PDA

View Full Version : SAO HOÀI THẾ



hoa_su_trang89
22-02-2011, 11:09 AM
Sao hoài thế

Con hoài thế mãi còn yếu đuối
còn mãi đam mê say đắm phận người
Tình yêu Chúa làm sao con có nổi
Khi tình người còn nặng mối ưu tư

Vâng lạy Chúa con vẫn hoài tội lỗi
Vẫn dìm đời trong u tối ngu mê
Vẫn trách than một kiếp sống ê chề
Vẫn hờn oán những bội thề trần thế

Vì sao thế làm sao Ngài có thể ?
Sống cuộc đời dương thế lắm đau thương
Lắm bất công , oan án giữa pháp trường
Nhiều đau đớn nhục hình đường thập giá

Ôi lạy Chúa ! tình Ngài cao siêu quá
Con tội đời sao thấu nổi tình Cha
Khi say đắm... hình bóng Ngài xa lạ
Lúc đắng cay... Ngài lại đỡ nâng con

Con biết Chúa cội nguồn ơn cứu độ
Con biết Ngài chịu đau khổ vì con
Con biết con còn yếu đuối bội thề
Mà sao thế ?... sao hoài yêu con thế !!!...

:53: Hoa sứ trắng :118: