PDA

View Full Version : TS sactim



sactim_1989
15-02-2011, 08:27 PM
Những ngày tháng đầy khó khăn mà con phải vượt qua, có quá nhiều thử thách đến với con Mẹ ơi.
Con buồn nhiều, sao cuộc đời con không suôn sẻ nhỉ, con đã cố gắng rất rất rất nhiều. Mỗi lần gặp khó khăn con lại cầu nguyện cùng Mẹ.

Con sẽ cố gắng vượt qua dù nhiều khi con nghĩ nó quá sức đối với con Mẹ ạ. Có nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời con mà con nghĩ rằng chỉ có Mẹ mới làm được những điều kỳ diệu đó cho con.
Con cám ơn Mẹ và Chúa đã ban cho con những thử thách và đủ thất bại trong cuộc sống để con biết trân trọng những gì mình đang có.

Vì con biết rằng khi Mẹ và Chúa còn ban cho con những thử thách là khi con vẫn còn được quan tâm.

silk_flower109
15-02-2011, 09:00 PM
Mẹ không bao giờ bỏ rơi chị đâu sactim à. cuộc đời mấy ai mà được suôn sẽ. hãy hài lòng với tất cả và chấp nhận mọi khó khăn mà ơn trên đã gửi đến cho chị. chị phải chứng minh mình thật dũng cảm trước mặt Mẹ, vượt qua mọi khó khăn ấy chị sẽ tìm thấy hạnh phúc.Mẹ luôn bên chị :hug:

quangvu1605
15-02-2011, 10:10 PM
mẹ và chúa luôn đồng hành trên con đường đời của Con. Bố đảm bảo.
Cố lên nhé

batrinh
15-02-2011, 11:07 PM
con chim có tổ con chồn có hang con người không có chổ gối đầu thật vậy mình cũng đồng cảm với bạn. thật vậy nếu ai đi tìm hạnh phúc đích thực thì phải gian nan thử thách. gian nan thử thách đó để rèn luyện ta vững vàng và can đảm mới đủ sức để nhận hạnh phúc đó xin Chúa Mẹ MA RI A luôn luôn đồng hành với bạn. bạn hãy tin tưởng và phó thác để ý Chúa được thể hiện nơi mình chúc bạn vui vẽ trẻ đẹp yêu hết mọi người
LẠY CHÚA NGÀI LÀ HƠI THỞ CỦA CON

josephtuyen
15-02-2011, 11:55 PM
Em thấy mọi người thường nói câu:" ý bề trên định". Khi xưa ông Adam & bà Eva có tội là từ chính bản thân không vâng lời chứ đâu phải ở Chúa. Nên ta hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho mình những ơn sủng đặc biệt. Có lao nhọc mồ hôi mới có cơm áo no lành! Có nỗi buồn và có những niềm vui!
Cảm ơn đề tài của chị sactim_1989!!!

augustino.nghia
16-02-2011, 08:35 AM
Ủa! Tía nghĩ là chỉ có đám người già như tía mới gặp nhiều thử thách của cuộc đời chứ, té ra đám trẻ tụi con cũng có à!?
Nói vậy chứ tuổi nào có thập giá của tuổi đó chứ, vì tất cả đều là con Chúa mà!
Trải nghiệm của tía cho thấy là, mỗi khi thử thách đến với mình :
1. Hãy bình tĩnh đón nhận với lòng cậy trông không chỉ mình ta đối đầu với nó, mà bên cạnh còn có Chúa ở cùng.
2. Suy nghĩ, xem xét để tìm cách "xử" nó sao cho thử thách ấy không làm ảnh hưởng đến ta lắm, cho nó "ép-phê" ta chút chút thôi!
3. Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện... xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria hãy cận kề và soi sáng trí lòng, thêm sức để ta chống lại thử thách ấy dễ dàng hơn.
4. Coi nè, thử thách ấy đến rồi đi, không bao giờ nó tồn tại cùng lúc với ta và thời gian sẽ qua hết! Điều quan trọng là ta có đủ bản lĩnh, nghị lực và tỉnh táo để vượt qua đỉnh điểm của thử thách đó không! (hãy xem thử thách như thời gian thôi, thời gian thì phải trôi qua chứ!)

Chúc con gái sẽ vượt qua được những thử thách nho nhỏ trong cuộc đời với lòng Tin - Cậy - Mến.

moopa
16-02-2011, 09:01 AM
Anh moopa thiết nghĩ rằng mọi việc ta sống và làm ở trên này tất cả đều bởi chúa thôi.Em hãy luôn phó thác và tin tưởng vào chúa quan phòng em nhé.Chào em,hẹn gặp em vào một tương lai sáng lạng và một khởi đầu mới nha.Xin Mẹ và Chúa luôn đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường.
:love:Lạy Chúa,Chúa là Thiên Chúa của Con.
Con luôn trông cậy và tin tưởng nơi Ngài.:love:

sactim_1989
02-03-2011, 11:10 PM
Con lại trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với những công việc không tên. Con làm thật nhiều để cố quên đi cái thất bại đầu đời cay đắng và đầy bất công mà con phải chịu đựng. Con làm để không có thời gian mà ngồi và nhớ đến cái thất bại đó, để không khóc. Con không biết mình yếu đuối hay mạnh mẽ chỉ biết những giọt nước mắt của mình chỉ riêng mình con biết.

Đúng ra giờ này con phải làm đúng cái nghề của con nhưng đời là thế.

Chiều nay con phát tờ rơi trước cổng trường tiểu học nhìn người ta mặc áo dài làm cô giáo lòng con đau Chúa ạ, tà áo dài đó trông thật gần mà nó xa hơn con tưởng.

Con tự nhủ mình phải vượt qua nhưng con vẫn khóc, nước mắt chực trào con lại nén nó lại như vậy càng đau hơn. Giá như con có thể thoải mái mà khóc.
Con không biết mình phải làm gì ???

JB.PhanVanPhuc
02-03-2011, 11:36 PM
Hãy để Chúa dẫn dắt mình trên con đương đời này Tím ah, Chúa không bao giờ bỏ rơi ta trên đường đâu, nếu muốn thành công trước hết ta cần học tính nhẫn nại Tím ah. Hiện nay tìm được một công việc đúng với chuyên nghành của mình thì cũng khó khăn lắm, thời kì kinh tế suy thoái mà. Dù sao cũng chúc Tím đạt được thành công trong cuộc sống, Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn đòng hành cùng Tím trên con đường của Tím. :53::53::53:

Maria_khanhhoa
02-03-2011, 11:39 PM
chị ơi. cố lên đừng nản chí nha chị. em biết chị đang thất vọng điều gì, nhưng , nhiều người khi mới ra trường cũng vậy chị ah. ''vạn sự khởi đầu nan'' rồi chị sẽ tìm được công việc đúng chuyên ngành của chị, và chị sẽ là 1 cô giáo tốt, yêu trò, yêu nghề.
Chúa và Mẹ Maria luôn bên chị, rồi còn chúng em nữa,những thành viên của gia đình TCVN sẽ luôn cầu nguyện và động viên tinh thần cho chị.
chúc chị sớm đạt được ước muốn của mình và luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
:53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53::53:

augustino.nghia
03-03-2011, 12:13 AM
Coi nè, cái đám nhỏ này!
Có thất bại mới có thành công chứ. Sao lại cứ ôm hoài cái không may, cái điều chưa tốt xảy đến rồi nức nở với nó làm gì?
Cứ mỗi lần gặp phải thử thách của cuộc đời thì cũng lúc đó bản chất của mình mới được biểu lộ, và xét cho cùng thì đó cũng là một thành công ngoài mong đợi cho chính con người của ta...
Không phải lúc nào cuộc đời cũng theo ý của mình, không phải mình muốn là mình sẽ đi một hơi đến đích mà mình chọn. Đôi khi, ta còn phải chọn lựa nhiều con đường vòng, dĩ nhiên ta sẽ phải chọn con đường vòng nào ngắn nhất để dẫn đến đích nhanh nhất... Và cũng nên nhớ rằng : không có con đường nào bằng phẳng, êm xuôi... trên mọi con đường đời luôn có những hiểm nguy, hầm hố, trắc trở... và tất cả những điều ấy chỉ làm chí ta thêm kiên cường thôi!
Nghĩa Già chia sẻ với sactim_1989 một đôi điều như chính cuộc đời Nghĩa Già ngày xưa đã từng, làm đến dăm bảy việc "lu bu"... rồi mới đi học và làm cái việc như hiện tại đã tròm trèm 26 năm...
Vậy thì, hãy cố gắng lên... bởi chính ta làm chủ cuộc đời chứ không phải cuộc đời làm chủ ta...
Miễn sao, ta luôn kiên vững một lòng Cậy Trông và Phó Thác vào Tình Yêu của Chúa Quan phòng, sự phù hộ, che chở của Mẹ Maria...

KeThatBai
03-03-2011, 04:17 AM
SacTim,
Cái tên nghe là đã thấy buồn rồi. Chú xin chia buồn cùng cháu nhé. Để chú hỏi SacTim một câu nhé: cháu có thật sự yêu thích con đường mà cháu đã theo đuổi và mơ ước không? Nếu có, hãy kiên nhẫn và tiếp tục trao dồi khả năng của chính mình, phải để ý và tranh thủ để tìm cơ hội đạt cho được mục đích.
Như tên của chú ngụ ý, Kẻ Thất Bại, chú cũng đã thất bại nhiều. Nhưng nếu không có những thất bại đó, những thành công của chú sẽ không có ý nghĩa gì đặc biệt. Để chú kể cho SacTim nghe một kinh nghiệm của chú. Là một thanh niên trẻ, đầy sức sống và mộng ước như SacTim, chú đã được nhận vào học ở một trường Đại Học cũng khá nổi tiếng ở California, ngành Điện Toán. Thế nhưng năm chú ra trường, kinh tế xuống, thất nghiệp nhiều. Cũng như số phận của rất nhiều sinh viên, chú cũng không tìm được việc làm. Ở Mỹ này, sau khi ra trường mà không tìm được việc làm thì sau 2 năm cái bằng của mình chẳng còn gía trị gì. Hơn nửa số bạn của chú đã phải đổi nghề và làm một công việc gì đó để mưu sinh. Riêng chú, chú may mắn xin được việc làm “kèm toán” trong một phòng Lab của một trường Đại Học Cộng Đồng. Tại đây, để trao dồi khả năng và cũng vì ngứa ngáy nghề nghiệp, chú đã viết ra những chương trình điện toán để điểm danh học sinh, kiểm tra trình độ toán, … ngay cả khi máy hư, chú cũng mò mẫm sửa chữa luôn (nhớ rằng: những việc này không phải là việc họ thuê chú làm). Trong thời gian này, chú vẫn tự học thêm và kiên trì để ý tìm kiếm công việc đúng với khả năng chuyên môn của mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua . . . . . 6 năm trời đằng đẳng. Cơ hội đã đến với chú. Chú đã được nhận vào làm, đúng với bằng cấp của mình, cho một thành phố lớn ở Texas. Tại đây, chú không ngừng được tăng lương, thăng chức cho đến bây giờ.
Nói ra không phải để khoe khoang mình, nhưng chú muốn động viên và cổ vũ cháu. Đừng thụ động để cho nỗi buồn của kẻ bị thất bại chiếm ngự cháu. Hãy vui vẻ trở lại, kiên nhẫn và tiếp tục trao dồi kiến thức. Chú tin là cháu sẽ đạt được mục đích trong một ngày gần đây. Cho dù sau này, nếu cháu không theo đuổi được con đường mà cháu muốn, thì những kiến thức mà cháu trao dồi hôm nay chắc chắn sẽ giúp cháu rất nhiều trong sự thành công của cháu trong tương lai.
Chúc cháu vui vẻ. Đừng quên cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ Maria.

quangvu1605
03-03-2011, 09:05 AM
Tím Thân mến!!!!
Sao con khóc chứ?
Con còn có bàn tay và sức khỏe chúa ban mà.
Bố thấy các cô chú và các bạn tâm sự với con cũng nhiều rồi, Bố cũng chả có gì để nói nữa cả vì mọi người đều giống bố :4:. Mong con hãy kiên trì, cố gắng vì chúa và mẹ ko bỏ rơi con đâu, và một ngày nào đó con sẽ được đền đáp một cách đầy đủ.
Cố lên nhé!!!!!!

JosKhaiNguyen
03-03-2011, 09:24 AM
Trong mọi hoàn cảnh Chúa luôn thử thách lòng tín trung của con người.Sactim ơi,hãy vững vàng lên nhé.Tất cả chúng ta mỗi người đều phải vác Thánh Giá Chúa trao,Thánh Giá đó chính là những khó khăn,những bảo táp những cùng cực đau khổ của cuộc sống tạm bợ này.
Hãy vác Thánh Giá cách vui vẻ,và trong niềm tin tưởng Thầy Giêsu nhé bạn.Vì sau những đau khổ và thử thách này,chính là vinh quang Thiên Quốc mà Chúa đã dọn sẵn cho bạn rồi đó.
Hãy học cùng Thầy Giêsu" Lạy Cha,xin cho con khỏi uống chén đắng này.Nhưng,xin đừng theo ý Con mà hãy theo ý Cha muốn".Bạn có cảm thấy Thầy chúng ta thật tuyệt vời,khi thưa cùng Chúa Cha câu này không?
Chúc bạn luôn tìm thấy Thánh Ý Chúa trong thử thách,và trong cuộc sống bạn nhé!!!!

maria_huong
03-03-2011, 10:13 AM
Tìm an ủi Người, hơn được Người ủi an. Sactim ơi! cứ nói hết tâm sự của mình ra nó sẽ nhẹ nhàng. Không ai là không có tâm sự, buồn có, vui cũng có, chúng ta có cả một gia đình TCVN để tâm sự thì còn lo gì nữa, và chính Chúa Giêsu là nguồn ủi an lớn nhất trong cuộc đời mình, cứ yên tâm chia sẻ với Ngài, mọi sự sẽ ổn thôi. Nguyện xin bình an của Chúa Kito ở cùng sactim luôn mãi.

lanhoi
03-03-2011, 10:31 AM
Bạn Sactim_1989 thân mến, tôi không biết có thể giúp bạn vơi bớt nỗi buồn không, nhưng xin chia sẻ với bạn 1 chút cảm nhận của mình. Cuộc sống trần gian là thế! Bất công & đau khổ!
Tôi làm cô giáo đã được 30năm rồi. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, lo lắng có và khổ đau cũng có bạn ạ! Nhưng khổ đau & lo buồn thì dường như nhiều hơn?...!...
Tôi đến với nghề giáo là 1 sự tình cờ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm cô giáo cho đến 1 ngày... Chúa đặt tôi vào đây (tôi nghĩ thế). Và, tôi bước tiếp! Tôi làm hết sức mình + ơn Chúa.
Hình như tôi không có chọn lựa?... (Vì Chúa chọn tôi mà)
Nhưng, các cháu của tôi ở nhà thì tôi kiên quyết khuyên chúng không nên làm thầy-cô giáo. Sẽ lắm đau thương đấy!
Việc bạn không "bị" làm cô giáo làm bạn buồn khổ nhưng nếu như bạn "được" làm cô giáo thì tôi cũng không chắc bạn sẽ bớt lo buồn hơn đâu. Nếu muốn khóc, hãy khóc thoải mái, bạn nhé! Đừng kìm nén nỗi buồn của mình, vì như thế sẽ càng buồn hơn đấy. Nếu ngại người ta, hãy khóc với Chúa. Tôi cũng thế, mỗi khi buồn và muốn khóc, tôi thường chạy vào nhà thờ, ngồi 1 mình với Chúa, nhìn lên Thánh Giá và bắt đền Chúa.
Thường thì sau đó, tôi không còn thấy buồn vì mình khổ nữa mà cảm thấy thương Chúa nhiều hơn. Giêsu đó! Đau khổ tột cùng! Thế mới đúng là bất công & đau khổ!
Giêsu cũng chẳng được chọn lựa, Người đã hy sinh đến tận cùng. Nhưng, như thế mới là Yêu! Và, tôi ra về lòng nhẹ tênh. Được yêu, nên tôi hạnh phúc! Cảm thấy vững tin bước đi dẫu đường đời đầy gai chông vì tôi tin chắc rằng, tôi không cô độc.
Bạn hãy thử 1 lần trải lòng mình ra với Chúa xem sao bạn nhé! Giêsu đáng yêu lắm!

sactim_1989
04-03-2011, 10:52 AM
Tôi làm cô giáo đã được 30năm rồi. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, lo lắng có và khổ đau cũng có bạn ạ! Nhưng khổ đau & lo buồn thì dường như nhiều hơn?...!...
Tôi đến với nghề giáo là 1 sự tình cờ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm cô giáo cho đến 1 ngày... Chúa đặt tôi vào đây (tôi nghĩ thế). Và, tôi bước tiếp! Tôi làm hết sức mình + ơn Chúa.
Hình như tôi không có chọn lựa?... (Vì Chúa chọn tôi mà)
Nhưng, các cháu của tôi ở nhà thì tôi kiên quyết khuyên chúng không nên làm thầy-cô giáo. Sẽ lắm đau thương đấy!


Con cảm ơn cô về những dòng tâm sự. Lúc con chọn nghề giáo là vì đó là một nghề cao quý và tốt đẹp, lại phù hợp với tính con, con thích một công việc ổn định. Con biết nghề giáo nhìn bề ngoài nhàn nhã biết bao nhưng có mấy ai hiểu được cái khổ của nó. Nhưng con đường đó con đã chọn rồi cô ạ.
Con cũng giống cô mỗi khi buồn có lẽ nơi con muốn đến chính là nhờ thờ, ngồi đó và thấy mình thanh thản hơn.

sactim_1989
04-03-2011, 11:04 AM
Coi nè, cái đám nhỏ này!
Có thất bại mới có thành công chứ. Sao lại cứ ôm hoài cái không may, cái điều chưa tốt xảy đến rồi nức nở với nó làm gì?
Cứ mỗi lần gặp phải thử thách của cuộc đời thì cũng lúc đó bản chất của mình mới được biểu lộ, và xét cho cùng thì đó cũng là một thành công ngoài mong đợi cho chính con người của ta...
Tía ơi! Con gái nào cứ ôm hoài cái không may. Con chỉ ôm nó khoảng 1h/1 ngày thôi :4:. Cái thời điểm mà cuối ngày, con suy nghĩ về mọi việc mình đã làm. Con sẽ lạc quan hơn Tía ạ.

sactim_1989
04-03-2011, 11:09 AM
Tím Thân mến!!!!
Sao con khóc chứ?

Bố hỏi giống ông bụt trong truyện cổ tích quá :71:, bụt hiện ra và hỏi: Vì sao con khóc.
Ước gì bố là ông bụt con sẽ nói điều ước của mình :1:.

Giuse Ghi
04-03-2011, 03:12 PM
tím ah . hãy dâng hết những khó khăn cho chúa ... chúa sẽ đưa tin89 tới đích /////////:love:

lanhoi
06-03-2011, 05:46 PM
Sactim_1989 thân mến, nếu đã chọn lựa, hãy bền đỗ đến cùng nhé. Nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ về kinh nghiệm làm cô giáo, cô sẽ cố gắng sẻ chia trong khả năng có thể.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho con bình an của Người.

sactim_1989
28-04-2011, 07:59 PM
Ngày Chúa đem con đến với mẹ. Con - một đứa trẻ đen nhẻm. Cũng bắt đầu từ ngày đó mẹ khổ nhiều, cuộc sống cay đắng. Có lẽ mẹ cũng không nghĩ là nhà mình có thể lâm vào hoàn cảnh như thế. Mẹ ơi! Sao mẹ rộng lượng và có thể tha thứ cho họ những người đã làm mẹ đau khổ còn con thì không. Cứ nghĩ đến những người đó đã gây đau khổ cho mẹ, cho gia đình của mình là con ghét họ biết chừng nào.

Khi con còn nhỏ, lúc con đi ngủ thì mẹ vẫn chưa đi làm ca về, khi con thức dậy thì mẹ đã đi làm. Con không biết là mẹ có được ngủ hay không nữa. Con không biết là mẹ lấy đâu ra sức lực để làm tất cả khi không có ba ở nhà, chỉ một mình mẹ và ba đứa con nhỏ.

Con chỉ biết cầu xin Chúa hãy cho con mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy mẹ khỏe mạnh và luôn vui vẻ bên cạnh con. Con mong như vậy Chúa ạ.

Con cảm ơn Chúa và Mẹ Maria vì đã cho con một người mẹ mà con cũng không biết phải dùng từ nào để nói, để cảm tạ Chúa. Con chỉ biết rằng dù có được sinh ra một lần nữa con vẫn mong mẹ là mẹ của con.

TuyetNgaNguyenThuy
28-04-2011, 08:25 PM
Thân tặng Sắc tím mấy câu danh ngôn cho cuộc sống.
Mong rằng Sắc tím luôn yêu đời,yêu người và yêu cuộc sống mà Thiên-Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta .




Cuộc sống giống như một tấm vải sẽ cũ sờn đi theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên những màu sắc tươi nguyên nhờ những khoảnh khắc của tình yêu thương.
V.Hugo

Đừng sống theo điều ta ước muốn. Hãy sống theo điều ta có thể.

Ngạn ngữ Nhật


-Hãy cho tôi lòng kiên nhẫn để chấp nhận những gì mà tôi không thể thay đổi.
-Hãy cho tôi dũng khí để thay đổi những gì có thể thay đổi
-và cuối cùng hãy cho tôi trí tuệ để phân biệt giữa hai điều đó.

Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kì


Trong mọi nỗi đau khổ của số phận, hãy luôn tin rằng con người sinh ra là để có hạnh phúc giống như chim trời để cất cánh bay cao

Karalenco

Rabouni
28-04-2011, 09:58 PM
Chúa không khi nào trao cho mình 1 cây Thánh Giá quá nặng và cũng không để ta vác 1 mình ...chúng ta cùng trông cậy nơi Chúa nhé ..CÓ LÊN Săctim..mình cũng sẽ luôn cố gắng cùng với mọi người

JosKhaiNguyen
29-04-2011, 08:13 AM
Tím ơi,đọc xong tâm sự Tím,mình chỉ muốn nói 1 điều là"Xin đừng thù ghét".Xin đừng nhớ lại những gì mà người khác gây ra cho bản thân mình,cho gia đình mình,mà hãy dâng tất cả những điều đó lên Thầy Giêsu bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng,và thanh thản.
Bạn thấy ko?Mẹ bạn đó,bà ko để tâm thù ghét ai hết cứ âm thầm lặng lẽ mà sống,bà cũng không cần quan tâm tới những gì họ làm.Chẳng lẽ bạn lại đi thù ghét họ sao???Hãy nhớ lại Chúa chúng ta đã làm gì khi bị những người khác lăng mạ?"Lạy Cha,xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm".Bạn thấy Thầy mình còn bị ô nhục biết là dường nào,so với chuyện của bạn thì nó lớn gấp biết bao nhiêu lần???thế mà Ngài vẫn không thù,không ghét ai cả,trái lại còn xin với Cha Ngài đừng trừng phạt họ nữa mà.
Vì thế nên bạn đừng,và đừng bao giờ thù ghét họ làm gì?hãy dâng tất cả cho Ngài,Ngài sẽ an ủi bạn.Khi mà bạn đã ko còn oán hận nữa,tự thân bạn sẽ thấy được niềm vui và hạnh phúc đích thực đó.Và Mẹ bạn,bà cũng thấy vui khi bạn đã trưởng thành về luật yêu thương,mà chính Chúa Giêsu đã truyền là"Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con"
Chúc bạn có những phút giây thật vui vẻ,và mãi mãi tín thác mọi việc cho Thầy Chí Thánh nhé bạn

augustino.nghia
29-04-2011, 01:27 PM
"Con gái à,
"Chắc chắn một điều, khi ta giận dữ, oán thù... những điều ấy sẽ làm ta mệt mỏi, ưu phiền, thất vọng... mà rồi cũng sẽ chẳng làm được gì để thay đổi việc đã xảy ra, chẳng thay đổi được quá khứ...
"Nhưng nếu ta cố vươn lên, vượt lên trên nỗi buồn chán, thất vọng, giận dữ... ấy... rồi ta cười, ta nhìn quanh để thấy phía bên kia cuộc đời, phía bên kia của sự u ám muộn phiền là bầu trời xanh rực rỡ, là những cơn mưa làm mát đi những buổi trưa hè... ta sẽ thấy ở đó hé mở mầm hy vọng xanh tươi cho những ngày mai rạng rỡ, vui mừng hơn... Ở phía bên đó hay lắm, ngộ lắm... có khuôn mặt thân yêu rạng ngời, có nụ cười khuyến khích, yêu thương, động viên... của Giêsu Kitô, người bạn thân thiết của chúng ta..."

1hatcat
29-04-2011, 02:39 PM
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống
Mà là chính Chúa Giêsu Ngài sống trong tôi.

Ước gì sắc tím và mình có thể chết đi những ước mơ của cá nhân để Chúa được sống trong mình.

Mẹ của sắc tím đã hy sinh tất cả để nuôi nấng ba anh em, thì Chúa cũng đã hy sinh tất cả để mình có được hạnh phúc trọn vẹn.

Chúc cho sắc tím, sau mỗi nỗi buồn tâm hồn lại được lớn hơn và gần chúa hơn.
:nhay::nhay::nhay:

sactim_1989
08-06-2011, 09:13 PM
Ra trường
Mong có được một việc làm
Mong được thấy mẹ vui khi con trưởng thành
Mong mẹ đỡ vất vả vì gia đình mình
Nhưng một năm rồi điều mong chờ đó vẫn…chưa thể.


Mẹ
Ngày ngày vẫn động viên con cố gắng, kiên trì.
Ngày ngày vẫn đi làm ca tới tối mịt mới được nghỉ ngơi
Ngày ngày mẹ vẫn một nụ cười
...
Con
Thấy mình không ổn
Thấy thương mẹ quá
Thấy chạnh lòng khi những đứa bạn cùng lớp đã có chỗ, có nơi làm


Chiều qua ngồi trên xe bus nhớ mái tóc mẹ đã có những sợi bạc, nhớ tối nay mẹ phải làm ca đêm con chực khóc.
Con suy nghĩ nhiều lắm mẹ ơi nhưng con vẫn chưa nghĩ được con đường phía trước của con sẽ như thế nào.
Con chưa làm được gì.

honghuynh2009
08-06-2011, 11:56 PM
thánh nữ maria Faustina nhận định : ôi giá như một linh hồn đau khổ biết mình được thiên chúa yêu dấu thế nào , có lẽ họ sẽ chết vì vui sướng trong niềm hạnh phúc trào dâng ! một ngày nào đó , chúng ta sẽ biết được giá trị đau khổ , nhưng khi ấy , chúng ta không còn khả năng để đau khổ nữa , giây phút hiện tại là thời gian của chúng ta. (NK 693)
lạy chúa , xin chúa đừng giảm bớt một đau khổ nào của con , nhưng xin ban thêm sức mạnh để con có thể chịu đựng.
chào bạn sactim_1989 mình rất đồng cảm với bạn.

TuyetNgaNguyenThuy
09-06-2011, 07:34 AM
Buồn chất chứa khó thành lời
Phân vân lo lắng cuộc đời ngày mai
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Tơ vò trăm mối vui rồi sầu lo

Bao năm đền sách chuyên cần
Ngày đêm nung nấu đỗ trường ước mơ
Ngước lên cánh cửa cuộc đời
Rụt rè e sợ cánh mền chưa bay
(Không nhớ tên tác giả)
Xin được đồng cảm với sắc tím_1989

ocean_moonlight
09-06-2011, 09:28 AM
He! Đừng để TS luôn buồn thế chứ.

+ Em đổi nick đi, để cho sactim nó chìm vào dĩ vãng í he rồi để mở ra một trang sử vẻ vang hơn he.
+ Em cùng đừng hay suy nghỉ nhiều về nhưng cái buồn trong cuộc sống he. "Cuộc sống có lúc, dòng sông có lúc", nó là vậy he.
+Phải nghĩ thoáng hơn 1 chút, hãy mở tâm hồn mình thêm một chút, xìn xa hơn một chút nữa sẽ thấy thế giới, cuộc sống mình thú vị lắm đấy chứ he. Đừng có lúc nào cũng chỉ nghỉ từng đó thôi, là tự đẩy mình vào ngỏ cụt đó he.
:118::118:

caythongxanh
09-06-2011, 10:28 AM
Ra trường
Mong có được một việc làm
Mong được thấy mẹ vui khi con trưởng thành
Mong mẹ đỡ vất vả vì gia đình mình
Nhưng một năm rồi điều mong chờ đó vẫn…chưa thể.
Mẹ
Ngày ngày vẫn động viên con cố gắng, kiên trì.
Ngày ngày vẫn đi làm ca tới tối mịt mới được nghỉ ngơi
Ngày ngày mẹ vẫn một nụ cười
...
Con
Thấy mình không ổn
Thấy thương mẹ quá
Thấy chạnh lòng khi những đứa bạn cùng lớp đã có chỗ, có nơi làm
Chiều qua ngồi trên xe bus nhớ mái tóc mẹ đã có những sợi bạc, nhớ tối nay mẹ phải làm ca đêm con chực khóc.
Con suy nghĩ nhiều lắm mẹ ơi nhưng con vẫn chưa nghĩ được con đường phía trước của con sẽ như thế nào.
Con chưa làm được gì


Tâm tình của những đứa con ngoan của ba mẹ luôn là niềm an ủi lớn cho mỗi người làm cha mẹ khi thấy con mình biết lo lắng, biết xót xa cho những giọt mồ hôi bương chải giữa cuộc đời... Bạn ơi, khi bạn nhìn thấy nỗi lo toan vất vả và biết buồn đau cho ba mẹ thì cũng lúc ấy bạn cũng có "việc làm" rồi đó, "việc làm" đó đã làm cho ba mẹ bạn vui hơn nhiều, nỗi nhọc nhắn đã vơi đi vì tấm lòng của đứa con...

Đâu phải ai khi bước chân ra đời thì sẽ được ngay những điều mình mong muốn! Thiên Chúa đã an bài cho mỗi đứa con của Người một phận số trong cõi đời này... để làm quà, để thử thách, để cho con của Người biết rằng, dù trong bất cứ số phận, hoàn cảnh nào... hãy trọn vẹn niềm tin nơi Người... rồi ra Người sẽ sắp xếp cho mọi sự tốt lành thôi...
Cuộc sống của bạn còn dài lắm, tất cả còn ở phía trước mà... Bạn hãy kiên tâm, hãy nhẫn nại, hãy luôn vui sống với tâm hồn bình an và phó thác... Tâm trạng ngổn ngang của một đứa con đang lo lắng vì chưa làm gì được để đỡ nâng bớt gánh nặng đời của ba mẹ rồi sẽ đến lúc Người thấu hiểu và Yêu Thương ban cho điều ước mơ giản dị mà đáng quý đó, bạn ơi...
Bây giờ hãy sống cho trọn vẹn là một đứa con đã... niềm vui sẽ làm tóc mẹ thôi thêm sợi bạc, mồ hôi của cha sẽ thêm mặn mà tấm lòng của con...

sactim_1989
12-12-2011, 10:28 PM
Lạy Chúa, Người thử thách con đến bao giờ.
Con không nhớ rõ bao nhiêu hồ sơ con đã gửi đi và kết quả mà con nhận được là những giọt nước mắt lặng thầm.
Con vẫn cố gắng, cố gắng từng ngày, từng giờ... làm tất cả, cố hết sức.
Mỗi ngày con vẫn phải cười và cố gắng làm việc nhưng trong thẳm sâu trong con là nỗi đau cắt lòng.
Lạy Chúa, hôm nay lại một thông tin báo kết quả không tốt. Trong vòng 1 tháng 3 thông báo, không có cái nào làm con vui được.
Con xin dâng lên Chúa tất cả vậy nhé! Chúa cất giùm con để con có thể tiếp tục bước về phía trước.
"Tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những mối gian nguy" (Bài hát Lời thiêng)

KaJin
12-12-2011, 10:42 PM
Lạy Chúa, Người thử thách con đến bao giờ.
Con không nhớ rõ bao nhiêu hồ sơ con đã gửi đi và kết quả mà con nhận được là những giọt nước mắt lặng thầm.
Con vẫn cố gắng, cố gắng từng ngày, từng giờ... làm tất cả, cố hết sức.
Mỗi ngày con vẫn phải cười và cố gắng làm việc nhưng trong thẳm sâu trong con là nỗi đau cắt lòng.
Lạy Chúa, hôm nay lại một thông tin báo kết quả không tốt. Trong vòng 1 tháng 3 thông báo, không có cái nào làm con vui được.
Con xin dâng lên Chúa tất cả vậy nhé! Chúa cất giùm con để con có thể tiếp tục bước về phía trước.
"Tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những mối gian nguy" (Bài hát Lời thiêng)

Tím ơi! Có lẽ mình ko giống tâm sự với bạn. Nhưng mình cũng đang trong tình trạng tồi tệ. Mình mệt lắm! Chừng nào mới ra khỏi không biết?

teresaMK
13-12-2011, 12:44 AM
Lạy Chúa, Người thử thách con đến bao giờ.
Con không nhớ rõ bao nhiêu hồ sơ con đã gửi đi và kết quả mà con nhận được là những giọt nước mắt lặng thầm.
Con vẫn cố gắng, cố gắng từng ngày, từng giờ... làm tất cả, cố hết sức.
Mỗi ngày con vẫn phải cười và cố gắng làm việc nhưng trong thẳm sâu trong con là nỗi đau cắt lòng.
Lạy Chúa, hôm nay lại một thông tin báo kết quả không tốt. Trong vòng 1 tháng 3 thông báo, không có cái nào làm con vui được.
Con xin dâng lên Chúa tất cả vậy nhé! Chúa cất giùm con để con có thể tiếp tục bước về phía trước.
"Tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những mối gian nguy" (Bài hát Lời thiêng)

sactim ah, MK không nghĩ là Chúa đang làm khó cho sactim đâu.
Cuộc sống còn dài lắm, và không phải lúc nào cũng PHẢI THEO Ý MÌNH dù đôi lúc chính mình cũng kì vọng vào một điều gì đó...quá nhiều. MK cũng từng nghĩ rằng cuộc sống này tẻ nhạt lắm, và khi quay trở về với cuộc sống MK đã ấp ủ trong mình biết bao hoài bão, bao hy vọng ngập tràn và điều nào MK cũng nghĩ rằng đó là điều tốt có ích nên hiển nhiên sẽ gặt hái kết quả tốt sau bao nỗ lực cố gắng. Rồi tất cả trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủn thôi, mọi thứ trở về với hư không.

MK cũng đã khóc sưng cả mắt luôn nè, và mệt mỏi nhiều lắm sau bao đổ vỡ của những mộng tưởng. Nhưng thiết nghĩ...rồi sẽ đâu vào đó cả thôi.Việc Chúa làm thì luôn là điều tốt nhất cho mình, dù điều đó ngay lúc này mình không hiểu chút nào cẩ. MK vẫn tiếp tục nỗ lực nữa, nỗ lực không ngừng...

vậy nên... sactim luôn nhớ nhé, dù sactim không nói ra Chúa cũng hiểu lòng săctim. Con đường của sactim Chúa đã biết từ ngàn xưa rồi. Sactim đừng mãi bi quan như vậy. Chỉ cần sactim luôn nhớ rằng...sactim vẫn luôn nằm gọn trong lòng bàn tay của CHúa và xác tìn vào điều đó.

Cũng năng chạy tới Mẹ Maria luôn nghen.

Cuộc sống có vui, có hạnh phúc...có ý nghĩa hơn, tất cả đều hệ tại nơi chính bản thân mình đó.

MK chúc sactim sẽ sớm lấy lại tinh thần nghen.

linhphanle
13-12-2011, 03:21 AM
Tặng em sactim_1989

:Tanghoa:


Có những lúc cuộc đời là thung lũng
Tâm trí con lạc lõng giữa đêm đen
Con dõi nhìn, cố tìm một ánh đèn
Vây tứ phía chỉ rợn rùng bóng tối.


Đá dưới chân gập ghềnh xô ngăn lối
Gai mọc đầy làm tươm máu hai chân
Con nguyện cầu, sao Chúa chẳng đến gần?
Không gian lạnh. Con thấy mình trơ trọi.


Nhưng tình thương Chúa ngàn đời cứu rỗi
Đưa hồn con thoát khỏi ách tử thần
Chúa đến bên con, Chúa đã đến thật gần
Con đã để đêm đen che ánh sáng.


Vì ánh quang Chúa muôn đời xán lạn
Tự trời cao ân tỏa xuống gian trần
Xin cho con biết thật sự ngước nhìn
Để thấy Chúa là trời xanh vô tận.


FDS

sactim_1989
01-03-2012, 09:02 AM
Sactim_1989 đến với diễn đàn thánh ca Việt Nam và được mọi người gọi bằng cái tên Tím nghe thân thương quá. Hôm nay Tím xin được phép rời diễn đàn. Và xin gửi lại đây những dòng tâm sự:

Tía (augustino.nghia): Tuy con không tham gia diễn đàn nữa nhưng cho con mãi được làm con gái Tía nghen Tía. Con vẫn mong một ngày nào đó được cùng Tía đi ăn sáng, ngắm cây phượng Tím và leo núi. Hi hi…Tía mãi là ông già hóm hỉnh, thân thiện với tụi con nha Tía. Chúc Tía và “củ gừng” của Tía luôn khỏe mạnh, hạnh phúc :1:.

Bố (quangvu_1605): Người chia sẻ buồn vui với con, luôn lắng nghe cho dù chỉ là chuyện con Chôm Chôm ốm bố nhỉ. Con cảm ơn bố. Chúc bố luôn hạnh phúc :3:.

silk_ flower109: Em rất mạnh mẽ và chân thành. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Chúc em luôn yêu đời, gặp nhiều may mắn và gia đình em luôn yên vui :1:.

Anh Ốc (ocean_moonlight): Anh đừng bắt nạt mấy em ở diễn đàn nha, coi chừng ế ^^ :71:. Thật ra em rất khâm phục anh, anh làm những điều không phải ai cũng dám làm. Em vẫn luôn đọc kinh nhóm và cầu nguyện. Chúc anh mãi giữ được lòng nhiệt thành đó.

Chú (kethatbai): Cuộc sống phức tạp phải không chú. Chú biết rõ những vẫn tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi với một hy vọng mãnh liệt. Cháu không biết rồi tương lai sau này cuộc sống của cháu như thế nào, cháu sống quá thiên về tình cảm, không biết lý trí của cháu để nơi nào và bao giờ nó mới được khơi dậy chú à. Chú ơi cố lên. Cháu cũng sẽ cố gắng hết sức. Khi nào được nghỉ ngơi chú hãy về đây chơi cờ cá ngựa với cháu nè ^^.

Hạnh ú (cecilialmr_hanh): mãi là siêu 8 nha, cho vui cửa vui nhà. À mà phải nhớ phải tập thói quen ngủ cho sớm nha như vậy mới có sức 8,9…:10:Chúc Hạnh luôn kiên trì với con đường đang đi.

Nhóc (JB.Lưu Hùng Vương): Nhóc à nếu được kiếm một cái nghề gì đó học đi nha, tốt cho tương lai. Nhóc giảm net lại một chút nha. Hai khuyên chân thành vậy. Hai sẽ luôn cầu nguyện cho gia đình nhóc, hãy luôn chăm sóc mẹ cho tốt nha, rồi Chúa sẽ chúc phúc cho nhóc :1:.

Maria_khanhhoa: Không phải những điều em làm được ai cũng làm được cả đâu, một chút gì đó trong chị ước được can đảm như em. Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe :1:.

Chú hongbinh: Cháu vẫn chưa được nói chuyện nhiều với chú. Cháu thường xuyên đọc bài của chú, những bài chú post dù là sưu tầm hay bài chú viết cháu luôn cảm nhận được một sự quan tâm, một tấm lòng ở đó :53:. Chúc chú luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.

Anh Voi (DamSan): Hi hi…Đừng nóng tính quá nha, làm mấy em mới vào nó sợ. Ai sợ thì hổng biết chứ em hồi mới vào hổng có sợ. He he…chúc anh nhanh lên “xe qua” :4:.

migoi_sg: Luôn tràn đày hồng ân Chúa nhé. Nguyện cầu Chúa luôn soi sáng, dẫn dắt "em" ^^.

Cô TuyetNgaNguyenThuy: Cháu vẫn cảm thấy một cái gì buồn buồn trong cô. Nếu có một lời khuyên cho cháu, cô sẽ khuyên gì nhỉ!? Cháu chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc :1:.

Chú hoangtung: Hi hi…thật ra khi mới vào diễn đàn người cháu ấn tượng và muốn làm quen là chú. Nhưng mà tại cháu thấy chú khó tính quá và cháu thì nhát nên tới giờ chú cháu mình vẫn chưa nói chuyện lần nào. Chúc chú sớm lên xe bông như lời đồn :92:.

Trunghieu, nguyenhuong, xuanhuong_cba, bé Cọp, joseph Thành, soibun: học tập tốt nha mấy em...^^

Minhlle, Rồng, anh Ghi: Chúc cho công việc của anh luôn suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành công ha.

Cụ (mainhubaygio): Thật lòng con cảm ơn cụ đã lắng nghe con. Con muốn một lần được về quê cụ, được nói chuyện với cụ về cuộc sống và đi câu cá với cụ nữa ^^, để biết rằng cuộc sống này thật tuyệt, để con sống tốt hơn. Hy vọng một ngày không xa sẽ được về quê cụ. Cụ nhớ tập tạ để giữ gìn sức khỏe nha :21:.

Và một người bạn: Hãy chọn con đường đi cho bản thân. Mình vẫn luôn nơi đây cầu nguyện và ủng hộ bạn. Bạn hãy nở một nụ cười, một nụ cười thật sự từ trong trái tim như vậy mới có thêm niềm tin và nghị lực nhìn về phía trước. Hãy bắt đầu một ngày mới với trái tim yêu thương. Bạn luôn hạnh phúc nhé :1:. Mình luôn mong sẽ có một cách giải quyết trọn vẹn.

Xin gửi đến tất cả các thành viên của diễn đàn lời cảm ơn, cảm ơn thời gian qua đã dành tình cảm cho Tím. Chúc các thành viên sức khỏe dồi dào, tràn đày hồng ân Chúa. Chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển.

Vẫn mãi trong tim một tình cảm sâu đậm với diễn đàn thánh ca.

ocean_moonlight
01-03-2012, 10:09 AM
Tím đi mô đó...ko nghĩ quẩn nha :D

Trunghieu
01-03-2012, 01:15 PM
Chị Tím ơi, chị là người em nói chuyện đầu tiên trên chatbox, em quen chị chỉ vỏn vẹn vài tuần.
Mong có ngày gặp lại chị :92::92:

TuyetNgaNguyenThuy
01-03-2012, 03:52 PM
Sắc tím ơi ! nếu có một lời khuyên cho Tím,thì cô chỉ muốn nói:
__ Bằng lòng với tất cả những gì mình đang có.
__ Yêu tất cả những gì thuộc về mình !

http://2.bp.blogspot.com/-JmJgLuz1Cok/TbwMYAzjZXI/AAAAAAAAALQ/j5QHUE89ZtQ/s1600/04-8.gif (http://2.bp.blogspot.com/-JmJgLuz1Cok/TbwMYAzjZXI/AAAAAAAAALQ/j5QHUE89ZtQ/s1600/04-8.gif)

augustino.nghia
01-03-2012, 05:11 PM
CHUYỆN GÌ ĐÂY??? CON GÁI TÍA ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ??? SAO TÍA KHÔNG HỀ HAY BIẾT!!!
CÓ AI BIẾT CHUYỆN GÌ KHÔNG? CHO NGHĨA GIÀ BIẾT VỚI...

JB.Lưu Hùng Vương
03-03-2012, 09:23 AM
Sactim_1989 đến với diễn đàn thánh ca Việt Nam và được mọi người gọi bằng cái tên Tím nghe thân thương quá. Hôm nay Tím xin được phép rời diễn đàn. Và xin gửi lại đây những dòng tâm sự:

Tía (augustino.nghia): Tuy con không tham gia diễn đàn nữa nhưng cho con mãi được làm con gái Tía nghen Tía. Con vẫn mong một ngày nào đó được cùng Tía đi ăn sáng, ngắm cây phượng Tím và leo núi. Hi hi…Tía mãi là ông già hóm hỉnh, thân thiện với tụi con nha Tía. Chúc Tía và “củ gừng” của Tía luôn khỏe mạnh, hạnh phúc :1:.

Bố (quangvu_1605): Người chia sẻ buồn vui với con, luôn lắng nghe cho dù chỉ là chuyện con Chôm Chôm ốm bố nhỉ. Con cảm ơn bố. Chúc bố luôn hạnh phúc :3:.

silk_ flower109: Em rất mạnh mẽ và chân thành. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Chúc em luôn yêu đời, gặp nhiều may mắn và gia đình em luôn yên vui :1:.

Anh Ốc (ocean_moonlight): Anh đừng bắt nạt mấy em ở diễn đàn nha, coi chừng ế ^^ :71:. Thật ra em rất khâm phục anh, anh làm những điều không phải ai cũng dám làm. Em vẫn luôn đọc kinh nhóm và cầu nguyện. Chúc anh mãi giữ được lòng nhiệt thành đó.

Chú (kethatbai): Cuộc sống phức tạp phải không chú. Chú biết rõ những vẫn tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi với một hy vọng mãnh liệt. Cháu không biết rồi tương lai sau này cuộc sống của cháu như thế nào, cháu sống quá thiên về tình cảm, không biết lý trí của cháu để nơi nào và bao giờ nó mới được khơi dậy chú à. Chú ơi cố lên. Cháu cũng sẽ cố gắng hết sức. Khi nào được nghỉ ngơi chú hãy về đây chơi cờ cá ngựa với cháu nè ^^.

Hạnh ú (cecilialmr_hanh): mãi là siêu 8 nha, cho vui cửa vui nhà. À mà phải nhớ phải tập thói quen ngủ cho sớm nha như vậy mới có sức 8,9…:10:Chúc Hạnh luôn kiên trì với con đường đang đi.

Có gì đâu!


Nhóc (JB.Lưu Hùng Vương): Nhóc à nếu được kiếm một cái nghề gì đó học đi nha, tốt cho tương lai. Nhóc giảm net lại một chút nha. Hai khuyên chân thành vậy. Hai sẽ luôn cầu nguyện cho gia đình nhóc, hãy luôn chăm sóc mẹ cho tốt nha, rồi Chúa sẽ chúc phúc cho nhóc :1:.

Maria_khanhhoa: Không phải những điều em làm được ai cũng làm được cả đâu, một chút gì đó trong chị ước được can đảm như em. Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe :1:.

Chú hongbinh: Cháu vẫn chưa được nói chuyện nhiều với chú. Cháu thường xuyên đọc bài của chú, những bài chú post dù là sưu tầm hay bài chú viết cháu luôn cảm nhận được một sự quan tâm, một tấm lòng ở đó :53:. Chúc chú luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.

Anh Voi (DamSan): Hi hi…Đừng nóng tính quá nha, làm mấy em mới vào nó sợ. Ai sợ thì hổng biết chứ em hồi mới vào hổng có sợ. He he…chúc anh nhanh lên “xe qua” :4:.

migoi_sg: Luôn tràn đày hồng ân Chúa nhé. Nguyện cầu Chúa luôn soi sáng, dẫn dắt "em" ^^.

Cô TuyetNgaNguyenThuy: Cháu vẫn cảm thấy một cái gì buồn buồn trong cô. Nếu có một lời khuyên cho cháu, cô sẽ khuyên gì nhỉ!? Cháu chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc :1:.

Chú hoangtung: Hi hi…thật ra khi mới vào diễn đàn người cháu ấn tượng và muốn làm quen là chú. Nhưng mà tại cháu thấy chú khó tính quá và cháu thì nhát nên tới giờ chú cháu mình vẫn chưa nói chuyện lần nào. Chúc chú sớm lên xe bông như lời đồn :92:.

Trunghieu, nguyenhuong, xuanhuong_cba, bé Cọp, joseph Thành, soibun: học tập tốt nha mấy em...^^

Minhlle, Rồng, anh Ghi: Chúc cho công việc của anh luôn suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành công ha.

Cụ (mainhubaygio): Thật lòng con cảm ơn cụ đã lắng nghe con. Con muốn một lần được về quê cụ, được nói chuyện với cụ về cuộc sống và đi câu cá với cụ nữa ^^, để biết rằng cuộc sống này thật tuyệt, để con sống tốt hơn. Hy vọng một ngày không xa sẽ được về quê cụ. Cụ nhớ tập tạ để giữ gìn sức khỏe nha :21:.

Và một người bạn: Hãy chọn con đường đi cho bản thân. Mình vẫn luôn nơi đây cầu nguyện và ủng hộ bạn. Bạn hãy nở một nụ cười, một nụ cười thật sự từ trong trái tim như vậy mới có thêm niềm tin và nghị lực nhìn về phía trước. Hãy bắt đầu một ngày mới với trái tim yêu thương. Bạn luôn hạnh phúc nhé :1:. Mình luôn mong sẽ có một cách giải quyết trọn vẹn.

Xin gửi đến tất cả các thành viên của diễn đàn lời cảm ơn, cảm ơn thời gian qua đã dành tình cảm cho Tím. Chúc các thành viên sức khỏe dồi dào, tràn đày hồng ân Chúa. Chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển.

Vẫn mãi trong tim một tình cảm sâu đậm với diễn đàn thánh ca.
[/COLOR]

Tại sao Hai chia tay với tất cả ACE TCVN ? Cho nhóc 1 câu hỏi này xíu nhá
P/s Có ai làm hai buồn ? , để nhóc chít cho người đó nhá
[COLOR="Purple"]Ngủ TCVN - Nghỉ TCVN - Chơi TCVN - Làm TCVN
Tất cả vì TCVN

Yến Châu
03-03-2012, 12:52 PM
Đi mô rứa hè? Chưa bái bai tui mừ!