PDA

View Full Version : Tình bạn liệu có mãi mãi ??



silk_flower109
22-02-2011, 03:03 PM
Các anh chị chia sẽ cùng em với !!
Tình bạn liệu có mãi mãi ?? em đã từng tin là sẽ như vậy. nhưng có lẽ em đã sai. Chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng cả!! kể cả tình bạn.
Tình bạn như 1 đoạn thẳng, có điểm bắt đầu và điểm kết khúc.và chính điểm kết thúc ấy là giới hạn của thứ tình cảm mà em nghĩ là sẽ tồn tại vĩnh hằng. Vậy thì em cũng chẳng cần phải đi chậm lại trên đoạn thẳng ấy, vì trước sau gì cũng dừng lại ở giới hạn của nó. Em sẽ từ bõ thứ tình cảm thiêng liêng ấy vì có giữ lại thì nó cũng sẽ ra đi, vì có tiếp tục đi thì nó cũng gặp nhiều chông gai vướng bận,vì có níu kéo thì cũng chẳng được đáp trả !
Các anh chị có nghĩ có 1 tình bạn nào đó tồn tại như 1 đường thẳng, không có điểm bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc? luôn có những niềm vui mà không có sự bỏ xót,thiếu quan tâm ? luôn là 1 tình bạn thực sự và mãi mãi, luôn được yêu thương và chia sẽ! tình bạn cao thương ấy hẳn sẽ tồn tại ở 1 nơi nào đó rất xa xăm mà em chưa tìm thấy hoặc có thể không tìm thấy!!
CH: Liệu có tồn tại một tình bạn mãi mãi ??

conchien
22-02-2011, 03:44 PM
CH: Liệu có tồn tại một tình bạn mãi mãi ?? có ! tình Giêsu , bạn hảy mau làm bạn với Ngài nhé ! tình bạn không chỉ ở đời này mà còn đến tận đời sau nữa .

Minhlee
22-02-2011, 03:49 PM
Anh nghĩ tình cảm là mãi mãi, nhưng con người từ bỏ nó vì lý do gì đó thôi.
Nhìu khi người này ko coi người kia là bạn nữa, nhưng ngược lại họ vẫn coi mình là bạn đấy. hehe. hên xui :4:
Mà nói chung tình cảm ko tự nhiên có cũng ko tự nhiên mất đi, nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác :24:

augustino.nghia
22-02-2011, 03:55 PM
silk_flower109 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14913) à,
Chú Nghĩa Già đoan chắc một điều : silk đang gặp một điều gì đó, nếu không muốn nói là khủng hoảng trong mối quan hệ bè bạn của silk...
Chính vì vậy, silk đã có một cảm nhận rất bi quan, u ám đong đầy nỗi thất vọng về một tình bạn mà silk cứ tưởng nó sẽ vững bền...
Tình bạn không là một đường thẳng đâu silk à, mà cũng chẳng là cái đường gì hết!
Tình bạn là một mối quan hệ mà giữa 2 người có điều đầu tiên là biết cảm thông cho nhau, biết chấp nhận hoàn cảnh của nhau, biết chia sẻ với nhau tất tần tật... những niềm vui, những nỗi buồn... biết nhường nhịn nhau trong mọi vấn đề... và quan trọng nhất : thật sự Yêu Thương nhau và luôn mở rộng lòng Tha Thứ cho nhau...
Tất cả đều là sự cộng hưởng cho nhau chứ không bao giờ nó là một đường thẳng đâu, silk ơi!
(Trải nghiệm của một người già có những tình bạn đã xưa cũ, giờ chỉ còn là ký ức, mà cũng có những tình bạn sau vài chục năm vẫn còn đó trọn vẹn cho nhau... cho dù hoàn cảnh, tâm tư... của mỗi người khác nhau... Chứ chú Nghĩa Già chẳng có học hành gì về mấy cái môn này đâu!)
Có điều, chú nghĩ, silk chưa bắt gặp được một tình bạn thật sự trong cuộc đời, silk chưa gặp được một người bạn có trái tim và suy nghĩ về một tình bạn thật sự, không toan tính gì cho riêng mình...
Và vậy thì, silk ơi! Hãy cứ kiên nhẫn và luôn mở rộng lòng mình ra, luôn thật sự yêu thương và tha thứ, luôn chan hòa với mọi người, có được một tình bạn thật sự có nghĩa là silk phải luôn đón nhận và cũng không bao giờ níu kéo...
Chú chúc silk rồi sẽ sớm nhận được không chỉ một mà thật nhiều quan hệ bạn hữu tuyệt vời và mãi mãi...

quangvu1605
22-02-2011, 04:10 PM
CH: Liệu có tồn tại một tình bạn mãi mãi ??
ôi silk thân mến!
Hình như em đang có khúc mắc với tình bạn của mình.
Em biết ko. tình bạn là thứ rất thiên liêng và cao quý. tình bạn phải thể hiện trên sự chân thành, lòng yêu mến và sự tha thứ. với câu hỏi Liệu có tồn tại một tình bạn mãi mãi ??
câu này phải nói là có chứ silk thân mến

ICHTHYS
22-02-2011, 04:42 PM
CH: Liệu có tồn tại một tình bạn mãi mãi ??

Đặt ra câu hỏi này, chắc hẳn là em rất muốn, rất khao khát có được một tình bạn như thế. Và đó cũng rất có thể là một điều ước của em.
Vậy thì: chữ ký này, có ý nghĩa chi đối với em?

Nếu con được Thầy cho 1 điều ước,con xin thưa: chẳng còn điều ước nào lớn lao hơn vì con đã được biết đến Thầy, tạ ơn Thầy vì điều ước ấy đã là sự thật!

Điều em tuyên xưng, điều em thưa lên cùng Chúa vẫn còn đó.........
..............Đừng đắm chìm trong cái vòng luẩn quẩn đó nữa.......... Hãy vui, thỏa mãn và tận hưởng cái niềm vui lớn nhất mà em đã đạt được đi.

nu_angel
22-02-2011, 05:37 PM
Em cũng từng thắc mắc và có một vài chuyện trong tình bạn như chị silk .... năm nay cuối cấp mỗi người bạn đều hiểu đc là sắp phải xa nhau nên học kỳ 2 này chúng em rất đoàn kết,yêu thương nhau ..tháng 11 em phải đi xa ... và bây giờ e mới biết tình bạn quý biết bao.Ai cũng có tâm tình riêng,muốn giữ những kỷ niệm đẹp.

Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng tình bạn của nhau để một mai rời xa còn nhớ đến nhau ...

Minhlee
22-02-2011, 07:49 PM
Tình cảm rạn nứt có thể do người bạn, có thể do mình. Tình cảm bạn bè rất thiêng liêng, ko nên đánh mất để rồi hối tiếc. Đó quả là 1 tổn thất lo lớn, trừ khi mình ko cần nữa. hjc hjc

congchuabongbong
22-02-2011, 09:05 PM
Đây là những gì mà một người bạn tốt sẽ làm

http://files.myopera.com/trongtin/albums/258423/IMGS9ZY2IOWKH.jpg

Khi bạn khóc ...

http://files.myopera.com/trongtin/albums/258423/IMG6E3SCGCIYF.jpg

...tôi sẽ khóc cùng với bạn

http://files.myopera.com/trongtin/albums/258423/IMGK0ZIO68AUB.jpg

Khi bạn cười ...

http://files.myopera.com/trongtin/albums/258423/IMGWQM4VG2QKE.jpg

...Tôi cũng sẽ cười với bạn

http://files.myopera.com/trongtin/albums/258423/IMGVW7PXI6592.jpg

Và khi bạn ra đi ..đi thật xa ...tới một phương trời nào đó . Tôi sẽ ...sẽ cảm thấy ..cảm thấy.

http://files.myopera.com/trongtin/albums/258423/IMGV0V1HEA56O.jpg

Thật hạnh phúc ...Ha Ha Ha ..nó đi rồi . Thế là mình khỏi phải trả 100000đ mình đã mượn nó Hahahahhha http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

josthanh
22-02-2011, 10:34 PM
tình bạn chỉ là như vậy thôi sao, qua hình ảnh minh họa của congchuabongbong mới nhận ra được tình bạn chỉ là lợi dụng tiền bạc hay lợi dụng tình cảm thôi.

Tình bạn giữa 2 người đâu có siết chặt hay linh thiêng, chỉ có tình bạn giữa ta và Cha ta trên trời mới linh thiêng, Ngài không bỏ ta dù ta phạm tội, ngài luôn tha thứ.

Ví dụ nha: nếu mà người bạn mà ra đi như hình ảnh trên thấy người bạn mà chia tay mình nợ mình 100 ngàn, có thể đòi hay không, ( nếu là 1 người xem đồng tiền hơn tình bạn )
Còn nếu như mình nợ Chúa 1 món nợ mà phải trả bằng linh hồn, thì bạn thử xem Chúa đòi linh hồn ta xuống hỏa ngục hay lại tha thứ.

Đó mới là 1 tình bạn thân mật giữa ta và Cha ta, hãy tìm và kết bạn với Ngài, vì Ngài luôn mời gọi ta làm bạn của Ngài.

[Vy.Kju:t]
22-02-2011, 11:09 PM
Tình bạn đôi khi cũng có niềm vui, nỗi buồn trong đó, có hờn dỗi,.v.v.. rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi chị ạ.....vấn đề là thời gian và ai là ng` bik sửa chữa lồi lầm, khắc phục tình bạn đó...!

Em nghĩ tình bạn khác giới thì hơi khó... đó chỉ là ý nghĩ riêng của em thôi.......Chắc em lạc đề rồi....hihi

Nếu chị đang gặp rắc rồi về tình bạn thì chị hãy xem xét kĩ xem ai có lỗi rồi còn xử lí....hihi..

Chân thành mong cho tình bạn của chị sẽ trở lại bình thường..Chúc chị luôn vui!




Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng tình bạn của nhau để một mai rời xa còn nhớ đến nhau ...

:77:
:77::77::77:
:77:
:77:
:77:


..tháng 11 em phải đi xa ... Ời, bik rồi mà...:21:.....cứ đi đi... vấn đề là Đg thui....để lại cái shop Ly Na cho... là đc....:21:

ConXinCamTa
22-02-2011, 11:30 PM
Đối với mình tình bạn là 1 điều gì đó rất thiêng liêng, phải biết quí trọng điếu đó, đến lúc tình bạn đó biến mất thì hối hân không kịp đó nhé. Riêng chuyện về tình bạn mình cũng có mấy câu chuyện kể cho bạn nghe nè. Mình có 1 người bạn rất thân, từ bé đến lớn luôn, đến năm lớp 4 mình phải chuyển lên Sài Gòn sống, mặc dù mỗi năm mình về lại quê 2 lần nhưng bạn đó không nói chuyện với mình nữa. Buồn thật nhỉ! Vậy là từ đó mình làm quen với nhiều bạn khác nữa, trong đó co 1 thằng mình không ưa, bây giờ là ban thân với nó rồi nè. Bây giờ mình lại phải xa quê hương 1 lần nữa, Người bạn thân năm xưa đã nói chuyện trởi lại qua yahoo.Thật vui phải không nào, tự nhiên bây giờ co nhìu bạn hơn xưa.

Mình còn co kỉ niệm buồn này nữa nè. Trên Sài Gòn mình có 1 người bạn cũng rất thân, có 1 ngày đang trên đường đi học về, tụi mình bàn chuyện gì đó rồi cãi nhau. Hai đứa không đứa nào chui nói chuyện lại hết, vậy là giận nhau cả tuần rồi mình là người bắt đầu nói chuyện lại. Tình bạn lại được nối kết như xưa. Nhưng giờ đây bạn đó về với CHúa rồi, mình có 1 muốn cải nhau cũng không được nữa, hix hix.

MÌnh có mấy đứa bạn chơi thân từ hồi nhỏ luôn nè, bây giờ vẫn còn nói chuyện mặc dù mỗi đứa 1 nơi, không biết tình bạn của tụi mình kéo dài được bao lâu nữa đây, nếu như nói tình bạn là không mãi mãi.( bây giờ tụi mình vẫn còn thân lắm nha)

nguoiquen10001
23-02-2011, 12:39 AM
Các anh chị chia sẽ cùng em với !!
Tình bạn liệu có mãi mãi ?? em đã từng tin là sẽ như vậy. nhưng có lẽ em đã sai. Chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng cả!! kể cả tình bạn.
[
CH: Liệu có tồn tại một tình bạn mãi mãi ??

Có đấy bạn ạ!? Tình bạn mãi mãi ấy đang mời gọi chúng ta nỗ lực xây dựng từng giờ từng phút trong cuộc đời này!!? Tình bạn đó là niềm hy vọng và ước mong lớn nhất của chúng ta là...những kẻ tin!?! Vậy tình bạn đó ra sao?!
Sách Sáng thế diễn tả lại cảnh vườn địa đàng có hoa thơn trái ngọt, có chim muôn và cây cối rừng xanh,v.v. Nỗi bật nhất trong bức tranh vườn địa đàng ấy là gì bạn biết không?! Đó là 2 con người. Adam và Evà!? HẰNG NGÀY 2 ÔNG BÀ CÙNG ĐI DẠO TRONG VƯỜN VỚI ĐỨC CHÚA!?

Bức tranh vườn địa đàng họa lại từng nét, từng nét rất chi tiết về một tình bạn vĩnh cữu, ở đó CON NGƯỜI làm bạn với Thiên Chúa, làm bạn với nhau (Adam va Eva), làm bạn với muôn thú.
Đó là một tương quan tình bạn đẹp nhất, cổ xưa nhất và vĩnh hằng nhất.
Tiếc thay, vì ham hố bon chen, con người đã làm cho tình bạn ấy đỗ vỡ. Con người xa lìa Thiên Chúa, bị đuổi ra khỏi vườn xưa; con người đỗ lỗi và nghi ngờ nhau, giết nhau (Cain và Aben); con người và muôn vật hủy hoại lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau.

Thật vậy, chính vì có một tình bạn vĩnh hằng như vậy nên con người luôn khát khao tình bạn. Hỏi ai trong cuộc đời này, cả bạn và tôi, tất cả chúng ta luôn thèm khát một tương quan tình bạn tốt đẹp. Chính khao khát ấy là hậu quả của một tình bạn đã đánh mất khi xưa.
Cũng vậy, con người mọi thời đại lúc nào cũng khao khát hạnh phúc. Tất cả những phấn đấu, bon chen, chụp giựt vô hình dung đều xuất phát từ một căn nguyên sâu xa đó là ước mong và nhớ về, khát khao tìm về hạnh phúc thuở xưa, hạnh phúc nơi Thiên đàng đã đánh mất!?:2::2::12:

Hạnh phúc ấy, Tình bạn vĩnh cữu ấy đã và đang được tìm lại. Tất nhiên là tìm lai được!? Chỉ có một con đường duy nhất để tìm lại tình bạn đã đánh mất đó là CON ĐƯỜNG GIÊSU --- Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn một con đường YÊU THƯƠNG; Đường yêu thương cho ta gần nhau.....!?:118::111::111::36::Tanghoa:

Bạn hỡi!? Chỉ có người nào tin vào con đường Đức Giêsu thì mới được cứu độ. Ơn cứu độ không phải là cái gì xa vời đến độ chúng ta phải còng lưng, mòn gối, vật vả mới được cứu độ đâu!? Ơn Cứu độ đến với chúng ta khi chúng ta TIN vào Đức Giêsu Kitô và đáp trả lời mời gọi, bước theo con đường TIN MỬNG Tình Thương (sống Nước Trời ấy).

Đáp trả lời mời gọi là........xác tín chỉ có Đức Kitô mới là con đường duy nhất đưa ta về với tình bạn và hạnh phúc thuở ban đầu!?

Đáp trả lời mời gọi là........... hoán cải, từ bỏ con đường tội lỗi mà giao hòa với Thiên Chúa. Đó là cách chúng ta trở về sống lại TÌNH THÂN NGHĨA THIẾT với Thiên Chúa, sống lại tình bạn thuở ban đầu!?!

Đáp trả lời mời gọi là.........Yêu thương những người xung quanh. Đó là cách chúng ta sống lại tương quan tình bạn CON NGƯỜI với nhau lúc ban đầu!?

Bạn ơi!? Chúng ta là những người tin vào Chúa, chúng ta nghe Chúa dạy ta rất nhiều điều để sống với Chúa và với người khác. 10 điều răn tóm về 2 điều mà chớ: trước kính mến 1 Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy. Sau khi đọc đến đây bạn hãy bạn hãy cùng mình tóm lại thành 1 chữ cho dzễ nhớ nhé!? Đó là chữ YÊU... YÊU ...YÊU :12::Tanghoa:

Bạn hỡi!? Chúng ta là những người lữ hành trong kiếp nhân sinh này. Có người nói đời là bể khổ; thật sự.....không hẳn là vậy đâu bạn!?! Cũng vì con người từ khi mới sinh ra đã mang thân phận con người yếu đuối rồi, do đó, những cái dở dang, bon chen, bất trung.....nó luôn có nơi con người. Chúng ta là người nên chúng ta cũng mang nơi mình những yếu đuối ấy, những dỡ hơi ấy để rồi có lúc...làm khổ nhau, làm đau lòng nhau:12::2:. Tuy vậy, Tình yêu vẫn có, tình bạn vĩnh cữu vẫn có đó và còn đó. Chúng ta đến với nhau với tất cả yếu đuối của bản thân mình để mà nâng đỡ và dìu dắt nhau về thiên đàng đã đánh mất; cùng cảm thông và đón nhận để xây dựng lại một tình bạn vĩnh cữu thuở nào!!? Tất cả đặt nền trên Tình Yêu, đừng đặt nền trên tiền tài, danh vọng, sắc dục; bởi chỉ có tình yêu mới vĩnh cữu và chỉ có những thứ vĩnh cữu mới giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc và tình bạn vĩnh hằng: Đó là được sống trong TÌNH THÂN NGHĨA THIẾT VỚI THIÊN CHÚA và gần gũi gắn bỏ thân tình với anh chị em!? :Tanghoa::36:

--- Cầu chúc tất cả chúng lắng nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta: Thầy Gọi anh em là Bạn Hữu!?--------------:36::Tanghoa::Tanghoa:

maria_huong
23-02-2011, 09:20 AM
Chúng ta còn có một tình bạn rất thân thương, dù đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần khác nhau, nhưng luôn đi về một hướng là con đường Giêsu, đó là gia đình TCVN của chúng mình nè. Mong rằng tất cả chúng ta mãi mãi gìn giữ tình thân này, và ngày càng gắn bó với nhau hơn trong tình yêu Giêsu.

Eh.DDG_pjEndUmtAo
23-02-2011, 11:30 AM
Các anh chị chia sẽ cùng em với !!
Tình bạn liệu có mãi mãi ?? em đã từng tin là sẽ như vậy. nhưng có lẽ em đã sai. Chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng cả!! kể cả tình bạn.
Tình bạn như 1 đoạn thẳng, có điểm bắt đầu và điểm kết khúc.và chính điểm kết thúc ấy là giới hạn của thứ tình cảm mà em nghĩ là sẽ tồn tại vĩnh hằng. Vậy thì em cũng chẳng cần phải đi chậm lại trên đoạn thẳng ấy, vì trước sau gì cũng dừng lại ở giới hạn của nó. Em sẽ từ bõ thứ tình cảm thiêng liêng ấy vì có giữ lại thì nó cũng sẽ ra đi, vì có tiếp tục đi thì nó cũng gặp nhiều chông gai vướng bận,vì có níu kéo thì cũng chẳng được đáp trả !
Các anh chị có nghĩ có 1 tình bạn nào đó tồn tại như 1 đường thẳng, không có điểm bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc? luôn có những niềm vui mà không có sự bỏ xót,thiếu quan tâm ? luôn là 1 tình bạn thực sự và mãi mãi, luôn được yêu thương và chia sẽ! tình bạn cao thương ấy hẳn sẽ tồn tại ở 1 nơi nào đó rất xa xăm mà em chưa tìm thấy hoặc có thể không tìm thấy!!
CH: Liệu có tồn tại một tình bạn mãi mãi ??
...:77:... :xe: Lay Chua, dung can' con!

silk_flower109
23-02-2011, 12:04 PM
CH: Liệu có tồn tại một tình bạn mãi mãi ?? có ! tình Giêsu , bạn hảy mau làm bạn với Ngài nhé ! tình bạn không chỉ ở đời này mà còn đến tận đời sau nữa .

Phải rồi,em đã tìm thấy tình bạn thật sự ở Ngài, Ngài là bạn trong quyển sổ tay, vậy mà bấy lâu nay em lại bỏ quên Ngài, cám ơn anh con chien đã nhắc em còn 1 tình bạn luôn tồn tại mãi mãi. "Bạn đẹp quá, Giếu ơi".

silk_flower109
23-02-2011, 12:09 PM
Anh nghĩ tình cảm là mãi mãi, nhưng con người từ bỏ nó vì lý do gì đó thôi.
Nhìu khi người này ko coi người kia là bạn nữa, nhưng ngược lại họ vẫn coi mình là bạn đấy. hehe. hên xui :4:
Mà nói chung tình cảm ko tự nhiên có cũng ko tự nhiên mất đi, nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác :24:
Em hiểu ý anh, cám ơn anh. một khi phải từ bỏ tình bạn vì 1 lí do nào đó thì có lẽ là 1 quyết định sai lầm, vì 1 lí do không đủ đủ bù đắp cho cả 1 tình bạn thân thiết đã bấy lâu nay, nhưng ngoài việc từ bỏ em chẳng có cách nào để lựa chọn nữa. em cần những người bạn đó, em cũng không biết từ khi nào em cần họ, nhưng em đã khóc vì họ tức là em đã dành cho họ 1 tình cảm đặc biệt. nhưng với họ thì không, vậy nên em phải từ bỏ thôi

c0p3d4ng1u
23-02-2011, 12:15 PM
Chị silk ơi!!!Tình bạn là 1 khái niệm mà cho đến bây giờ cũng chưa định nghĩa đc chính xác...Không biết đâu mới là câu trả lời?Chắc có lẽ silk đang gặp 1 chuyện buồn,thất vọng...gì đó về 1 người bạn và điều đó làm ảnh hưởng đến tình bạn hiện giờ của silk.!!!
Lúc trước cũng có đôi lần e nghĩ là tình bạn ko tồn tại,nếu tồn tại thì làm sao bạn mình lại làm cho mình phải buồn...Nhưng rồi dần dần e cũng đã hiểu:tình bạn là 1 thứ thiêng liêng,tốt đẹp lắm.Tình bạn là 1 điều gắn bó với ta trong suốt cuộc đời...Không có điều gì thay thế đc cả.Chắc hiện giờ vì silk đang giận nên mới nghĩ vậy thui.Chứ sau 1 thời gian thì silk sẽ biết và sẽ cảm thông cho qua mọi chuyện mà.Chị hãy tìm 1 t/g thuận tiện để nói rõ những cảm xúc hiện giờ của mình với bạn nhé!!!Sau đó chị sẽ thấy an lòng và vui hơn đó...Tình yêu có thể chưa vĩnh cửu bằng tình bạn :5: iêu silk :8:

silk_flower109
23-02-2011, 12:22 PM
silk_flower109 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=14913) à,
Chú Nghĩa Già đoan chắc một điều : silk đang gặp một điều gì đó, nếu không muốn nói là khủng hoảng trong mối quan hệ bè bạn của silk...
Chính vì vậy, silk đã có một cảm nhận rất bi quan, u ám đong đầy nỗi thất vọng về một tình bạn mà silk cứ tưởng nó sẽ vững bền...
Tình bạn không là một đường thẳng đâu silk à, mà cũng chẳng là cái đường gì hết!
Tình bạn là một mối quan hệ mà giữa 2 người có điều đầu tiên là biết cảm thông cho nhau, biết chấp nhận hoàn cảnh của nhau, biết chia sẻ với nhau tất tần tật... những niềm vui, những nỗi buồn... biết nhường nhịn nhau trong mọi vấn đề... và quan trọng nhất : thật sự Yêu Thương nhau và luôn mở rộng lòng Tha Thứ cho nhau...
Tất cả đều là sự cộng hưởng cho nhau chứ không bao giờ nó là một đường thẳng đâu, silk ơi!
(Trải nghiệm của một người già có những tình bạn đã xưa cũ, giờ chỉ còn là ký ức, mà cũng có những tình bạn sau vài chục năm vẫn còn đó trọn vẹn cho nhau... cho dù hoàn cảnh, tâm tư... của mỗi người khác nhau... Chứ chú Nghĩa Già chẳng có học hành gì về mấy cái môn này đâu!)
Có điều, chú nghĩ, silk chưa bắt gặp được một tình bạn thật sự trong cuộc đời, silk chưa gặp được một người bạn có trái tim và suy nghĩ về một tình bạn thật sự, không toan tính gì cho riêng mình...
Và vậy thì, silk ơi! Hãy cứ kiên nhẫn và luôn mở rộng lòng mình ra, luôn thật sự yêu thương và tha thứ, luôn chan hòa với mọi người, có được một tình bạn thật sự có nghĩa là silk phải luôn đón nhận và cũng không bao giờ níu kéo...
Chú chúc silk rồi sẽ sớm nhận được không chỉ một mà thật nhiều quan hệ bạn hữu tuyệt vời và mãi mãi...
Không có chuyện gì qua mắt được chú Nghĩa. đúng như chú nói, con đang gặp 1 chuyện không được suông sẽ trong mối quan hệ bạn bè, con luôn mở rộng lòng mình chú à, con chẳng biết con làm gì sai, đối với họ việc con làm là sai, nhưng với con thì con luôn tin hành động của mình không sai, con có quyền quyết định cuộc sống triêng tư của con, mà cái quyết định ấy khiến họ không vui. con không thay đổi quyết định, con sẽ sống như cách con đã sống, con luôn mở lòng đón nhận những tình cảm mà họ dành cho con, nhưng con làm vậy có lẽ cũng là vô ích vì chẳng ai mở lòng đón nhận cả. con đã khóc khi nó buồn, đã khuyên nó những lời mà con nghĩ là bổ ích khi nó gần như mất đi lòng tin, đã luôn lo lắng và cầu nguyện cho nó khi nó cảm thấy cuộc sống này bất công. và đáp lại những tình cảm của con dành cho nó là 1 câu hoàn toàn khiến người ta có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm này: "tao biết lâu nay mày cũng đâu xem tao là bạn ".là vậy đó, con cảm thấy mình cũng chẵng cần tình bạn này nữa.tự hứa là con sẽ không phải khóc vì cái tình cảm thiếng liêng ấy sẽ ra đi. nhưng sao mỗi khi nhìn thấy tụi nó là con lại khóc, con chẳng thể chịu đựng nỗi cảm giác này.Cám ơn chú đã chia sẽ cùng con

silk_flower109
23-02-2011, 12:32 PM
ôi silk thân mến!
Hình như em đang có khúc mắc với tình bạn của mình.
Em biết ko. tình bạn là thứ rất thiên liêng và cao quý. tình bạn phải thể hiện trên sự chân thành, lòng yêu mến và sự tha thứ. với câu hỏi Liệu có tồn tại một tình bạn mãi mãi ??
câu này phải nói là có chứ silk thân mến
Sự chân thành - em đã rất chân thành trong tình bạn, chưa từng lạm dụng hay giả dối
Lòng yêu mến - nếu không yêu mến em đã chẳng phải khóc cùng nó khi nó buồn, chẳng phải khóc khi e phải rời bỏ tình bạn này, trong khi đối với nó có lẽ là 1 niềm vui.
Tha thứ - em sẽ chẳng tha thứ vì em chưa hề nghĩ là nó đã có lỗi với em. với nó lỗi là ở em
Em không tin tình bạn sẽ là tồn tại mãi mãi, rồi nó cũng sẽ rạng nức theo thời gian
cám ơn anh đã chia sẽ cùng em!

silk_flower109
23-02-2011, 12:38 PM
[QUOTE=josthanh;109302]tình bạn chỉ là như vậy thôi sao, qua hình ảnh minh họa của congchuabongbong mới nhận ra được tình bạn chỉ là lợi dụng tiền bạc hay lợi dụng tình cảm thôi.

Tình bạn giữa 2 người đâu có siết chặt hay linh thiêng, chỉ có tình bạn giữa ta và Cha ta trên trời mới linh thiêng, Ngài không bỏ ta dù ta phạm tội, ngài luôn tha thứ.

Ví dụ nha: nếu mà người bạn mà ra đi như hình ảnh trên thấy người bạn mà chia tay mình nợ mình 100 ngàn, có thể đòi hay không, ( nếu là 1 người xem đồng tiền hơn tình bạn )
Còn nếu như mình nợ Chúa 1 món nợ mà phải trả bằng linh hồn, thì bạn thử xem Chúa đòi linh hồn ta xuống hỏa ngục hay lại tha thứ.

Đó mới là 1 tình bạn thân mật giữa ta và Cha ta, hãy tìm và kết bạn với Ngài, vì Ngài luôn mời gọi ta làm bạn của Ngài.[/QUOCTE]
Không như anh nghĩ đâu anh josthanh! Tình cảm giữa con người rất thật và rất chân thành. nếu bị rạn nứt thì cũng vì 1 lí do nào đó và lí do ấy chắc chắc chẳng ai biết ai đúng ai sai. Nhưng dù là ai đúng ai sai đi nữa thì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là nếu mất đi 1 tình bạn vì 1 lí do thì tình bạn ấy không xứng đáng để tồn tại, quá ích kỉ chỉ vì 1 lí do

silk_flower109
23-02-2011, 12:50 PM
Có đấy bạn ạ!? Tình bạn mãi mãi ấy đang mời gọi chúng ta nỗ lực xây dựng từng giờ từng phút trong cuộc đời này!!? Tình bạn đó là niềm hy vọng và ước mong lớn nhất của chúng ta là...những kẻ tin!?! Vậy tình bạn đó ra sao?!
Sách Sáng thế diễn tả lại cảnh vườn địa đàng có hoa thơn trái ngọt, có chim muôn và cây cối rừng xanh,v.v. Nỗi bật nhất trong bức tranh vườn địa đàng ấy là gì bạn biết không?! Đó là 2 con người. Adam và Evà!? HẰNG NGÀY 2 ÔNG BÀ CÙNG ĐI DẠO TRONG VƯỜN VỚI ĐỨC CHÚA!?

Bức tranh vườn địa đàng họa lại từng nét, từng nét rất chi tiết về một tình bạn vĩnh cữu, ở đó CON NGƯỜI làm bạn với Thiên Chúa, làm bạn với nhau (Adam va Eva), làm bạn với muôn thú.
Đó là một tương quan tình bạn đẹp nhất, cổ xưa nhất và vĩnh hằng nhất.
Tiếc thay, vì ham hố bon chen, con người đã làm cho tình bạn ấy đỗ vỡ. Con người xa lìa Thiên Chúa, bị đuổi ra khỏi vườn xưa; con người đỗ lỗi và nghi ngờ nhau, giết nhau (Cain và Aben); con người và muôn vật hủy hoại lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau.

Thật vậy, chính vì có một tình bạn vĩnh hằng như vậy nên con người luôn khát khao tình bạn. Hỏi ai trong cuộc đời này, cả bạn và tôi, tất cả chúng ta luôn thèm khát một tương quan tình bạn tốt đẹp. Chính khao khát ấy là hậu quả của một tình bạn đã đánh mất khi xưa.
Cũng vậy, con người mọi thời đại lúc nào cũng khao khát hạnh phúc. Tất cả những phấn đấu, bon chen, chụp giựt vô hình dung đều xuất phát từ một căn nguyên sâu xa đó là ước mong và nhớ về, khát khao tìm về hạnh phúc thuở xưa, hạnh phúc nơi Thiên đàng đã đánh mất!?:2::2::12:

Hạnh phúc ấy, Tình bạn vĩnh cữu ấy đã và đang được tìm lại. Tất nhiên là tìm lai được!? Chỉ có một con đường duy nhất để tìm lại tình bạn đã đánh mất đó là CON ĐƯỜNG GIÊSU --- Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn một con đường YÊU THƯƠNG; Đường yêu thương cho ta gần nhau.....!?:118::111::111::36::Tanghoa:

Bạn hỡi!? Chỉ có người nào tin vào con đường Đức Giêsu thì mới được cứu độ. Ơn cứu độ không phải là cái gì xa vời đến độ chúng ta phải còng lưng, mòn gối, vật vả mới được cứu độ đâu!? Ơn Cứu độ đến với chúng ta khi chúng ta TIN vào Đức Giêsu Kitô và đáp trả lời mời gọi, bước theo con đường TIN MỬNG Tình Thương (sống Nước Trời ấy).

Đáp trả lời mời gọi là........xác tín chỉ có Đức Kitô mới là con đường duy nhất đưa ta về với tình bạn và hạnh phúc thuở ban đầu!?

Đáp trả lời mời gọi là........... hoán cải, từ bỏ con đường tội lỗi mà giao hòa với Thiên Chúa. Đó là cách chúng ta trở về sống lại TÌNH THÂN NGHĨA THIẾT với Thiên Chúa, sống lại tình bạn thuở ban đầu!?!

Đáp trả lời mời gọi là.........Yêu thương những người xung quanh. Đó là cách chúng ta sống lại tương quan tình bạn CON NGƯỜI với nhau lúc ban đầu!?

Bạn ơi!? Chúng ta là những người tin vào Chúa, chúng ta nghe Chúa dạy ta rất nhiều điều để sống với Chúa và với người khác. 10 điều răn tóm về 2 điều mà chớ: trước kính mến 1 Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy. Sau khi đọc đến đây bạn hãy bạn hãy cùng mình tóm lại thành 1 chữ cho dzễ nhớ nhé!? Đó là chữ YÊU... YÊU ...YÊU :12::Tanghoa:

Bạn hỡi!? Chúng ta là những người lữ hành trong kiếp nhân sinh này. Có người nói đời là bể khổ; thật sự.....không hẳn là vậy đâu bạn!?! Cũng vì con người từ khi mới sinh ra đã mang thân phận con người yếu đuối rồi, do đó, những cái dở dang, bon chen, bất trung.....nó luôn có nơi con người. Chúng ta là người nên chúng ta cũng mang nơi mình những yếu đuối ấy, những dỡ hơi ấy để rồi có lúc...làm khổ nhau, làm đau lòng nhau:12::2:. Tuy vậy, Tình yêu vẫn có, tình bạn vĩnh cữu vẫn có đó và còn đó. Chúng ta đến với nhau với tất cả yếu đuối của bản thân mình để mà nâng đỡ và dìu dắt nhau về thiên đàng đã đánh mất; cùng cảm thông và đón nhận để xây dựng lại một tình bạn vĩnh cữu thuở nào!!? Tất cả đặt nền trên Tình Yêu, đừng đặt nền trên tiền tài, danh vọng, sắc dục; bởi chỉ có tình yêu mới vĩnh cữu và chỉ có những thứ vĩnh cữu mới giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc và tình bạn vĩnh hằng: Đó là được sống trong TÌNH THÂN NGHĨA THIẾT VỚI THIÊN CHÚA và gần gũi gắn bỏ thân tình với anh chị em!? :Tanghoa::36:

--- Cầu chúc tất cả chúng lắng nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta: Thầy Gọi anh em là Bạn Hữu!?--------------:36::Tanghoa::Tanghoa:

Cám ơi anh nguoiquen. bài viết của anh rất hay. "Yêu"- dễ nhưng cũng khó. đối với những người tân,bạn bè thì " yêu" là điều tất yếu.ngược lại... với những kẻ thù ghét, người ngoài... thì khó mà " yêu" được... tình yêu được thể hiện với bạn bè không khó, nhưng để được đáp trả thì không dễ. trao đi mà không được nhận lại thì chỉ có tình yêu cao cả của Chúa GS thôi, được mấy người chấp nhận yêu mà không được đáp trả tình yêu đó. em cũng vậy đó, có lẽ là ích kỉ nhưng em không thể nào tiếp tục "yêu" khi chẳng nhận được 1 lời nói, 1 nụ cười...trái lại là sự thờ ơ, vô tâm..Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những gì con không làm được từ những điều thầy đã dạy!

Giuse Ghi
23-02-2011, 12:51 PM
tình bạn có khác gì với tình yêu của ngai ko mọi người
tình yêu của chúa dẽ thưc hiện hơn...............
hay tình yêu dễ thực hiện................ tai sao cả nhà....
////////// hãy vác lấy thánh giá của mình đi////// vì chính thánh giá mà chúng ta vác là tình yêu và tình bạn đó ..........:53:

silk_flower109
23-02-2011, 12:53 PM
Tình bạn đôi khi cũng có niềm vui, nỗi buồn trong đó, có hờn dỗi,.v.v.. rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi chị ạ.....vấn đề là thời gian và ai là ng` bik sửa chữa lồi lầm, khắc phục tình bạn đó...!

Em nghĩ tình bạn khác giới thì hơi khó... đó chỉ là ý nghĩ riêng của em thôi.......Chắc em lạc đề rồi....hihi

Nếu chị đang gặp rắc rồi về tình bạn thì chị hãy xem xét kĩ xem ai có lỗi rồi còn xử lí....hihi..

Chân thành mong cho tình bạn của chị sẽ trở lại bình thường..Chúc chị luôn vui!



:77:
:77::77::77:
:77:
:77:
:77:

Ời, bik rồi mà...:21:.....cứ đi đi... vấn đề là Đg thui....để lại cái shop Ly Na cho... là đc....:21:
ai có lỗi ở đây không quan trọng maria_phan à. quan trọng hơn hết là 1 khi đã rạn nứt thì khó có thể hàn gắn

silk_flower109
23-02-2011, 01:18 PM
Đặt ra câu hỏi này, chắc hẳn là em rất muốn, rất khao khát có được một tình bạn như thế. Và đó cũng rất có thể là một điều ước của em.
Vậy thì: chữ ký này, có ý nghĩa chi đối với em?


Điều em tuyên xưng, điều em thưa lên cùng Chúa vẫn còn đó.........
..............Đừng đắm chìm trong cái vòng luẩn quẩn đó nữa.......... Hãy vui, thỏa mãn và tận hưởng cái niềm vui lớn nhất mà em đã đạt được đi.
Biết đến Chúa là 1 điều ước lớn lao nhất! Nhưng cuộc sống cần có những tình cảm thiết thực chị à, khi thiếu đi những tình cảm đó thì cuộc sống này buồn tẻ và chán nản lắm

silk_flower109
23-02-2011, 01:22 PM
Chị silk ơi!!!Tình bạn là 1 khái niệm mà cho đến bây giờ cũng chưa định nghĩa đc chính xác...Không biết đâu mới là câu trả lời?Chắc có lẽ silk đang gặp 1 chuyện buồn,thất vọng...gì đó về 1 người bạn và điều đó làm ảnh hưởng đến tình bạn hiện giờ của silk.!!!
Lúc trước cũng có đôi lần e nghĩ là tình bạn ko tồn tại,nếu tồn tại thì làm sao bạn mình lại làm cho mình phải buồn...Nhưng rồi dần dần e cũng đã hiểu:tình bạn là 1 thứ thiêng liêng,tốt đẹp lắm.Tình bạn là 1 điều gắn bó với ta trong suốt cuộc đời...Không có điều gì thay thế đc cả.Chắc hiện giờ vì silk đang giận nên mới nghĩ vậy thui.Chứ sau 1 thời gian thì silk sẽ biết và sẽ cảm thông cho qua mọi chuyện mà.Chị hãy tìm 1 t/g thuận tiện để nói rõ những cảm xúc hiện giờ của mình với bạn nhé!!!Sau đó chị sẽ thấy an lòng và vui hơn đó...Tình yêu có thể chưa vĩnh cửu bằng tình bạn :5: iêu silk :8:

silk đồng ý với cop. tình bạn là 1 thứ thiêng liêng và tốt đẹp lắm, silk dã từng thấy hạnh phcus trong cái tình bạn đẹp ấy, được quan tâm, được yêu mến.... không phải silk giận mà nghĩ rằng tình bạn sẽ không tồn tai, silk không giạn, ngược lại còn luôn mở lòng ra để nhận lấy 1 tình bạn đẹp. nhưng chẳng ai muốn làm bạn với silk nữa cop à, vậy nên silk mới cho rằng nó sẽ chẳng tồn tại mãi mãi! thank cop!

silk_flower109
23-02-2011, 01:26 PM
Em cũng từng thắc mắc và có một vài chuyện trong tình bạn như chị silk .... năm nay cuối cấp mỗi người bạn đều hiểu đc là sắp phải xa nhau nên học kỳ 2 này chúng em rất đoàn kết,yêu thương nhau ..tháng 11 em phải đi xa ... và bây giờ e mới biết tình bạn quý biết bao.Ai cũng có tâm tình riêng,muốn giữ những kỷ niệm đẹp.

Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng tình bạn của nhau để một mai rời xa còn nhớ đến nhau ...
Silk cũng như SQ,có 1 tâm tình riêng, muốn giữ những kỉ niệm đẹp, silk luôn trân trọng tình bạn của mình và sẽ mãi trân trọng nó cho dù đó chỉ là từ 1 phía. xin Chúa giúp con có thể làm được!

c0p3d4ng1u
23-02-2011, 03:41 PM
silk đồng ý với cop. tình bạn là 1 thứ thiêng liêng và tốt đẹp lắm, silk dã từng thấy hạnh phcus trong cái tình bạn đẹp ấy, được quan tâm, được yêu mến.... không phải silk giận mà nghĩ rằng tình bạn sẽ không tồn tai, silk không giạn, ngược lại còn luôn mở lòng ra để nhận lấy 1 tình bạn đẹp. nhưng chẳng ai muốn làm bạn với silk nữa cop à, vậy nên silk mới cho rằng nó sẽ chẳng tồn tại mãi mãi! thank cop!

Silk nói vậy không đúng đâu...cho dù có ai đó ko mún làm bạn với silk nữa..thì ở bên silk luôn còn có mọi người trong gia đình TC mà..và 1 người rất rất là quan trọng luôn mãi mãi cạnh bên silk,luôn mãi mãi mún làm bạn với silk là aGiesu đó silk àh :)
Nếu 1 người nào đó bảo không muốn làm bạn với bạn bữa thì hãy đáp trả lại rằng còn tôi thì vẫn muốn bạn mãi mãi là bạn của tôi:53:

matnhungdd
23-02-2011, 04:26 PM
đối với MN thì tình bạn là một điều gì đó rất thiêng liêng và luôn biết tôn trọng nó.....:1:

Minhlee
23-02-2011, 04:37 PM
Trong bất cứ tình cảm gì, dù là gia đình, bạn bè, hay nam nữ đều cần sự hi sinh và tha thứ. Lỗi do người khác thì mình nên hi sinh, tha thứ cho họ. Nếu lỗi do mình thì mình cũng phải hi sinh, từ bỏ cái tôi và nhận lỗi. Tình cảm mất đi ko phải do chính chúng ta quyết định đó sao.
Nếu mình đã làm những điều đó mà người ta không chấp nhận, ko cần mình thì đó là chuyện của người ta. Mình vẫn xem họ là 1 người bạn, 1 người thân. Lúc đó là người ta đánh mất. Tình cảm ấy, mình ko được chia sẽ với người đó, nhưng vẫn ở trong trái tim mình, mình sẽ chia sẻ với Chúa. Mối tình đó của mình đó là mãi mãi, rõ ràng như vậy (mình tự từ bỏ thì mới hết)

sactim_1989
24-02-2011, 11:10 AM
Qua câu hỏi thì chắc chắn em đang gặp một vấn đề rắc rối trong tình bạn.
Với câu hỏi: "Tình bạn liệu có mãi mãi?" chị khẳng định là có Silk à.

Chị và bạn của chị cũng từng hiểu nhầm nhau, hai đứa thân nhau từ hồi học mẫu giáo cho tới bây giờ.

Chị hạnh phúc khi có người bạn như nó em à. Ngày 14/02 chị cô đơn @,@, nó đã đến và tặng chị hộp socola với lời nhắn "Mày hãy ăn socola dù nó không phải của một boy tặng". Chị cảm thấy thật sự hạnh phúc vì được quan tâm và chia sẻ. Em ạ, cho dù thế nào đi nữa thì tình bạn rất đẹp và ai cũng cần có bạn.

Chị nói với em cái này nha, chị không biết được là em và bạn em đã xảy ra chuyện gì, ai là người có lỗi nhưng thật sự em muốn giữ tình bạn này thì em hãy thử viết một lá thư gửi cho bạn của em nói hết những gì em nghĩ (viết thư tay) có khi mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ.

Silk à tình bạn cũng cần sự vun đắp từ hai phía. Nếu vẫn không được thì chịu thôi. Chúc em Silk của chị luôn vui vẻ và hãy tin rằng bên cạnh em vẫn có những người bạn tốt.

[Vy.Kju:t]
24-02-2011, 11:21 AM
ai có lỗi ở đây không quan trọng maria_phan à. quan trọng hơn hết là 1 khi đã rạn nứt thì khó có thể hàn gắn
Không...em nghĩ từ lỗi lầm mới tạo nên rạn nứt..........nên phải lấy cái lỗi mình đã phạm may ra mới hàn gắn đc......Không thể ko có lỗi lầm mà lại giận nhau đc chị ạ. Điều đó thật vô lí. Nếu ko có lỗi mà ng` đó giận thì em nghĩ tốt nhất nên STOP vì em nghĩ họ ko hề hợp nhau.
Nhiều khi cứ để 1 thời gian dài rồi từ từ tình bạn cũng sẽ quay lại thôi chị ạ. Vì đã là 1 ng` bạn thân thì khi làm gì ta cũng luôn nghĩ đến họ...Những hành động của ta đã đc gắn kết vs ng` bạn đó rồi.Nhưng chác chắn ng` đó ko phạm lỗi nữa thì ng` kia mới quay trở lại....
hihi........Quan điểm của mõi ng` mỗi khác......Chị hãy tham khảo ý kiến của các thành viên nhé

Mong sao 1 ngày nào đó tình bạn của chị cũng sẽ đc hàn gắn lại .........

mary phuongthuy
24-02-2011, 02:47 PM
( xin mựơn bài của SQ_gxbenngu nhé)

Người bạn thật sự

Người bạn bình thường chưa bao giờ thấy bạn khóc.
Người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và cần sự an ủi.

Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn gọi điện trễ.
Người bạn thật sự hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà ko thể gọi sớm hơn được.
Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn.
Người bạn thật sự giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó.
Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ mỗi khi họ tới thăm.

Người bạn thật sự luôn thoải mái và tự phục vụ mình.
Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau một cuộc cãi cọ.
Người bạn thật sự tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi.

Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ họ.
Người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ.
Một người bạn thật sự ?

Đó là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả người khác xa lánh bạn .



Sưu tầm

̣(Tặng những người bạn của tôi và những ai đang buồn về tình bạn.Hãy là những người bạn thật sự của nhau )



mình cũng đã từng có lúc giống như silk vậy, 1 nhóm bạn chơi với nhau rất thân, rồi lớnl ên mỗi đứa 1 công việc, hoàn cảnh khác nhau, cũng có lúc hiểu lầm, giận dỗi, cũng có lúc tự nói với mình rằng sẽ không bao giờ có ngừoi bạn như thế, nhưng vì có lẽ do thân quá nên không thể có cách sử xự như 1 ngừoi xa lạ đựơc, rất khó chịu, nên cuối cùng cũng làm hòa với nhau,( cảm giác như không thể nào giân nhau đựơc hì) vì thế, tất cả những gì xảy ra mình lun trân trọng và xem nó như cột mốc để đánh dấu mình đang lớn lên và là gia vị để mọi ngừoi hiểu nhau hơn. mong cho tình bạn của silk sẽ mau chóng trở lại như trứơc nhé. thân!!!!!!!!!!!!

KemCàRem
28-02-2011, 04:42 PM
Tình bạn thệt sự rất khó định nghĩa...
Nhưng theo mình biết thì không bao giờ có chiện đang yên lành thì lại xảy ra chiện gì đó. Có thể đã xảy ra hỉu lầm gì đó giữa bạn và bạn của bạn. Hãy tìm họ và hỏi rõ nguyên nhân. Đừng vội băn khoăng đôi khi lại giận họ, hãy nghĩ lại những việc mình làm. Biết đâu bạn đã sai gì đó nhưng lại quên mất.
Chị Tím nói đúng bạn hãy làm theo cách chị Tím, biết đâu có thể thành công... ^^!