View Full Version : Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho chú augustino.nghia
mariakieuanh
08-02-2011, 04:18 PM
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho chú augustino.nghia
Vì lí do sức khỏe, nên chú nghĩa vừa mới nhập viện trưa nay, để chuẩn bị cho ca phẫu thuật túi mật ngày mai . Con kính mong mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho bố nghĩa được bình an và ca phẫu thuật được thành công tốt đẹp .
Lạy Cha rất nhân lành, xin Cha thương gìn giữ bố con được mọi sự lành bình an. Nguyện xin Cha cho dù trong bất cứ hòan cảnh khó khăn nào, thì bố vẫn luôn tin tưởng, phó thác và trông cậy nơi Cha.
Nguyện xin Đức Mẹ hằng cứu giúp, ban cho ca phẫu thuật của bố con được thành công tốt đẹp. Cùng xin Mẹ cho bố được được mau chóng khỏe mạnh trở lại
Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu, đoái thương đến những tâm tình này của chúng con mà nhận lời chúng con khẩn nguyện .
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Rosa_Huong
08-02-2011, 04:27 PM
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:
Bố Già
08-02-2011, 04:54 PM
Hiệp ý cầu nguyện.
Chúc mọi điều tốt đẹp. Túi mắt hay túi mật. Mau khỏe nhe, và năm mới đừng đau bao tử nữa.
quangvu1605
08-02-2011, 04:54 PM
Xin chúa ban ơn cho chú co 1 một ca phẫu thuật thành công.
Yến Châu
08-02-2011, 05:05 PM
Hay tin này cách đây 1 phút! Xin Chúa thêm ơn cho Anh, giúp Anh biết phó thác cậy trông Chúa hết lòng. Cúi xin Mẹ ban ơn lành cho người anh em của chúng con!
Anh ơi! mau khỏe về ngồi phòng " tư zấn" cho sắp nhỏ gia đình TCVN mình nha Anh!
mariaminhphuong
08-02-2011, 05:48 PM
Xin Thiên Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện . Xin Chúa chữa lành cho chú Nghĩa .
mary phuongthuy
08-02-2011, 06:20 PM
XIN CHÚA LUÔN BÊN CẠNH NÂNG ĐỠ CHÚ
ThuoctronveChua
08-02-2011, 07:01 PM
Xin Chúa ban thêm sức cho Chú, để chú đủ sức mạnh vượt qua tất cả...
hoatuylip
08-02-2011, 07:27 PM
Tình yêu Thiên Chúa luôn cao vời vợi và ngài luôn đoái nghe con cái ngài kêu cầu nơi ngài. Mẹ Maria luôn dõi mắt theo con cái Mẹ và luôn luôn nhậm lời ai thành tâm nhờ Mẹ.
Xin Chúa Mẹ ban cho chú Nghĩa được ơn lành hồn xác trong tay Chúa Mẹ. Amen
Ti_Amo
08-02-2011, 07:33 PM
Xin Chúa chữa lành cho Chú! Amen
JB.Lưu Hùng Vương
08-02-2011, 07:51 PM
Xin Thiên Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện . Xin Chúa chữa lành cho chú Nghĩa .http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/BenhTat/BenhTat05.jpg
Damsan
08-02-2011, 08:09 PM
Chú ơi, mau mau khỏe lại mà 8888 với tụi con chú nhé
hongbinh
08-02-2011, 08:14 PM
Nguyện Chúa Nâng đỡ anh trong cơn bệnh nầy, nhờ ơn Chúa anh sẽ chóng bình phục để cùng với hongbinh ca các bà vợ của mình nữa chứ
Nguyện Chúa chúc phúc cho anh
maria_hanh98
08-02-2011, 08:33 PM
Xin Chúa ban bình an cho chú !!! :77::77::77::77::77:
c0p3d4ng1u
08-02-2011, 08:36 PM
Hì..Pé cọp chuyển lời của bố Nghĩa:
NGhĩa già xin được gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người trong gia đình TC chúng ta rất nhiều,nhờ lời cầu nguyện của mọi người mà Nghĩa già đã có thể sẵn sàng dối diện với 1 thử thách nhỏ nhỏ mà Chúa đã tặng ban...Và mong mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho NGhĩa già phẩu thuật thành công và sớm được xuất viện về nhà 888 với cả nhà nha :X
Nguyện xin Cha che chở và bảo vệ - ban bình an cho chú Nghĩa
Nguyện xin Cha cho chú mau chóng bình phục để phục vụ Cha
" tình yêu Chúa luôn bên con " Amen
Maryt
09-02-2011, 12:16 AM
Hiệp ý dâng lời cầu nguyện cùng với gia đình TCVN. Xin Chúa và Mẹ Maria thương nâng đỡ chú và gđình trong hoàn cảnh này, xin cho ca phẩu thuật thành công và ban bình an cho chú cũng như gia đình bé nhỏ của mình!
batrinh
09-02-2011, 06:24 AM
Lạy Chúa xin Ngài giơ tay và một lời thì chúng con sẽ lành mạnh
cùng hiệp ý cầu nguyện TCVN xin Chúa xoa diệu cơn đau trên thân xác chúng con Amen
bekinhcan0612
09-02-2011, 07:42 AM
Nếu những lời cầu nguyện trên của chúng con mà đẹp lòng Chúa thì xin Chúa thương nhậm lời chúng con.Amen
ksphuonglk
09-02-2011, 08:22 AM
Nguyện xin Thiên Chúa, Đức mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh Tử Đạo ban ơn Bình an cho Già Nghĩa mau chóng bình phục ! Amen !
JB.Lưu Hùng Vương
09-02-2011, 08:43 PM
Chú ơi, mau mau khỏe lại mà 8888 với tụi con chú nhé ,và hát cho con nghe với nhá Chú http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/BenhTat/BenhTat07.jpg
Giuse Ghi
09-02-2011, 08:56 PM
chú nghia ơi luôn nhớ tới chúng con mà mau lành bệnh nha để 888 nữa chứ
bananaks
09-02-2011, 09:39 PM
XIN cHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
:77::77::77:
Maria Thao
10-02-2011, 12:44 PM
Nếu những lời cầu nguyện trên của chúng con mà đẹp lòng Chúa thì xin Chúa thương nhậm lời chúng con.Amen
sactim_1989
10-02-2011, 04:10 PM
Tía mau khỏe nhan.
Cầu Chúa ban phúc lành cho Tía sớm bình phục.
http://http://www.google.com.vn/imglanding?q=c%E1%BA%A7u%20nguy%E1%BB%87n%20c%C3%B9ng%20m%E1%BA%B9%20Maria&imgurl=http://www.dunglac.org/upload/article/1249995457.jpg&imgrefurl=http://www.dunglac.org/index.php%3Fm%3Dhome%26v%3Dsubject%26is%3D6%26page%3D113&usg=__nzvfoZEMAo-seoLSsrlTt8_FFIE=&h=480&w=640&sz=77&hl=vi&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=If0BwvL52yYI4M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dc%25E1%25BA%25A7u%2Bnguy%25E1%25BB%2587n%2Bc%25C3%25B9ng%2Bm%25E1%25BA%25B9%2BMaria%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=-qtTTeiUGIaSuwPz8MjsCA&start=23&um=1&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1#tbnid=If0BwvL52yYI4M&start=27
Chuối Sứ
10-02-2011, 04:21 PM
Xin Chúa chúc lành và ban ơn lành bệnh cho Chú!!!!
conchien
10-02-2011, 06:53 PM
Xin cho những lời nguyện cầu chúng con cùng hiệp dâng lên Cha , nhờ Mẹ chuyển cầu xin Cha thương ban ơn chữa lành bệnh tật của người anh em chúng con . Chúng con xin dâng lời cảm tạ và ngợi khen Cha .
DonRac
10-02-2011, 08:04 PM
Hì..Pé cọp chuyển lời của bố Nghĩa:
NGhĩa già xin được gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người trong gia đình TC chúng ta rất nhiều,nhờ lời cầu nguyện của mọi người mà Nghĩa già đã có thể sẵn sàng dối diện với 1 thử thách nhỏ nhỏ mà Chúa đã tặng ban...Và mong mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho NGhĩa già phẩu thuật thành công và sớm được xuất viện về nhà 888 với cả nhà nha :X
Nhờ "Mèo lớn"
...chuyển tiếp cho Chú DonRac lời cầu này nhé:
Cầu cho Anh Nghĩa già ... mà sáng!
Cầu cho Anh sáng mà ... chẳng già.
Cầu cho Anh mãi là ... già sáng!
Cầu cho Anh ráng hãy ... về nhà.
Khì khì!
:monkey03:
JB.Lưu Hùng Vương
11-02-2011, 03:47 PM
11/2 /2011 Hôm nay là ngày Lễ Quốc Tế Bệnh nhân, hay còn là lễ Đức Mẹ LỘ Đức , Một lần nữa hiệp Thông với cả nhà.TCVN ,Xin Chúa Thương Ban cho tía nghĩa Nhanh Chóng Hết bệnh mà về Phục Vụ Cha .http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/BenhTat/BenhTat07.jpg
LOVE IN THE TRUE
11-02-2011, 04:15 PM
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA BAN BÌNH AN VÀ CHỬA LÀNH BỆNH TẬT CHO CHÚ, XIN CHÚA BAN MUÔN ƠN LÀNH HỒN XÁC CHO CHÚ. :77::77::77:
c0p3d4ng1u
11-02-2011, 06:44 PM
Pé cọp đã chuyển lời cầu nguyện,lời chúc của mọi người đến bố Nghĩa.Và bố Nghĩa cũng xin được gửi lời nhắn đến với tất cả mọi người :
Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã thêm lời cầu nguyện cho Nghĩa Già.Nghĩa Già cũng rất nhớ cả nhà.Đầu tuần Nghĩa Già mới xuất việc được,chắc phải lâu lâu lắm mới được gặp lại cả nhà.Chúc mọi người luôn an lành!!! :6:
Ngọc Lục Bảo
11-02-2011, 07:51 PM
tạ ơn chúa Ngài đã lắng nghe lời chúng con nguyện cầu!
xin thiên chúa gìn giử và ban bình an cho chú Nghĩa sớm quay về nhà để 88888 với chúng con tiếp
silk_flower109
11-02-2011, 07:53 PM
Chúa đang nhìn chú và cười kìa, chú cũng cười lại với Ngài cho Ngài đỡ tủi thân chú nhé. Chúc chú sớm khỏe
teresa_my88
11-02-2011, 08:19 PM
bà 8 nhỏ chúc chú mau mau khỏe ,về còn lấy bằng chảnh với bà 8 nữa nhen
Vinam
11-02-2011, 09:32 PM
Xin Đức Maria Lộ Đức quan Thầy các bệnh nhân nâng đỡ và cầu cùng Chúa thương gìn giữ bạn Nghĩa được an bình mạnh khỏe.
Chúc bạn sớm lành bệnh để về tiếp tục lo chương trình Họp mặt Đà lạt chứ !
Caohuong
11-02-2011, 10:24 PM
ser Profile augustino.nghia (http://www.thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14964) :
"Vậy đó! Chúng ta nhìn lên, chúng ta sẽ thấy mình sao mà thua kém, khổ đau, u sầu, thất vọng, chán chường... sao mình chẳng bằng ai hết, sao mình khổ hơn ai hết...
Nhưng, xin hãy nhìn xuống, dù chỉ một lần thôi! Chúng ta sẽ nhận ra rằng : Không ai bằng chúng ta hết! Ở đó, trong cuộc đời này, có rất nhiều người không manh áo mặc, không chén cơm ăn, không có công ăn việc làm, không có chỗ trú thân qua những ngày mưa, tháng giá... bao nhiêu em bé tuổi bằng con cháu chúng ta không được cắp sách đến trường, bữa cơm không đủ no, áo mặc không đủ ấm, không có những lời răn dạy yêu thương trong vòng tay vỗ về nâng niu của cha mẹ... vì các em còn phải kiếm cái ăn... vì các em quá khó nghèo...
Vậy thì, tôi, bạn, tất cả chúng ta hãy bằng lòng và cám ơn Chúa đã cho chúng ta những gì chúng ta đang có... và hãy san xẻ cho những con người đáng thương ấy, dù chỉ một chút mà thôi..."
"Trong đau thương hãy tạ ơn Thiên Chúa"
Chúc chú Nghĩa vượt qua những đau đớn thể xác, để mau chóng bình phục và đón nhận niềm vui ở tâm hồn.
josephtuyen
11-02-2011, 11:19 PM
Cầu chúc bình an đến với chú !
Chúc chú sớm bình phục và có sức khỏe thật tốt, để tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn!
:Tanghoa:
luongaptech
11-02-2011, 11:54 PM
Xin Chúa thương đến phận hèn tôi tớ Chúa là anh em của chúng con...Amen.
maria_huong
12-02-2011, 04:54 PM
hiệp ý cùng tất cả lời cầu nguyện của ACE trong gia đình TCVN. Xin Chúa thương nhận mọi lời cầu nguyện chân thành tốt đẹp nhất cho anh Nghĩa và gia đình anh được bình an trong ơn Chúa để vượt qua thử thách này. Anh Nghĩa ráng chóng khỏe để chụp nhiều hình ảnh lên diễn đàn nhé. Thiếu Nghĩa diễn đàn buồn lắm.
Titanic
12-02-2011, 07:16 PM
Chú Nghĩa khỏe nhanh nhé :Tanghoa:
c0p3d4ng1u
13-02-2011, 09:10 PM
Pé cọp lại vừa cập nhật tin tức của bố Nghĩa..Bố nhắn với mọi người là:
Nghĩa Già gửi lời chào thăm cả nhà nghe,mọi người hãy đợi đấy...Ngày Nghĩa Già trở về :71:
ocean_moonlight
13-02-2011, 09:21 PM
Năm Mới Chú mở hàng cho nhà TCVN thế này ah hic, cả năm làm ăn thế nào đây hic. con cũng ốm rùi nè hic.
Xin Chúa là Cha yêu thương ban sức khoẻ, bình an cho Chú. Amen.
JB.PhanVanPhuc
13-02-2011, 10:30 PM
chuc chu nghia mau binh phuc nha. nguyen xin Thien Chua va Me Maria cau bau va ban binh an cho chu
Bố Già
14-02-2011, 12:14 AM
Tha thiết nguyện xin Chúa cho nghĩa già mau khỏe. lâu nay đám con cái của "anh ấy" cứ bơ vơ.
Nganguyen
14-02-2011, 03:17 PM
cám ơn chúa đã nghe lời chúng con cầu xin cho Anh NGhĩa mau bình phục rồi nè . và cũng xin Chúa cho Anh khỏe lại trở lại với công việc như của Anh . xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin .
Nganguyen
14-02-2011, 03:20 PM
chúa ơi ! con chuẩn găp một khách này có một công việc cần bài , nếu Chúa cảm thấy đẹp lòng chúa cho công việc của con được tốt như ý muốn của con xin nhe . Một theo ý chúa đừng theo ý con .
nenhongnho
14-02-2011, 07:52 PM
Úi da! Lâu nay vắng nhà, vừa về tới nghe tin bạn Già được Chúa "chạm nhẹ"
Nguyện Chúa luôn ở cùng, nâng đỡ để bạn Già sớm bình phục nha.
Nhờ "Mèo lớn"
...chuyển tiếp cho Chú DonRac lời cầu này nhé:
Cầu cho Anh Nghĩa già ... mà sáng!
Cầu cho Anh sáng mà ... chẳng già.
Cầu cho Anh mãi là ... già sáng!
Cầu cho Anh ráng hãy ... về nhà.
Khì khì!
:monkey03:
Yến Châu
14-02-2011, 09:30 PM
Chúa đã nghe lời chúng con cầu cho bạn chúng con, Chúng con đội ơn Chúa!
He he, Anh Nghĩa đã mon men vào cảm ơn được òi! Nghỉ cho khỏe mau lại sức sau phẫu thuật chứ anh? Nhà vắng anh buồn lắm lắm! Cố lên anh bạn già!
hoangthanh_200400
14-02-2011, 10:33 PM
chung con cau xin duc trinh nu ma ri a thanh ca giuse ban moi on lanh cho anh augustino
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho chú augustino.nghia
Vì lí do sức khỏe, nên chú nghĩa vừa mới nhập viện trưa nay, để chuẩn bị cho ca phẫu thuật túi mật ngày mai . Con kính mong mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho bố nghĩa được bình an và ca phẫu thuật được thành công tốt đẹp .
Lạy Cha rất nhân lành, xin Cha thương gìn giữ bố con được mọi sự lành bình an. Nguyện xin Cha cho dù trong bất cứ hòan cảnh khó khăn nào, thì bố vẫn luôn tin tưởng, phó thác và trông cậy nơi Cha.
Nguyện xin Đức Mẹ hằng cứu giúp, ban cho ca phẫu thuật của bố con được thành công tốt đẹp. Cùng xin Mẹ cho bố được được mau chóng khỏe mạnh trở lại
Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu, đoái thương đến những tâm tình này của chúng con mà nhận lời chúng con khẩn nguyện .
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:
Hiệp ý cầu nguyện.
Chúc mọi điều tốt đẹp. Túi mắt hay túi mật. Mau khỏe nhe, và năm mới đừng đau bao tử nữa.
ser Profile augustino.nghia (http://www.thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14964) :
"Vậy đó! Chúng ta nhìn lên, chúng ta sẽ thấy mình sao mà thua kém, khổ đau, u sầu, thất vọng, chán chường... sao mình chẳng bằng ai hết, sao mình khổ hơn ai hết...
Nhưng, xin hãy nhìn xuống, dù chỉ một lần thôi! Chúng ta sẽ nhận ra rằng : Không ai bằng chúng ta hết! Ở đó, trong cuộc đời này, có rất nhiều người không manh áo mặc, không chén cơm ăn, không có công ăn việc làm, không có chỗ trú thân qua những ngày mưa, tháng giá... bao nhiêu em bé tuổi bằng con cháu chúng ta không được cắp sách đến trường, bữa cơm không đủ no, áo mặc không đủ ấm, không có những lời răn dạy yêu thương trong vòng tay vỗ về nâng niu của cha mẹ... vì các em còn phải kiếm cái ăn... vì các em quá khó nghèo...
Vậy thì, tôi, bạn, tất cả chúng ta hãy bằng lòng và cám ơn Chúa đã cho chúng ta những gì chúng ta đang có... và hãy san xẻ cho những con người đáng thương ấy, dù chỉ một chút mà thôi..."
"Trong đau thương hãy tạ ơn Thiên Chúa"
Chúc chú Nghĩa vượt qua những đau đớn thể xác, để mau chóng bình phục và đón nhận niềm vui ở tâm hồn.
Chúa đang nhìn chú và cười kìa, chú cũng cười lại với Ngài cho Ngài đỡ tủi thân chú nhé. Chúc chú sớm khỏe
tạ ơn chúa Ngài đã lắng nghe lời chúng con nguyện cầu!
xin thiên chúa gìn giử và ban bình an cho chú Nghĩa sớm quay về nhà để 88888 với chúng con tiếp
Pé cọp đã chuyển lời cầu nguyện,lời chúc của mọi người đến bố Nghĩa.Và bố Nghĩa cũng xin được gửi lời nhắn đến với tất cả mọi người :
Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã thêm lời cầu nguyện cho Nghĩa Già.Nghĩa Già cũng rất nhớ cả nhà.Đầu tuần Nghĩa Già mới xuất việc được,chắc phải lâu lâu lắm mới được gặp lại cả nhà.Chúc mọi người luôn an lành!!! :6:
NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA BAN BÌNH AN VÀ CHỬA LÀNH BỆNH TẬT CHO CHÚ, XIN CHÚA BAN MUÔN ƠN LÀNH HỒN XÁC CHO CHÚ. :77::77::77:
11/2 /2011 Hôm nay là ngày Lễ Quốc Tế Bệnh nhân, hay còn là lễ Đức Mẹ LỘ Đức , Một lần nữa hiệp Thông với cả nhà.TCVN ,Xin Chúa Thương Ban cho tía nghĩa Nhanh Chóng Hết bệnh mà về Phục Vụ Cha .http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/BenhTat/BenhTat07.jpg
onggiachonggay_99
15-02-2011, 05:52 AM
Xin chuá thương cho em Nghiã mau lành bệnh để cùng chúng con sinh hoạt vả ca tụng truyền bá lòng thương xót chua
augustino.nghia
15-02-2011, 08:30 AM
... Được bác sĩ cho về nhà từ sáng hôm qua, cũng ráng ngồi vô máy tìm về nhà... Một tuần mà có cảm giác lâu như một tháng... Đọc và cảm nhận cho hết những tình cảm yêu thương, những tâm tình cầu nguyện pha lẫn nỗi niềm lo lắng của mọi người... trái tim già không thể nào kìm nỗi sự cảm kích và niềm cảm động khôn nguôi... Cám ơn Chúa, Người đã ban cho con có thêm một đại gia đình quá tuyệt vời như vầy...
Nhưng rồi, mệt quá, không thể nào đáp trả ngay những ân tình ấy cho đến sáng nay...
Con hết lòng cảm tạ Chúa, con luôn biết rằng Người chẳng bao giờ bỏ quên con. Người đã hiện diện bên con trong tấm lòng yêu thương ấy để thêm sức cho con vượt qua ca phẫu thuật túi mật vừa rồi. Người đã đem đến cho con thật nhiều tấm lòng của anh chị em, bạn hữu, con cái... để con thêm lòng vững tin trong cuộc đời này Tình Yêu Thương luôn tồn tại và luôn sẵn sàng san sẻ cho nhau...
Xin chân thành cám ơn từng người trong đại gia đình Thánh Ca Việt Nam, dù chưa biết mặt, chưa một lần hội ngộ, nhưng tấm lòng và những ý chỉ hiệp thông cầu nguyện cho Nghĩa Già trong lần này càng làm Nghĩa Già biết mình không hề sai khi chọn gia đình Thánh Ca Việt Nam làm nơi chốn để Nghĩa Già trở thành thành viên.
Không biết nói gì nữa... Chỉ biết xin Chúa ban ơn xuống thêm để anh chị em con cái trong nhà chúng con luôn hiện hữu bên nhau bằng Tình Yêu Thương...
... Trong cơn đau Nghĩa Già được ơn Sáng
Trong lời nguyện mọi người xin cho Già
Chúa yêu thương làm cho Già vẫn Sáng
Để giờ đây con được trở về nhà!
(họa theo DonRac với tâm tình tri ân)
maria_huong
15-02-2011, 01:02 PM
hay quá, Nghĩa già đã xuất hiện lại rồi, cám ơn Chúa, không biết sức khỏe anh Nghĩa thế nào, vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Nghĩa khỏe nhiều hơn nữa
nu_angel
15-02-2011, 05:38 PM
Chú Nghĩa của chúng con mau khỏe nghen :Tanghoa:...để còn 888 và tâm sự nữa chú nhỉ ...Chú về nhà là vui rồi ...:nhay:
nicolas_lethuc
15-02-2011, 05:53 PM
Mấy ngày vùa rồi bận rộn quá, ko online đc,chú khỏe lại chưa, nguyện xin chúa là thiên chúa nhân lành của các bệnh nhân chúc lành cho chú Nghĩa và xin Chúa cho chú mau khỏi bênh. amen
JosKhaiNguyen
16-02-2011, 04:15 PM
Oái,sao chẳng ai báo gì cho con hay hết vậy???vừa mới ở nàh lên nghe tin bố vậy giật mình.hic Xin Chúa Ba Ngôi hiện diện cùng với Bố mỗi ngày,mỗi giờ.Xin Chúa chúc lành cho Bố và ban cho Bố hồn an xác mạnh.
Lạy Chúa,con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.Nhưng xin Chúa phán một lời,thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Mong bố mau khoẻ để còn dạy bảo chúng con nữa.
Ti_Amo
17-02-2011, 08:07 PM
Cảm tạ Chúa vì đã cho Chú được dần bình phục và xuất viện.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.