Dom Khoa
31-01-2011, 09:53 PM
Lạy Chúa! Năm mới 2010 đang sắp đi qua, và mọi sự của năm 2011 mới mẻ này sẽ đến với mỗi người chúng ta. Trong khoảnh khắc cuối năm này, con muốn dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết.
Chúa ơi! Trong năm 2010, con đã có nhiều lỗi lầm đối với Chúa. Có đôi lúc con còn chưa hoàn thành trách nhiệm của con đối vơi Chúa, Còn thờ ơ quá nhiều đối với các Bí Tích: Thánh Thể, Giải tội... Con biết rằng Chúa đã rất buồn mỗi khi con phạm tội, và cứ mỗi lần như thế lại là một mũi gai, một lằn roi hằn sâu vào da thịt Chúa. Với gia đình con, con vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của một người con ngoan trong một gia đình. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng con vẫn gây ra nhiêìu điều phiền lòng cho cha, mẹ và thầy cô, bạn bè con nữa. Dầu con vẫn biết rằng Ông, bà, cha, mẹ lại là hình ảnh của Chúa, và là người thay thế Chúa để chăm sóc chúng con.
Càng nói thêm nhiều thì tội lỗi của con càng nhiều. vì thế, con đã quyết tâm để thực hiện thật nhiều điều trong năm 2011 này. Sẽ là một người con ngoan của Chúa, và luôn thực hiện trách nhiệm mà Chúa đã giao phó qua tiếng lương tâm chính bản thân con. Sẽ là một người con ngoan trò giỏi và sẽ luôn giúp đỡ yêu thương bạn bè. Giúp đỡ những ngưởi gặp khó khăn vượt qua thử thách. Thế nhưng mọi sự con chỉ biết trông cậy vào Chúa. Có Chúa dắt con đi, con sẽ không sợ chi những vật cản của cuộc sống giữa đời.....
Con biết rằng, khi con được lãnh nhận bí tích rửa tội, con đã được mặc chiếc áo trắng tinh và chính chiếc áo ý là biểu trưng cho cuộc đời con. Thế nhưng trong cuộc sống của con, con đã làm mờ đi màu sáng của chiếc áo ấy. Con mong Chúa hãy gột rửa tâm hồn con như ngày con được lãnh bí tích ấy. Để sang năm mới, con sẽ bắt đầu những trách nhiệm mới dẫu biết rằng mọi sự sẽ không tốt đẹp như con tưởng mà sẽ có những đau khổ. Nhưng con tin rằng. khi con vượt qua những đau khổ ấy để đến cùng Chúa thì không là sự hoài công uổng phí.
Mọi sự con trông cậy nơi Chúa, Ngaì là là niềm tin của con.Amen:1:
Chúa ơi! Trong năm 2010, con đã có nhiều lỗi lầm đối với Chúa. Có đôi lúc con còn chưa hoàn thành trách nhiệm của con đối vơi Chúa, Còn thờ ơ quá nhiều đối với các Bí Tích: Thánh Thể, Giải tội... Con biết rằng Chúa đã rất buồn mỗi khi con phạm tội, và cứ mỗi lần như thế lại là một mũi gai, một lằn roi hằn sâu vào da thịt Chúa. Với gia đình con, con vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của một người con ngoan trong một gia đình. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng con vẫn gây ra nhiêìu điều phiền lòng cho cha, mẹ và thầy cô, bạn bè con nữa. Dầu con vẫn biết rằng Ông, bà, cha, mẹ lại là hình ảnh của Chúa, và là người thay thế Chúa để chăm sóc chúng con.
Càng nói thêm nhiều thì tội lỗi của con càng nhiều. vì thế, con đã quyết tâm để thực hiện thật nhiều điều trong năm 2011 này. Sẽ là một người con ngoan của Chúa, và luôn thực hiện trách nhiệm mà Chúa đã giao phó qua tiếng lương tâm chính bản thân con. Sẽ là một người con ngoan trò giỏi và sẽ luôn giúp đỡ yêu thương bạn bè. Giúp đỡ những ngưởi gặp khó khăn vượt qua thử thách. Thế nhưng mọi sự con chỉ biết trông cậy vào Chúa. Có Chúa dắt con đi, con sẽ không sợ chi những vật cản của cuộc sống giữa đời.....
Con biết rằng, khi con được lãnh nhận bí tích rửa tội, con đã được mặc chiếc áo trắng tinh và chính chiếc áo ý là biểu trưng cho cuộc đời con. Thế nhưng trong cuộc sống của con, con đã làm mờ đi màu sáng của chiếc áo ấy. Con mong Chúa hãy gột rửa tâm hồn con như ngày con được lãnh bí tích ấy. Để sang năm mới, con sẽ bắt đầu những trách nhiệm mới dẫu biết rằng mọi sự sẽ không tốt đẹp như con tưởng mà sẽ có những đau khổ. Nhưng con tin rằng. khi con vượt qua những đau khổ ấy để đến cùng Chúa thì không là sự hoài công uổng phí.
Mọi sự con trông cậy nơi Chúa, Ngaì là là niềm tin của con.Amen:1: