theresa _hien
17-06-2008, 02:57 AM
Biết mai này thương nhớ sẽ không nguôi.
Mối tình đầu em nhận vào lặng lẽ.
Hạnh phúc đầy vơi …
Thơ tình dang dở.
Em gọi tên anh trong giấc ngủ chập chờn…
Như dòng sông chảy ngược về phía hoàng hôn.
Lời hẹn hò mỏng manh như ngọn gió.
Trăng đầu tuần hao gầy bên nỗi nhớ.
Anh ở đâu giữa giông gió cuộc đời?
Đêm tao phùng trắng bạc áng mây trôi…
Trái tim em đánh rơi vào nước mắt.
Biết giờ này anh ngủ chưa hay thức?
Ngập ngừng xuân mà hạ đã oi nồng…
Hãy về với em những lúc anh buồn.
Hãy đến bên em khi đời thường lạnh giá.
Em neo đậu cuộc đời trên bến vắng...
Câu hát bình yên…
Em hát đợi người…
Mối tình đầu em nhận vào lặng lẽ.
Hạnh phúc đầy vơi …
Thơ tình dang dở.
Em gọi tên anh trong giấc ngủ chập chờn…
Như dòng sông chảy ngược về phía hoàng hôn.
Lời hẹn hò mỏng manh như ngọn gió.
Trăng đầu tuần hao gầy bên nỗi nhớ.
Anh ở đâu giữa giông gió cuộc đời?
Đêm tao phùng trắng bạc áng mây trôi…
Trái tim em đánh rơi vào nước mắt.
Biết giờ này anh ngủ chưa hay thức?
Ngập ngừng xuân mà hạ đã oi nồng…
Hãy về với em những lúc anh buồn.
Hãy đến bên em khi đời thường lạnh giá.
Em neo đậu cuộc đời trên bến vắng...
Câu hát bình yên…
Em hát đợi người…