PDA

View Full Version : Hãy biết ơn và...



littlewave
20-06-2008, 05:11 PM
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương, vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn. Hãy biết ơn ai đó đã lừa dối ta, vì nhờ họ ta biết nhìn đời bằng cặp mắt từng trải. Hãy biết ơn ai đó đã đánh ta đau, vì nhờ họ ta ý thức ít gây ra nghiệp chướng. Hãy biết ơn ai đó đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ ta biết xoay xở để có thể đứng vững 1 mình. Hãy biết ơn ai đó đã làm ta vấp ngã, vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời. Hãy biết ơn ai đó đã làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.

Hãy biết ơn họ và hãy nhớ kỹ mặt từng đứa để … sau này còn phải... trả thù! :laughs:

xoicucnong
20-06-2008, 11:46 PM
gian ác...!!!:24::24::24:

theresa _hien
21-06-2008, 11:59 AM
Hãy biết ơn ai đó vì đã có ai đó tìm những câu nói hay và ý nghĩa để chúng ta biết và sống tốt hơn

littlewave
21-06-2008, 09:12 PM
Sống trên đời này chúng ta cần tôn trọng chữ "Phải" để luôn sống và làm theo lẽ phải, chữ "Thật" để nhìn nhận và sống theo sự thật, chữ "Nhẫn" để kiên trì, nhẫn nhục và tha thứ, và chữ "Tâm" để trái tim còn mềm mại yêu thương.

Nói tóm lại, đã làm người sống trên đời này thì "Phải Thật Nhẫn Tâm" mới được... :6::6::6:

xoicucnong
22-06-2008, 03:42 PM
Lưỡi không xương!!! xí.................

Bóng trăng khi khuyết khi tròn
Của đời chơi mãi có mòn được đâu!!!