PDA

View Full Version : xin cầu nguyện cho cư dân Thiên Chúa Giáo tại Bangladesh



hongbinh
25-02-2011, 03:04 PM
Người Hồi giáo
đốt thị trấn cư dân Thiên Chúa giáo tại Bangladesh



http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=19089


TTCG (Rome, Italy, 24-2- 2011, CNA) - Hơn 300 người Hồi giáo nổi lửa đốt một thị trấn ở Bangladesh nhằm xua đuổi những người Kitô hữu, Ấn giáo và Phật tử bản xứ ra khỏi thổ cư của họ.

Nhóm người định cư Hồi giáo đã đốt thị trấn Rangamati thuộc Giáo phận Chattagonag, Bangladesh, vào ngày 17-2. Theo Hãng Thông tấn Fides, loan tin rằng thi thể của một người đàn ông Hồi giáo bị mất tích đã được tìm thấy là lý do để thực hiện những gì mà người Hồi giáo gọi là “một chuyến thám hiểm để trừng phạt thị trấn, nơi những người dân bản xứ sinh sống”.

Những cuộc tấn công khác nhắm vào những thị trấn dân bản xứ đã được báo cáo nằm trong khu vực Gulishakhali.

Một nhân chứng nói với Fides rằng gần đây những người Hồi giáo thực dân đã trục xuất những nhóm người không phải là Hồi giáo để chiếm đoạt đất nông nghiệp của họ. Ông cho biết họ thường thành công vì các quan chức địa phương không làm gì để can thiệp và bảo đảm quyền lợi của những sắc tộc và tôn giáo thiểu số.

Bangladesh, nằm ở miền nam châu Á, có 89,7% người Hồi giáo; Hindu 9,2%; 0,7% Phật giáo và Thiên Chúa giáo 0,3%.

nguồn:http://truyenthongconggiao.org/ViewNewsDetail.aspx?EC=e%2bDbkd3LxQo%3d-P21pZD0zNzAmTmV3c1BLPTE5MDg5
Hùng Nguyễn

JB.PhanVanPhuc
25-02-2011, 03:46 PM
Lạy Chúa hiện nay trên thế giới đang còn nhiều nơi thù ghét và bắt bớ dân Ngài, xin Chúa thương gìn giữ họ khỏi cơn khốn khó này. Xin Mẹ Thương nhìn đến đoàn con cái đang bị bách hại tại Giáo Hội Bangladesh.

T-T-T
25-02-2011, 03:49 PM
Ôi Ðấng Cứu Ðộ nhân lành và là Vua Bình An, xin ghi trong lòng cư dân Thiên Chúa Giáo tại Bangladesh đức tính hiền hòa và kiên nhẫn. Xin cho họ kiềm chế sự giận dữ, oán ghét, và khó chịu để họ chiến thắng sự dữ bằng sự tốt lành. Xin cho họ đạt được bình an và mừng vui trong tình yêu của Ngài. Amen!

:77:

maria_huong
25-02-2011, 04:00 PM
Xin Chúa thương nhìn đến những người dân đang chịu nỗi đau khổ vì mất nhà, mất người thân. Xin ban cho họ lòng tin tưởng vào Chúa, để họ vượt qua những đau thương thử thách này. Xin Chúa tha thứ cho những kẻ giết phá Hội Thánh Chúa, và ban cho cho ơn làm dịu đi sự nóng giận đang trút xuống dân Chúa.