỹ "Tấn Đạt" để làm Karaoke theo yêu cầu của FANS của ông ...khì khì :39: 1 năm rồi có thấy gì đâu !!!

mainguyenvu
11-02-2011, 10:00 PM
MINH TƯỜNG GHÊ THẬT! TỪ THUỴ SĨ, NHẮM BẮN RẦM CÓ MỘT PHÁT TRÚNG HAI CON CHIM ĐẬU CÁCH XA NHAU MẤY TRĂM CÂY SỐ. TOI ĐỜI HAI CON CHIM "LÈO".
LỖI TẠI TÔI, LỖI TẠI TÔI LU BU CÔNG VIỆC QUÊN ĐỨT BÓNG LUÔN. VẬY XIN HỨA LẠI LẦN NỮA. HÌ HÌ.

mainguyenvu
11-02-2011, 10:05 PM
ĐÚNG RỒI. CHÚ Ở PHƯỜNG TÂN BIÊN, CÁCH BẾN GỖ HƠN CHỤC CÂY SỐ. THỈNH THOẢNG CHÚ ĐẾN HỌP TẠI TÂN VINH VỚI CHA TỰ VÀ NHẠU Ở QUÁN BÀ CHÍN. HÀNG XÓM MÀ KHÔNG BIẾT HA.

mainguyenvu
12-02-2011, 03:50 PM
MINH TƯỜNG GHÊ THẬT! ĐỨNG TỪ THUỴ SĨ, NHẰM BẮN TRÚNG MỘT LÚC HAI CON CHIM LÈO Ở VN, ĐẬU CÁCH XA NHAU MẤY TRĂM CÂY SỐ.
LU BU NHIỀU CHIỆN QUÊN MẤT TIÊU. ĐỂ HỨA LẠI NHEN. HÌ HÌ.

mary phuongthuy
14-02-2011, 12:45 PM
ý, chú cũng nhậu ở quán đó nữa ha. nhà con gần đó, sát bên quán phương đông. cha Tự đổi đi rồi chú có hay xuống nữa không chú, giờ cha Hùng đang coi xứ Tân Vinh nè chú. Chú có biết 2 cha ở xứ con không? là cha Chiếm với cha Linh đó. khi nào có dịp xuống chú cháu mình đi nhậu 1 bữa chú nhé. hì hì hì :beer:

mainguyenvu
14-02-2011, 08:57 PM
NĂM NÀO CŨNG VẬY, GẦN TẾT, NHẠC ĐOÀN LÊ BẢO TỊNH ĐẾN CHÚC TẾT CHA TỰ ( TRƯỞNG NHẠC ĐOÀN). NGÀI LẠI KÉO CẢ ĐÁM ĐẾN QUÁN BÀ CHÍN NHẠU MỘT TRẬN. QUÁN BÊN BỜ SÔNG, ĐỒ ĂN NGON, RẺ. NĂM NÀO BẢ CŨNG KHUYẾN MÃI CHO CHA MỘT MÓN NGON TUYỆT.TẾT SANG NĂM CHẮC LẠI NHẠU TIẾP. NẾU PHUONGTHUY CHỊU, CHÚ SẼ MỜI RA NHẠU LUÔN NHÉ.
CHÚ CÓ GẶP CHA XỨ BẾN GỖ HAI LẦN MÀ KHÔNG NHỚ TÊN. CÒN HAI CHA CHÁU KỂ TÊN CHÚ KHÔNG BIẾT. CHÚ CÓ QUEN CHA KỲ QUÊ BẾN GỖ.
CHÚC PHUONGTHUY NGÀY VALENTINE VUI VẺ.
MAI NGUYÊN VŨ

DonRac
15-02-2011, 09:54 PM
CHOÀ ÔNG DỌNRÁC KHÌ KHÌ,
CHIỀU HÔM QUA ANH HÀ ĐƯA BÀ EVA ĐẾN PHÒNG MẠCH CHO TUI (Í QUÊN) BÀ XÃ TUI KHÁM. TÔI LIỀN XIN CÁI Ì MÉO CỦA ẢNH ĐỂ BẮN NHẠC PDF CHO ẢNH. ẢNH BẢO VỀ SẼ GỬI CHO TUI. TỚI BÂY GIỜ VƯỠN CHƯA THẤY. CHẮC ẢNH ĐANG LO KHÁM TIẾP CHO BÀ EVA. HÃY ĐỢI ĐẤY!
CHÀO ÔNG KHÌ KHÌ.
MAI NGUYÊN VŨ

Nói tới nói lui, chỉ tại Nhạc sỹ hớ hàng chứ gì?
Ai biểu:
- Vừa sáng tác nhạc,
- Vừa làm thơ,
- Vừa viết truyện...
Lấy đâu không hớ hàng...

Dù ai nói ngả nói nghiêng
Thì Don vẫn vững như kiền ... không chân!

Khì khì!

DonRac
15-02-2011, 10:01 PM
...cho mình phụ họa thêm chuyện xấu của ông DonRac nhé

Hôm bửa ông DonRac đi nhậu về khuya phải trèo tường vào nhà, rồi mắt nhắm mắt mở xóa cha cái Account (NICKNAME) của mình, rồi nhanh nhanh tạo 1 cái khác để "phi tang" bằng chứng! Bây giờ ACE mà nhìn kỹ thì thấy cái NICKNAME của mình hơi bị "méo" 1 tí ...sau đó ông DonRac có tự động hứa (hứa lèo) sẽ làm lại cái gì đó mà tới hôm nay vẫn chưa thấy gì :39:.

Nói tới chuyện "hứa lèo" làm mình chợt nhớ là ông N.S. MNV cũng có hứa gửi bản nhạc nền "Khúc ...gì đó" với tiếng hát của ca sỹ "Tấn Đạt" để làm Karaoke theo yêu cầu của FANS của ông ...khì khì :39: 1 năm rồi có thấy gì đâu !!!

Cái Anh chàng "Phơi Tuyết Thụy Sỹ" này nói không ra Ngô ra Khoai gì cả!
Làm gì có chuyện DonRac gà mờ xóa Account (NICKNAME) rồi phi tang ... đến nỗi nó "méo".
Ấy là vì DonRac dọn lộn ... thay vì dọn rác, dọn lộn "vàng"... nên nó "mờ đi tí!

Giờ đã trả nợ gần xong, cái nào Minh Tuong "đậm": là ... Minh Tường, cái nào Minh Tuong ... "mờ" ... là ... Âm ... Tường...

Khì khì!

gioanha
16-02-2011, 06:45 PM
CHOÀ ÔNG DỌNRÁC KHÌ KHÌ,
CHIỀU HÔM QUA ANH HÀ ĐƯA BÀ EVA ĐẾN PHÒNG MẠCH CHO TUI (Í QUÊN) BÀ XÃ TUI KHÁM. TÔI LIỀN XIN CÁI Ì MÉO CỦA ẢNH ĐỂ BẮN NHẠC PDF CHO ẢNH. ẢNH BẢO VỀ SẼ GỬI CHO TUI. TỚI BÂY GIỜ VƯỠN CHƯA THẤY. CHẮC ẢNH ĐANG LO KHÁM TIẾP CHO BÀ EVA. HÃY ĐỢI ĐẤY!
CHÀO ÔNG KHÌ KHÌ.
MAI NGUYÊN VŨ

Ủa... à... Ì méo gởi cả tuần rồi mà chưa tới sao? chắc bị kẹt xe nên còn ở đây: xuanha3727@gmail.com

Hì hì... Mainguyenvu quên với lộn khôn thật, tiện hỏi luôn phòng mạch của lâm bồn tự có khám chính khoa không ạ:4:??????????

mainguyenvu
17-02-2011, 10:34 AM
ĐỢI HOÀI KHÔNG THẤY ÌMÉO NÀO CỦA ÔNG HÀ. HÔM NAY MỚI THẤY ỔNG LÊN ĐÂY. TÔI SẼ GỬI CHO ÔNG ÍT PDF SÀI CHƠI. CỨ TỪ TỪ.
PHỤ KHOA LÀ KHÁM ĐÀN BÀ. CÒN "CHÍNH KHOA" CHẮC Ý ÔNG MUỐN NÓI LÀ KHÁM ĐÀN ÔNG. CHƠI TUỐT LUÔN. NHƯNG HỄ THẤY BÓNG ÔNG NÀO LỌT VÀO PHÒNG KHÁM ĐÀN BÀ LÀ BS VƠ DAO... CẮT LIỀN.

Vinam
18-02-2011, 05:15 PM
Chào nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ. Chúc năm mới:


Mọi chuyện mãi mãi mới
Có nhiều niềm vui
Để cuộc đời càng thêm tươi
Càng có nhiều chuyện cười
Hát khúc cảm tạ mọi nơi
Mai Nguyên Vũ tuyệt vời


Có 1 bạn đang cầu cứu nhạc sĩ nè:
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=28132

Thân ái

mainguyenvu
19-02-2011, 07:41 PM
KÍNH CHÀO NHẠC SĨ ĐẸP CHAI VINAM

CÁM ƠN BÁC ĐÃ LÀM THƠ CHÚC TẾT. EM CŨNG CHÚC BÁC CÙNG NÀNG EVA 25 NĂM VƯỠN CHẠY TỐT. CHÚC BÁC CÀNG CAO TUỔI CÀNG CAO HỨNG, SẢN XUẤT CHO ĐỜI NHỮNG ĐỨA CON TINH THẦN BẤT HỦ.CHÚC HAI NHẠC SĨ HOÀNG NAM NHÀ BÁC MÃI VƯƠN CAO TRÊN BẦU TRỜI ÂM NHẠC. CẢ NHÀ LÀM NHẠC SĨ, CHẮC VIỆT NAM CHỈ CÓ NHÀ PHẠM DUY VÀ NHÀ BÁC VINAM.SƯỚNG THẬT!
CÒN NHẠC PLAYBACK BÀI KHÚC CẢM TẠ DO TẤN ĐẠT HÁT, EM CŨNG ĐANG LÙNG CHƯA RA. CHA MẸ NÀO CÓ XIN BỐ THÍ CHO BẦN TĂNG. NAM MÔ, ĐA TẠ.

CÁM ƠN ÔNG MINH TƯỜNG ĐÃ CỨU BỒ. ĐANG LÙNG NHẠC NỀN TẤN ĐẠT HÁT CHO ÔNG ĐÂY.

nenhongnho
19-02-2011, 09:40 PM
Bổn cô nương nghiêng đầu chào ông nhạc sĩ
Hồi 30/5 năm ngoái, chộp được tấm hình ông nhạc sĩ hát bài khúc cảm tạ, về nhà khoe um là có gặp ông nhạc sĩ gòi, mà đứng xa xa bấm máy thui à...hic!
Số là ca đoàn của bổn cô nương mê cái bài khúc cảm tạ, hát cứ như bài tủ nên rất chi là hãnh diện được gặp mặt tác giả đó mà.

Minh Tuong
20-02-2011, 02:19 AM
http://songvui.org/home/images/albums/Khuc%20Cam%20Ta%20-%20titel.jpg

Demo by Lm. Nguyễn Sang
http://www.youtube.com/watch?v=NrEvs4PV2x4

Karaoke Trực Tuyến
http://www.youtube.com/watch?v=nYh0RE3lgEU


Minh Tường chạy qua nhà của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh (www.dinh.dk) (http://www.dinh.dk) dí súng làm ăn mày xin được bản nầy, tuy không giống như bản nhạc nền do ca sỹ Lm. Nguyên Sang thể hiện, nhưng qua vài tiếng "mài dũa" lại ...khì khì... nghe cũng giống giống.

mainguyenvu
21-02-2011, 08:37 AM
MAI NGUYÊN VŨ XIN CHÀO BỔN CÔ NƯƠNG NENHONGNHO

MÌNH RẤT VUI KHI BIẾT CA ĐOÀN CỦA BỔN CÔ NƯƠNG KHOÁI HÁT BÀI KHÚC CẢM TẠ, HÁT ĐI HÁT LẠI NHƯ MỘT BÀI TỦ. NĂM 1990 MÌNH VIẾT CA KHÚC NÀY, CŨNG BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO BÀI KHÁC. KHÔNG NGỜ ĐƯỢC NHIỀU BẠN ĐÓN NHẬN NHƯ THẾ. CHO TỚI HÔM NAY, MÌNH CŨNG CHƯA HIỂU HẾT LÝ DO KHIẾN CÁC BẠN YÊU THÍCH NÓ. VẬY BẠN CÓ THỂ CHIA SẺ CẢM NHẬN CỦA BẠN KHI HÁT VÀ NGHE BÀI KCT ĐỂ MÌNH RÚT KINH NGHIỆM CHO VIỆC SÁNG TÁC. CHÂN THÀNH CÁM ƠN BẠN.
MAI NGUYÊN VŨ

mainguyenvu
21-02-2011, 08:53 AM
ÔNG MINH TƯỜNG ƠI, TỐI QUA TUI TRẢ LỜI ÔNG RỒI, SAO BÂY GIỜ MỞ NÓ BIẾN MẤT TIÊU...
ÔNG BẢO ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ NS ĐINH CÔNG HUỲNH, DÍ SÚNG, ĂN MÀY BÀI HÁT KCT. DÍ SÚNG LÀ ĂN CƯỚP CHỨ SAO LẠI ĂN MÀY. ĂN MÀY LÀ CẦM CA (KIẾP CẦM CA) LẠY ÔNG ĐI QUA LẠY BÀ ĐI LẠI...SÚNG CỦA ÔNG CHẮC LÀ SÚNG NHỰA CỦA TÀU RỒI. NHƯNG ĂN MÀY HAY ĂN CƯỚP GÌ KHÔNG BIẾT MIỄN LÀ CÓ BÀI NHẠC NỀN MÀ LÀM KARAFUN. ÔNG LÀM CÀNG NGÀY CÀNG XỊN. HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP VÀ NÉT KINH KHỦNG. NGAY TỪ NGÀY ĐẦU QUEN ÔNG, ÔNG ĐÃ CHỈ TÔI CÁCH LÀM. NHƯNG HỌC MÀ LÀM GÌ. PHẢI ĐỂ DÀNH VIỆC CHO ÔNG LÀM MÍ CHỨ. KHÔNG LẼ MÌNH TÔI VỪA GIEO HẠT, CHĂM BÓN, HÁI QUẢ, LẠI CHẾ BIẾN, BƯNG RA HẦU QUÍ ANH CHỊ. NGƯỜI KHÁC THẤT NGHIỆP HẾT À. CUỐI CÙNG, MÌNH NÓI TIẾNG "CẢM ƠN ANH" LÀ XONG THÔI. PHẢI KHÔNG ANH MINH TƯỜNG?

nenhongnho
26-05-2011, 11:26 AM
Hôm qua có dịp hát bài khúc cảm tạ, chợt nhớ đôi điều thắc mắc quên chưa hỏi NS Mai Nguyên Vũ...
Số là ca trưởng của Nến đã nghe và mê tít bài hát này, sau đó tìm lời nhạc đưa về tập (không nhớ từ nguồn gốc nào:5:) tuy nhiên Nến thấy ca từ của phần điệp khúc có hơi khác

ĐK: Xin dâng lên Chúa khúc ca cảm tạ. Nguyện yêu Chúa suốt cuộc đời con. Nguyện yêu Chúa đến muôn phương Đồi Ta-bor hay thập giá. Ôi Tình Yêu Chúa mênh mang trần đời. Tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi hương Tình Yêu ôi tuyệt vời.

So với lời nhạc trên file PDF và thường nghe trên băng đĩa:

ĐK: Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào. Nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua. Đồi Ta-bor hay thập giá. Ôi Tình Yêu Chúa mênh mang trần đời. Tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi. Hưởng Tình Yêu ôi tuyệt vời.

Xin hỏi:
Có phải do tam sao thất bổn? Hoặc nhạc sĩ đã chỉnh sửa?
để ca đoàn điều chỉnh cho thống nhất và đúng ý tác giả.
Xin trân trọng cảm ơn.

nenhongnho
26-05-2011, 11:28 AM
Hôm qua có dịp hát bài khúc cảm tạ, chợt nhớ đôi điều thắc mắc quên chưa hỏi NS Mai Nguyên Vũ...
Số là ca trưởng của Nến đã nghe và mê tít bài hát này, sau đó tìm lời nhạc đưa về tập (không nhớ từ nguồn gốc nào:5:) tuy nhiên Nến thấy ca từ của phần điệp khúc có hơi khác

ĐK: Xin dâng lên Chúa khúc ca cảm tạ. Nguyện yêu Chúa suốt cuộc đời con. Nguyện yêu Chúa đến muôn phương Đồi Ta-bor hay thập giá. Ôi Tình Yêu Chúa mênh mang trần đời. Tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi hương Tình Yêu ôi tuyệt vời.

So với lời nhạc trên file PDF và thường nghe trên băng đĩa:

ĐK: Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào. Nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua. Đồi Ta-bor hay thập giá. Ôi Tình Yêu Chúa mênh mang trần đời. Tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi. Hưởng Tình Yêu ôi tuyệt vời.

Xin hỏi:
Có phải do tam sao thất bổn? Hoặc nhạc sĩ đã chỉnh sửa?
để ca đoàn điều chỉnh cho thống nhất và đúng ý tác giả.
Xin trân trọng cảm ơn.

mainguyenvu
04-06-2011, 10:36 AM
XIN CHÀO BẠN NẾN. BÀI KHÚC CẢM TẠ TRƯỚC KHI IN RA ĐÃ ĐƯỢC BAN THÁNH NHẠC KIỂM DUYỆT VÀ ĐỨC CHA CHO IMPRIMATUR. CÓ AI ĐÓ TỰ Ý SỬA LẠI, CÓ LẼ HỌ MUỐN TRÁNH CÂU "XIN DÂNG LÊN CHÚA TIẾNG YÊU NGỌT NGÀO". NGƯỜI CÔNG GIÁO YÊU CHÚA LÀ ĐIỀU QUÁ TỐT, SAO LẠI SỬA CÂU ĐÓ. VẬY XIN BẠN CỨ HÁT THEO BẢN CHÍNH THỨC NHÉ.
CÁM ƠN BẠN. CHÚC BẠN SỨC KHOẺ VÀ HẠNH PHÚC.
MAI NGUYÊN VŨ

Myhang
05-10-2011, 05:05 PM
Nói tới nói lui, chỉ tại Nhạc sỹ hớ hàng chứ gì?
Ai biểu:
- Vừa sáng tác nhạc,
- Vừa làm thơ,
- Vừa viết truyện...
Lấy đâu không hớ hàng...

Dù ai nói ngả nói nghiêng
Thì Don vẫn vững như kiền ... không chân!

Khì khì!
Thì ra nhạc sĩ nhiều tài như vây? Anh có thể chia sẻ một số kỉ niệm khi đi hát không? Nếu được em rất mong anh giới thiệu một vài truyện, hay thơ văn của anh để chúng em được thưởng thức!
Myhang