ductieens
15-02-2011, 02:36 PM
Em!
Em đã ghé ngang đời tôi rồi lại ra đi để lại cho tôi nhiều trăn trở. Khi nhận được tin em sắp đến, Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ, điều đó giúp tôi cảm thấy mình xứng đáng với em hơn. Trang hoàng nhà cửa này, làm đẹp cho bản thân mình này. Và tất nhiên là chuẩn bị cho cả những nơi mà tôi muốn đưa em đến. Và rồi em cũng đến, không ồn ào náo nhiệt như tôi nghĩ, em đến bên tôi cách lặng lẽ, cả năm rồi chúng ta không gặp, mọi người bảo em vẫn thế chỉ có tôi là khác. Vâng, tôi khác trước nhiều! Và em cũng thế, ít ra là đối với tôi, em có chút đổi thay. Em lúc ấm áp lúc lạnh lẽo, tôi hụt hẫng. Cái cảm giác gần bên em mà chẳng thấy em, nửa muốn bên em nửa muốn rời xa em sao mà lạc lõng quá.
Em!
Em đến để cho cuộc đời tươi sáng, Lũ trẻ ở nhà mong em từng ngày. Em đến mang cho chúng niềm vui, mang đến cho chúng quần áo mới, tuổi mới đầy may mắn cùng những lời chúc ngập tràn bên những chiếc phong bao lì xì hạnh phúc. Em mang chúng gần gũi nhau hơn, em giúp chúng nhận ra mình đang lớn lên từng ngày. Em tuyệt quá. Ước gì em ở lại với chúng luôn mãi.
Em!
Em đến mang niềm an ủi cho đời. Tuổi già mong em đến giúp họ bớt cô đơn. Cả năm trời lo lắng cho con cháu. Ngày em đến, họ có thể thảnh thơi sum vầy với con cái mình. Em mang con cháu về với gia đình, trẻ có, già có cùng nhau sum họp. những người mà có khi cả năm trời chẳng thể ở bên nhau. Tuổi già bớt cút côi và những người già không còn niềm an ủi nơi con cháu cũng thấy được sự an ủi với những người xung quanh mình, những người luôn sống hết mình vì công tác thiện nguyện. Em mang đến bao lời cầu nguyện, bao lời chúc sức khoẻ cho tuổi già và mang cho họ niềm an ùi. Ôi ! ước gì em ở mãi bên họ, để họ nhận được nhiều hơn sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc mỗi ngày. Như thế niềm hạnh phúc được trọn vẹn.
Em!
Em đến mang bình an cho cuộc đời. Người lớn đón tiếp em cũng khác đám trẻ. Cha mẹ tôi cũng thế, vẫn nặng lòng, nặng gánh. Các ngài vẫn tất bật với cuộc sống mưu sinh, vẫn đau đáu với bao uớc vọng chưa thành và trên hết vẫn khắc khoải vì gia đình. Các ngài chẳng có tâm tình háo hức đón em như lũ trẻ, cũng chẳng hy vọng như tuổi già. Em đến khi họ vẫn đang còn miệt mài gánh nặng mà họ vẫn chưa hay biết em đã kề bên. Em đến mang niềm an ủi. sum họp nhưng cũng mang đến cả nhưng lo toan vất vả. Ước gì, em ghé ngang cuộc đời họ chỉ để mang hơi ấm của sự an vui mà thôi.
Em!
Em mang đến cho đời mùa xuân mới. Những người trẻ như tôi đón em với nhiều tâm trạng. Vui sướng có, hạnh phúc có, bên cạnh những khắc khoải lặng lẽ và cũng ko ít những đau buồn. Em như gia vị chỉ làm tăng thêm nồng độ cho cuộc đời họ. Những người đang yêu cảm thấy thật hạnh phúc vì nhận được sự ấm áp của tình yêu họ đang có. Những người đang hy vọng tìm thấy được tinh thần, sức sống mới. Qua đó họ vui hơn mỗi ngày. Kẻ đơn côi chẳng tìm được niềm vui, vẫn lẻ loi, vẫn lặng lẽ trống vắng quá. Kẻ đau khổ chẳng thấy được sự chia sẻ. Đi bên dòng đời tấp nập mà sao vẫn cô đơn, vẫn hiu hắt quá. Một số người đang mong em đến để họ có dịp, có cơ hội yêu thương, giúp đỡ và chia bớt gánh nặng với những hoàn cảnh đắng cay của cuộc đời qua công tác tình nguyện. Em đến mang cho những người trẻ đầy sự bất ngờ. Ước gì, khi em ghé ngang qua cuộc đời họ. em mang đến cho họ niềm tin cuộc sống, niềm vui trong công việc và giúp họ đủ sức vượt qua những sóng gió cuộc đời.
Em!
Em đến làm cho cuộc đời tươi mới. Mong em làm cho đời tôi đổi mới. Một tâm hồn mới, biết cho đi nhiều hơn nhận lại. Một tâm tánh mới, biết yêu thương và tha thứ nhiều hơn.
Tạm biệt em, cái tết của tôi, hẹn gặp em lần tới với nhiều niềm vui và hoài bão hơn. Tôi nghe tiếng em chào tạm biệt cứ vang xa dần.
“Bạn chỉ có 1 cuộc sống, nhưng nếu bạn làm cho nó tốt đẹp, thì dù chỉ 1 thôi cũng đủ rồi.”
Em đã ghé ngang đời tôi rồi lại ra đi để lại cho tôi nhiều trăn trở. Khi nhận được tin em sắp đến, Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ, điều đó giúp tôi cảm thấy mình xứng đáng với em hơn. Trang hoàng nhà cửa này, làm đẹp cho bản thân mình này. Và tất nhiên là chuẩn bị cho cả những nơi mà tôi muốn đưa em đến. Và rồi em cũng đến, không ồn ào náo nhiệt như tôi nghĩ, em đến bên tôi cách lặng lẽ, cả năm rồi chúng ta không gặp, mọi người bảo em vẫn thế chỉ có tôi là khác. Vâng, tôi khác trước nhiều! Và em cũng thế, ít ra là đối với tôi, em có chút đổi thay. Em lúc ấm áp lúc lạnh lẽo, tôi hụt hẫng. Cái cảm giác gần bên em mà chẳng thấy em, nửa muốn bên em nửa muốn rời xa em sao mà lạc lõng quá.
Em!
Em đến để cho cuộc đời tươi sáng, Lũ trẻ ở nhà mong em từng ngày. Em đến mang cho chúng niềm vui, mang đến cho chúng quần áo mới, tuổi mới đầy may mắn cùng những lời chúc ngập tràn bên những chiếc phong bao lì xì hạnh phúc. Em mang chúng gần gũi nhau hơn, em giúp chúng nhận ra mình đang lớn lên từng ngày. Em tuyệt quá. Ước gì em ở lại với chúng luôn mãi.
Em!
Em đến mang niềm an ủi cho đời. Tuổi già mong em đến giúp họ bớt cô đơn. Cả năm trời lo lắng cho con cháu. Ngày em đến, họ có thể thảnh thơi sum vầy với con cái mình. Em mang con cháu về với gia đình, trẻ có, già có cùng nhau sum họp. những người mà có khi cả năm trời chẳng thể ở bên nhau. Tuổi già bớt cút côi và những người già không còn niềm an ủi nơi con cháu cũng thấy được sự an ủi với những người xung quanh mình, những người luôn sống hết mình vì công tác thiện nguyện. Em mang đến bao lời cầu nguyện, bao lời chúc sức khoẻ cho tuổi già và mang cho họ niềm an ùi. Ôi ! ước gì em ở mãi bên họ, để họ nhận được nhiều hơn sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc mỗi ngày. Như thế niềm hạnh phúc được trọn vẹn.
Em!
Em đến mang bình an cho cuộc đời. Người lớn đón tiếp em cũng khác đám trẻ. Cha mẹ tôi cũng thế, vẫn nặng lòng, nặng gánh. Các ngài vẫn tất bật với cuộc sống mưu sinh, vẫn đau đáu với bao uớc vọng chưa thành và trên hết vẫn khắc khoải vì gia đình. Các ngài chẳng có tâm tình háo hức đón em như lũ trẻ, cũng chẳng hy vọng như tuổi già. Em đến khi họ vẫn đang còn miệt mài gánh nặng mà họ vẫn chưa hay biết em đã kề bên. Em đến mang niềm an ủi. sum họp nhưng cũng mang đến cả nhưng lo toan vất vả. Ước gì, em ghé ngang cuộc đời họ chỉ để mang hơi ấm của sự an vui mà thôi.
Em!
Em mang đến cho đời mùa xuân mới. Những người trẻ như tôi đón em với nhiều tâm trạng. Vui sướng có, hạnh phúc có, bên cạnh những khắc khoải lặng lẽ và cũng ko ít những đau buồn. Em như gia vị chỉ làm tăng thêm nồng độ cho cuộc đời họ. Những người đang yêu cảm thấy thật hạnh phúc vì nhận được sự ấm áp của tình yêu họ đang có. Những người đang hy vọng tìm thấy được tinh thần, sức sống mới. Qua đó họ vui hơn mỗi ngày. Kẻ đơn côi chẳng tìm được niềm vui, vẫn lẻ loi, vẫn lặng lẽ trống vắng quá. Kẻ đau khổ chẳng thấy được sự chia sẻ. Đi bên dòng đời tấp nập mà sao vẫn cô đơn, vẫn hiu hắt quá. Một số người đang mong em đến để họ có dịp, có cơ hội yêu thương, giúp đỡ và chia bớt gánh nặng với những hoàn cảnh đắng cay của cuộc đời qua công tác tình nguyện. Em đến mang cho những người trẻ đầy sự bất ngờ. Ước gì, khi em ghé ngang qua cuộc đời họ. em mang đến cho họ niềm tin cuộc sống, niềm vui trong công việc và giúp họ đủ sức vượt qua những sóng gió cuộc đời.
Em!
Em đến làm cho cuộc đời tươi mới. Mong em làm cho đời tôi đổi mới. Một tâm hồn mới, biết cho đi nhiều hơn nhận lại. Một tâm tánh mới, biết yêu thương và tha thứ nhiều hơn.
Tạm biệt em, cái tết của tôi, hẹn gặp em lần tới với nhiều niềm vui và hoài bão hơn. Tôi nghe tiếng em chào tạm biệt cứ vang xa dần.
“Bạn chỉ có 1 cuộc sống, nhưng nếu bạn làm cho nó tốt đẹp, thì dù chỉ 1 thôi cũng đủ rồi.”