PDA

View Full Version : DÒNG ĐỜI



Maria.hongphan
13-02-2011, 10:29 PM
DÒNG ĐỜi

Cuộc sống biết bao nỗi buồn vui
Chia sẻ cùng ai khi sầu tủi
Ai thấu hiểu cho dòng đời trôi nổi
Kiếp sống này ta vẫn mãi cưu mang
Tim khát khao cõi thiên đàng hoan lạc
Trọn tâm tình tìm thanh thoát nguyện cầu

Cuộc sống biết bao lần cám dỗ
Thật giả trắng đen sao khó đo lường
Biết ra sao khi dòng đời muôn hướng
Bụi hồng trần chất ngất nỗi đau thương
Chỉ bên Chúa nơi thánh đường êm ái
Tâm linh liên kết tình Ngài trong con

Cuộc sống này biết bao điều muốn ngỏ
Nỗi lòng đau sao nói được nên lời
Đêm lặng lẽ tiếng thở dài ai oán
Chợt tình Ngài soi sáng trái tim non
Ngài sánh bước ở cùng con luôn mãi
Tâm tư con xin Khắc mãi tình Cha

Cuộc sống này biết bao điều tội lỗi
Bước chân trần ta cứ mãi buôn lơi
Đời lữ khách xin hãy đừng chân bước
Để thấy Ngài nguồn vĩnh phúc vinh quang
Ánh sáng Ngài chiếu tỏa khắp nhân gian
Tâm tình Ngài trong tim con sống mãi

:53: MARIA HỒNG PHẤN :53::118:

Maria_khanhhoa
14-02-2011, 12:39 AM
cô Hồng Phấn sáng tác thơ hay thật. :118::118:

TamHonNho
15-02-2011, 08:28 PM
Mạo muội quá, thơ cô hay thật ...

Khi dòng đời là ngàn muôn hướng gió
Luôn cuốn theo những hạt bụi bay qua
Chợt xót xa đôi mi ướt lệ nhòa
Ngỡ chuyện đời làm tim ta se sắt.
Chuyện tình yêu chuyện nhân tình thế thái
Mãi vẫn là hạt bụi cõi sân si
Trong hướng gió ta dạy tim chai lỳ
Bụi hôn mi nào phải đâu ta khóc ?

Thiều Châu

mary phuongthuy
15-02-2011, 09:50 PM
Khi dòng đời là ngàn muôn hướng gió
Luôn cuốn theo những hạt bụi bay qua
Chợt xót xa đôi mi ướt lệ nhòa
Ngỡ chuyện đời làm tim ta se sắt.
Chuyện tình yêu chuyện nhân tình thế thái
Mãi vẫn là hạt bụi cõi sân si
Trong hướng gió ta dạy tim chai lỳ
Bụi hôn mi nào phải đâu ta khóc ?

Thiều Châu
https://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif

á, e cũng ở đồng nai, c ở chỗ nào nhỉ???

TamHonNho
16-02-2011, 08:58 PM
Tôi ở Hố Nai, Giáo xứ Lộc Lâm
Chữ ký của bạn hay quá, hình như Lm Thái Nguyên có một bài hát có câu này "Con muốn...", ý thơ Tagor. Rất hay

nguoiquen10001
17-02-2011, 03:48 PM
Khi dòng đời đầy hoa thơm, cỏ lạ,
Nhắc con rằng đừng quên Chúa một giây.
Vì này đây Ngài nâng niu ủ ấp,
Cả chim trời cả hoa huệ đồng kia.

Khi dòng đời gặp chông gai thập tự,
Lòng mình hỡi Chúa đã bước đường này.
Dẫu đường trần còn sầu thương khóc lóc,
Hy vọng Người – nguồn ơn cứu độ đời con.


nguoiquen10001 :Tanghoa: