PDA

View Full Version : ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN



dominico_dung
17-02-2011, 11:54 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/ChungVien_Kontum/DucMe_MangDen/100_1159.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/ChungVien_Kontum/DucMe_MangDen/100_1164.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/ChungVien_Kontum/DucMe_MangDen/100_1181.jpg

http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/ChungVien_Kontum/DucMe_MangDen/100_1191.jpg



(Nguồn: gấu trúc (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=7060))

Caohuong
18-02-2011, 07:01 AM
MẸ MĂNG ĐEN
Nhạc: Minh Phương
Tốp Ca: Ca đoàn Cecilia Giáo xứ Vinh Hương - Giáo phận Ban Mê Thuột

http://www.youtube.com/watch?v=nSX0oLKjyMY

dominico_dung
23-02-2011, 12:34 PM
KÍNH MẸ MĂNG ĐEN


Mến tặng những ai chưa có dịp hành hương về Mẹ


Chưa may đến để tỏ tường
Mẹ con không đẹp như thường vẽ tô
Gió vần mây đến làm ô
Mưa nhường nắng nhẹ hong khô gót hài

Bấy nay thừa lệ trần ai
Chưa lần cho Mẹ dù vài giọt trân

Tràn Ơn lân tuất vô ngần
Giản đơn là Mẹ thật gần không xa
Là hương nội cỏ đồng hoa
Máu tim Mẹ tưới đổ xòa trên con

Hối lòng góc tối đời mòn
Khẩn xin mẹ đoái mỏng giòn từ đây




TCVN - Từ xa ngóng về Mẹ Măng Đen

Damsan
05-03-2011, 12:26 PM
Măng Đen là địa danh tiếng Rơ Ngao (phương ngữ của Bahnar) có nghĩa là vùng đất bằng, bởi vì sau khi lên đèo Mang Đen dài 12km, chúng ta đến một vùng đất bằng phẳng (cao hơn mặt biển 1300m).

Vào Mùa Vọng năm 1971, Tòa Giám Mục, đã xây dựng trên một triền núi tại Măng Đen một pho tượng Đức Mẹ Fatima có tràng hạt giăng trên hai bàn tay. Vào dịp lễ Thánh Gia Thất năm ấy Đức Cha Phaolô Seitz Kim, Giám Mục Kontum, đã tới cử hành thánh lễ tại đây. Năm 1974 chiến sự đã biến vùng đồi núi này thành chốn hoang tàn. Pho tượng vẫn đứng cô đơn trên tượng đài giữa cánh rừng hoang vắng. Điều đáng nói là pho tượng, vẫn nguyên vẹn, đã được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1983 bởi một đôi vợ chồng bên lương nhưng chưa có sự ứng xử cụ thể nào đối với pho tượng. Cuối năm 2006, ông Lành là người công giáo đầu tiên đuợc thấy pho tượng Đức Mẹ dã bị Cụt Tay. Chính ông đã trình báo ngay cho Tòa Giám Mục Kontum. Và rồi một phái đoàn gồm Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, cùng một số linh mục, tu sĩ đến kính viếng Đức Mẹ Măng Đen lần đầu tiên. Và ngày 09-12-2007, lần đầu tiên Đức Giám Mục Giáo Phận cùng các linh mục, tu sĩ, và hơn 2.000 thường dân (cả giáo lẫn lương, cả Kinh lẫn Thuợng) đã dâng thánh lễ long trọng kính Đức Mẹ tại đây.

Vai trò của những người bên lương, làm nên nét riêng biệt của Măng Đen. Pho tượng Đức Mẹ Măng Đen tỏ ra “thiêng” và “quyền năng” cách thầm lặng trước tiên với người bên lương, rồi sau đó cũng tỏ ra “thiêng” đối với những người khác, cả giáo lẫn lương -- họ đều “nhận được nhiều ơn lành từ Mẹ”.

Bây giờ chính quyền địa phương có kế hoach tạo khu du lịch (gọi là Đà Lạt thứ hai), có rừng thông bạt ngàn và rừng nguyên sinh. Mục đích là đón du khách từ miền duyên hải (Quảng Ngãi, Bình Định) lên nghỉ mát vì chỉ cách Quốc Lộ 1 (Thạch Trụ) 100km, có nhiều villa rất đẹp do các đại gia từ Sài Gòn đầu tư để đón gió, nhưng đến nay khách du lịch đông nhất vẫn là đi hành hương Đức Mẹ Măng Đen, vì nhiều ơn lành Người ban cho, đặc biệt đối với người lương... Ngày nay, Măng Đen trở thành một địa điểm hành hương nổi tiếng nhưng nhà thờ thì không có.
St

hatbui.
06-12-2011, 09:07 PM
http://soundcloud.com/user512630/mang-den-linh-dia-1

hatbui.
06-12-2011, 09:08 PM
TOÀ GIÁM MỤC KONTUM
Office of the Bishop – Diocese of Kontum
146 Trần Hưng Đạo – Kontum – Việt Nam

Số 108/VT/’11/TgmKt
Kon Tum, ngày 06 tháng 12 năm 2011.
Kính gửi: Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông
Linh Mục Tổng Đại Diện
Cùng toàn thể Gia đình giáo phận Kon Tum.
Anh chị em thân mến,
Năm nay, Giáo Phận mừng lễ kính Đức Mẹ Măng Đen vào ngày 12 tháng 12 năm 2011. Từ 08g00 sáng đến 11g00 trưa. Ngày mừng lễ Mẹ cũng nằm trong tinh thần của Chúa Nhật Gaudete “Anh em hãy vui lên”, như nhắc nhở chúng ta đã đi được một nửa chặng đường hy vọng đón chờ Con Chúa giáng trần lần thứ nhất, cũng mời gọi chúng ta suy niệm về Ngày Chúa đến lần thứ hai trong cuộc phán xét chung thẩm cho nhân loại và cho mỗi người. Niềm hy vọng ấy cũng là chủ đề để chúng ta cầu nguyện và sống, qua sự bầu cử của Đức Mẹ, xin Chúa thương ban cho mọi cuộc tranh chấp trên khắp thế giới đều được giải quyết trong tinh thần cảm thông và tôn trọng sự thật cùng sự công bình.
Để ngày lễ được diễn tiến tốt đẹp và đem lại phần phúc cho mọi người, chúng tôi xin lưu ý anh chị em đôi diều :
1. Chuẩn bị tâm hồn:
Để mừng lễ sốt sắng và hữu ích, xin anh chị em hãy chuẩn bị tâm hồn ngay từ hôm nay bằng những việc làm cụ thể: Học tập gương sống của Đức Mẹ để thêm lòng yêu mến Mẹ. Càng yêu Mẹ, chúng ta càng nên giống Mẹ, càng tăng thêm lòng tin vào Thiên Chúa và hăng say phục vụ tha nhân như Mẹ. Anh chị em nên tổ chức các buổi chia sẻ Lời Chúa và chầu Thánh Thể tại các xứ đạo như những chặng đầu của cuộc hành hương sắp tới.
2. Lên đường hành hương kính Mẹ :
Nếu có điều kiện, xin mời anh chị em đến kính viếng Mẹ Măng Đen ngày 12 tháng 12 tới. Hãy biến suốt dọc quãng đường từ nhà tới Măng Đen thấm nhập tinh thần loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người bằng cách nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông, không gây cản trở hay phiền phức cho bất kỳ ai. Ngược lại niềm nở thân thiện với hết mọi người.
3. Tại Măng Đen:
Tới Măng Đen, xin anh chị em tuân giữ mọi hướng dẫn của Ban tổ chức. Giữ vệ sinh chung. Không vứt rác bừa bãi. Tự nguyện dọn dẹp và giữ gìn môi trường luôn sạch đẹp. Không cản trở lưu thông chung.
4. Với ý nguyện thiết tha :
Trước tôn nhan Mẹ, chúng ta cùng nhau nguyện xin Mẹ soi sáng cho Chính Quyền sớm giải quyết 20 hecta để xây dựng Trung Tâm Hành Hương kính Mẹ như Chính Quyền đã hứa. Chúng ta cũng xin Mẹ soi sáng cho mọi người liên hệ đến các vụ tranh chấp trên Đất Nước Việt Nam hôm nay được giải quyết cách tốt đẹp nhất theo hướng tôn trọng sự thật, công bằng và yêu thương, để dồn tất cả công sức cho việc xây dựng một Đất Nước ngày càng phát triển thành một xã hội văn minh tình thương.
Anh chị em thân mến,
Hẹn gặp nhau tại Măng Đen ngày 12 tháng 12 sắp tới trong tâm tình tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa cùng với Mẹ Maria trong niềm hy vọng đón chờ Con Chúa ngự đến.
Hiệp thông,
(đã ký và đóng dấu)
+Micae Hoàng Đức Oanh
Giám Mục Giáo Phận Kon Tum.


http://soundcloud.com/mp3-wav/khuc-ca-me-voi-con