PDA

View Full Version : THÁI ĐỘ KHI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH GIẢI TỘI!



Dom Khoa
13-02-2011, 10:22 AM
Như được biết,Bí tích Giải tội là Bí tích rất quan trọng với mỗi người Kitô hữu chúng ta, cùng với Bí Tích Thánh Thể, góp phần làm cho đời sống tâm linh của chúng ta ngày càng thánh thiện hơn. Hai Bí tích luôn hỗ trợ lẫn nhau, phải xét mình mình thật kỹ và xưng hết tội trọng thì mới có thể rước Chúa vào lòng được. Thế nhưng Dom Khoa lại thấy một cảnh thực sự đáng buồn của một số ít bạn trẻ nơi họ đạo mà Dom đang sống, thực sự quá hời hợt với Bí tích cực trọng này.
Một chiều chúa nhật dành cho giới trẻ của họ đạo, khi ca đoàn thiếu nhi đang bắt 3 kinh tin, cậy, mến thì đau đó ở hàng dãy sau lại có một số bạn trẻ độ 14, 15 tuổi chạy lên phía toà giải tội để xưng tội, tiếng của các bạn trẻ đã làm cho mọi người tham dự thánh lễ phải lo ra chia trí, thật khó để hướng lòng về Chúa được. Khi đang xếp hàng phía dưói để chờ đến lượt mình xưng tội thì thay vì những bạn trẻ này cùng nhau ăn năn thống hối mà lại đùa giỡn phía dưới nói chuyện hay cười đùa. chính những đièu này đã gợi cho dom Khoa biết bao điều phải suy nghĩ.
Điều đầu tiên là việc các bạn trẻ đã phần nào bất kính với Chúa qua việc không tôn trọng bí tích Giải tội. Và khi được học giáo lý Rước Lễ, chắc hẳn trong các bạn ấy ai cũng biết trước khi muốn lãnh bí tích giải tội cần phải xét mình thật kỹ để tránh những tôi thiếu sót, thế nhưng các bạn này lại cứ thấy vị linh mục bước tới là đã chạy lên để xưng tội. Điều thứ hai là không chỉ làm phiền lòng chúa mà còn làm cho moi người không thể hướng lòng về Chúa được. Với Thánh lễ cần phải tuyệt đối nghiêm túc. Thế nhưng...
Dom Khoa chỉ cầu mong các anh chị trên diễn đàn cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ này thật nhiều. Nguyẹn xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện Amen.:1:

maria_huong
13-02-2011, 03:51 PM
Điều quan trọng nhất là giáo lý viên dạy giáo lý lớp xưng tội rước lễ lần đầu. Cần nhắc thật nhiều cho các em biết bí tích Hòa Giải là giây phút quan trọng vì mình đến gặp chính Chúa Giêsu. Có nhiều em chỉ đi xưng tội một lần đầu khi học xong lớp giáo lý, cho đến khi học giáo lý hôn nhân, cuối khóa bắt các em lãnh nhận bí tích Hòa Giải để tham dự thánh lễ phát chứng chỉ cho sốt sắng, có em thú nhận là mới xưng tội một lần đầu rồi thôi cho đến giờ. Điều này cần cha mẹ nhắc nhở thật nhiều cho các em, vì giáo lý viên không theo sát các em được như cha mẹ. Thật đáng buồn khi các em xin nghỉ học giáo lý vì bận học thêm học kèm vào ngày học giáo lý của các em. Đó là sự chọn lựa của cha mẹ ngay từ nhỏ nên việc học giáo lý không còn quan trọng nữa, và cả các việc đạo đức khác cũng xếp vào hạng sau việc học. Đó là sự chọn lựa của cha mẹ. Mong rằng chúng ta biết chọn lựa như lời Chúa nói với Matta "Em con đã chọn phần tốt nhất và không bị lấy đi"