DonRac
21-02-2011, 07:19 PM
Tối qua, 20/02, độ chừng hơn 10 giờ đêm, DonRac vẫn như mọi ngày, lom lom vào máy để làm những chuyện cần làm...
Chợt nghe ồn ào, nhìn ra cửa sổ (là đường lộ của phố), không khỏi giật mình!
5-6 thanh niên đang dí đánh một thanh niên khác ngay trước cồng nhà DonRac...
Không biết cớ sự thế nào, nhưng lúc ấy đúng là lòng của DonRac thật xót xa...
Đám thanh niên hung hãn kia, mỗi đứa đều có 1 cây inox dài độ 1m, lớn độ 20mm, đánh tới tấp vào anh chàng xấu số kia...
Rất nhiều người dân ở xung quanh, kể cả người đi xe qua đường, thấy vậy mà không dám làm gì?!
Chỉ độ chừng vài phút, anh chàng xấu số đã bất tỉnh nhân sự, nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh, bụng, chân, và nguy hiểm nhất là vào đầu 1 người đã bất tĩnh nhân sự !!!
Máu đã lai láng đổ ra, và...lúc ấy chúng mới giật mình vì nhân tính...đưa anh thanh niên xấu số đi ... cấp cứu!?
Chỉ độ 10 phút chứng kiến qua cửa sổ, DonRac không hiểu và không thể làm gì...
Chỉ là luôn tự hỏi:
- Sao là người với người với nhau lại dã man đến vây?
- Chẳng lẽ anh thanh niên kia đáng đánh đến vậy sao?
- Luật pháp ở đâu? Tình đồng loại ở đâu?
- Tại sao mọi người không dám can thiệp?
???
Tự DonRac cũng có thể suy diễn ra vài câu trả lời:
- Nếu là tai nạn, hãy cố giúp được gì thì giúp, còn gặp trường hợp đâm chém theo kiểu "Xã Hội đen" thì nên tránh, kẻo mang họa vào thân, vì ta đang ở Việt Nam.
- Đạo đức căn bản của con người hình như đã tan biến theo thời gian bởi cách giáo dục thực dụng đang lan tràn...
Tin sáng nay cho hay .. anh chàng xấu số kia đã về cõi vĩnh hằng...
...Vậy là từ đây ... DonRac phải thêm lời cầu cho linh hồn 1 người chưa hề biết nhưng đã ra đi trước cửa nhà mình!
Xin Chúa tha cho con vì:
"Thấy chết mà không ... dám cứu,
bởi cứu người rồi ... ai sẽ cứu con?"
Amen!
Chợt nghe ồn ào, nhìn ra cửa sổ (là đường lộ của phố), không khỏi giật mình!
5-6 thanh niên đang dí đánh một thanh niên khác ngay trước cồng nhà DonRac...
Không biết cớ sự thế nào, nhưng lúc ấy đúng là lòng của DonRac thật xót xa...
Đám thanh niên hung hãn kia, mỗi đứa đều có 1 cây inox dài độ 1m, lớn độ 20mm, đánh tới tấp vào anh chàng xấu số kia...
Rất nhiều người dân ở xung quanh, kể cả người đi xe qua đường, thấy vậy mà không dám làm gì?!
Chỉ độ chừng vài phút, anh chàng xấu số đã bất tỉnh nhân sự, nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh, bụng, chân, và nguy hiểm nhất là vào đầu 1 người đã bất tĩnh nhân sự !!!
Máu đã lai láng đổ ra, và...lúc ấy chúng mới giật mình vì nhân tính...đưa anh thanh niên xấu số đi ... cấp cứu!?
Chỉ độ 10 phút chứng kiến qua cửa sổ, DonRac không hiểu và không thể làm gì...
Chỉ là luôn tự hỏi:
- Sao là người với người với nhau lại dã man đến vây?
- Chẳng lẽ anh thanh niên kia đáng đánh đến vậy sao?
- Luật pháp ở đâu? Tình đồng loại ở đâu?
- Tại sao mọi người không dám can thiệp?
???
Tự DonRac cũng có thể suy diễn ra vài câu trả lời:
- Nếu là tai nạn, hãy cố giúp được gì thì giúp, còn gặp trường hợp đâm chém theo kiểu "Xã Hội đen" thì nên tránh, kẻo mang họa vào thân, vì ta đang ở Việt Nam.
- Đạo đức căn bản của con người hình như đã tan biến theo thời gian bởi cách giáo dục thực dụng đang lan tràn...
Tin sáng nay cho hay .. anh chàng xấu số kia đã về cõi vĩnh hằng...
...Vậy là từ đây ... DonRac phải thêm lời cầu cho linh hồn 1 người chưa hề biết nhưng đã ra đi trước cửa nhà mình!
Xin Chúa tha cho con vì:
"Thấy chết mà không ... dám cứu,
bởi cứu người rồi ... ai sẽ cứu con?"
Amen!