PDA

View Full Version : Vài Dòng Tâm Sự của Các Bạn Đang sống và chọn đời Dâng Hiến



Bố Già
17-02-2011, 09:58 AM
Các Bạn Trẻ đang sống và chọn lựa con đường Dâng Hiến thân mến,

Internet và điện thoại di động bùng phát, thêm kỹ thuật net có thể truy cập 24/24 qua điện thoại di động, là một điều rất thuận tiện cho mọi liên lạc nhanh chóng, và độ chính xác cao. Thật là tiện ích.
Net thực sự đem lại nhiều thuận lợi cho việc học hỏi, công tác. Như việc tìm tài liệu, chuyển tải tài liệu, hỏi và được giải đáp thắc mắc chỉ trong chóc lát. Người đi tu chắc chắn không thể từ chối phương tiện Net quá tiện dụng và ích lợi này.

Nhưng net đồng thời lại là cái cuốn hút chúng ta đi ra khỏi bản thân, ra khỏi thế giới thực : bản thân, là cộng đoàn của mình; rất dễ làm chúng ta xao lãng công việc hằng ngày rất thực tế để đi vào thế giới ảo, nhiều ma lực, có gì đó huyền bí.

Vài dòng lộn xộn chỉ muốn nhắn gởi một điều : Hãy tỉnh táo với net. Dùng nét cho lợi ích đời dâng hiến và chia sẻ những giá trị chân thực ích lợi cho mọi người, thì tốt biết mấy.

Nhưng đừng lạm dụng net để trốn chạy thực tế đời tu bằng sự bù đắp bởi những mối tương quan xã hội trên nét, dù thực và chân tình đến đâu vẫn có gì đó ảo ảo đầy ẩn khuất.

Chỉ biết cầu nguyện và thi thoảng có đôi dòng chia sẻ tâm sự với ai đang sống và ước ao chọn đời sống dâng hiến.

Bố Già
04-03-2011, 11:25 AM
Vẫn cảm phục, và mãi mãi cảm phục trước hình ảnh những mục tử, những tu sĩ nam nữ bên những người nghèo, dùng hành động cụ thể để loan báo Tin Mừng Tình Yêu.

Mỗi ngày cùng dâng một kinh nguyện ngắn, một hành động cụ thể hướng tới việc cổ võ ơn gọi, nuôi dưỡng ơn gọi.

Xin Chúa chứng giám lòng con và những ai đang nuôi dưỡng ơn gọi. Ơn gọi làm người và ơn gọi đời dâng hiến.

moopa
04-03-2011, 03:15 PM
Bài này hay quá Bố Già ơi!Xin cho các bạn muốn dâng hiến trọn vẹn thân xác cho Chúa luôn biết yêu mến và phụng sự Chúa suốt cuộc đời.Xin cho các bạn muốn đi tu nhưng vì lý do ngăn trở nào đó không đến được với Chúa thì xin Chúa luôn đồng hành cùng họ trên mọi nẻo đường đời.Xin cho các Tu Sĩ,Linh Mục trong toàn giáo hội công giáo luôn biết sẵn sàng vâng nghe tiếng Chúa và đem tin mừng của Chúa đi rao giảng khắp nơi,cho những người đã,đang và chưa nhận biết Chúa.Xin Chúa cho họ biết yêu Ngài đến cùng dẫu phải chết một cách thảm thương nhục nhã trên thập giá như Ngài.Xin Chúa hãy gìn giữ,bảo vệ và chúc lành cho họ luôn mãi.Xin Chúa là Chúa tình thương luôn gắn kết anh chị em cùng một cha trên trời về với Chúa.Xin cho anh chị em biết yêu thương,đoàn kết vững mạnh để xây dựng một nước trời tươi đẹp và bình an.Cảm ơn mọi người đã đọc.
:love:Trên thập tự NGÀI đổ máu vì Con
Trong cuộc đời Con vẫn thuộc về NGÀI:love:

ThuoctronveChua
05-03-2011, 10:08 AM
Đúng là cảm phục những Linh mục, tu sĩ nam nữ đang phục vụ những bệnh nhân khắp nơi trên thế giới. Các ngài đã sống theo lời khuyên Phúc Âm, sống theo những gì mà các ngài tuyên hứa với Chúa. Các ngài ko sợ gì, ko sợ chết vì các ngài sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa, các ngài ko sợ bệnh hoạn tật nguyện vì đó chính là hình ảnh của Đấng Tình Quân của các ngài...Các ngài sống là sống vì lý tưởng của các ngài. Con ước sao con cũng có đc tinh thần từ bỏ như thế, để con sẵn sàng đến với tha nhân, những linh hồn đang cần đến con giúp đỡ...Xin Chúa hãy ban thêm sức cho con, và cũng xin Ngài luôn bên con, nhắc nhở con khi con lầm lỡ, an ủi con và luôn vực con lên khi con vấp ngã.Amen

Bố Già
24-03-2011, 01:46 AM
Đêm nay không ngủ, thoáng những vui, những buồn của nhân sinh, của lo toan, vài quá khứ của những "đứa con", "đứa cháu" bỏ cuộc giã từ sân chơi cuộc đời.

Và nhiều nỗi lòng với những mái đầu trẻ cần những bàn tay và trái tim nhân ái, cần những chuyến xe cuộc đời.

"Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ." Lời Chúa vang vọng, lời Chúa thúc bách, lời Chúa nhắc nhở : Tinh Thần Tông Đồ của những người theo Chúa : Anh em hãy là người phục vụ anh chị em thay vì cai trị, sai khiến, ăn trên ngồi trốc....,

Tinh Thần Tông Đồ của Người Theo Chúa là :

Từ bỏ cái tôi ích kỷ, cái tôi bè phái, cái tôi kiêu hãnh,
Phục vụ anh chị em mình,
Hy sinh cho anh chị em mình : để Tin Mừng Cứu rỗi được loan báo.
kết hiệp và nên Giống Chúa Giêsu là Thầy, và Là Chúa - Đấng Cứu Đời.

ThuoctronveChua
24-03-2011, 07:18 PM
Bố Già nói hay quá! Con là người xin đc theo Chúa đây, con đang tập sống theo những Tinh thần mà Bố Già nói trên đây. Ước gì con có thể làm đc tất, để xứng đáng là một Tông Đồ theo Chúa!

KeThatBai
24-03-2011, 11:35 PM
Đồng ý với Bố Già cả hai tay lẫn hai chân. Không biết Bố Già đã đọc bài "Những Vấn Đề Thực Của Tình Yêu Ảo" chưa? Bài viết này là một ví dụ trong những điều mà Bố Già nói đó.

Nếu không thận trọng trong việc xử dụng những phương tiện hiện đại cho những lợi ích chung cho nhân loại, con người ta dễ rơi vào cái hố sâu của nền "văn hóa sự chết" như lời ĐGH Gioan Phaolô II đã nói.