Ðăng Nhập

View Full Version : please help me



dang hien
20-02-2011, 11:31 AM
:92::102::106::err:Các anh chị ơi ! Có 1gì ở dòng nữ tử bác ái rất mến em và cũng muốn em vào dòng này nhưng vì dòng này ở miền nam nên em chưa quyết định ngỏ ý vớ bố mẹ mong mọi người hãy cho em 1 lời khuyên :3::18::42:

mary phuongthuy
20-02-2011, 01:44 PM
chào bạn. cái chính là bạn hãy cầu nguyện thật nhiều với Chúa, xem ý Chúa như thế nào nhé, rồi bạn hãy tìm hiểu kỹ về dòng đó, vd linh đạo có thích hợp với bạn không, điều kiện như thế nào.......nếu bạn cảm thấy thích hợp thì nhờ sự giúp đỡ của cha xứ hay các dì ở đó giúp bạn có điều kiện tìm hiểu về dòng nhiều hơn. còn về ba mẹ bạn, uhm,, tu đâu cũng là tu hết, cái chính là ba mẹ bạn có ủng hộ việc bạn chọn lựa hay không thôi, nếu CHúa muốn, bạn muốn thì Ngài sẽ có cách của Ngài dành riêng cho bạn, đừng lo nhé, và hãy tâm sự với Ngài thật nhiều về những suy nghĩ của bạn nha. chúc bạn vui. thân ái.

Ti_Amo
20-02-2011, 08:12 PM
:92::102::106::err:Các anh chị ơi ! Có 1gì ở dòng nữ tử bác ái rất mến em và cũng muốn em vào dòng này nhưng vì dòng này ở miền nam nên em chưa quyết định ngỏ ý vớ bố mẹ mong mọi người hãy cho em 1 lời khuyên :3::18::42:


Cả nhà chỉ mới nghe bạn nói là dì (soeur) đó RẤT MẾN EM VÀ CŨNG MUỐN EM VÀO DÒNG NÀY, chứ chưa nghe bạn nói lên bạn có MUỐN GÌ. Có thể đó cũng là một lời mời gọi. Nhưng hẳn chỉ có Chúa và bạn mới biết bạn đang muốn gì thôi. Theo anh, bạn nên cầu nguyện nhiều, nhận định Ý Chúa và nên vào sống trong nhà Thử của Dòng một thời gian ( nếu Dòng cho phép). Dần dà, bạn sẽ nghiệm ra ơn gọi của mình. Rất khó có câu trả lời một sớm một chiều cho vấn đề ơn gọi được đâu bạn! Cầu nguyện, tìm hiểu, suy nghĩ, nhờ linh hướng và dấn thân luôn là việc cần làm suốt đời, nhất là trong thời gian này. Chúc bạn bình an và hạnh phúc trong ơn gọi của mình. ( Nhớ cầu nguyện cho anh nữa:hug:)

nguoiquen10001
20-02-2011, 09:30 PM
:92::102::106::err:Các anh chị ơi ! Có 1gì ở dòng nữ tử bác ái rất mến em và cũng muốn em vào dòng này nhưng vì dòng này ở miền nam nên em chưa quyết định ngỏ ý vớ bố mẹ mong mọi người hãy cho em 1 lời khuyên :3::18::42:

Nguoiquen10001 không biết em đang học gì, bao nhiêu tuổi, cao hay thấp, v.v., vì vậy không dám khuyên em nên đi tu hay không.

Tuy nhiên, quan điểm của anh là thế này nè!
Đi tu là phiêu lưu lắm, bấp bênh lắm. Nếu ai thấy mình thích phiêu lưu, không sợ bấp bênh và thích đời tu thì....nên đi tu.
Đi tu phải tập từ bỏ nhiều thứ. Nếu ai thấy mình có thể sống vì người khác, không màng đến lợi danh và yêu con người thì....nên đi tu.
Đi tu không dễ dàng và sung sướng giống như người ta nghĩ đâu. Nếu ai thấy mình có thể chịu được cô đơn, gian khổ và thật sự tin cậy vào ơn Chúa thì....nên đi tu.
Đi tu là đi đến cùng, vì ai kiên trì đến cùng mới được cứu độ. Nếu ai thấy mình sống "có trước có sau", biết bình tĩnh và chân thành thì....nên đi tu.

Đi tu có nhiều niềm vui lắm. Nếu ai ham vui với người vui thì..nên đi tu!?



Đi tu được nhiều người trân trọng và kính nể lắm. Nếu ai yêu thích những sự ấy thì...KHÔNG NÊN ĐI TU là tốt hơn!
...........CÒN NHIỀU ĐIỀU PHẢI NGHĨ. Nếu ai không thích suy nghĩ thì không nên đi tu.



------------------Chúc em hạnh phúc---------:53::53::53:::pipe1::2::Tanghoa:

luongaptech
21-02-2011, 10:35 PM
Như các bạn đã nói ở trên, bạn nền tìm hiểu kĩ về cuộc sống và cách tu trì của dòng đó. nếu bạn thấy thích hợp với bạn + niềm ao ước muốn dâng mình cho Chúa của bạn thì bạn sẽ thành công...Chúa ko bao h ngăn cản ai cả!
Chúc bạn thành công và cầu Chúa phù hộ cho bạn.

quangvu1605
21-02-2011, 11:00 PM
bạn thân mến. Đi tu là một hạnh phúc không chỉ của riêng mình mà còn là niềm hạnh phúc và tự hào của bố mẹ. nói đến đi tu! là sự cống hiến bản thân cho chúa. sẽ ít khi được về với gia đình, sẽ ít thấy bố mẹ hơn. Nhưng bù vào đó bạn sẽ tìm được niềm vui nơi chúa, cộng đồng anh em....v.v..
Nên nếu bạn có chí hướng đi tu mong bạn hãy cầu nguyện nhiều hơn với chúa. Mình Cam đoan rằng bố mẹ bạn sẽ luôn ủng hộ bạn đó.
Mình sẽ cầu nguyện cho bạn.

dang hien
25-02-2011, 08:30 PM
Em cảm ơn anh đã cho em 1 lời khuyên hữu ích mong anh cầu nguyện cho em nhiều

dang hien
25-02-2011, 08:36 PM
:8:Em cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã giúp em tự tin hơn em sẽ đền đáp anh chị bằng cầu nguyện nhé Yêu cả nhà nhiều

Maria_khanhhoa
26-02-2011, 12:59 AM
câu này của danghien rất hay ''Xin vâng _trọn đời hai tiếng _xin vâng''.
Chúa dạy là '' cứ yêu đi,rồi sẽ biết mình nên làm gì ?''
chúc danghien sớm nhận ra ơn gọi của mình

dang hien
26-02-2011, 12:48 PM
Em cảm ơn chị nhiều !cầu xin Thiên Chúa là Cha chí thánh dẫn đưa chị đi trên con đường chúa đã dọn sẵn cho chị mong Chúa sẽ luôn đồng hành bên chị!hì cầu nguyện cho em nha