dominico_dung
06-02-2011, 09:34 AM
Kính tặng những người Công Chính
Xuân gì cũng mới, chỉ người thêm cũ
Hoa gì cũng đẹp, chỉ người ngắm thôi
Sống đời: vạn Xấu-Đẹp. Ôi!
Tại ta tất cả, lắm lời mà chi.
Chân thì khập khiểng, tay thì chàm vôi
Mắt sọc dưa ôi, miệng hời giả hạnh
Quanh đời: cái nết không thành
Tại mình hại mỗi thân mình, hỡi ơi!
Mộng mị đêm vùi, giấc mơ còm cõi
Tiếc rẻ cuộc vui, thả trôi ngày lành
Bên đời: lắm sự mong manh
Hỏi ai Trong, Đục lữ hành đời ta...
Ngày khởi sự
Xuân gì cũng mới, chỉ người thêm cũ
Hoa gì cũng đẹp, chỉ người ngắm thôi
Sống đời: vạn Xấu-Đẹp. Ôi!
Tại ta tất cả, lắm lời mà chi.
Chân thì khập khiểng, tay thì chàm vôi
Mắt sọc dưa ôi, miệng hời giả hạnh
Quanh đời: cái nết không thành
Tại mình hại mỗi thân mình, hỡi ơi!
Mộng mị đêm vùi, giấc mơ còm cõi
Tiếc rẻ cuộc vui, thả trôi ngày lành
Bên đời: lắm sự mong manh
Hỏi ai Trong, Đục lữ hành đời ta...
Ngày khởi sự