PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho các trẻ em...



maria_huong
25-02-2011, 05:33 PM
Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. (Mc 10,16)
Trong xã hội hôm nay,nỗi lo lắng nhất là tình trạng trẻ em hư hỏng, phạm pháp ngày càng nhiều. Những tâm hồn đơn sơ nhỏ bé ai đã biến chúng thành những nạn nhân của muôn vàn tội lỗi. Thật đau lòng khi nhìn thấy trẻ em bị lạm dụng tình dục, trẻ em bị sa vào tệ nạn, ma túy, mãi dâm. Có những em chỉ mới 12 tuổi đã đi phá thai. Còn biết bao nhiêu em rơi vào những tay trùm để rồi phải tham gia vào việc trộm cướp, lừa đảo. Lời Chúa hôm nay (Mc 10, 13-16) mời gọi chúng ta hãy đem chúng đến với Chúa. Các bậc cha mẹ hãy quan tâm tới chúng, đem chúng đến để Chúa chúc lành cho chúng. Hãy thúc dục con cái tham dự Thánh Lễ. học giáo lý, sinh hoạt các đoàn thể trong giáo xứ, ca đoàn. Nhiều cha mẹ chỉ lo cho con học thật nhiều, học thêm, học đủ thứ, mà chẳng quan tâm đến việc học giáo lý, không cho con sinh hoạt trong giáo xứ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các trẻ em thật nhiều. Xin Chúa gìn giữ các trẻ em, xưa Chúa đã ôm chúng vào lòng và đặt tay chúc lành cho chúng thì nay xin Chúa cũng thương yêu và ban nhiều ơn lành cho các tâm hồn nhỏ bé.
Lạy Chúa Giêsu. Chúa yêu thương những tâm hồn bé nhỏ. Xin thương những anh em bị khinh ghét, bị bỏ rơi, bị xua đuổi. Xin cho chúng con biết yêu thương, biết mở rộng lòng với những người bé mọn. Xin Chúa đặt tay chúc lành cho họ.
Lạy Chúa Giêsu, trong xã hội ngày nay, rất nhiều trẻ em sa vào đường hư hỏng, bị xã hội hóa, bị dụ dỗ, bị lợi dụng làm những việc sa đọa, và không ít trẻ em sa vào tệ nạn xã hội. Xin cho mọi người đón nhận các em và đừng bao giờ xua đuổi Chúng con cầu xin Chúa thương xót cứu vớt các em thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Xin Chúa chạm tay đến và chúc lành cho chúng.

JB.PhanVanPhuc
25-02-2011, 07:09 PM
Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ,
nên xin yêu ngài bằng khả năng bé nhỏ của con.

Cho con biết yêu
những công việc bé nhỏ mỗi ngày,
những công việc âm thầm,
những bổn phận mà con làm vì yêu mến.
Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày,
vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ,
nhưng làm tim con đau đớn.
Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ,
đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực,
sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa.
Hơn nữa, xin cho con can đảm,
dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn,
nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người
và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con.
Mỗi lần bị cám dỗ tự cao,
xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi,
con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa
trên đường từ Bêlem đến Núi Sọ,
và được ở bên Chúa trong Nước Trời. Amen

quangvu1605
25-02-2011, 07:52 PM
Qua lời chia sẻ của Cô Hường con cũng mong rằng ngày nay cho dù công việc có bận rộn đến mức nào các bậc cha mẹ cũng bỏ ra thời gian nể lắng nghe con cái mình tâm sự, trò chuyện mỗi ngày với con cái mình, hướng dẫn con cái trong cách ăn nói nhất là những em đang ở độ tuổi vị thành niên...

silk_flower109
25-02-2011, 08:03 PM
là bố mẹ thì luôn sẵn sàng lắng nghe, nhưng là con cái có dám tâm sự không là chuyện khác anh Vũ à