PDA

View Full Version : NGUYỆN XIN TÌNH THÁNH



Vinam
18-02-2011, 09:20 PM
Khi Ngẫm về cuộc đời mình trong những giây phút lắng đọng cùng Ngài, con viết lại đây những vần thơ như là tâm tư nguyện cầu của 1 tâm hồn gửi về Người Thầy Chí Ái Giêsu.







https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/Dep/lan/Dao.jpg
(http://img329.imageshack.us/img329/8647/hoadaoou2.jpg)



(http://img329.imageshack.us/img329/3296/hoadaosom3usjx7.jpg)







NGUYỆN XIN TÌNH THÁNH

Bôn ba đây đó chốn giữa đời
Tuyết sương phủ lấp tuổi tinh khôi
Bước chân trở lại mang theo gió
Con cũng như ai một kiếp người

Có lúc rộn ràng trong vui sướng
Được Ngài mời gọi Sống Yêu Thương
Có lúc sóng lòng dâng cuồn cuộn
Vầng trán suy tư đọng nét buồn

Đôi lúc ngậm ngùi nghe cay đắng
Nuốt lệ vào tim để nguyện cầu
Số phận con người, Ôi hữu hạn
Tình yêu Thiên Chúa thật vô biên

Nguyện xin Tình Thánh Đức Kitô
Làm cây Thập Tự Cứu Chuộc Đời
Nguyện xin Tình Thánh Đức Kitô
Nâng đỡ đời con mãi đẹp tươi.... .


Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Lục

phero_huukhoa_gk5
05-03-2011, 10:23 PM
bài thơ rất hay và tuyệt vời,,cám ơn sơ

anhhuongtho
19-04-2011, 10:05 AM
TÂM TƯ LỐI VỀ


Con lang thang dấu chân vào sa mạc
Tìm bóng hình một Đấng Giêsu
Ôi mảnh hồn suốt bốn mùa khát cháy
Nẻo đường xa cát dặm bụi mịt mù.

Bao quán trọ, bóng râm mời gọi
Gót son hồng nhiều khi phải điêu linh
Chúa ở đâu ánh mắt con vời vợi
Xin đưa con về nơi bến ân tình

Ngày giã biệt tím trời chiều loang đổ
Mà chân con còn mải bước thênh thang
Ngoảnh mặt lại khuất xa hình đại lộ
Trả thời gian, dâng lại trái tim vàng.

Nguyên Hương