PDA

View Full Version : Bố và những tâm sự của con



quangvu1605
22-02-2011, 06:59 PM
Bố yêu quý!

Vậy là Con đã sống ở đất miền nam gần 5 năm rồi, con đã ra trường và đã có công vịêc trong ngành của mình. Con biết bố hạnh phúc dường nào khi nhìn thấy đứa con út của bố trưởng thành. Mặc dù thế con vẫn biết là bố còn rất nhiều điều để lo cho con.
Từ khi mẹ bỏ bố con mình mà về với chúa, một mình bố tần tảo nuôi dưỡng và hướng dẫn tụi con khôn lớn, một mình bố phải gánh vác mọi việc trong nhà, chắc bố mệt lắm bố nhỉ. Nếu là con chắc con đã gục ngã rồi bố ạ. Nhưng sao bố lại mạnh mẽ đến vậy, cứ mỗi lần nghĩ đến gia đình mình con lại khóc ra và bố lại an ủi con "còn nhiều người có hoàn cảnh éo le hơn gia đình mình mà con" và thế bố lại vực dậy cho tương lai con. Ôi! bố của con sao bố làm con nhớ bố thế này. ước gì giờ này con được về với bố, được nép mình trong vòng tay của bố và mỗi đêm con lại nằm ngủ trong cái tay yêu thương của bố. con thật là con nít quá bố nhỉ.
Từ khi ngoại ngã bệnh một mình bố lại thêm gánh nặng chăm sóc ngoại. Cái nhiệm vụ đó là của tụi con mà bố. sao bố cứ ôm trọn tất cả như vậy, con biết Bố hiểu là chúng con ở xa, mỗi đứa lại có một công việc riêng lại không thể bỏ bê được chính vì thế mà bố lại hy sinh....
Con nợ bố quá nhiều rồi bố ạ bố phải sống thật khoẻ mạnh để chúng con báo hiếu vì chúng con muốn bố có một cuộc sống đầy đủ, Bố còn phải bế cháu cho tụi con nữa mà bố nhỉ...
Giờ này Con chỉ biết cầu nguyện với chúa ban thêm ơn lành cho bố thôi.
Bố ạ! con yêu bố rất nhiều!
Cảm tạ thiên chúa đã ban cho con có một người bố như bố.
Lạy chúa Xin chúa ban mọi ơn lành cho bố và ngoại con. Amen

Maria_khanhhoa
22-02-2011, 07:43 PM
em ghen tỵ với anh Vũ quá, em cũng khao khát đi đâu xa về được ôm chầm lấy cha và gọi, những lúc lúc buồn cứ muốn được ôm cha vào lòng mà khóc cho thỏa ,...nhưng em biết không bao giờ em có được những thứ thiêng liêng đó nữa, em mất cha từ khi lên 5, tuy mất cha từ nhỏ nhưng em chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm của người thân cả. Mẹ em, chị em đền là những người hết mực em yêu quý,mẹ em vừa làm cha vừa làm mẹ của 5 đứa con thơ.
Mẹ luôn dành cho chúng em những gì tốt đẹp nhất.
cũng như anh , em chỉ mong mẹ sống lâu để em có cơ hội báo hiếu mẹ thôi, còn nhỏ thì chưa biết gì,lớn lên biết thương mẹ thì lại xa nhà. một năm về thăm mẹ có 1 lần, chỉ biết cầu cho mẹ luôn an lành mạnh khỏe và sống vui tươi với con cháu. Để Mẹ luôn là hiền mẫu trong nhà.
Riêng phận làm con như chúng ta cứ sống sống thật tốt , không làm phụ lòng mong mỏi và tình yêu thương của Người là được rồi.
Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người cha thân yêu ! ! !

augustino.nghia
22-02-2011, 07:51 PM
Đọc xong 2 bài của quangvu và khanhhoa thì với những người làm cha mẹ như chú Nghĩa Già chẳng có gì để nói nữa...
Xin mạn phép thay mặt cho Bố của quangvu và Mẹ của khanhhoa cho chú được thốt lên : - Cám ơn, cám ơn các con thật nhiều! Hạnh phúc của bố mẹ là đây rồi!:6::6:

Maria_khanhhoa
22-02-2011, 09:39 PM
Con cũng xin thay mặt cho những người con xa nhà , xa gđ, xa cha mẹ, xa quê hương...........như chúng con xin chân thành cảm ơn Tía Nghĩa, chúc Tía luôn vui vẻ hạnh phúc với gđ yêu thương của Tía
:love::love::love:

maria_huong
23-02-2011, 08:14 AM
Là bậc cha mẹ, khi nghe được những tâm tình của con cái như thế thật là nguồn vui rất lớn, mong rằng trong gia đình TCVN, nên thường xuyên trao đổi những tâm tình tốt đẹp từ trái tim mình, để các bạn trẻ trong xã hội hôm nay, đang thiếu sự giáo dục, biết bao thanh thiếu niên làm khổ cha mẹ không ít, một chút lời chia sẻ của các bạn là nguồn an ủi cho bậc cha mẹ biết bao. Hãy cầu nguyện cho cha mẹ thật nhiều các bạn nhé. Xin cám ơn các bạn thật nhiều...

Minhlee
23-02-2011, 08:20 AM
Đề nghĩ Vũ sớm lấy vợ cho bố ở nhà sớm có cháu bồng như lời đã hứa nhá :71:

augustino.nghia
23-02-2011, 09:13 AM
Đề nghĩ Vũ sớm lấy vợ cho bố ở nhà sớm có cháu bồng như lời đã hứa nhá :71:

Nè, quangvu chớ có dại mà nghe lời Minhlee xúi nghe! Cái gì cũng từ từ thôi! "Dục tốc bất đạt" à...:39:

quangvu1605
23-02-2011, 12:13 PM
Cám ơn chú nghĩa rất nhiều. Anh cũng chia sẻ với khanhhoa luôn nhé. Chúc chú nghĩa, cô hường luôn tràn đầy ơn chúa. Em khanhhoa àh, những gì trước đây em thiếu thốn sau này nhất định chúa sẽ trao lại hết cho em. Cám ơn em nhé.

silk_flower109
23-02-2011, 01:10 PM
Bố anh hạnh phúc vì có 1 người con trai ngoan và hiếu thảo! ước gì em cũng có thể nói những tâm tình của mình với bố, nhưng chắc không có điều đó đâu... Cầu chúc cho bố mẹ-những người đã yêu thương và chăm sóc chúng con trong những năm tháng nhọc nhằn luôn được cảm thấy hạnh phúc vì những đứa con hiếu thảo của mình.

Maria_khanhhoa
23-02-2011, 08:13 PM
Cám ơn chú nghĩa rất nhiều. Anh cũng chia sẻ với khanhhoa luôn nhé. Chúc chú nghĩa, cô hường luôn tràn đầy ơn chúa. Em khanhhoa àh, những gì trước đây em thiếu thốn sau này nhất định chúa sẽ trao lại hết cho em. Cám ơn em nhé.

em cám ơn anh.được như thế này em đã cám ơn Chúa nhiều lắm rồi ah, vì biết bao người còn mất mát và thiếu thốn hơn em và anh nữa.Em ko mong được gì hơn nữa đâu. Em chỉ mong làm tốt nhệm vụ thiêng liêng Chúa đã ban cho em là được làm con của Mẹ thôi/ cả anh cũng vậy nha.
:53: :53: :53: :53: :53: :53: :53:
Hồng ân của Chúa luôn ở cùng chúng ta