Ðăng Nhập

View Full Version : MAI TẾT ĐÀ LẠT



augustino.nghia
05-02-2011, 08:53 AM
MAI TẾT ĐÀ LẠT


… Tối mùng 1 đi làm ca đêm. Sáng về mệt đứ đừ, những chỉ muốn kiếm chỗ nào đó vắng lặng nằm dài để nghỉ ngơi cho khỏe thân già… mà không được! Tết mà! Làm sao cấm lũ con cháu không cười, không la hét, không chạy nhảy… được.
Nhìn trời nắng ấm, đẹp… tự dưng bật ra ý nghĩ : sao mình không đi chụp hình mấy cây mai nhỉ?!... Vậy là, xách máy hình, ngồi lên xe chạy vòng vòng lúc 12g trưa đến những quãng đường Đà Lạt có những cội mai già, hay những cây mai trẻ đang tưng bừng nở rực một màu hồng thắm dưới ánh nắng ấm áp của Tết…
Đến chỗ đáng chụp nhất, vừa mới bấm tấm thứ nhất, qua tấm thứ nhì… hết pin…
Về thôi chứ sao bây giờ…
Mãi đến gần 4g chiều, lại chạy một vòng hồ Xuân Hương, bấm thêm được vài tấm nữa…
Gửi lên đây để chia sẻ với những ai chưa thấy mai anh đào Đà Lạt nở hoa ngay ngày tết, và cũng như một món quà đầu năm mà Nghĩa Già gói ghém trong đó tình yêu thương gia đình và lời chúc tết tốt lành, đẹp đẽ nhất đến tất cả thành viên của đại gia đình thanhcavietnam.
(Người chụp cũng chẳng có chút tay nghề nào, mong mọi người đừng chê ha!)





http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00443.jpg

Một gốc mai... trung niên (1)


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00430.jpg

Cây mai già gần nhà Nghĩa Già


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00433.jpg

Hàng mai trên đường Trần Hưng Đạo, một trong vài con đường đẹp của Đà Lạt

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00434.jpg




http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00436.jpg

Phải tưới nước để giữ cho những vẻ đẹp của Đà Lạt được sinh động và tươi thắm, khi nhìn thấy hình ảnh này, nhìn đồng hồ : 12g15! Nghĩa Già giật mình rồi không biết làm gì hơn, thầm cám ơn và cầu xin Chúa Xuân ban ơn lành đầu năm cho những anh em công nhân phải lao động trong ngày mùng 2 tết này...

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00438.jpg

Mai trên đường 3/4, cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt sau khi lên hết đèo Prenn

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00439.jpg

Hàng mai ở đường Lê Đại Hành, mà xưa giờ tuổi như Nghĩa Già vẫn thích gọi là dốc Hòa Bình

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00440.jpg

Một cội mai phía bên kia đường, trên một bờ dốc trước khách sạn Ngọc Lan

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00451.jpg

Một cây mai phía bên kia hồ Xuân Hương gần sát đồi Cù (giờ là sân Golf)

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00450.jpg

Ở phía bên kia hồ Xuân Hương, ngọn tháp phía xa xa là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00449.jpg

Hàng mai ven hồ Xuân Hương trước mei-xuân hương café

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00448.jpg

(3)


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00447.jpg

(4)

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00446.jpg

(5)

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00445.jpg

(6)

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00444.jpg

(7)
Các hình có số là các cây mai ven hồ Xuân Hương, trước mei-xuân hương café (nơi mà hai chú cháu Nghĩa Già - hoathuytinh đã có dịp cùng nhau thưởng thức một chấu café...)

--------------------------------------

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00441.jpg

Đây thì không phải mai mà là một trong những cây "phượng tím" bên cạnh khách sạn Golf 3 (đường vào Chợ Đà lạt)

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00442.jpg

Yến Châu
05-02-2011, 12:55 PM
Hương sắc cao nguyên ở Hội hoa xuân



Đặc sản Lâm Đồng tại Hội hoa xuân (HHX) Tân Mão 2011 đầu tiên phải kể đến lan rừng. Một giải hiện vật đặc sắc, hai giải vàng dành cho lan rừng đủ chứng minh thế mạnh trời cho của phố núi.

Nhiều năm liền đoạt giải HHX, đối với người nghệ nhân mang dáng dấp lãng tử Phạm Quốc Anh (Bảo Lộc, Lâm Đồng), lan rừng như một tình yêu định mệnh.

Nào là kim điệp, long tu, ý thảo, thủy tiên, hạc đỉnh…, HHX chưa bao giờ vắng bóng lan rừng “made in Quốc Anh”. Năm nay, do thời tiết không thuận, Tết đến sớm nên thủy tiên, kim điệp không kịp ra hoa, “hàng độc” của anh Quốc Anh chính là gốc long tu dài 2,4m và nó đã trở thành hiện vật đặc sắc của HHX Tân Mão.


http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/02/lan-3.jpg

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/02/lan-4.jpg

Gốc long tu dài 2,4m của nghệ nhân Quốc Anh

Nói về bí quyết chơi lan rừng, nghệ nhân Nguyễn Văn Cường (Di Linh, Lâm Đồng) tiết lộ: “Trồng lan rừng rất khó, phải nắm kỹ nguồn gốc của từng loài như sống ở độ cao nào, độ ẩm ra sao. Ví dụ, ngọc điểm là loài lan xứ nóng, sống ở TPHCM rất tốt nhưng đưa lên Đà Lạt thì chỉ dài được 15-20cm, bộ lá rất xấu. Còn kim điệp, long tu của xứ Di Linh thì đặc biệt cứng cỏi, mạnh mẽ hơn những nơi khác”.

“Chúng tôi yêu thích lan rừng vì sự đa dạng. Tuy hoa không to, không sặc sỡ như các loài lan lai nhưng kết cấu hoa rất cầu kỳ, lạ mắt và đặc biệt là có những mùi hương ngất ngây”, nghệ nhân Cường lý giải.


http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/02/lan-8.jpg

Ngọc điểm



http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/02/lan-6.jpg

Hạc đỉnh
Dĩ nhiên ngoài lan rừng, Lâm Đồng còn nổi tiếng nhờ rất phong phú về chủng loại hoa. “Cư ngụ” dưới những bóng cây râm mát nhất của công viên Tao Đàn, khu hoa ôn đới thu hút nhiều ánh nhìn nhờ con đường hoa trạng nguyên và tulip cong cong.

Nép bên đường cong tươi tắn ấy là khu trưng bày của Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt với cơ man nào là thu hải đường đỏ rực rỡ, cẩm chướng nhiều màu, thược dược tươi tắn, cẩm tú cầu tròn trịa và địa lan đầy sức sống…


http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/dl-4.jpg

Đường hoa trạng nguyên và tulip của khu hoa ôn đới

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/dl-3.jpg

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/dl-2.jpg
Thu hải đường



http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/02/do-quyen.jpg

Đỗ quyên



http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/dl-9.jpg


Đỗ quyên Lang Biang


Ngoài ra, khu vực dự thi của hoa ôn đới còn có sự góp mặt của các “anh tài”: đỗ quyên, trà my, cây bông xanh… Đáng chú ý nhất là cây đỗ quyên Lang Biang được lấy từ đỉnh Lang Biang. Loại đỗ quyên này có bông trắng, khi nở toát lên một vẻ rất tinh khiết, chỉ tiếc rằng rất khó trổ bông đúng dịp Tết.

Không chỉ có mặt ở khu hoa ôn đới, hương sắc Đà Lạt còn góp xuân ở khu kiểng lá với cây thích, ở khu hoa tươi với cây rạng đông, son môi vàng…, ở khu cây có trái với cơm nguội lông, dâu tằm và các cây đào thất thốn, thông ở khu cây quý hiếm.


http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/02/rang-dong.jpg

Cây rạng đông



http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/dl.jpg

Son môi vàng



http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/dl-6.jpg

Cơm nguội lông



http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/02/04/dl-7.jpg




Bài và ảnh: Bằng Vy (theo báo nguoilaodong-online)

toliem1510
05-02-2011, 02:22 PM
Chú ơi.... Đà Lạt là xứ hoa đào. sao ko pải là Đào mà lại là mai???????????????????????????????????

augustino.nghia
05-02-2011, 02:32 PM
Chú ơi.... Đà Lạt là xứ hoa đào. sao ko pải là Đào mà lại là mai???????????????????????????????????

À ha, lâu nay người ta cứ gọi Đà Lạt là xứ hoa đào, nhưng mà gọi chưa đủ, vì vậy mai mà chú gửi hình thì phải gọi đủ là "Mai Anh Đào"! Còn có loại Mai màu trắng nữa kia, nhưng mùa này lại không nở hoa, mà đến khoảng cuối mùa xuân mới nở.
Còn "Đào" thì thực tế là loại đào có trái ăn được mà dân gian gọi nôm na là "đào lông", trái lớn lắm, tùy giống. Mà mùa tết cũng nở hoa và lâu tàn nên người ta thích chưng đào hơn mai, Mai nhìn rực rỡ trên cây thôi, nếu cưa, cắt đem xuống chưng trong nhà rất mau tàn và... xấu lắm!

toliem1510
05-02-2011, 02:36 PM
toliem ko hiểu! chú nói thêm đi!!!!!!!

mainguyenvu
05-02-2011, 08:16 PM
CHÀO ANH NGHĨA, XEM ẢNH CỦA ANH LÀM TÔI NHỚ ĐALAT QUÁ. HAI NĂM NAY CHƯA THĂM ĐALAT. NHỚ NHƯ NHỚ NGƯỜI YÊU VẬY ĐÓ. MÊ ĐALẠT VÌ CẢNH THIÊN NHIÊN TUYỆT ĐẸP, MÊ HOA VÀ KHÔNG KHÍ MÁT LẠNH, TRONG LÀNH. CHỈ TIẾC RẰNG NGƯỜI TA CƯA THÔNG NHIỀU QUÁ. ĐALAT HẾT THÔNG LÀ HẾT ĐALẠT.
HỘI HOA XUÂN DIỄN RA TỪ NGÀY NÀO ĐẾN NGÀY NÀO VẬY ANH? BÂY GIỜ ĐI THÌ MUỘN QUÁ RỒI. THÔI ĐỂ ĐẾN HÈ VẬY.
THÂN MẾN CHÀO ANH.
MAI NGUYÊN VŨ

Hải Âu Đen
05-02-2011, 11:09 PM
Bây giờ ngó đường Đà Lạt trồng cây ban chả đẹp gì cả. Đâu mất cây mai anh đào rồi?

augustino.nghia
06-02-2011, 06:57 PM
Nghĩa Già gửi thêm một vài cây Mai Anh Đào nữa mà riêng Nghĩa Già thấy đẹp và có chút "tự tình" trong đó...

http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00469.jpg


Cây mai cô đơn trên đường Yersin, gần phía sau đoạn cua là
trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00470.jpg


(1)


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00472.jpg


(2)


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00473.jpg


(3)
(1), (2) và (3) là hàng mai trước trường Tiểu học Hùng Vương,
nơi hai nhóc của Nghĩa Già đã học những năm tiểu học



http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00474.jpg


Thêm một cây mai cô đơn nữa ở đầu đường Yersin,
(chủ quán bún bò Huế là người quen của Nghĩa Già)


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00477.jpg


Đây! Hai cội mai ngay trước mei-xuân hương café


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00478.jpg


Hàng mai ở đường Hồ Tùng Mậu


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00479.jpg


Mấy "chú" mai non ở trước hàng rào Dalat Palace (đường Hồ Tùng Mậu)


http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/DSC00482.jpg


Cuối cùng : Đứng ở nhà bếp trong Trạm Biến áp, (chỗ Nghĩa Già làm)
nhìn xuống đường Khe Sanh sẽ thấy cây mai này


-----------------------

augustino.nghia
06-02-2011, 07:12 PM
CHÀO ANH NGHĨA, XEM ẢNH CỦA ANH LÀM TÔI NHỚ ĐALAT QUÁ. HAI NĂM NAY CHƯA THĂM ĐALAT. NHỚ NHƯ NHỚ NGƯỜI YÊU VẬY ĐÓ. MÊ ĐALẠT VÌ CẢNH THIÊN NHIÊN TUYỆT ĐẸP, MÊ HOA VÀ KHÔNG KHÍ MÁT LẠNH, TRONG LÀNH. CHỈ TIẾC RẰNG NGƯỜI TA CƯA THÔNG NHIỀU QUÁ. ĐALAT HẾT THÔNG LÀ HẾT ĐALẠT.
HỘI HOA XUÂN DIỄN RA TỪ NGÀY NÀO ĐẾN NGÀY NÀO VẬY ANH? BÂY GIỜ ĐI THÌ MUỘN QUÁ RỒI. THÔI ĐỂ ĐẾN HÈ VẬY.
THÂN MẾN CHÀO ANH.
MAI NGUYÊN VŨ

Cám ơn Mai Nguyên Vũ (MNV) nhiều, thật ra thì thông Đà Lạt cũng vẫn còn dù có ít đi. Chắc chắn rồi, không còn thông thì đâu còn là Đà Lạt nữa! Nhưng mà, MNV yên tâm, Nghĩa Già mà còn thì... thông vẫn còn... dù chỉ một cây :4:
Hội Hoa Xuân Đà lạt từ 01/02/2011 (29 Tết) đến chiều 14/02/2011 (12 tháng Giêng) mới bế mạc, MNV ơi!

augustino.nghia
06-02-2011, 07:17 PM
Bây giờ ngó đường Đà Lạt trồng cây ban chả đẹp gì cả. Đâu mất cây mai anh đào rồi?

Ô, cháu ơi, Mai Anh Đào - Đà Lạt vẫn còn nhiều đó thôi! Những cây mai này là chú chụp ngay trong Tết này mà! Và còn rất nhiều nơi nữa ở Đà Lạt còn đó! Chỉ có điều chú không thể gửi hết đến mọi người thôi!
Còn cây hoa ban ư?! Ồ, chỉ là thử nghiệm của người ta thôi, bây giờ chắc chẳng còn ai để ý nữa rồi! Khí hậu Đà Lạt không có hợp với giống cây này đâu, cháu yên tâm, có dịp cứ lên vào mùa hoa Anh Đào nở mà ngắm... :105:

maria_huong
07-02-2011, 04:18 PM
Hoa Đà Lạt thật đẹp, hôm trước H có đi dự lễ khánh thành nhà thờ Tạo Tác. Thánh Giuse Thợ nhưng không có giờ đi chơi Đà Lạt, hôm nay được Nghĩa và Yến Châu dẫn đi du lịch qua màn ảnh nhỏ nhìn ngắm cảnh hoa trên đường phố. Cảm tạ ngợi khen công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa.